1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe, phòng trà ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi tinhkhucvangq3, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quán Cafe, phòng trà ở Huế

    Hôm chủ nhật vừa rồi cùng ngồi uống cafe với Bijou ở Cathi68, hai đứa chợt cùng có một suy nghĩ là ở Huế có nhiều quán trà , cafe nhưng ít có quán nào đặc trưng và mang một phong cách thật sự riêng. Hình như ở Huế bây giờ các quán cafe Vườn bi giờ mọc lên như nấm, các nhà rường được khôi phục đưa vào kinh doanh cafe....
    Một lần một người bạn ở SaiGon ra chơi nói dẫn ông đi uống cafe mình thật sự lúng túng vì không biết chọn quán nào (Cho ấn tượng với khách ý mà). Bi giờ xin kể ra đây những quán mà mình có dịp vào...
    1. Đi xa một tí: Trà Vũ DiMười lăm phút đi xe máy từ trung tâm thành phố Huế, trà đình Vũ Di hiện ra, khiêm nhường nương mình bên đồi thông Thiên An. Không gian tĩnh lặng, một ấm trà ngon và giây phút thư thả trọn vẹn đã khiến nhiều người tìm đến trà quán.

    Bỏ lại thành phố ồn ào sau lưng, bước qua cánh cổng gỗ, khách như lạc vào một thế giới êm đềm. Chiếc đỉnh đồng to sừng sững chào đón bạn ngay lối vào. Con đường nhỏ rải sỏi. Những bồn hoa xinh xinh, tươi tắn. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ Trung Hoa, lưng dựa vào đồi thông xanh ngắt. Không gian chìm đắm trong tiếng thông reo rì rào bất tận. Chú sư tử bằng đá trắng giơ nanh doạ dẫm khách trước bậc thềm. Tất cả, gợi lên một chút hoài cổ, một chút xa xăm khiến lòng khách dịu lại, bâng khuâng.
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Uhn..tinhkhucvang nói cũng đúng thật..hiện nay ở Huế các phòng trà mọc lên như nấm..đi đâu cũng thấy có nét hao hao giống nhau, chẳng có gì đặc sắc cả..như pt Tịnh Lâm Nhi, Vỹ Dạ Xưa,..lui tới cũng chỉ có vườn với vườn.Nhưng tui thấy cũng có vài phòng trà hay hay đó chứ: như Ngự Hà chẳng hạn, nằm ngay bên bờ sông, một không gian nhỏ nhắn nhưng rất lãng mạn, ấm cúng.còn các phongtrà khác thì cứ như cái hộp ấy...ngồi cảm thấy bí sao ấy.
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trước đây lc cũng hay lên Vũ Di, lc cũng có quen một cô bé tên Phương không biết Tinhkhucvang co biết không, chà, lâu rồi không lên chỗ đó. Bữa ni cô bé đó đã nghĩ làm rồi thì phải. Thế còn quán Biệt Phủ Thảo Nhi thì răng?
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước ra Huế chơi mình cũng có vào quán Trà Vũ Di 1 lần,vào lần đó trúng buổi trưa,đúng là yên tĩnh thật,quán này thuộc dạng như cafe vuờn ở ĐN.Ở ĐN thì vẫn có nhưng ko gian thì ko giống như vậy mà giá cả thi ko fải chăng,uống 1 lần lần sau ko dám mò vào lại.Tính tiền điếc lỗ tai,mình ko trả nhưng cũng "tiền xót xa thôi" cho thằng bạn.Còn trà Vũ Di thì giá cả dễ chịu hơn
    nhưng....
    ........ ở đó có ông chủ quái thiệt.Đợt trước vào uống ổng có giới thiệu 1 đôi dép cói,ổng bán 60 ngàn cho thằng bạn,ổng nói dép này khó mua lắm nên giá ko được rẻ.xạo bà cố,ba cái dép đó ở Hội An bán đầy rẫy,giá rẻ như bèo,có 15 hay 20K là có thể sở hữu 1 đôi,làm chi mà ổng hét 60K ......tàn khốc cơn lốc
