1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe, phòng trà ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi tinhkhucvangq3, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nói qua nói lại rồi cũng chả đi đến đâu cả , cậu vẫn giữ ý kiến của cậu, tớ vẫn giữ nguyên ý của tớ . Có lẽ cuộc tranh luận này đang đi vào ngõ cụt mà không có lối ra .
    Cậu bảo tớ hô hào cái gì trên box này bây giờ . Huế đang thay da đổi thịt đến từng ngày . Đành rằng những mặt tồn tại còn nhiều, rất nhiều nữa là khác, nhưng tụi mình ngồi đây bới lông tìm vết thì có lẽ chả bao giờ nói hết được . Tớ cũng nhiều lần thấy bực mình đến mức muốn chửi thề vì vào Đại Nội sau khi tu sửa, trùng tu . Nhưng không vì thế mà phỉu đi hết những cái tốt mà người ta làm được cho Huế ở hiện tại.
    Không phải tớ nhìn đời toàn màu hồng đâu, cũng chui từ ống cống của cuộc đời mà lên thôi cậu ạ . Nhưng tớ nhận thấy rằng với sức lực nhỏ bé của mình thì muôn đời không thay đổi được cho nên mới không kêu gào và phải bằng lòng với cuộc sống mà mình hiện có .
    Tớ cảm thấy ghét những người chưa làm được gì cho quê hương mà cứ ngồi chửi lại quê hương . "Những thằng, những con" mới nứt mắt ra một tí , mới đi xa một tí rồi nhìn người ta thế này thế nọ và quay lại nói quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Tại sao không nghĩ hồi xưa ăn Bobo, cơm độn sắn rồi tới chừ ăn ngon mặc đẹp . Như vậy là tốt rồi , cứ mang Huế mà so sánh với các nơi khác thì biết bao giờ mới nói cho xong được .
    Tớ không thích chuyện mang những vấn đề nóng làm lấn át hết không gian vốn có của box Huế từ trước tới nay . Nhưng quả thực có cậu cũng thú vị lắm . Nhưng tớ thấy cậu như bị hoang tưởng á( xin lỗi vì nói thực) . Một khi cậu không có chức quyền có thể thay đổi cho Huế theo hướng của cậu thì muôn đời vẫn thế mà thôi . Cậu hiểu chứ ? ... Thứ hai là cậu có kêu gào, hô hào trên TTVN này thì cũng chả có tác dụng gì cả mà lại còn phá vỡ cái không khí lâu nay của box Huế, chính vì vậy mà tớ mới phản ứng . Mong cậu hiểu . Có hô hào 1 triệu chữ ký, có biểu tình, có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu . Đó là tớ nói chuyện trên mạng , chứ ra ngàoi đời thực mà làm như cậu thì thế nào cũng về chốt ngồi hiến máu cho muỗi . Tớ sợ ngồi đồn CA lắm . Cậu cứ thử đứng trước cầu Trường Tiền hô to : Lãnh Đạo Huế đang làm Huế đi lùi, làm cho Huế không phát triển thử xem . Đảm bảo nghe cái rầm dễ thương lắm . .
    Mấy lời tâm sự với cậu như vậy thôi á , mong cậu suy nghĩ và hiểu . Tớ bật đèn xanh cho cậu nói những vấn đề nóng về sau này ở box Huế , nhưng tớ sẽ kiểm duyệt . Cái gì đáng bàn tớ sẽ vào bàn cho vui , cái gì đáng hô hào tớ sẽ hô hào , còn cái gì không đáng tớ sẽ khoá , xoá ... Cậu OK chứ .
    Còn chuyện anh Lê Khắc Vĩnh nào đấy tớ không quan tâm : tớ chỉ nhận xét thế này : Với một người có ăn có học , mang trong mình dòng họ Lê Khắc mà phát biểu NGU như vậy tớ khinh . Không hiểu ăn học được bao nhiêu rồi mà phát biểu về lịch sử như vậy thì đúng là khỏi nói chi cho mệt . Tớ không có thời gian qua bên kia để chửi anh Lê Khắc Vĩnh đâu vì tớ khinh thường với những lời phát biểu đó rồi . Thân .
