1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Bài tường thuật ngắn gọn về buổi ọp (ẹp) tối nay - CN 14/8.
    Đúng 8h kém 5phút, sau hơn nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị phục trang ( vì tìm vãi mồ hôi mà chẳng thấy cái ví tay đâu cả), BC lon ton dắt nàng Vespa xinh đẹp ra khỏi nhà và phóng vù vù như bão táp đến Serenata Café.
    Đi đến khúc quẹo đường Bà Huyện Thanh Quan và Ngô Thời Nhiệm thì túi quần BC rung bần bật, hoá ra là anh Khome gọi đến kiểm tra xem mình tung tăng đến ngõ nào rồi.Mặc dù chưa từng gặp anh lần nào trong đời nhưng BC đã tiếp chuyện anh bằng 1 giọng miền Nam pha chút Bắc vô cùng dễ thương ko chê vào đâu được (có đúng thế ko hở anh Khơme? Lắc đầu đi là chít với BC nhá! Khà khà).
    Sau đó 2 anh em hẹn nhau ở bãi giữ xe và thật may là cả BC lẫn anh Khome đều vác phương tiện vào cùng 1 lúc nên chẳng khó khăn gì để nhận ra nhau.Lẽ dĩ nhiên cả hai vừa đi vừa hỏi han nhau để thu thập thêm thông tin của đối phương chứ nhỉ, tiện thể anh Khome có thông báo trước về sự có mặt của 1 người bạn đến từ Box môtô xe máy sau 10p nữa.Tuy nhiên một sự cố kỹ thuật đã xảy ra,cả 2 người chúng ta đều ko lưu số dt của ai khác ngaòi Miss Ole, thế làm sao biết những thành viên khác ngồi ở đâu nhỉ??? ( lúc bấy giờ cả BC lẫn anh Khome đều ngây thơ tin rằng mọi người đã đến trước rất đông đủ rồi cơ đấy!có đáng thương ko ? huhhhuhu).Sau 1 hồi suy nghĩ anh quyết định tìm chỗ 1 ngồi trước rồi tính sau, trong khi đó BC gọi cho Ms Ole để xin số dt của somebody else.
    Thật bí thế vì chị Ole của chúng ta đang bận việc ko thể tiếp chuyện BC được.Vậy là tiếp tục chờ đợi.
    Một lát sau bạn của a Khơme xuất hiện làm BC hơi bị bất ngờ. Sao 2 người có vẻ bề ngoài giống nhau thế nhỉ? Nhìn cứ như anh em sinh đôi í.Lần sau Ọp mọi người check out xem BC nhận xét có đúng ko nhé.
    Sau đó cả 3 đều gọi thức uống và trò chuyện 1 lát.Đến khoảng 9h BC quyết định đi tham quan cái rest-room tiện thể giải quyết nhu cầu cá nhân.hì hì.Thế mà lúc quay ra lại nhận thêm 1 tin sét đánh, rằng thì là anh Speed_M có việc nhà ko đi được.Tuy nhiên a Khome có xin số dt của Ms Lost, thế là BC rút cái Alo ra gọi cho Ms 1 phát.Ko có tín hiệu gì.Chắc bà chị đi chơi đâu rồi vứt cái cell ở nhà rùi.Đến đây thì ko còn nghi ngờ gì nữa.Chúng ta đã bị đồng bào bán ngồi và bỏ rơi ko thương tiếc.Lúc này những nạn nhân chúng tôi chỉ còn 1 cách là tiếp tục ngồi chơi tán dóc đến khi nào chán thì về...
    Đến 9h30p thì BC ra về vì đã có hẹn từ trước.2 Nạn nhân còn lại vẫn tiếp tục sự nghiệp.
    Nếu tường thuật về buổi ọp thôi thì đến đây xin hết.Tuy nhiên BC muốn tái bút thêm 1 đoạn để kể nốt về thảm hoạ đáng tiếc đã xay ra cho bản thân sau khi rời Serenata : BC bị bồ câu quắt vào lề, huhuhu.Thế là 100 nghìn đã ko cánh mà bay vào túi con chim lông vàng đội mũ mập ú.
