1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe, phòng trà ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi tinhkhucvangq3, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    bậy! đó là bạn trên trường thôi,ra chơi rảnh thì ngồi lại cả đám cà kê chứ tui làm chi chơi với tụi đó! bạn tui toàn hiền ko à!
  2. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    ông kiên dẻo .. wá nói ngã mô cũng được hết ah.thế nói tóm lại là ông kiên cũng không dám tới hỏi chuyện mấy em ngồi trong quán bar ở sg đúng không ???? lêu lêu mắc cỡ
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    choài,đã nói là nhỏ con làm sao dám đến bắt chuyện mí em "cao chót vót" trong quán bar chứ!
  4. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê là một cái thú không thể thiếu của người dân Huế (nhất là uống cà phê phin). Thật tuyệt khi vào mùa đông rét mướt bạn sẽ ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhắn, xinh xắn và ấm cúng để thưởng thức nhạc trữ tình êm dịu trong không gian êm đềm xứ Huế.

    Giá cả cũng rất phù hợp với túi tiền của người dân Huế. Một ly cà phê đen giá 3.500 đồng, một ly cà phê sữa 4.000 đồng... Cà phê Huế đặc biệt thơm ngon, đậm đà hương vị nên thu hút được rất nhiều tầng lớp trong thời gian rảnh rỗi.
    Đến với quán cà phê Sông Xanh đường Nguyễn Công Trứ, vào mùa hè khách có thể ngồi ở sân vườn. Hơi nước từ dòng sông Như Ý và hương gió mùa hè nhè nhẹ sẽ làm bạn cảm thấy rất dễ chịu. Vào mùa đông, khách có thể ngồi bên trong ngôi nhà được xây dựng theo kiểu Pháp rất sang trọng và kiên cố, cách bài trí cũng thật tinh tế. Ở góc sau của căn nhà, qua lớp kính cửa sổ mờ ảo bạn có thể nhìn xa xa bên kia sông là Đập Đá thấp thoáng bóng người qua lại trong màn mưa rơi rả rích. Ở đây vào buổi tối khách mới thật sự đông, dành cho những đôi tình nhân muốn được ngồi nói chuyện với nhau trong không gian yên tĩnh và ấm cúng.
    Một quán cà phê cũng được giới sinh viên đã từng học ở Huế đều không thể quên (có lẽ vì giả cả phải chăng?) đó là cà phê số 6 ở đường Trần Thúc Nhẫn. Được thiết kế rất giản dị, nhẹ nhàng trong khuôn viên một ngôi nhà khá xinh xắn quét vôi trắng tinh nguyên. Bây giờ không còn đông khách như ngày xưa nữa nhưng những cô cậu sinh viên vẫn hay đến đây vào buổi tối, hay những giờ nghỉ giải lao sau một buổi học để bàn tán nhau chuyện học hành, chuyện thời sự "nóng hổi" trong ngày. Thỉnh thoảng có dịp gặp những người bạn đã từng là sinh viên ở Huế, họ thường hay hỏi tôi "Cà phê số 6 bây chừ ra răng?". Làm sao họ có thể quên được một góc quán nhỏ đã ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên.
    Duyên dáng ẩn mình trong Thành Nội, cà phê "Nhạc Hoa Viên" - một bức tranh khá hoàn chỉnh cà phê vườn xứ Huế. Đến đây khách có thể tha hồ thưởng thức những bản nhạc nhẹ, nhạc trữ tình dưới không gian xanh mát của cây cối và tiếng chim hót thánh thót tạo nên một không gian thật bình yên. Mùa đông, có thể ngồi dưới những nhà chòi lợp mái tranh dựng quanh vườn. Từ đây, mọi người có thể ngắm những bức tượng thiếu nữ thổi sáo, đánh đàn được dựng ở những địa điểm không gian hợp lý mang đậm bản sắc Huế.
    Bây giờ mọi người đến Huế vẫn kháo nhau về một quán cà phê mới mở mang tên rất Huế "Vĩ Dạ Xưa". Một hệ thống nhà rường được lắp ghép rất tinh xảo và cổ kính tạo dựng trên một khuôn viên rộng hơn cả 2000m2. Đôi khi bất chợt muốn tìm lại một hình dáng của cung đình Huế xưa, hãy đến đây bạn sẽ thấy tái hiện lại một không gian của thơ ca, nhạc, họa... Bạn sẽ được thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc tiền chiến... hòa với tiếng mưa tí tách trên mái ngói nâu non.
    Rất nhiều quán được tạo dựng lên ở Huế, mỗi nơi có một đặc tính riêng của nó như: quán Misa (Nguyễn Huệ) chuyên trị nhạc tiền chiến và nhạc Pháp, Hạ Vy (Chu Văn An) chuyên trị nhạc Trịnh, Chiêu Ê nằm trên đường lên đồi Thiên An của họa sỹ Hoàng Đăng Nhuận với cách bài trí tinh tế và trang nhã qua đôi mắt của một họa sỹ nổi tiếng, Thiên Trúc lãng mạn nghiêng mình trên thượng thành nội, Hoàng Phương (Chi Lăng) soi bóng bên cạnh dòng sông Hương tĩnh lặng, Nam Nguyên (Trần Phú) chuyên về nhạc Rock...

