1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe, phòng trà ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi tinhkhucvangq3, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    anh aodai` ơi làm gì phải căng thẳng thế topic là để người ta trao đổi thảo luận, ban thienthanviet chẳng qua cũng hảo y'' nêu lên y'' kiến của mình thôi chứ đau có ác ý gì đâu ( mặc dù hơi cực đoan một chút). anh cứ để bạn ấy nói nếu bạn ấy nói sai thì mình chỉnh sủa rút kinh nghiêm. anh lớn rồi phải để lại chút kinh nghiệm cho người đi sau chứ !!!!
    bớt giận đi anh 2 !!!!
  2. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    1. Không còn gì để nói thêm
    2. Đó là đa số phong cách sống của người Huế và là văn hoá sống của con người Huế khác biệt so với các vùng miền còn lại. Trừ những mặt tích cực đi thì sẽ thấy rất nhiều tiêu cực trong đó, trầm tĩnh, nể nang, vị thân, hoà hoãn, đồng ý cũng dạ mà không đồng ý cũng dạ sẽ dẫn đến trì trệ ù lì kém năng động đi sau về chót trong làm ăn kinh tế. Cá nhân tôi tôi không muốn một ngày trở lại Huế để thấy lớp trẻ Huế cũng như lớp trẻ SG hay HN ồn ào bốc đồng nổ văng miểng và sống vội như thế. Tự thân tính cách con người Huế đã xứng đáng là 1 văn hoá phi vật thể rồi phải không. Nhưng chúng ta vẫn muốn cho Huế phát triển đi lên là điều chắc chắn. Vậy đâu là giải pháp dung hoà 2 điều đó?
    3. Quan liêu hống hách là căn bệnh trầm kha của cả đất nước không riêng gì Huế nên không có tính chất đại diện. Huế phải thay đổi nếu cả guồng máy vận hành để thay đổi
    Vài nhời đầu năm
  3. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    hê hê đầu năm cậu cứ hay đùa. Tắm táp cái cbn gì gì là việc nhà cậu nhớ, mà năm nay trời nóng chứ lạnh *** đâu. Còn cậu bảo giải thích cái gì đấy thì tớ không giải thích được vì chả có gì để giải thích cả, cậu đã tranh luận với tớ dòng nào đâu mà giải với chả thích hồn nhiên như người điên
    Còn vai trò của tớ trong topic này à, tớ chẳng vai trò gì cả, chẳng Mod chẳng Admin, tớ chỉ là người Hế thôi đã được phỏng, mà có không là người Huế đi nữa thì tớ vẫn cứ được thảo luận chứ nhẩy. Tớ chẳng hùa ai, biết ai mà hùa, thích thì chiều mà liều thì chiến. Nơi nào đông đông vui vui có án mạng giết người cướp của hiếp dâm cháy nhà tông xe đại loại thế là tớ vào tất. Tính tớ ham vui hịhị.
    Còn chê không có căn cứ hay chê theo cảm tính ấy, là câu hỏi tớ muốn cậu chứng minh câu chưa làm đã hỏi ngược tớ là thế nào. Tớ hơi buồn
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là chán rồi, không thích tranh luận nữa .
  5. thang_ngo

    thang_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình người Hà Nội, hôm nọ vào Huế lần đầu, đc bạn dắt đến Nam Giao Hoài Cổ. ấn tượng . Quán đẹp, ba?n ghế đẹp , ca?nh cufng đặc trưng cho Huế. Ngoa?i HN kiếm đâu ra quán rộng thế na?y.
    Nhưng ko biết ông chu? quán có la?m sao ko nưfa. Nhạc bật â?m if. toa?n la? loại dance ko chứ. Mất ca? ca?m xúc.
    Nói chung ca?nh Huế đẹp, quán cufng đẹp luôn. Cho 9.5 điê?m nhưfng quán gâ?n sông Hương
  6. ndb

    ndb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Huế mình tuy nghèo nhưng mà tính về cải khoản ăn chê cũng ghê thiệt phải không các bác !!!! Đơn cử đợt Tết về thăm nhà rủ mấy đứa bạn đi hát Karaoke thấy quán mô cũng đều giá 30.000(ngày cũng như đêm) mà khách thì tiếp không hết, đi uống café ở quán Violin trên đường Bến Nghé giá tới 20.000+ mà cũng không có chỗ ngồi, đến nỗi đi nhậu tui kêu mấy chai Huda uống cho đỡ nhớ cũng bị chọc quê "dân Sì Gòn ra đây mà uống bia lu ni à"....
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về ăn uống của người Huế. Có ai đó từng nói răng người Huế nghèo mà sang, đơn cử như mấy món ăn Huế tề. Tết thì để người ta thư giãn một chút, cho người ta tiêu tiền một chút chớ phàn nàn quá thì mấy người bán quán ở Huế nhăn mặt đó.

Chia sẻ trang này