1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe, phòng trà ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi tinhkhucvangq3, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ặc, café ngon hay không ngon thì em chịu( vì nỏ biết uống) nhưng mờ cái khoản nhạc dở thì không chấp nhận được. Anh có biết thưởng thức âm nhạc ko rứa?
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết quán cafe Ngọc Lâm ơ? đươ?ng Lê hô?ng Phong hông???? Cafe ngon nhưng quán thi? đơn điệu va? nhạc cuf va? dơ?, thích hợp với điê?u kiện mua vê? nha? uống!!!
  3. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Huế đã vào mùa nóng, tuy nhiên đường sá rợp bóng cây xanh, và hơi nước từ dòng sông Hương, giúp cho thành phố Huế dễ chịu hơn. Cái dễ thương nhất là Huế sạch. Sạch ngoài phố, sạch trong hẻm, không rác bẩn không nước dơ như ở Hà Nội...
    Người bạn cũ từng ngồi nhâm nhi quán bên đường đặt sẵn cho tôi một phòng ở khách sạn Như Ý bên bờ sông Ðập Ðá. Mỗi mùa Festival, Huế đều cạn phòng. Ðập Ðá có xa một chút nhưng được cái ?oview? thoáng đẹp.
    Mở cửa, ra hàng hiên phía trước nhìn xuống, xe cộ qua lại, rồi thuyền bè san sát, bên kia xa là chợ Ðông Ba, mờ mờ hơn nữa là cầu Tràng Tiền. Về chiều cảnh nhạt dần cho đến khi đêm xuống thì chỉ còn bóng đen và ánh đèn lung linh trên dòng Hương Giang. Cầu Tràng Tiền, trong tuần lễ hội được giăng đèn thay đổi màu, màu tím rất có ý nghĩa. Màu tím đối với Huế như gợi nhớ một thời dĩ vãng, như tiếng thì thầm tâm tình chuyện đã qua. Tôi lại nghe đâu đó lời ca nhạc bản Tà Áo Tím của nhạc sỹ Hoàng Nguyên:
    Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn, người áo tím qua cầu, và áo tím phai màu, để dòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao...
    Ðập Ðá ngày xa xưa lở lói, trịt lĩn, nước tràn, xe đạp qua phải dẫn bộ, bây giờ được nâng cao cả mét, rộng rãi, tráng nhựa phẳng phiu, chạy thẳng về Vỹ Dạ. Nhà cửa hai bên đã nhiều tầng, sáng sủa, màu sắc hơn. Tôi thả bộ ?oVề chơi thôn Vỹ?. Nghe nói có một chủ tiệm giày mua lại ngôi nhà rường (nhà cổ) và tạo thành một khu vườn xưa rất đẹp.
    Không xa mấy, Ðập Ðá về hơn cây số, khách đi đường thấy ngay bên trái một cổng nhà theo dạng cổng chùa, cao lớn, mái ngói âm dương hoa văn tỉ mỹ. Dưới mái cổng, một lát cây cắt xéo, trên viết theo thư pháp: ?oVỹ Dạ Xưa?, có chữ Cafe bên cạnh. Tôi thấy không cần thêm chữ Cafe, nó làm lệch nét nghệ thuật chung. Sau cổng là khoảng sân bày nhiều chậu kiểng và Non Bộ trang điểm cho ngôi nhà rường nơi tiếp khách. Vào trong mới thấy giá trị của ngôi nhà: Cột kèo chạm trổ, véc-ni sậm màu, bàn ghế đều mang nét cổ, mấy cô gái trẻ, mặc áo lụa vàng ra tiếp khách. Họ chỉ cười và ít nói, hoặc nói rất nhỏ nhẹ. Các cô tỏ ra cẩn thận trong cung cách phục vụ nên đôi lúc như trên sân khấu. Ðây là nét chung của ?ongành tiếp tân? xứ mình. Trên máy bay, trong nhà hàng, hầu hết họ ứng xử không được uyển chuyển tự nhiên, không tạo được không khí thân quen lôi cuốn khách. Cà phê có ngon nhưng giá gấp ba ở ngoài. Rồi đây, chỉ có tầng lớp ?oquan chức? mới đủ tư cách lui tới chứ dân dã chắc không mấy ai.
    Tôi dạo quanh xem cây cảnh non bộ và cách bài trí khu vườn. Chủ nhân muốn dựng lại cái không khí an lạc kiểu cách một thời, cốt cách của nếp sống Ðế Ðô...
    Phía sau sát bờ sông một ngôi nhà lớn đang được tạo dựng theo lối xưa, thợ đang lắp ghép những hoành phi chạm trổ, mấy cô gái đang chà giấy nhám những khung cửa nhiều hoa văn. Tôi hỏi một cô vừa đứng dậy:
    - Nhà trước bán cafe đây là...
    - Dạ, nhà hàng, cho người ta thuê tổ chức đám cưới chú nờ.
    - Nhà hàng răng mà đẹp dễ sợ.
    Cô gái cười tỏ vẻ thích:
    - Dạ, Huế khi mô cũng đẹp.
    - Răng chừ thì khai trương?
    - Dạ, sang năm.
    Tôi hình dung những đêm dạ hội, dập dìu tài tử giai nhân, khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn. Ðã có nhiều nhà hàng, hội quán dọc hai bờ sông Hương, nhưng nhà hàng này mới thật qui mô. Chưa bao giờ bờ Hương Giang được trang điểm hoa đèn nhiều như thời nay. Huế như lúc nào cũng ẩn giấu một sức sống mãnh liệt đầy tự hào về cá tính của mình. Huế qua nhiều thăng trầm trôi nổi nhưng không hề mất bản sắc cổ kính đậm đà tình dân tộc. Và, hôm nay tôi có cảm tưởng như Huế đang trỗi dậy sau những ngày tháng im lìm. Trỗi dậy không phải theo những đổi thay màu mè giả tạo mà trỗi dậy trong cốt cách muôn thuở của mình. Cốt cách Cung Ðình.
    Tôi nảy ý muốn đi tìm những đổi thay của Huế theo dáng vẻ của Vỹ Dạ Xưa. Tôi hỏi một xe ôm:
    - Em biết nơi nào có những ngôi Nhà Rường đẹp như Vỹ Dạ Xưa?
    - Ri mà đẹp chi chú, nhiều chỗ chú thấy mê luôn.
    Tôi chợt nhớ anh xe năm xưa cũng hứa lèo để chở tôi đi tìm ***g chim, cuối cùng chẳng có gì, tôi hỏi cho chắc:
    - Ở mô, có chắc không, chú không có thì giờ.
    - Dạ, lên lăng Khải Ðịnh thiếu chi.
    - Rứa thì đi.
    Chúng tôi chạy lên hướng lăng Tự Ðức rồi về lăng Khải Ðịnh. Ngày xưa đường lên lăng không có mấy người ở, nay có nhiều chỗ đã thành làng. Về gần Nam Giao, có nhà hàng Biệt Phủ Thảo Nhi, nghe tưởng như mình lạc tới một miền nào đó của xứ Trung Hoa xa xưa. Chỉ nơi cổng vào cũng đã làm tôi ngạc nhiên về sáng kiến và óc thẩm mỹ xây dựng. Cổng Tam Quan 3 tầng 12 mái, bằng gỗ mun đen, nét xưa nhưng đơn giản, mạnh, phảng phất chút nghệ thuật Phù Tang. Qua cổng, khách vào nhà hàng bằng lối đi giữa, lát gạch đỏ, trang trí hoa đèn. Kế là nhà tiếp khách như nhà tiền sảnh trong các dinh quan Ðại Thần, bàn ghế bằng các loại gỗ quý, chạm trổ tinh vi. Sau đó mới đến ngôi nhà rường, nơi chính thức tiếp thực khách. Thật trang trọng, vừa bước vào đã có một đôi nam nữ tiếp viên, trong y phục cổ truyền vái chào. Cách bài trí bàn ăn không phải kiểu nhà hàng, từng dãy, mỗi bàn có một bầu không khí riêng, được trang trí bằng chất liệu điển tích: Một câu thư pháp viết trên gỗ, một bức tranh thủy mạc vẽ trên mành. Những chiếc độc bình xưa, những đĩa cổ... Tuy có phô trương ôm đồm mà nhất quán, tạo được tình cảm quê hương, đặc biệt với người đi xa lâu ngày.
    Thấy tôi hơi lạ, không có vẻ gì gọi là khách đi tìm hương vị của tửu quán trà đình, cô tiếp viên khép nép:
    - Dạ chào chú.
    - Cháu có chi uống không?
    - Dạ có bia, nước ngọt.
    - Có trà không?
    - Dạ, có trà Cung Ðình.
    - Trà Cung Ðình là sao?
    - Dạ cũng là trà Ô Lộc, trà Cung Ðình rứa đó. Cũng có trà Tuần, trà trồng ở đây chú nờ.
    Các cô gái Huế nói chuyện đơn giản mà khó hiểu. Tôi phải lướt qua cho kịp giờ.
    - Cho chú một bình trà Tuần.
    Một tách nước chè xanh mang ra và cô tiếp viên vẫn đúng như chờ đợi. Mới 10 sáng, không có khách nào ngoài tôi. Tôi nói như giãi bày:
    - Chú ở xa đến có ý muốn tìm thăm những quán ăn, nhà hàng thiết kế theo lối cổ mà rất mới. Chú chưa hề thấy những nhà hàng như vầy bao giờ. Thảo Nhi khai trương lâu chưa cháu?
    - Dạ, mới bữa đầu tháng.
    - Sao áo dài của cháu lại khuy ngang ở giữa theo lối Tàu?