  2. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    à nhắc cafe phòng trà Huế thì đợt tháng 12 có về Huế có đi quán gì gì Hội quán Nam Giao hay đại loại vậy, nhìn cũng đường được. Bà con đây có ai ngồi Chân Đồi không, quán 4` nhéo tả, cả mấy đứa chả hiểu nứt ra từ xó này lên đó hát hò nhạc nhẽo nghe lợm cả miệng. Buổi sáng tớ thường ngồi Sơn, không gian đẹp, các em phục vụ hồn nhiên, có em rất xinh chả hiểu sao k phục vụ lại ngồi rửa ly suốt buổi, chỉ có điều không mở nhạc trừ phi được yêu cầu mà có mở thì cũng thì thào nghe rợn cả người
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đã viết bài định tham gia tranh luận nhưng chán quá nên xoá đi bởi thenthanviet này chả biết cái cóc khô gì cả, tự trong mỗi bài viết của thienthanviet đã có nhiều mâu thuẫn ở trong đó, nhưng khi đọc lại một lần nữa tui ngứa tay quá chịu không nổi, bây giờ tui không muốn đọc các bài kiểu khoe kiến thức uyên thâm như vậy nữa, không muốn các bạn phải khoe Hán rộng Nôm giỏi như vậy nữa, thử mổ xẻ vài vấn đề nhỏ nhỏ đi, tui đọc thấy bạn thienthanviet viết thế này: Múa rối của hà nội đem vào Festival Huế 2004 ( bon chen - ở Huế mà cũng đem đồ người khác vào làm của riêng tham lam ), cho tui hỏi nhỏ bạn hiểu thế nào là một festival????, trong mỗi một chương trình rối nước đều giới thiệu rất rõ ràng tiết mục đấy là của đoàn nào tham gia, rối nước là một nét văn hoá dân gian của người Việt và nó có cái hay riêng cho nên nó phát triển rộng ra trên toàn đất nước là điều đáng mừng không có lý nào bạn lại chỉ muốn giữ nó cho Bắc bộ được, tui muốn nói đến Bắc bộ bởi rối nước không phải của riêng Hanoi như bạn nói, cho nên việc đoàn Huế hay một đoàn nào đó kể cả ở nước ngoài cũng có thể tham gia vào chương trình này , mục đích chính là giao lưu học hỏi, cũng như vậy ngay ở Hanoi vẫn có các đoàn quan họ hay đoàn caHuế và chẳng ai phản đối cả.
    Không nói chuyện này nữa đến khi nào bạn trả lời cho tôi biết FESTIVAL là gì, đừng để tôi nghĩ rằng bạn chỉ là thùng rỗng kêu to . Sau khi bạn trả lời tôi sẽ mổ xẻ tiếp những vấn đề của chính bạn đặt ra để bạn không bảo rằng chúng tôi là sân nhà nên ép bạn, ví dụ trước những cái mà tôi sẽ đề cập sau này như thế nào là giàu và nghèo, thế nào là nhục, thế nào là bán nước, thế nào là đau mắt hột, vân vân và vân vân, cứ chuẩn bị để trả lời những vấn đề đó đi nếu bạn thực sự là một người yêu Huế và không muốn Huế đi theo chiều hướng xấu, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những cái Huế đã đạt được, những cái Huế đã phá đi cả tốt lẫn xấu, tôi nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan cho nên bạn yên tâm đi, rất mong muốn đến một ngày được trực tiếp đàm đạo trực tiếp cùng bạn tại những địa điểm cần thảo luận trên đất Huế.