  5. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có ai trả tiền không mà quảng cáo nghe hay quá, nhưng mà nói thiệt nha, tui nghi nghi cái này copy ở đâu á. Ngôn ngữ và cách diễn đạt ở đoạn quảng cáo trên không phải là của một người nghiện ngồi cafe . Đọc thì thấy kỹ lắm nhưng nếu những ai đã từng tới những quán được nêu trên thì thấy người viết cực kì cưỡi ngựa xem hoa .
    Để nói cho mà nghe nè : Sông Xanh dạo nì ngồi thì họ kêu là bị điên á , nhạc mở dở , tạp nham ... Thức uống pha bèo nhèo, chỗ ngồi bẩn bẩn ... Người ta vào Sông Xanh là cũng chỉ để nhớ lại những hoài niệm của Sông Xanh thuở trước 1975 ... Và vào thì 100 người thất vọng hết 99 ... Còn lại một người không thất vọng là người đó không biết gì .
    Cafe số 6 hay nguyên cả dãy cafe ở Trần Thúc Nhẫn mà dạo ni ngồi là bị điên , hồi trước bọn choai choai hay ra đó tụ tập đánh lộn khè gái chứ có mẹ gì hay ho đâu . Khoảng cuối thập niên 90, giới học sinh sinh viên không ai là không biết Adin cafe ở Trần Thúc Nhẫn nó phức tạp cỡ nào . Bây giờ có uống cafe ở Trần Thúc Nhẫn thì nên tới Con Nhền Nhện , Cathy ...
    Nhạc Hoa Viên thì có thiệp mời đám cưới không mà đòi vô ngồi uống cafe ... Chỗ để ban ngày người ta tổ chức tiệc tùng hiếu hỷ , ban đêm có mở cafe nhưng tởm xà lỡm ngồi chi được trời ???
    Vĩ Dạ Xưa ... He he he , nghe tên thì hay lắm , rồi làm theo kiểu nhà Rường thấy sành điệu cực , nhưng khi vào thì ôi thôi rồi , vừa mắc vừa chán ... Quán đầu tư mấy tỷ bạc để vô ngồi nghe Phương Thanh rống ... Vô Vĩ Dạ Xưa mà nghe được bản nhạc TCS hay tiền chiến là tui chết liền á .
    Ai nói Misa ở đường Nguyễn Huệ chuyên trị tiền chiến và nhạc Pháp , có lúc nào ngồi MISA mà nghe death metal chưa ??? .
    Nói túm lại : nếu biết quán cafe ở Huế như thế nào thì tự xách xe đi mà ngồi , ngồi cho nhiều vào thì mới biết và biết để mà tự cảm thấy cafe Huế thế nào chứ không thể có kiểu quảng cáo suông như trên được .
    Thân
  6. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Cho hỏi có quán nào ở Huế bán 1500đồng / ly café không? Lúc nào ngủ dậy mẹ cũng cho 2000 đi ăn sáng, mua cục xôi mè hết 500 rồi. Ai nào biết xin chỉ giùm, hảo tâm hơn thì trước khi đi uống café gọi điện cho tui để tui tới "báo" .
  7. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có đó chứ , ở đường Nguyễn Trường Tộ kìa , cả dãy , tha hồ mà ngồi .. 1 ly 1500 mà có thể ngồi từ sáng đến tối !!! hình như mấy quán đó gọi là càe cóc thì fai ??
  8. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vĩ Dạ Xưa ... He he he , nghe tên thì hay lắm , rồi làm theo kiểu nhà Rường thấy sành điệu cực , nhưng khi vào thì ôi thôi rồi , vừa mắc vừa chán ... Quán đầu tư mấy tỷ bạc để vô ngồi nghe Phương Thanh rống ... Vô Vĩ Dạ Xưa mà nghe được bản nhạc TCS hay tiền chiến là tui chết liền á .
    Xin lỗi bạn hình như bạn hơi quá lời rồi đó. Phương Thanh hát hay đó chứ!

    Quán cafe BOOK mới mở ở nhà sách Phú Xuân Thật tuyệt , xin giới thiêu đến với mọi người tới thưởng thức. I đặc biệt thích thú với phong cách trình bày của quán cafr này: vị trí của quán là sân thượng của tòa nhà sách Phú xuân, ở trên cao nhưng bàn ghế đươc bố trí như ở bãi biển - các cây dù rất romantic - Ở vị trí này bạn có thế ngám cả thành phố gồm cả bở bác và bờ nam. Trong lúc nhâm nhi ly caffe bạn có thể đọc báo, sách, truyện ... miễn phí. Chỉ với cốc cafe đen là 5.000đ và các thứ khác thì mắc hơn 1 tí (^.^). Trong thời gian này nêud bạn đến mua sách ở đây > 50.000đ thì được khuyến mãi 1 vé uống cafê đen trong thời gian 1 tuần. (Ai cần mua sách vở chi thì tranh thủ đi nhé....).
  9. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thế có ai biết quán tên la` Pangoda thì phải, nằm ở đường Hùng Vương. tui ngồi quán đó 1 lần thấy cũng hay hay đó chứ.
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Pagoda hay Chùa hồi trước mở Rock đó cu Nguyên à, thế hệ Nhật Bình, Long Đĩ hay lớn hơn nữa nghe rock thường ngồi ở đó... Hồi đó tao còn nhỏ , mới lớp 11, 12 à lâu lâu cũng gồng mình mò vô ngồi nghe rock... Tự nhiên thấy chơi thuốc đù bơ hoảng quá hết dám vô [​IMG] . Sau đó Pagoda dẹp tiệm rồi thời gian sau này mới mở lại ... Nói chung quán nó cũng dễ thương nhưng mà thằng Xu ở trong nhà nó ơn trời quá, ngồi uống cafe có ngày bị ly bay vô đầu nên không ghé nữa ... Với lại tao lỡ tay mượn tạm 2 cái CD Khánh Ly - Thao Thức với nợ 15 ngàn *** có tiền trả cho bé trong quán nên thoát luôn tới chừ . He he he .

Chia sẻ trang này