    - Dạ, để cho áo nổi.
    - Cháu có thể kể những món đặc biệt của Thảo Nhi?
    - Dạ, Cơm Dân Dã 3 miền, Cơm Lam ống nứa, Cơm Niêu, Bánh Tráng phơi sương...
    - Chú thấy nhà hàng nơi vắng vẻ, nhỡ mà ngày vắng khách thì đồ ăn nấu rồi phải bỏ hay sao?
    - Dạ không, khi mô có khách và khách yêu cầu món chi mới nấu.
    - Thông thường một phần ăn bao nhiêu?
    - Dạ, 35 ngàn.
    - Chú gửi tiền nước trà, bây giờ chú phải đi, có dịp chú sẽ trở lại với một vài người bạn.
    - Dạ, có chi mô, nước mời chú.
    Xuống một đoạn dưới có Trà Ðình Vũ Di. Cổng Tam Quan, mái ngói hai tầng, tường xây, chạm hoa văn dạng uốn thư, cờ đuôi nheo, ***g đèn đỏ, mang nét Tàu nhiều hơn. Trà Ðình cũng có một sân Kiểng và Non Bộ. Hai tượng Sư Tử trắng chầu hai bên lối đi. Bàn trà bày theo lối xưa, ngồi sập gụ, đôn thấp đặt bình trà ở giữa, bốn đệm ngồi. Bàn cao cũng bốn ghế và ghế làm theo lối quan lại triều đình, lưng bọc nhung đỏ. Cảnh trí uy nghiêm không phải nơi chốn cho dân nhậu nhẹt la lối ồn ào. Một vài bức Thư Pháp, gợi lên chút phong vị Thiền, hoặc cảm xúc của một tâm hồn cô đơn:
    Biết đâu gặp được duyên may,
    Có người tri kỷ nơi này thì sao!
    Hay:
    Trăm năm trước thì ta chưa có,
    Trăm năm sau, có cũng như không.
    Cuộc đời có có không không,
    Trăm năm còn lại tấm lòng này thôi.
    Không thấy một người khách nào. Các cô tiếp viên ăn mặc theo lối xẩm. Tôi tò mò:
    - Tại sao các cháu ăn mặc như người Hoa?
    - Dạ, vì bán trà Trung Quốc chú nờ.
    - Có mấy loại trà và giá có khác nhau không?
    - Dạ, trà Vũ Di một bình 30 ngàn đồng, trà Cao Sơn Ðài Loan 55 ngàn một bình. Có hạt dưa, hạt bí cắn cho vui vì chờ pha trà hơi lâu.
    Tôi không ngờ ngày nay Huế lại quay ra phát triển dạng ?ohàng quán Cung Ðình? nhiều như vậy. Nha Trang cũng có Nhà Hàng Hoàng Ðế, Trà Cung Ðình tuy nhiên chỉ tên gọi hoặc chấm phá tí đỉnh về hình thức chứ không ?odấn thân? như Huế. Ðời sống số đông đang còn khó khăn, vất vả lắm, ngày kiếm được vài ba chục nghìn đồng, làm sao có can đảm đề uống một bình trà Vũ Di hay Cao Sơn. Thế nhưng, có người bảo chính vì xã hội còn nhiều khó khăn nên phải có những nơi cao sang cách biệt để giới bình dân không mò tới, như vậy dễ dàng cho tầng lớp ?ohô phong hoán vũ? gặp gỡ làm ăn. Thời nào xã hội nào cũng có những tương phản nghịch lý, biết mà không làm gì được.TCN
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , đã biết nhạy cảm thì mình nghĩ là không nên post lại làm chi bạn ơi , cho dù nó có hay cỡ nào thì cũng nên hạn chế đi . Mình có một nguyên tắc làm việc là không muốn copy, dù hay dù dở thì cũng là của chính mình viết ra, phải vậy không các bạn, vì vậy mong các bạn chấp hành . Còn nếu không mình sẽ dọn dẹp . Nói thật là mình muốn tạo cái box Huế với đầy cảm xúc riêng để người đọc có thể cảm nhận chút gì đó chứ không hề muốn cái box này tràn những bài chất lượng nhưng toàn là mang từ nơi khác tới .
    Đặc trưng của những box trong CAT Giao Lưu là tinh thần đoàn kết, giao lưu vui vẻ thoải mái, có thể chat chit và đùa giỡn nhưng như thế không có nghĩa là phải post những bài của người khác . Điều đó thật không hay chút nào . Nếu bạn thích mình sẵn sàng ngồi gõ cả chục trang trong BAVH hoặc trong các tài liệu về Huế để bạn đọc . Nhưng thiết nghĩ điều này là không cần thiết .
    Chúc bạn vui nhé .