    Trên tinh thần tranh luận để mở mang kiến thức tôi mong muốn mọi người tham gia một cách cởi mở, sai đúng không quan trọng, cái chính là phải nhận thức được mọi vấn đề một cách thấu đáo, các bạn cứ sửa sai tôi ngay đi nếu các bạn phát hiện ra tôi sai ở điểm nào, hoan nghênh các bạn rất nhiều nếu các bạn làm điều đó, tôi sẽ sửa sai hoặc tiếp thu ngay nếu các bạn đúng, sẽ cảm ơn các bạn bằng một tách cafe nếu các bạn ở Huế.
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    He he, trước tiên cho tui xin lỗi thienthanviet về việc không đọc thật kỹ bài của bạn, cả cái thằng áo dài cũng không đọc kỹ nốt làm tao nhầm theo, thực chất những lời đó không do bạn viết mà là của lê khắc vinh nào đấy, tôi không chỉnh sửa lại bài bởi sẽ có nhiều người đồng tình với cái kiểu nghĩ của lê khắc vinh trong đó có lẽ có cả bạn, tôi không đồng tình với cái kiểu viết bài này nếu không muốn nói là dị ứng với nó, nếu bạn nghĩ kỹ bạn sẽ phát hiện ra rằng cái suy nghĩ bảo thủ của người Huế đang được le khac vinh này phát huy tối đa, một lối suy nghĩ đang làm cho Huế NGHÈO theo cái cách nghĩ của bạn.
    Chúng tôi là những người dân Huế và cũng thấy xót khi chính nơi đây lại xuất hiện nhiều ung nhọt, bạn nghĩ chúng tôi nhìn cuộc sống toàn màu hồng??? bạn nghĩ rằng chúng tôi thực sự tự hào về Huế??? tự hào thì tôi có nhưng với một Huế xưa chứ không phải Huế bây giờ, thú thật với bạn rằng tôi và rất nhiều người đã không còn cái háo hức, cái ham muốn được dẫn những người khách đi tham quan Huế nữa, Huế bây giờ khác nhiều lắm rồi, vật chất thì Huế đang trên đà giàu có nhưng tinh thần thì nghèo đi trông thấy, cái này mới đáng buồn, tôi vẫn ước ao sống lại cái khoảnh khắc ngày trước, khi cái tư tưởng trì trệ, bảo thủ đang ngự trị trong đầu mỗi con người ở đây bởi chính cái tư tưởng đấy làm Huế vẫn còn đến bây giờ, không biết bạn có để ý nhiều đến lối sống của người dân Huế??? thử ngắm qua một tý các lăng tẩm đền đài, thử ngắm thêm cái cách con người Huế xây dựng nhà cửa( không kể đến những công trình sau này) bạn có phát hiện ra rằng con người Huế luôn cố gắng thu mình lại trong cái vỏ bọc, cái này được truyền trong từng gen của người Huế và nó vẫn còn cho đến những thế hệ sau, bạn biết vì sao không???? cũng bởi Huế nằm trên dải đất miền trung đầy thiên tai, lũ lụt, con người Huế dần ý thức được rằng đừng chống đối, hãy hoà mình vào với thiên nhiên và hung sống với nó, chính cái tư tưởng đấy đã sinh ra cái bảo thủ, cái KỆ sau này, đó là biến thể của thái độ ôn hoà đấy.
