1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Em gà đây, mở thì mở nhưng mà anh Gà ra mà trông quán em phải viết khoá luận đã nhá Cần giúp thì bảo em một câu nhá.
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 hông có ai cả bùn thiu, vắng teo vắng ngắt đến cafe cũng không có mà uống. Mùa đông năm nay lạ quá không như mọi năm, Giờ này năm ngoái tuyết ngập trắng rùi mình chắc cũng leo lên giường ngủ mất tiêu vậy mà năm nay tuyêt vẫn chưa thèm rơi trời se lạnh hix đâu gọi là mùa đông
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bẩy được uống một cốc cafe ko mất xiền nên mặc dù là cafe đen nhưng mà ngọt thía Mà thích nhất là được uống vào buổi sáng đang lạnh co ro, mới tỉnh dậy làm một cốc tự nhiên ấm lòng tỉnh hẳn cả người, ực thèm ..........
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Em ơi tối qua chiến đấu 2 cốc cafe, đến nữa đêm về uống mấy vại bia mà có ngủ được tẹo nào đâu. Hờ hờ......... Nằm mắt mở thao láo đến 9 giờ sáng. Cú quá dậy đi lên Lab. Mới nhớ là tối qua không mở quán, một lúc sau nữa mớ đủ tỉnh táo để nhớ ra: Quán lẫn chủ quán đã sang tên cho em Gà hé hé. Y rằng em Gà đã mở quán roài.
    Gà làm cốc nữa cho tỉnh táo viết luận văn em!
    [​IMG]
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Dạo nao em bận kinh khủng nên trả lại quán cho anh gà đấy, ra mà chăm sóc nhá thỉnh thoảng cho em ghé quán uống miễn phí là được roài
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tệ hại quá quán nầy bị đạp xuống đến trang 2 roài. .
    Hôm nay thứ 7 rùi, quán lại phải mở cho anh em vào uống mới được.
    Tối nay khỏi đi nhậu rùi ---------> Cái mặt khóc ở đâu nhờ??? Ôi Giáo Sư ơi, Bác làm thịt em roài GS ơi. Mai có một chương trình đặc biệt mà không biết có làm được không hức hức.....
    Nhân tiện quán cafe nầy tôi xin mở thêm quán đối đáp:
    "Thơ lẩn thẩn"
    Mở hàng phát nào:
    Cơm no rượu thịt đề huề
    Đến khi làm việc lề mề làm sao...
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Làm xong chắc bụng cồn cào
    Thôi thì chịu khó ta gào thật to
    Gào to người khác làm cho
    Còn ta nằm ngủ chẳng lo mệt người
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mêt Người, không mệt em cười -->
    Đến khi tỉnh dậy em cười với mâm (mâm không, ngừi ta ăn hết con đâu)
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Mâm không thì mặc mâm không
    Anh gà vẫn ngủ mong mơ gặp nàng
    Mơ tiên ở chốn thiên đàng
    Mơ hoa ở trải lối cho nàng dạo chơi
    Tỉnh dậy anh cứ mỉm cười
    Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn như người còn mơ
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm có ngủ đâu nào nhóc (soddi, nói zậy cho nó vần )
    Cơm nước lưng chừng, dạ ngổn ngang
    Bửa ăn bưa bỏ chẳng thèm màng
    Đến đêm yên giấc thấy nàng Gà nâu
    Gà nâu đôi mắt bồ câu
    Đến khi tỉnh dậy, đi đâu hởi Gà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này