  5. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    He he, đã bắt đầu nhận ra được vấn đề rồi đấy, vậy thì làm cách nào để thay đổi cái chữ Kệ đã tồn tại có lẽ từ khi Huế mới chào đời??? và do đâu mà người Huế có cái chữ KỆ đấy??? cái này hay đấy bởi tôi đã từng tranh luận về cái chữ KỆ này rất lâu rồi, không ai chịu nhường cho ai cả nhưng vẫn nhất trí rằng: Kệ, Huế không có KỆ thì Huế có lẽ không là Huế rồi, nếu người ta Kệ thì có lẽ các công trình bạn nêu đã không mọc lên, cái đó là tác phẩm của đồng tiền chứ không phải của cái thói quen KỆ của người Huế đâu, bạn làm gì được nào khi người đứng đầu còn không làm được, có lẽ bạn cũng KỆ như chúng tôi mà thôi, đúng hay sai tương lai sẽ có câu trả lời mà, tôi vẫn cứ KỆ mọi thứ đang xảy ra bởi trong tôi vẫn còn một HUẾ trong ký ức, tôi vẫn nhớ như in rằng ngày xưa....................
  6. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chả có gì phải chạy của, nếu cậu đưa topic không phù hợp với tiêu chí của tớ cùng các mod quy định trong box thì tớ del để giữ chân mọi người. Vấn đề bỏ chạy mất giày mất dép vì phỏng tay cháy miệng cậu khỏi lo nhé, tớ biết cách điều tiết các topic trong box cho phù hợp. Sẽ không có chuyện box toàn là những bài tranh luận thiên về những "vấn đề nóng" như cậu mong muốn, và càng không có chuyện box toàn là những topic buôn chuyện chat chit . Cái này gọi là trong box vẫn có chỗ dành cho cậu nhưng không vì thế mà chiếm hết không gian vốn có từ lâu nay của mọi người .
    Hê hê , cái này tớ thấy cậu hơi phiến diện nha, ai nói cậu Huế chậm chạp lề mề và mãi nghèo ??? . Huế bây giờ đổi da thay thịt rồi cha, từ làng quê cho tới thành thị đều giàu có, hoặc chí ít là "ăn ngon mặc đẹp" chứ không còn chuyện "ăn no mặc ấm" như trước đâu . Bây giờ cậu đi khắp thành phố Huế, kể cả làng xã nông thôn nhá mà tìm ra được nhà nào nghèo tớ lộn cổ xuống sông tắm ngay . Nói lung tung coi chừng mấy người cậu cho là lề mề chậm chạp và mãi nghèo người ta cầm xấp tiền đạp phát gãy răng đấy . Thành quả có được đó là do một phần công lao của các vị lãnh đạo tỉnh nhà đấy .
    Tớ không hiểu tại sao cậu vẫn cứ mãi ôm cái ý nghĩ rằng Huế nghèo là do các vị lãnh đạo thế này thế nọ và người Huế mãi nghèo nhỉ ??? . Cậu quá ấu trĩ roài, lấy gia đình tớ là một ví dụ thôi, nhà tớ nghèo thuộc hàng nhất Huế , mẹ tớ chạy ăn từng bữa, ba tớ phải xách túi thuốc đi chữa bệnh cho người khác kiếm tiền cho tớ đi học. Vậy là đâu có nghèo phải không ??? .. Tiếp theo nữa cậu cứ nhìn mặt bằng tiêu dùng ở Huế rồi cậu mới khẳng định là Huế có nghèo hay không nha . Cái này tớ để cậu tự tìm hiểu . Người Huế nói chung luôn triệt để thực hiện câu : "Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn", họ giàu trong ruột á chứ không như thể hiện ra ngoài đâu . Cậu cứ mang cái đầu óc cay cú vì một vài vấn đề nào không vừa ý rồi cứ đổ diệt hết cho các vị lãnh đạo rồi ngồi chửi đổng thì thật là bất cập.
    Với lại cậu cứ so sánh mặt bằng giàu nghèo giữa Huế và nơi khác, Huế làm sao bằng SG , HN hay .... được. Nhưng cứ thử tới Huế rồi để cho thằng KienHSG nó phủ cho cậu một đêm xem sáng mai cậu có còn nhớ đường về quê mẹ không ??? . Đấy chỉ là ví dụ nhỏ, đùa tí cho vui
    Bây giờ ta cứ tiếp tục đi vào 4 vấn đề nóng của cậu nhé :