    Bạn hận NGHÈO??? vậy thử hỏi bạn nếu một người được sinh ra trong nhung lụa khi lớn lên có ý thức được rằng mình hạnh phúc khi giàu có??? cái này có lẽ là không bởi con người lòng tham không đáy, khái niệm giàu và nghèo chỉ tự mỗi bản thân con người đặt ra cho riêng mình mà thôi, người xưa vẽ ra vòng thái cực mà tôi rất thích bởi ngẫm trong đó ra nhiều điều, cuộc sống luôn tràn đầy mâu thuẫn, và cái hoàn mỹ nhất là bạn biết cân bằng nó, trong âm có dương, trong dương có âm và cả hai cái đều đang muốn cuốn cái kia vào vòng xoay của nó, cũng vậy khi đề cập đến giàu nghèo, trong giàu có nghèo và trong nghèo có giàu tồn tại, một người giàu có theo đánh giá của bạn có thể rơi vào cảnh chán nản khi trong túi của mình hôm nay chỉ còn 1 triệu để tiêu vặt, đấy là cái nghèo của người giàu và nếu một hôm nào đó trong túi của người nghèo có chỉ 100 nghìn họ thật hạnh phúc và tính đến chuyện sẽ mua sắm thêm những gì cho gia đình bằng đồng tiền đấy, đó là cái giàu của người nghèo đấy, tôi chắc chắn với bạn rằng nếu đem vật chất ra để khoe thì chưa chắc người giàu có nhất ở một vùng nào đó lại nhiều tiền của bằng người Huế đâu, tuy nhiên người Huế không bao giờ cho bạn biết họ đang giàu có bởi như tôi nói cái kiểu sống thu mình trong vỏ luôn tồn tại trong họ, vậy thì bạn HẬN cái gì??? không có nghèo làm sao bạn biết thế nào là giàu có??? và bạn đã thấy được cái hận của một con người trước đây nghèo khó bây giờ trở nên giàu có chưa??? cái này tôi đã gặp rồi đấy, người ta hận sự giàu có đã cướp mất đi cuộc sống thanh bình đạm bạc, đã cướp mất đi cái suy nghĩ tình cảm là lớn nhất trong con người họ bởi họ không thể gạt bỏ sự giàu có mà họ đang có, họ đang là nô lệ của đồng tiền, bạn đừng nghĩ họ không nhận thức ra được, họ là những con người thấy rõ nhất cái điều đó đấy, tự nhiên tôi nhớ một ví dụ về học thuyết tương đối của Anhxtanh: nếu bạn thấy trong tô xúp bạn đang ăn có 3 sợi tóc bạn cho rằng đó là quá nhiều nhưng khi trên đầu của bạn có 300 sợi tóc bạn lại cho là quá ít, có lẽ bạn mơ hồ nhận ra những điều tôi muốn nói.
    Với các bạn còn lại, biết chút đỉnh gì cứ tham gia vào tranh luận để cả tôi và bạn đều học hỏi thêm được nhiều điều hay từ cái vốn sống nhỏ nhoi của nhau, các bạn đừng vào buông một vài câu kiểu như cái câu được bác tinhkhucvang gì đấy phóng to lên ý, cái đấy được người Huế gọi là ADUA, biết thì nói, không biết thì đọc một tý cho não tăng thêm vài nếp nhăn, đừng có cái kiểu gió thổi chiều nào theo chiều ấy như cái kiểu" Thằng này nói gì thì kệ đi anh nguyen cãi nhau làm gì cho mệt .Nó có biết cái gì về Huế đâu ,,,vả lại nó không biết đất Huế đẹp chỗ nào mà ,,,,,,coi như bị mà đi ,,,,,,,nói cho mà biết đã có biết bao nhiêu người đến với huế mà không thích đâu .......... của chuasemangem..." hoặc "trơ?i ơi, cuối cu?ng topic na?y ba?n vê? càphê hay la? nhưfng chuyện trên trơ?i dưới đất đây???????????????? của langtuphieudu" uống cafe, uống trà có người đàm đạo cùng một chủ đề không thích à cho dù hai bên có 2 quan điểm trái ngược hẳn nhau??? còn bác Linhsg4u gì đấy, bác là dân kiến trúc à??? bác cứ mở một topic bàn về kiến trúc Huế đi, cả xưa cả nay, em nguyện đem cái tý vốn liếng còm cõi của em trong lĩnh vực đấy ra hầu bác, cũng là một cách để em hiểu biết thêm về Huế qua con mắt một nhà kiến trúc mà thôi, em khơi chủ đề cho bác nói nhá??? ví dụ như nhưng thứ kiến trúc có nhắc đến trong cuộc tranh luận này chẳng hạn, công trình kiến trúc Pháp trên đất Huế, hoặc là vì sao góc nhìn của cafe Sơn đẹp, cái đường được và cái chưa được của Nam Giao dài cổ, ý lộn hoài cổ, bác chơi tân là em chiều tân, bác chơi cổ là em lại chiều cổ với bác liền, hay là bác chỉ đi lượn để ngắm gái, hay là bác không thích nói chuyện kiến trúc thì bác nhào sang mảng nhạc đi, nhạc thế nào là nghe lợm giọng, nhạc thế nào là thì thào nghe rợn cả người, em chiều bác tất đấy, nói thật đấy, em sai thì sửa, ngu thì học hỏi thêm chứ em chả ngại gì đâu, trên đời ngu nhất là dấu dốt đấy bác ạ.