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngự Hà chỉ được nằm bên sông Hương thôi,chứ không gian của nó cũng nhỏ lắm,nói chuyện cũng chẳng có một phút riêng tư vì cứ sợ bàn bên cạnh nghe hết chuyện của mình.Còn Biệt phủ Thảo Nhi hình như là quán ăn mà.Sau khi ăn xong mới có màn trà đạo chứ đâu phải vào là uống trà không đâu.Ở đó mắc chết đi được,một đĩa rau chấm tương mà đi đứt gần mấy chục ngàn,có điều món ăn thì khá độc đáo.Ở trên đường Trần Thúc Nhẫn có quán Con Nhện cũng được,nhưng phải tội ông chủ uống rượu như uống nước lã,nhìn ớn chết đi được.Bà con xuống Vỹ Dạ xưa mà còn chê gì được nữa,cũng hay phết chứ bộ.Quán Trà đình Vũ Di hao hao giống nét TQ chẳng có gì đặc sắc.Nói tóm lại tui khoái quán Xưa nhất,không biết ý kiến bà con sao?
  6. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    2. Quán Ngự Hà: Quán ngự Hà nằm sát bờ sông Hương, gần Vườn Thiên Đàng, nhưng không gian nhỏ hẹp và ngột lắm tuy vậy với tinhkhucvang vay là ổn rồi: ở đây I kết nhất là món trà Gừng rất rất ngon - đi quán nào cũng không có mô - trời Huế lạnh như thế ni vào làm từng ngụm trà gừng Ngự Hà thì mới thấy đã biết mấy.
    Đặc biệt vào các buổi tối Ngự Hà có chương trình ca nhạc rất hay, I mê nhất là các ông giống Etonjonh(?) hát rất chuẩn và hay nữa. Nhưng từ ngày có đường đi bộ đến nay I không có dịp vào. Hiện nay, Ngự Hà đã chuyển ra ngoài phía cuối đường Phạm Hồng Thái bởi lẽ không ai lại để xe ngoài ni mà đi bộ vào trong đó mà uống cafe cả.!
  7. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hic có anh em nào rảnh type giới thiệu vài quán nứa nhẩy. Tinh khucvang mỏi tay quá. Tiếp theo: Tịnh Lâm Nhi, Nam Giao Hoài Cổ ( mới khai trương gần đây), Vỹ Dạ Xưa, Xưa, Ca thi, Mimosa, Vông Vang, Cát đằng, Thanh Trúc, Trúc Xưa, Nhật Tảo, Sông Xanh, Black and While, Cây Si, Số 2, 4, 6 Trần thúc nhẫn, Sao Mai....
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Quán Ca Thi cũng được lắm.Lần truwóc ra cũng đi uống ở Ca Thi,quán đó rẻ ghê,ở ĐN cũng có quán như thế nhưng mắc lắm,ly cafe đen cũng lên đến 11 ngàn 1 ly
    Hôm đó vào uống cafe Ca Thi với thằng bạn nhà nó ngay cạnh đó luôn,nhà nó mở bàn bi da gần đó mà nó dắt xe qua,nó nói dắt xe qua để nó rửa xe luôn,công nhận phục vụ chu đáo dễ sợ
    Quán đó có một cái hay nữa mà lần đầu tiên thấy đó là bánh free,khăn lạnh free,lau xong đem khăn khác đến thế mà uống ly cafe Ca Thi có 6000.Rẻ cự kỳ
  9. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    hồi trước sao mình máu vào Cây Si thế,sau đi với 1 đám bạn trên forum vô đó hôm Valentine thì con bạn nó chỉ cặp đằng sau đang hun nhau mới biết! hehe
    Được KIENSGH sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 24/11/2004
  10. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    eh,sao ko uống cafe Hoài Niệm cạnh nhà tui nhỉ! giá có 2500/ly à? ngồi đánh bài cũng duoc nữa! hehehe
    hay là Nhật Lai ở gần đó,mấy em Cần Thơ chạy ra chạy vô nhìn sướng lém...

Chia sẻ trang này