    Cái này cậu nên cẩn thận ở chỗ tô đỏ nhé, cái gì có bằng cớ rõ ràng thì nói, không phải cứ ngồi trên mạng trên Net rồi muốn nói gì thì nói đâu. Nếu cậu đưa ra được chứng cứ về chuyện các vị lãnh đạo ăn phần trăm khi xây đài Truyền hình thì tớ mới phục. Đồng ý là về kiến trúc thì cái đài truyền hình mới xây nó xí thiệt, nhưng biết đâu sau khi xây xong khu thương mại đối diện thì nó lại hài hoà và đẹp hơn thì sao, có lẽ phải hy vọng nó không là lô cốt nữa mà nó hài hoà với tổng quan kiến trúc chung hơn thì sao . Tớ không phải là dân kiến trúc, và tớ là người Huế, mang trong người dòng máu bảo thủ và luôn bảo lưu ý kiến của mình . Vậy tớ nói cậu thế này: KỆ nó đi, nó xấu nhưng mình có các chương trình TV hay là được roài . Có kêu thấu trời xanh thì các vị lãnh đạo vẫn hằng ngày lên công sở, tối về đi ăn nhà hàng, nghe nhạc thư giãn tại phòng trà. Việc gì mình cứ ngồi đây kêu gào trong cái TTVN nhỏ bé này nhỉ .
    Ùh, kiến trúc Pháp ở Huế nhiều, nhưng theo cậu thế nào là kiến trúc Pháp ??? (Cái này tớ không phải mở hướng tranh luận nha vì tớ không là dân kiến trúc). Công ơn của Hồ Chủ Tịch dư sức đập phá cái toà nhà mà theo cậu cho là đẹp của kiến trúc Pháp để xây Bảo Tàng. Mà riêng tớ, tớ thấy cái bảo tàng đấy ổn ... Đoạn đường Lê Lợi cực đẹp và cái bảo tàng ấy nó che đi chỗ trống đoạn bến đò nên nhìn vào thấy kín đáo lắm ... Nằm giữa 2 hàng cây tuyệt đẹp của đường Lê Lợi, đối diện là Nhà Văn Hoá Thiếu Nhi vẫn giữa nguyên kiến trúc Pháp đấy thôi . Tại sao cậu không nghĩ ngược lại rằng : Vì sao người ta không đập cái NVH thiếu nhi mà lại đi đập cái toà nhà "Kiến Trúc Pháp" quay lưng ra sông Hương .
    Hằng ngày vào mỗi sáng tớ đều ngồi uống cafe ở quán trên đường Lê Lợi, ngồi trong quán nhìn ra đường Lê Lợi dưới 2 hàng cây và toà nhà Bảo tàng HCM vẫn uy nghi sừng sững đẹp lắm... Tớ tin vào con mắt thẫm mỹ cuả mình .
    Cái này tớ phải liều mình rồi, không biết một chữ cắn đôi về kiến trúc nhưng cũng liều luôn .
    Cho tớ hỏi : Theo cậu thì thế nào là Kết Cấu , là Sức Bền Vật Liệu ??? . Các Kiến Trúc Sư ở Huế đâu có ngốc đến độ phải thi công công trình trên cái móng không bền như vậy . Địa chất không vững người ta khắc có cách làm cho nó vững. Cậu đánh giá quá thấp khả năng của họ rùi đó . . Cậu cứ bày đặt lo lắng với một khuôn mặt trịnh trọng (xin lỗi cái này tớ võ đoán) khi nhắc tới vụ phuket để dự đoán cho tương lai về công trình xây Khách Sạn đó... Nhưng điều này càng làm cho tớ thấy buồn cười vì cậu rỗng tuếch .
    Cậu cứ giữ cái kiểu suy nghĩ với con mắt nhìn đời màu đen thui của cậu mà vác chuyện này ra tranh luận với các kiến trúc sư ở Huế chắc có ngày cậu cũng ăn vài cú đấm vào mồm .
    Tớ có vài chục thằng bạn là dân kiến trúc, có thằng năm cuối, có thằng đã ra trường đi dạy, có thằng đã ra trường đi làm... Tớ cũng định bụng ao ước có dịp được chở cậu đi gặp chúng nó ngồi uống cafe tán dóc về bản vẽ thi công cái khách sạn ấy, nhưng nếu cậu cứ rỗng thế này chắc tớ không dám dẫn roài, bạn tớ nóng lắm , thằng nào phát biểu ngu là nó làm cái bốp liền à . Dân kiến trúc nổi tiếng nghệ sĩ và cũng nổi tiếng là Gàn ..
    Mà cái này đang nằm trong đề án thôi, chưa thi công thực tế và cậu cứ ngồi ôm cái hận suông để chờ "tuyệt phẩm" ra đời nha .
    Tớ tự hỏi không biết cậu đã lên đồi Thiên An chưa ??? . Đồi Thiên An vẫn thơ mộng và mộng mơ đến nỗi các cặp tình nhân hay dẫn nhau lên đó phang nhau rầm rầm .