    Thông cảm cho tôi cái bệnh nói nhiều đi các cô các bác nhá, đấy là cái tật dở nhất mà tôi chưa sửa được, đã không nói thì thôi chứ để tôi nói là cứ như súng liên thanh vậy.
    Chào thân ái và quyết thắng
  5. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cái topic này nó do cậu khởi xướng, nhưng theo dòng chảy nó có thể theo một chiều hướng khác chứ không nhất thiết phải đơn thuần là bàn chuyện Quán Cafe, Phòng Trà ở Huế . Ở Huế nó cũng chỉ có từng ấy quán cafe, từng đó phòng trà thôi. Nói mãi nó cũng cạn đi . Nếu cảm thấy topic hỏng thì xin mời lượn khỏi chỗ này. Theo tớ thấy hình như cậu chưa đủ tầm để theo dòng chảy của topic .
    Nhắn riêng @saigon4u : Cách post bài lên forum nó cũng thể hiện cái trình độ học vấn cũng như hiểu biết của từng người đấy . Hãy đừng để cho người ta nhìn cậu nhưng một cái thùng rỗng kêu leng keng . Cậu càng nói người ta càng thấy cậu ngu . Tớ nói thẳng đấy . Trong đầu của cậu chả có cái gì hay ho để người khác học hỏi cả . Biết điều thì ngậm mồm nghe người ta nói chuyện.
    To @thienthanviet : Ở cậu tớ thấy có một chút gì đó đáng để nói chuyện, nhưng cậu không nên lôi người có tên là Lê Khắc Vĩnh nào đó ra đây. Cậu hãy cứ giữ chính kiến của mình đi. Có thể từ trang 6 của topic này người ta cho là cãi nhau, chửi nhau hay tranh luận hoặc thảo luận gì cũng đúng cả. Bởi có vấn đề mới có tranh luận với 2 luồng ý kiến khác nhau . Và khi câu đưa ra một vấn đề nóng tất nhiên cậu phải nắm rõ vấn đề đó chứ không phải cứ phang bừa ra rồi đổ diệt cho người khác là Lê Khắc Vĩnh như vậy e không hay lắm .
    Cậu đưa ra vấn đề Huế nghèo, nói chưa xong cậu lái sang chuyện kiến trúc, chuyện kiến trúc bàn chưa xong cậu bùm tiếp chuyện văn hoá phi vật thể, nói văn hoá phi vật thể chưa xong cậu đánh võng sang chuyện bon chen rối nước ở Fest-ival. chuyện bon chen chưa xong cậu lại lạng lách sang khía cạnh Lịch Sử ... Cậu cư thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma ấy . Như thế thì tranh luận thể quái nào về vấn đề nóng được .
    Với tớ, tớ tự tin vì những vấn đề đấy có thể đeo bám được, chí ít là với những gì được biết, được học cũng đủ sức hân hạnh thảo luận với cậu... Nhưng cậu làm tớ thất vọng bởi chính cậu không đủ sức thảo luận những "vấn đề nóng" mà chính cậu mong muốn thực hiện tại box Huế.
    Hiện tại tớ đầu hàng vì cái phong cách thảo luận nửa vời của cậu . Nếu cậu không giải quyết những vấn đề đưa ra một cách thấu đáo e cuộc tranh luận sẽ đi đến hồi kết ... Và điều này sẽ làm cho người ta nghĩ cậu là một người khoe mẽ và kêu rủng rẻng chứ thực ra cậu chả có cái gì cho riêng mình cả . Lai căng cũng không ra lai căng mà đậm chất Huế cũng không có nốt . Đó là điều tớ thực sự không mong muốn .