    Đấy, mọi người đọc báo cáo đi rùi suy nghĩ thế nào đi.Lần ọp sau mà còn dỡ nạt dỡ mỡ thế này là ko xong rùi.Ai ko đi thì cũng nên post 1 tí lí do chính đáng để chửa lửa chứ nhờ!!
    Buồn 5phút!
    Được BitteR_CandYs sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 15/08/2005
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Well well well, xin chia bùn cùng em gái B.C
    Thực sự thì hôm wa cũng định... trốn rùi. Nhưng sms bay tới tấp nên "Nhất ngôn cửu vại" - 1 lời nói thốt ra tương đương 9 vại beer, có gió bão cấp 12 cũng cố phải đi thôi.
    Công nhận là dân TTVN mình nhận ra nhau cũng dễ nhỉ, cách 30m mà em B.C gọi ra tên mình thì cũng phục thật đấy. Giọng B.C qua điện thoại nghe cứ như kiểu : "Quý khách đang đi trên chuyến bay số hiệu VN991 của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, tiếp viên trưởng Bitter_Candy cùng phi hành đoàn xin hân hạnh được phục vụ", he he, cứ gọi là ngọt ngào như thuốc lào nhé.
    Sau 1 hồi chuyện trò thì tớ phát hiện B.C cũng trong hội Những người bạn Vespa, anh em của Ôtô-xemáy, khà khà, lại kết thêm được 1 "gã" Vespa gàn dở nữa nhé, nhưng xin tiết lộ với các bác rằng "gã" Vespa này chân rất dài
    Về anh chàng đẹp chai đi cùng với khome là @sivextien, chúng tớ giống nhau về sở thích là chính, có thể thêm chút voice accent nữa nhỉ.
    Ole hội trưởng ui, lần sau phải phạt các bác k0 đi hôm wa nhé. Nhưng Thứ 3 này ... (xem phần P/s)
    P/s : Bọn tớ sắp tới có dự định đi ăn thịt cá sấu, bác nào có nhã ý tham gia thì đăng ký nhé
    To Ole : Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép tui, hu hu hu...
  3. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hicz, iem xin tạ lỗi cùng mọi người nhá,chả là hôm wa iem có việc bận đột xuất, phải đi tiếp khách cho cty, mà khách toàn là mấy anh giai già, chứ có phải trẻ trung xinh xắn như mấy pác giai hội cafe mình đâu. Tức mún chít mà cứ phải cười cười nói nói như con điên ý, toàn là chuyện công việc chán bỏ xừ,chả khác gì đang tra tấn cái đứa ham chơi biếng làm như iem đây . Lão sếp mình lại còn nghĩ ra cái trò làm mai mình cho anh zai bên phòng thiết kế, anh đó mẹt đỏ như gà chọi trong khi mình cứ tí tởn, bùn cười vãi.
    @ole: thứ 3 sang đón chị nhé
    @sư huynh will ui,thứ 3 này tao ngộ tại Ngũ Độc Giáo nha
    @B_C: véo cằm út cưng!!!
    @all: cafe ít sữa nhìu đeeeeeeeeee
  4. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    @sis Ole : cố gắng làm việc nha sis, để thứ 3 còn nhín chút time mà đi ọp với bé Út nữa chứ nhảy ?! Hun sis 1 cái.
    @sis Lost : Sis àh giọng của sis dễ xương khỏi chê chắc ngoài đời sis xinh lắm nhảy? Thứ 3 này có khủng bố hay thiên tai gì Út cũng ráng lết xác đến gặp mặt bắt tay sis 1 cái rùi mới chịu về đoá.Hehehe.