    Tớ đồ rằng cậu chỉ mới nhìn hình chụp chứ chưa đến bao giờ . Đành rằng cái đoạn ngoài người ta xây rồng vẽ rắn tớ đồng ý với cậu là xấu thật ... Nhưng người ta xây nó ra là để phục vụ nhu cầu chung chứ không phục vụ cho số ít những người có con mắt thẫm mỹ cao như cậu . Với cậu cho là xấu nhưng với những người nông dân chân chất dưới Làng lâu lâu lên Huế thì người ta lại cho là đẹp và người ta bỏ tiền vào đó để chơi . Và thế là người ta cứ thu tiền , cứ sống , cứ được vui chơi thoả thích .Còn cậu cho xấu thì cậu đừng có đi vào, chuyện đơn giản thế mà cậu cay cú làm gì .
    Riêng tớ thì tớ không thích cái công trình rông rắn ấy nên tớ không vào và không biết nội thất bên trong thế nào ... Nhưng tớ vẫn thấy Đồi Thiên An đẹp và tớ cứ chọn cái phần sau của Hồ Thuỷ Tiên , cậu đi vào Hồ Thuỷ Tiên , rẽ về hướng Tây ấy . Sau ấy vẫn đẹp và lãng mạn . Có bồ cứ dắt ra sau ấy ngồi ngắm cảnh , thế nào cũng có chuyện vui . May là tớ chưa có bồ nên chưa biết vui thế nào , chứ có lần tớ đi với thằng bạn thân lên đó ngủ lại đêm trên đồi , nằm nhìn ngắm sao trời vòng hóng gió mát, nhìn xuống sông ba nhánh đẹp lắm... Thế rồi cảm xúc trào dâng vì cảnh đồi Thiên An nó thơ mộng quá thế nào không biết mà nhìn thằng bạn lại bị ảo giác thành con gái thế là cứ đè nó ra ... Phù , may mà nó chạy kịp không thì chết . Đến sảng tỉnh lại mới thấy rằng Đồi Thiên An vẫn đẹp đến nao lòng .
    Tớ không thấy mặc kệ nên tớ mới vào đây nói chuyện với cậu, chứ nếu KỆ tớ đã del mẹ nó đi từ lâu bài của cậu rồi . Tranh luận với cậu cũng có cái vui vì chí ít cậu cũng có một chút kiến thức ... Đêm khuya ngồi bật nhạc, phì phèo điếu thuốc rồi ngồi gõ thảo luận thế này cũng hay , đã hơn 1g sáng mà vẫn thấy thích .
    Nhưng mà tớ thấy cậu hay thật đấy, cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, box này tớ quản lý, box có 4 mod, 2 mod bận không tham gia nhiều , tớ không tham gia thì thì admin set mod làm gì nữa nhỉ ??? . Nhưng cậu xem lại tớ chơi trong box thế nào???, các mem trong box cần nhạc là đáp ứng ngay cho vui của vui nhà, giao lưu cũng vui vẻ và hoà đồng, chưa thấy ai phàn nàn về điều đó cả . Tớ quan niệm Mod chỉ là để giữ chỗ chơi cho mọi người và mod cũng phải vui chơi với mọi người một cách hoà đồng . Có quyền trong tay nó cũng hay lắm cậu à, chủ động hơn với những người như cậu , khi cậu đưa ra những "vấn đề nóng" hơi vượt mức thì tớ sẽ vác cái quyền đấy ra đập cái ổ khoá vào mặt cậu ngay . Nhưng chuyện này cậu khỏi lo đi, tớ thích tranh luận với cậu ..
    Nhưng tớ báo trước trong cuộc tranh luận này tớ là người nắm cái chuôi dao, còn cậu nắm đằng lưỡi ... Vì thế cậu cứ đưa ra bất cứ vấn đề gì cậu cho là nóng và bất cứ vấn đề nào cậu thích . Cái gì tớ biết tớ sẽ tranh luận, còn không biết tớ về nhà hỏi Ba tớ, cậu tớ. Nói chung là sẵn sàng .
    Tớ hy vọng cậu là @thienthanviet chứ không phải thienthanvit.
    Nhắn riêng cậu một chút : có thể cậu cho tớ là bảo thủ, nhưng cậu vào box chơi, cảm thấy hoà đồng được với những gì trước đây của box thì chơi, tớ hoan nghênh lắm . Chỉ mong cậu đừng vác "gạch ngói" khô khan vào box là OK .
  7. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chà, bây giờ mới rỗi để mò qua cái site LMVN của cậu cho . Xin cho tớ miễn bình luận về giao diện của forum đó nhé . Tớ không lướt hết toàn cục của forum mà chỉ quanh quẩn trong cái topic cậu đưa thôi . Tớ thấy thế này :Ngay chỗ phần reply của lekhacvinh ( Không biết có phải là Lê Khắc không , dòng họ Lê Khắc cũng khá nổi tiếng ở Huế ) có một bức hình và câu chú thích : triển vọng thì chẳng thấy chỉ thấy nghèo đói
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    triển vọng thì chẳng thấy chỉ thấy nghèo đói
     