    Nói nữa thì cho là nói dài nói dai ( Nhưng không nói dại à ), nhưng cũng nên nhắc lại : Box Huế nằm trong CAT giao lưu và đặc trưng của nó là tính thân thiện và vui vẻ thoải mái mỗi khi online, đó cũng làm mục đích hoạt động . Tyu nhiên không vì thế mà box Huế hoàn toàn vô tích sự, tớ và một số người nữa sẵn sàng tiếp chuyện với những người như cậu .
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 22/01/2005
  6. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    này thì nghiêm chỉnh nhá. Thật ra thì trong các bài viết của tớ dù tâm tình tự sự hay đả kích hay học thuật đều mang 1 vẻ đùa bỡn như là văn phong của tớ nhưng tớ tin không vì thế mà người đọc chỉ nhìn thấy trong câu chuyện đùa chỉ là chuyện đùa. Các bố nhiều khi viết nghiêm trọng quá như các bố đời cụ non không thể hiện được cái hài hước cần có của việc giao lưu, mà các bố còn trẻ chứ già nhéo đây, em chán nhéo tả (lại đùa rồi)
    Cậu aodaitimhue ạ, cậu có 1 sai lầm cơ bản như rất nhiều người khác trong các cuộc tranh luận đó là chỉ phán xét được mà không đủ trí tuệ để giải thích được. Nói 1 ai đó ngu cậu phải chỉ ra được cái ngu đó, nói một điều gì sai cậu phải chứng minh được nó sai và những đại loại thế, cũng như người ta cần cậu giải bài toán này tự dưng cậu đọc ngay đpcm, thì hoặc là cậu vô cùng uyên thâm (mà thằng uyên thâm không nói không thể hiện ra thì cũng nhéo đứa nào biết nó uyên thâm) hoặc là cậu vô cùng đần độn
    Bây giờ cụ thể hơn là các bài viết trước của tớ, có ngu không, ngu chỗ nào, vì sao ngu rồi kết luận sg4u là ngu (đpcm)? Cậu không làm được điều đó thì e tớ xếp cậu vào loại thứ 2 ở trên, là loại đần độn. Cậu cứ dùng trí tuệ của cậu, tớ hầu
    Được saigon4u sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 23/01/2005
  7. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn về cái vụ nhầm lẫn tên bởi tôi chỉ nhớ được một số tên thực sự gây ấn tượng cho tôi mà thôi bác saigon4u ạ. Cũng nhờ cái câu nói : "Em không là loại dốt dấu dốt đâu, em đã nói thằng kts nào không biết nghe chửi cắn lưỡi chết đỡ nhục, bác chưa đọc đọan đó à." của bác mà cái tên của bác có lẽ em sẽ không quên và không nhầm lẫn nữa, nhưng mà cái vụ nghe chửi đó đừng bó gọn trong KTS làm gì, bất kể ai cũng vậy phải không bác, chả có gì phải dấu dốt cả, biển học vô bờ, càng học càng thấy mình ngu dốt có phải không bác.
