1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy vừa rồi mình đi với mấy người bạn vào quán mang tên Hình Như Là. Phong cách quán là lạ, trang trí giống các quán của Đà Lạt, Đắc lắc. Không khí ấm áp. Rất thú vị. Nghe nói cafe rất ngon. Và mình gọi: Sinh tố kem, hìhì....
    Chủ quán ơi, cho tớ 1 kem nhé, nóng quá!
    À mà dạo này chủ quán mới đi thẩm mỹ viện về à? Thấy trẻ hơn rất nhìu, tuy nhiên... vẫn...
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình thích cái vẫn này...nhưng nếu là vẫn khác không như mình nghĩ thì.........chạy thôi...
    Hôm nay là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan nhưng chẳng ngoan được. Đang ngồi làm thì cu em lại gọi, chắc mấy ngày không có bạn nhậu lại nhớ mềnh...hic...mới có từ...hôm qua mà...
    Vợ ơi vợ là ai? Bao giờ vợ đến bên anh để anh biết vợ là ai.....
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ở đây là vẫn này... Chủ quán trẻ hơn nhờ mỹ viện nhưng vẫn giữ đc bản sắc...
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ớ ơ...giá như chủ quán của em giờ ở Xì goòng này nhể.... [Đùa] Nói vậy chứ trêu cô bờ cờ tí[ko đùa]. Chứ tại anh thấy cô làm mưa làm gió với mấy ku em của anh ở box này mà ko đứa mô dám trị cô...(chắc chúng mê cô đấy chứ ko phải chúng nó ko nói lại cô đâu)...mà từ đó đoán ra cô cũng là người đáo để...ít nhất là hơn cái cô biển nhớ biển thương gì kia...hơi ít "đặc sản" cho thương hiệu của mình..kakaka...
    (BN037 đừng nóng mặt vội, để anh xử cô sau)
    Cô bờ cờ nhà mềnh, một người gõ thẳng, post thẳng...cho anh hỏi nhỏ khí không phải...khi enter cô đã bao giờ phải nhanh chóng nhấn nút ếch-kếp hay cái dấu nhân đỏ chót chưa? Anh chắc cô chưa nhể...anh thì anh đã từng...và anh thấy mình dại...cô mà chưa từng thì anh nói thật anh mến cô luôn ...tức là nghĩ và gõ (xa chút là nghĩ và làm) theo đúng suy nghĩ của mình...như vậy cực tốt...Cuộc sống này bon chen, cục bộ và lắm chuyện quá...nó khiến cho ta thấy mình khác đi, khiến ta thấy mình nhiều lúc dối trá, vờ vĩnh...Tớ là tớ thích nghĩ và nói đúng với bản thân mình. Hi vọng nếu có dịp gặp cô...cô đừng làm tớ thấy cô nghĩ và gõ một kiểu và hành động một kiểu nhể...
    (nhắn cô bờ cờ: bên topic về TG tớ có hứa chiêu đãi cô một bữa do chính tay tớ chế biến đấy...cô đồng ý thì khi nào gặp nahu ta tiền hành nhẩy)
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    BN ko xèm ..chấp anh đâu nhá
    Mỗi người đều có cách thể hiện riêng, và tất nhiên mỗi người cũng có cách cảm nhận riêng về người khác, phải ko nào ông anh? Những cái gọi là "đặc sản" với "thương hiệu" ấy thì phải tuỳ từng người mà mình để họ hiểu mình ông anh ạ! Trên diễn đàn này chủ yếu là mọi người mang lại sự vui vẻ cho nhau, vậy thôi, chứ có mấy ai lúc nào cũng mang gan ruột của mình lên đây phơi bày ra đâu. Nhưng đấy ko phải là kiểu sống giả tạo!
    PS: nhớ đến câu Nm Cao nói "cố tìm mà hiểu". Cái gì cũng phải xuất phát từ tấm lòng, ko thể xô bồ đc
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mời Bác Magic ly nước chanh ạ!
    Bác mới vào được mấy hôm mà đã lây tính điển hình của thanh niên miền Nam ròi à?
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mời bác Magic ly nước chanh, xin mạn phép nói to cùng bác (Bác nói thầm mí tớ mà, tớ phải nói to cho cả nhà nghe):
    - Bác nói thế là tổn thọ tớ lắm lắm. Tớ hiền ngoan nhất xứ thế này mà bác nói tớ làm mưa làm gió. Tớ có phải là Thủy tinh đâu mà có tài gọi gió gió đến, hô mưa mưa về... Đốm đâu, Vàng đâu, Bánh kem, Tâm hôi đâu, ra đây đính chính cho chị xem nào. Chị chả bao giờ, thậm chí cả trong tư tưởng cũng không bao giờ có ý định làm Thủy tinh nhỉ? Chị khoái làm Sơn tinh hơn.. (để có thể lấy đựơc người mình iu)
    - Bác không nên so sánh tớ và Biển nhớ, càng không so sánh từ bác với tớ. Chuyện enter xong có nhấn ếch kếp hay dấu nhân đỏ hay không thì quan trọng gì? Thấy sai thì sửa, thì sao nào. Tớ cũng đã từng nhấn ếchkếp vài lần nếu những lần đó tớ nhanh tay quá, chưa kịp dò chính tả. Ví dụ như cái đoạn bài của bác mà tớ bôi đỏ trên kìa. Sai lỗi chính tả là tớ sửa. Thế thôi...
    Tuy nhiên, ở đây tớ hiểu ý bác muốn nói gì. Chuyện gõ, post và nghĩ, làm là một chuyện cũng khiến tớ đem ra mổ xẻ cả buổi được. Vì sao, vì: đôi lúc những gì mình viết ra chỉ là theo cảm xúc, theo thói quen, theo không khí, nhưng nếu hiểu xa hơn, sâu sắc hơn thì đó vẫn chính là mình. Có người trên mạng nói rất nhiều, ở ngoài thì ít nói hơn. Có người ăn nói rất lưu loát ở ngoài, nhưng những gì viết trên mạng lại vô cùng cụt lủn... Nhưng vẫn là họ. Ở thế giới mạng, diễn đàn là ảo nhưng tình cảm là thật.
    Tớ cũng thế. Nếu dò trúng đài, tớ nói nhiều. Không bắt được tần sóng thì có mà đưa tận miệng tớ món Mực luộc thơm phức tớ cũng ứ ăn.. Hìhì...
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh mày đang nấu nồi nước lá bưởi cho mày đấy Hôi..Khì khì...em Còi dạo này thấy lâng lâng tợn nhể .Ngoan ngoan...hay ăn chóng nhớn để còn đủ 36kg.Nhé!!...
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chủ quán! cho xin cốc cafe để ngồi hóng mấy ông bà này tán phét nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này