    Nghèo đói chỗ nào nhỉ ??? , sau đó tiếp theo là  bức hình Bạch Mã

    http://www.bachma.vnn.vn/home.htm
    [​IMG]
     
    Tiếp theo là : [​IMG] với lời chú thích : sông Hương đây .

    Núi Ngự Bình đây[​IMG]
     

     
     
     
     
     
     
     
    Rồi Hồ Thuỷ Tiên , rồi đồi Vọng Cảnh
     
    Mấy bức hình trên thì chỗ nào thể hiện Huế nghèo nhỉ ??? , tớ vẫn không hiểu cậu đưa cho tớ cái site đó làm gì nữa. Hay là muốn cho tớ xem mấy cái hình trên . Nếu ý cậu là muốn cho tớ xem hình thì tớ xem . He he he , và tớ thấy mấy bức hình đó cũng bình thường thôi chứ có gì đặc biệt đâu nào . Có thể tớ chưa hiểu hết dụng ý cao siêu của cậu muốn nói . [​IMG]
    Và tớ cũng không hiểu cậu lekhacvinh không dưng tự nhiên nói Huế nghèo rồi đăng mấy cái hình lên và chú thích như chú thích địa danh chứ không nói được tại sao nghèo, nghèo chỗ nào . Người ta nói : Nói có sách mách có chứng . Các cậu muốn nói gì thì nói nhưng phải diễn đạt sao cho người ta hiểu, chứ ngồi nói suông là Huế nghèo mà không giải thích được. Tớ thấy như lũ rồ, rảnh quá ngồi chửi đổng . Cái này nguời ta gọi là ếch ngồi đáy giếng , ễnh ương bám cổ chàng hiu ngồi kêu rung rúc .
    Tớ nghi cái cậu lekhacvinh này là người Huế đi học, đi làm ở xa rồi làm ra vẻ ta đây yêu Huế chứ chả biết quái gì cả, cả cậu cũng thế nữa .Nhưng mà dốt ở chỗ ( xin lỗi tớ nói thẳng ) là diễn đạt ngu như lợn . Muốn chứng tỏ ý kiến cho Huế nghèo thì phải trích dẫn mấy cái hình khác , chứ đàng này đi lấy hình phong cảnh để chứng tỏ Huế nghèo ... Buồn cười *** chịu được.
     
    Mà tớ thấy mấy cái hình phong cảnh đấy bình thường thôi, ở Huế cả đời tớ chứng kiến nhiều khoảnh khắc còn đẹp hơn thế nhiều nên thấy nó cũng tầm thường . Những bức hình chụp với hiệu ứng ánh sáng đấy chỉ cần có mái máy cơ và chịu khó ngồi rình thì cũng có thể làm được . Nói chung chả có gì hay cả . Site cậu đưa chán ngắt .
     
    Chủ đề chụp ở bức Hoàng Hôn trên Sông Hương đấy có quá nhiều người khai thác rồi, chụp ngược sáng với kĩ thuật siluet, canh lúc có con đò chạy ngang chứ có gì đâu chài ???
     
    Muốn giới thiệu cho tớ hình về Huế thì làm ơn giới thiệu những bức hình khác đi, còn nếu không khi nào có dịp tớ cho xem bộ sưu tập của nhiếp ảnh gia FIAP nổi tiếng ở Huế là ông nội tớ . Tới lúc đấy rồi sẽ biết thôi .
     
    Nhắc nhỏ là cậu đừng có khè mọi người trên này về Huế nhé .
     
    Thân.
     
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, đến đây thì tớ cảm thấy chán ngán cái kiểu tranh luận bảo thủ của các cậu quá thể rồi . Cho tớ hỏi thienthanviet một chút nhé : Nếu cậu là người Huế thì cậu được sinh ra từ đâu ??? , ông bà bố mẹ của cậu sinh ra từ đâu??? . Sao cậu cứ nói cái giọng phủi với quê hương vậy nhỉ ??? . Cứ cho Huế nghèo theo cách của cậu nghĩ đi vậy tại sao cậu không làm một cái gì đấy hoặc chí ý là đưa ra một hướng nào đấy gọi là khả thi để giúp Huế giàu nhỉ ??? . Cậu chỉ biết ngồi mà ôm cái hận rồi chửi rủa. Thực tình tớ thấy cậu vô tích sự quá lên được.
    Tớ nói cho cậu biết, Huế là một thành phố du lịch, con đường Du Lịch ở Huế nó khác với những nơi khác và Huế sẽ phát triển theo con đường đấy . Cậu mong muốn Huế được lên Thành Phố trực thuộc trung ương phải không ??? , Thành phố trực thuộc trung ương phải là một thành phố không ngủ... Huế mình không làm như vậy được, quá 10g đêm là bắt đầu ngưng mọi hoạt động rồi ... Đấy chính là nét đặc trưng ở Huế . Thành phố trực thuộc trung ương phải phát triển đô thị với những nhà cao tầng rồi những thứ khác nữa ( tớ không có thì giờ kể thêm ) , và nếu như vậy thì nó sẽ phá vỡ cái không gian trầm mặc vốn có từ xưa nay . Đó cũng là một sự cản trở, nhưng sự cản trở đấy không phải là tiêu cực .
    Bây giờ tớ xin nói thêm một chút xíu : Văn hoá phi vật thể mà Huế được nhận là một niềm tự hào, mặc dù nó vẫn có những cái tồn tại vì do những điều kiện khác nhau mà nó không còn như xưa , nhưng điều này nên tự hào chứ ... vì dù sao nó cũng được sự công nhận trên thế giới . Là một người con của Huế đáng lẽ cậu phải tự hào thì tớ thấy hay hơn .
    Chuyện rối nước được trình diễn trong dịp Fest-ival theo tớ không phải là bon chen mà là muốn giới thiệu văn hoá phi vật thể chung của cả VN với du khách trên thế giới chứ không bó hẹp trong phạm vi Huế
    .
    Ặc ặc , tớ chịu cậu đấy , phường Đúc mà cậu cho là quê mùa thì đúng tớ xin bái phục, lạy mụ , nếu không có phường Đúc thì làm sao có Cửu Đỉnh trong Đại Nội được nhỉ ??? .
    Cậu lại còn căm hờn chuyện Vua Quan nhà Nguyễn , xin hỏi cậu chuyện bán nước đó là chuyện nào ??? , ở đời nào ??? . Lịch sử cậu nhìn không khách quan rồi . Tớ đến chán thật .
    Đời Tự Đức bị buộc phải cắt Lục Tỉnh cho Pháp cũng là vì thế bắt buộc thôi cậu ạ , chính điều này gây nhiều tranh cãi . Nếu cậu ở vào thế của Tự Đức lúc ấy thì sao ??? Nếu không cắt thì Pháp nó đánh cho tan xác , lúc ấy ai chịu trận ngoài dân thường ??? . Căm thù là chuyện của cậu, cậu căm thù lịch sử cũng là việc riêng của cậu, nhưng nên suy nghĩ kĩ chút xíu . Hoặc tốt nhất là cậu nhờ người dịch lại nghĩa trên Tấm Đại Bia trên lăng Tự Đức mà đọc nhé .
    Xấu hay tốt thì hãy để lịch sử phán quyết và cậu chưa đủ tư cách để căm thù đâu . Nói thật : Nếu không có vua quan nhà Nguyễn thì làm gì có đền đài lăng tẩm để mà khai thác du lịch như bây giờ .
    Dẹp mẹ cái kiểu nghĩ càn của cậu đi , tớ bắt đầu ngán ngẩm con người của cậu rồi đấy .
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 21/01/2005
  9. chuasemangemvetp