    Thằng langtuphieudu, tránh qua một bên cho anh nhờ tý, thích phiêu du thì cứ phiêu du đi chứ dăt dẹo vào cái quán cafe này làm gì, ở đây toàn người ngu dốt đang chia sẻ tý não của mình cho nhau mà thôi, không cần chú phải vào bảo ban bọn anh làm gì. ""pó tay với các bác luôn!!! Ngay ca? Mod Huế ma? cufng tham gia cafi nhau ơ? topic na?y nưfa thi? pó tay!!! Sao hông qua bên topic "Buôn dưa lê" ma? cafi nhau!!!""", ai bảo chú là các anh đang cãi nhau??? bác saigon4u có cho là đang cãi nhau không??? cô thienthanviet??? aodai??? ai cãi ai, chú cứ cái tật nói leo , cứ thấy người lớn nói chuyện là nhảy xổ vào,hôm trước đã một lần anh đã nhắc nhở chú, hôm nay lại tiếp tục, đầu chú chứa cái gì trong vậy hả??? chả nhẽ chú có họ hàng với nhà Tôm hay sao mà anh nói chú *** chịu hiểu, việc của chú bây giờ là sang cái nơi mà chú định rủ bọn anh sang ấy cái gì nhỉ, uh, buôn dưa lê gì đấy mà chơi, mà kiếm gái để tán tỉnh, để anh và các cô các bác ở đây bàn với nhau tý chuyện, bọn anh không đủ tầm, không dủ kiến thức để sang chỗ đấy nói chuyện đâu, bọn anh chỉ mượn tạm không gian quán cafe chật hẹp này nói chuyện với nhau tý mà thôi, nhá, chú cứ qua đấy mà chơi nhá, lúc nào chú thấy đủ tầm, đủ lớn thì anh cho chú tham gia vào một số chuyện, chú nghe rõ chưa, ngoan rồi anh thương, nhá!!!!
    Các cô các bác thông cảm tý, thằng em nó dại dột lại nhảy vào xen ngang làm mất cả hứng, thôi đành để hôm khác vậy, bác saigon4u lúc nào rỗi sang nhà em nói chuyện nhá, em có ấm chè ngon để dành tiếp bác đấy, mời cả cái cô thienthanviet nữa, rồi mình lại hàn huyên thâu đêm về cuộc sống quanh ta, bác nhớ nhá, bác cảm thấy thích món nào là em hầu bác món ấy, không chừng nhờ bác, nhờ cô, em lại tăng thêm cho mình một khối lượng kiến thức đồ sộ nữa chứ, chỉ sợ rằng đến lúc đó test IQ không có thang điểm để chấm nữa mà thôi.
    Thôi chào các bác!!!
  8. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ey da, lâu ngay không vào ttvnol sao topic hoang vắng bụi phủ mờ thế lày. Mấy bữa nay ttvnol die phải không, tớ ở SG không hề vào được, ra Huế phát vào được ngay.Lạ thế???
    Sao thằng ku aodaitimhue không trả nhời trả vốn gì anh anh chán *** tả. Kém tắm thế. Còn bác junkie, bác mời em vào nhà em nhận, mời uống trà em chiều, nói chuyện đông tây kim cổ em càng khoái. Em hơi bị hoành tráng cái *********. Mà cô thienthanviet lấp ló ở đâu không thấy, hay ấy thẹn cô ấy ngại cô ấy sợ đêm thanh cảnh vắng nhỡ có chuyện gì tắc trách. Hêhê em thật bác thật cô, giai Huế trừ những thằng lưu manh sở khanh vô sĩ thất học hèn hạ ra (số này thì bác có thể đến Huế đếm được) thì toàn con nhà đứng đắn đúng mực tâm tính tốt, đi khẽ nói nhẹ cười duyên cả. Nên cô không cần lo cô nhé
    Bác junkie, bác muốn nói về điều gì lĩnh vực nào, em đang lượn Huế em ăn chơi đú đởn gái gú nên cũng sẽ có thời gian rảnh đôi chút. Bác cứ tự nhiên. À sáng em vẫn ngồi Sơn, bác có ngồi k ta làm chén trà đàm đạo đời điếc gái giếc
  9. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào anh giai Sì Goòng, em đây tuy phận nữ nhi tầm thường nhưng không thuộc típ...liễu yếu đào tơ đâu ạ. Đêm hôm khuya khoắt ra đường nhỡ gặp phải lũ lưu manh sàm sỡ thì chút vốn liếng võ công xoàng xĩnh phòng thân cũng đủ giúp em make up cho bọn chúng mô-đen...u đầu sưng trán, trông ngộ ghê lém, anh giai có muốn thử không nèo???