    @Khome : Thứ 3 này anh định chuồn áh? sao anh có thể làm thế với toàn thể thành viên yêu thương của box chúng ta được? anh có nghĩ đến trách nhiệm còn đag đè nặng trên vai ko mà nỡ fán 1 câu là bận...bận gì nhỉ, nói chung là bận???Nói tóm lại thứ 3 anh ko có mặt thì biết tay BC và các sis nhé.
    Have a nice day all.
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ Khome : em ép rì anh, đấy là em trình bày nguyện vọng của cả hội đối với anh mừ, hicz, ai lại nói thế, khổ thân con em. Cá sấu cá siếc rì thì từ từ bàn, trước mắt là Cafe & Karaoke tối thứ 3 nì đã, anh Chinh hứa là đi rùi nhé, anh cũng phải noi gương bác í thui (bác Moto gương mẫu quá). Duyệt vụ phạt những đồng chí hôm qua ko có mặt!!!
    @ Lost, Will, XP, 24h : theo như bác Moto bảo là cafe 33 tầng ứ hay đâu, ứ đẹp và còn.... đắt lòi mắt ra, 7$/ly, hicz, các bác thương con em sv nghèo vượt khó đi mừ ----> vừa cafe vừa karaoke kết hợp : Nice Mạc Đĩnh Chi nhé!
    @ XP : gọi cho Nice trước bảo nó để phòng cho mình nhá!
    @ B_C : thanks em, nghe bảo cô út nì là mỹ nhân á, chẹp chẹp, đem ra làm đại sứ ngoại giao cho hội Cafe được rùi, nhiệm vụ chính, lôi các bác zai về hội, hehe, còn anh Khome đi lôi các bác gái về, 2 anh em cứ thế mà tiến hành
    @All : 6h chiều ngaỳ thứ ba 16-8 (tức ngaỳ mai) tụ tập ở cafe - karaoke Nice Mạc Đĩnh Chi để bù cho lần off tối chủ nhật vừa rùi (có mỗi 3 tên và 1 khách). Đề ngh5i có mặt đầy đủ, ai không đi phạt gấp đôi vào kì off sau (kể cả V.I.P)
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ vui nhỉ. Cho....cho... tớ đi cafe với
  7. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ..đầu tuần, nhận được tin nhắn, chỉ im lặng, suy nghĩ, hix...tâm trạng buồn dzui lẫn lộn..ekekke..thoai thứ ba này đi off với anh chị em để giải toả nào..keke..ole à!!!..6h sớm quá!!1..5h60, xp mới làm ra, ...cho xp lên trể nhá!!..khoảng 7h hay 6h45 gì đoá..
  8. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    -Alô ! Mày hả ? Chiều rãnh không ?
    -Làm chi ?
    -Cafe với tao...
    Chắc hẳn bạn đã từng nghe những câu đối thoại như vậy,hoặc chính bạn cũng đã từng như vậy..Vâng, từ lâu lắm rồi, đi uống cà phê không còn đơn thuần là để thưởng thức một thứ thức uống nữa, nó đã trở thành 1 phần của cuộc sống. Người ta đi uống cafe để thư giãn, để có thể lãng đãng với lá vàng bay trong 1 buổi chiều thu, hay đắm mình vào những nốt nhạc đang ngân lên réo rắt..người ta đi uống cafe để thắt chặt thêm tình thân hữu, để hàn huyên những chuyện xưa giữa những người bạn xa lâu ngày gặp lại...hay chỉ là những giây phút bình yên trong vòng tay người ấy...hoặc một mình gặm nhấm nỗi cô đơn...Từ rất lâu, người ta đã nghĩ ra rất nhiều lý do để "cafe" như thế.......
