1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe Online chiều thứ 7... Đen nóng đón chào mùa hè nào, miễn phí cho cốc đơn, giá cắt cổ cho c

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 08/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang có bệnh cúm gà
    Anh gà đừng có mơ mà chết toi
    May là gặp gỡ mơ thôi
    chứ không chắc cũng đi rồi với ma
    Híc híc may quá anh gà
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cúm gà thì mặc cúm gà
    Hể mà thấy Xú ấy là anh xơi
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Quán này chắc đến đóng cửa mất thui pà con ạ! Có mỗi chủ quán ngồi uống cafe với cái quán hẩm hiu nầy, hay là nó bị hơi của chủ quán nhẩy? Em Gà dạo nầy thi cử xong là mất hút lun, chả thấy tăm hơi đâu hết trơn.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hình như Girl bị lạc, tưởng có thể kiếm 1 cốc nước lọc cho tạm cơn khát nhưng cuối cùng chỉ có cà phê, thật tiếc, Girl lại là người ko biết uống cà phê, ko biết nhâm nhi thưởng thức hương vị mặn đắng ấy.......
    Cuối tuần, ngồi online suốt từ 5 giờ chiều đến giờ, đêm đầu tiên biết thế nào là thức trắng để online, ngồi nghiễn ngẫm lại những việc đã qua, viết nhật kí cho ngày hôm nay, hơn 12 tiếng đồng hồ ko rời bàn phím, sức chịu đựng của mình cũng giỏi thật, hoá ra mình cũng là 1 con bé kiên cường đấy chứ.
    Nhớ bà, cứ đến những ngày gần tết là nhớ bà, nhớ ngôi nhà đơn xơ, nơi vùng đất nổi tiếng là nghèo đói, năm nay, lại đc ăn Tết với bà. Bạn mình nó nói, mình có cần phải hy sinh nhiều như thế ko, 1 năm mới đc về 1 lần, tại sao ko ở nhà mà ăn tết, lại về nơi ko có bạn bè, ko có chỗ chơi như thế, ko ai hiểu đc 1 người luôn nổi loạn như mình lại chấp nhận 1 cái Tết đơn sơ như thế........
    Thôi chết rồi, lạc đề, sorry chủ quán, chỉ vì hôm nay cuối tuần, ko có cà phê cũng chẳng có nước lọc, dòng cảm hứng có khi vì thế mà cứ tuôn ra...........
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Anh gà thân mến em gà đây chưa mất hút đâu anh gà ạ, em đang thi chứ đã thi xong đâu đang thì nên không vào quán để anh gà bùn thiu một mình híc xương anh gà wé, không phải thứ 7 nhưng cứ cho em xin cốc cafe đen nhá để thức tối học thi anh gà ạ, nhớ chúc em thi tốt nhá
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 vắng teo vắng ngắt nhấp một ngụm cafe đắng, đọc một bài thơ hay của một nhà thơ Người Nga post cho cả nhà cùng đọc.
    Mối tình đầu
    Exenhin
    Mối tình đầu đã qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng còn nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
    Hàng cây trút lá vàng
    Rừng cây xanh lộc biếc
    Cứ mỗi độ thu sang
    Lá rung cành tha thiết
    Thật kỳ lạ tình đầu
    Như cây khô khát nắng
    Tưởng rằng sẽ nói nhiều
    Mà suốt đời im lặng
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài thơ này, lập tức vốt khẩn cấp cho em Gà 5 Xì-ta!
    KOA
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thánh kíu anh gà nhìu nhá , mai mốt em đọc được bài nèo hay em lại post nữa nhớ xì ta cho em nha
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Khục...
    Thi sĩ..
    hihi..Nhà mình thành thi sĩ hết roài
    Nèo:
    Con cóc nhảy ra
    Con cóc nhảy vào
    Con cóc nhảy vào
    Con cóc lại nhảy ra
    Nhảy ra rồi lại nhảy vào
    Nhảy đi nhảy lại con cóc thành đơ

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 25/12/2005
  10. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 7 nữa rùi, quán của bác King có vẻ vắng khách nhỉ, chắc là cuối năm rùi nên mọi người về với gia đình cả rùi. Có mỗi tui là vẫn lang thang nè, buồn quá. Chủ quán ới ơi. Không mở hàng à hay là ngày cuối năm nên cũng nghỉ rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này