    chuasemangemvetp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nói gì thì kệ đi anh nguyen cãi nhau làm gì cho mệt .Nó có biết cái gì về Huế đâu ,,,vả lại nó không biết đất Huế đẹp chỗ nào  mà ,,,,,,coi như bị mà đi ,,,,,,,nói cho mà biết đã có biết bao nhiêu người   đến với huế mà không thích đâu ..........
  10. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ra những mặt còn tồn tại của quê hương là nói "giọng phủi" với quê hương ư? Phải biết được bản thân mình còn những khuyết điểm gì thì mới có thể khắc phục được nó. Chẳng qua vì cậu thấy quê hương toàn màu hồng, rồi tự thoả mãn đắm chìm trong đó, lấy thế làm sung sướng (box Thaoluận gọi là tự Thủ D..đấy), thế có phải quá vô tích sự không? Tớ cũng như bao người Huế đồng hương khác giúp đỡ quê hương theo cách của người Huế, không phô trương ồn ào, biết nơi nào cần giúp cứ đến giúp, khoe khoang ầm ĩ lên báo đài chả phải việc hay ho. Quả thật tớ cũng như bao người Huế khác vẫn còn ôm cái HẬN về quê hương, đó là cái HẬN nghèo. Cậu giàu có rồi thì thôi, đừng có ôm HẬN nữa. Mà cậu cũng nên giúp đỡ bao nhiêu người dân Huế khác thoát cái HẬN này đi chứ nhỉ? Hô hào các members ra tay đi chứ?
    .
    Ặc ặc , tớ chịu cậu đấy , phường Đúc mà cậu cho là quê mùa thì đúng tớ xin bái phục, lạy mụ , nếu không có phường Đúc thì làm sao có Cửu Đỉnh trong Đại Nội được nhỉ ??? .
    Cậu lại còn căm hờn chuyện Vua Quan nhà Nguyễn , xin hỏi cậu chuyện bán nước đó là chuyện nào ??? , ở đời nào ??? . Lịch sử cậu nhìn không khách quan rồi . Tớ đến chán thật .
    Đời Tự Đức bị buộc phải cắt Lục Tỉnh cho Pháp cũng là vì thế bắt buộc thôi cậu ạ , chính điều này gây nhiều tranh cãi . Nếu cậu ở vào thế của Tự Đức lúc ấy thì sao ??? Nếu không cắt thì Pháp nó đánh cho tan xác , lúc ấy ai chịu trận ngoài dân thường ??? . Căm thù là chuyện của cậu, cậu căm thù lịch sử cũng là việc riêng của cậu, nhưng nên suy nghĩ kĩ chút xíu . Hoặc tốt nhất là cậu nhờ người dịch lại nghĩa trên Tấm Đại Bia trên lăng Tự Đức mà đọc nhé .
    Xấu hay tốt thì hãy để lịch sử phán quyết và cậu chưa đủ tư cách để căm thù đâu . Nói thật : Nếu không có vua quan nhà Nguyễn thì làm gì có đền đài lăng tẩm để mà khai thác du lịch như bây giờ .[/QUOTE]
    Mấy lời này cậu nên qua bên forum đó chửi thẳng vào mặt thằng cha Lê Khắc Vĩnh. Nói với tớ làm gì, tớ có phát ngôn những lời rác rưởi ấy đâu.
    Nhưng tớ vẫn chưa ngán cậu làm thế nào bi giờ???

Chia sẻ trang này