    Ngày nay, cuộc sống tiến bộ, nhu cầu thưởng thức cái đẹp của con người cũng tăng thêm, và như vậy , cafe cũng được phát triển lên, được nâng cao hơn và trở thành 1 thú vui tao nhã , một nét văn hoá....Ngày nay, đi uống cafe không đơn thuần để thoả mãn vị giác nữa, nó là một tổng hoà của thị giác, thính giác, vị giác và cảm xúc....Như một bài báo mà tôi tình cờ đọc ở Vietnamnet, ngày nay người ta trả tiền vào quán cafe khong chỉ vì cafe, mà còn vì "không khí"
    Vâng, với những người có tâm hồn nhạy cảm, một chút lãng mạn, một chút nghệ sĩ chắc chắn không thể bỏ qua những buổi chiều đầu thu ở 1 quán cóc góc đường Phùng Khắc Khoan , đắm mình trong nắng vàng rực rỡ, ngắm nhìn lá me bay trong 1 chiều gió nổi....Với ai mang trong lòng nỗi buồn cô quạnh sẽ thấy đâu đấy sự đồng cảm trong 1 buổi sáng CN cuối thu, ngồi bên cửa sổ 1 quán cafe vắng, chậm rãi nhấm nháp giọt đắng đầu môi..cảm nhận giọt đắng trong lòng...từng giọt từng giọt rơi khi ngoài trời mưa bay lất phất..với một chút da diết của Trịnh..., một chút bồi hồi Ngô thuỵ Miên, một chút tiếc nuối Tuấn Ngọc....Ôi, nhớ biết bao những khung cửa sổ ấy...những Hình như là, những Serenata.....
    Có thể nói, với rất nhiều quán cafe như hiện nay, mọi tầng lớp , lứa tuổi, sở thích, cá tính đều có thể tìm được những quán cà phê cho riêng mình... Và cũng có 1 vài quán cafe mở ra để phục vụ 1 số đối tượng khách hàng nhất định. Có thể thấy điều này qua một số quán như G7 ( Sương Nguyệt Anh - Cafe cho giới doanh nhân , đặc biệt là các doanh nhân trong ngành cafe-cacao ), những Chợt Nhớ, Windows đêm đêm náo nhiệt với những cô cậu thanh niên trên những "con" xe đắt tiền...Những trầm lắng để rồi thăng hoa với những trompet, Saxo trong một góc nào đó của Era ( Trần Quốc Thảo ), với piano,và violin réo rắt ở Thiên Hồng ( Tú Xương ). Cho những ai thích thư pháp, muốn có một không gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, chắc hẳn sẽ không quên Tưởng Niệm ( Trần Bình Trọng - Q.BT )., với những người yêu sách, chắc chẳng thể không biết Ciao ( Ngô Đức Kế )...và còn nhiều, rất nhiều những quán cà phê thật đẹp nữa mà tôi chưa có dịp ghé thăm....
  9. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    33 tầng thì có tổng cộng 3 wán cafe ( không tính wán ở tầng 21 tự bán tự mua ) Quán Highland dưới đất nhạt nhẽo vô vị, quán ACC ( Asian Cafe Company gì gì đấy thì bé tí, lại ngồi nhìn ra thang máy..hik...quán ở fl 32 thì ok nhất, nhưng kéo cả đám lên đấy uống thì mỗi người phải mang theo dù ( để uống xong nhảy xuống quịt tiền í mà ) ...
    Sivextien thì thích đi sớm sớm, 6h-6.30h thì tốt hơn...
  10. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ôi pác sivextien post bài về văn hoá cafe chất lượng thật, hum đó ko gặp pác tiếc nhểy, vote tặng pác 5* nhé.Hum nào cũng phải post vài bài cảm nhận về cafe SG mới dc, lười wá,toàn buôn dưa lê thôi,đọc bài pác ý mới thấy xí hổ,hehe.May mà pác lên tiếng bác bỏ cái vụ 33 tầng ý,chứ cứ để 2 đại gia will và ole thì chắc nhảy dù thiệt wá
    @all:18h ngày mai tai Nice Mạc Đĩnh Chi nhá ,iem xin đăng kí trc 2 bài
    * tình xa khuất
    * tình nồng
    *

Chia sẻ trang này