    Em đây là có tật thích đem cái xấu của người ta ra bàn cãi, đánh chết cũng không chừa được. Chớ vội bảo em ngồi lê đôi mách nhá, ứ phải đâu, em là em cứ phang thẳng vào mặt người ta chứ ứ thèm nói sau lưng đâu đấy. Mặc kệ người ta có muốn độn thổ vì thẹn hay nổi cáu lên, em vẫn cứ "phun châu nhả ngọc".
    Hôm rồi đọc được bài phỏng vấn của VNN với ông Nguyễn Xuân Lý, chủ tịch Tỉnh nhà, em kết lắm (xem link: http://www.vnn.vn/kinhte/2005/02/373763/ ). Ông í đã liệt kê ra được bao nhiêu là thói hư tật xấu của dân xứ ta, em xem mà cứ hả lòng hả dạ. Giờ em mạn phép liệt kê ra các bác xem có đúng không nhé đặng còn thảo luận tiếp:
    1. Đội ngũ các nhà doanh nghiệp của địa phương thiếu năng động. Tư tưởng đợi được bảo hộ, ỷ lại còn rất nặng, hoạt động sản xuất kinh doanh còn mang tính thời vụ, chiến lược mặt hàng, chiến lược kinh doanh không có.
    2. Phong cách sống của người Huế vốn trầm lặng, đồng ý cũng dạ, mà không đồng ý cũng dạ (cái này nguy hiểm à nghen). Bây giờ có khác trước nhiều, nhưng nói bảo thủ quan liêu thì có lẽ vẫn còn. Các bạn nước ngoài, các nhà đầu tư đến Huế, một thời đã phải kêu trời vì phải tiếp xúc với một nền hành chính rối rắm, nặng nề nếu không nói là trì trệ. Thái độ làm việc thì quan liêu, hạch sách, thậm chí vô cảm. Họ phải tốn khá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính.
    3. Tôi lại nhắc lại về nhận thức, ở đây là nhận thức của công chức, phải thay đổi triệt để cái bệnh quan liêu, hống hách. Nhà nước trả lương cho công chức để công chức làm việc phục vụ dân, chứ không phải để quát nạt, hống hách với dân.
    Sơ sơ 3 điều nho nhỏ đó thôi, các bác cứ xem kỹ để lần sau còn thảo luận tiếp, tạm stop ở đây cái đã.
    Cuối năm rồi, chúc các bác "thay đổi tích cực về nhận thức sẽ là chìa khóa mở cửa đến mọi sự thành công" (lời ông Nguyễn Xuân Lý cuối buổi phỏng vấn.)
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Xin lũi @thienthanviet chút xíu để "giả nhời" cậu @saigon4u phát .
    Lâu nay cũng không thể vào TTVNOL với lại cũng không có thời gian ngồi 8 chuyện được do bận việc nhà vào mấy ngày cuối năm lẫn đầu năm nên để bụi phù mờ topic này cũng là điều đương nhiên . Bận đến nỗi người tớ còn chưa tắm được huống hồ gì là phủi bụi trong này . Cậu nói tớ kém tắm thấy nó chính xác lắm ... . Thôi thì đầu năm mới đầu tiên là cũng chúc cậu vui vẻ và vạn sự như ý , sau nữa là tớ xin cậu giải thích cho một số điều cậu đã viết ra trong topic này rùi ta hẵng tranh luận tiếp ...
    Đầu tiên cậu xác định giúp tớ vai trò của cậu trong topic này , không phải cứ thích là nhảy xổ vào hùa theo một ai đấy , tớ thấy cậu chỉ toàn đả kích cá nhân trong này chứ chưa thực sự tranh luận . Cậu chỉ chê mà không có căn cứ hoặc là chê theo cảm nhận riêng của cậu . Cái này chưa đủ cơ sở để hình thành một cuộc tranh luận . Nếu cậu làm được tớ sẽ chiều tiếp , còn nếu không thì bye bye và chịu mang tiếng là kém tắm .
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này