1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    18h30 ngày 18-8 (tức hôm qua, giờ đã sang ngaỳ mới rùi) hội ta có 1 buổi xàm xí đột xuất không thông báo chính thức (ko phải off) gồm các thành viên : Heo sữa (oleviosa), Mất con trâu (lost_control82), Xì-pích (Speed_M), Tiểu Trí (William (cường)), Mèo ú (PKT83).
    Màn 1 cảnh 1 :
    Em Heo sữa dầm mưa đi đón bà già Mất con trâu, vì lý do bà í bị "mất đủ thứ" (từ xe đến đt ---> nghèo đói)
    Màn 1 cảnh 2 :
    Đi ăn phở xào ở Pasteur, đến nơi rùi, 2 chị em đứng đợi bác PTK83, hồi hộp quá, lại 1 bác zai nữa, cứ bác zai là chị em nhà mình hứng thú lạ thường, nghe bà Con trâu bảo đồng chí này có tiềm năng trở thành rể út của nhà mình, con bé út đâu, ra mặt xem nào?
    Màn 1 cảnh 3 :
    Đồng chí PTK có mặt, và người cũng dễ xương như title "mèo ú" (thế là cho đến nay nhà ta đã có 4 con : heo, trâu, mèo và cào cào)
    Đi ngay vào vấn đề : Ăn!!! Hơi bị ngon nhé, 1 đĩa phở xào to kếch xì thơm nghi ngút được dọn ra, dân tình gắp tới tấp, mặc dù bạn "mèo ú" vẫn luôn miệng bảo : "tớ đang giảm béo"
    No ứ hự, và anh chị em bắt đầu máu tám, hợp nhau thế không biết, toàn nói chuyện ăn uống nhậu nhẹt và TTVN, còn rì bằng.
    Màn 1 cảnh 4 :
    (đây là cảnh cuối)
    Lên đường đến Cafe Tao nhân theo quảng cáo rất hoành tráng của chị 24h và anh Wíl-lì-àm). Chẹp! No! Nhưng chúng ta là "người thanh tao" nên vẫn cứ phải đi uống cafe, tao nhân mà (hình như nó còn có nghĩa khác là : "tao là người" hiczhicz)
    Màn 2 cảnh 1
    3 anh chị em tiếp tục tám về các quán cafe, nhưng hình như sắp chạy wa lĩnh vực bia và rượu rùi, hicz, hấp dẫn... Sau đó nâng lên tầm vĩ mô, nói chuyện vì tương lai đất nước, cụ thể là những mặt yếu kém của du lịch Việt Nam, hehe, thấy bọn tớ đàm đạo tử tế chưa???
    Màn 2 cảnh 2 :
    Sếp Wíl-lì-àm đến, đồng chí PTK vì lý do gia đình không mở cửa cho đi gnũ nên về sớm. 3 anh em còn lại khẩu chiến với tốc độ và sức công phá mãnh liệt, oánh nhau cũng khí thế. Bà Con trâu cay đắng mất chỗ ngồi êm ái và được dựa lưng chỉ vì 1 phút yếu lòng tin vào sự thật là của Will kaka mà bỏ đi thăm nhà William Cường trong giây lát (bác Will nì công nhận lợi hại, dụ dỗ đối phương đi tham quan phòng làm việc của mình để độc chiếm tài sản của đối phương)
    Màn 2 cảnh 3
    XP thất bại với kế hoạch tiêu thụ 2 vé mời ca nhạc chùa, ngao ngán quay về nhà Cafe từ sân khấu Trống đồng toàn nhưng giọng ca thua hẳn cây nhà lá vườn. Nhà Cafe đón XP trở về vô cùng nồng nhiệt. Và chắclà con tim đã ... phần nào vui trở lại, ấy nhò?
    Màn 3 cảnh 1 :
    Khách mời : mấy ku bạn của Heo Ole đến, trong đó đặc biệt là 2 bác zai kì cựu của Nokia Friends Network (NFN)là bác Ken (Chánh) và bác Tùng
    Màn 3 cảnh 2 :
    Đây là lúc bất ngờ nối tiếp bất ngờ, quá khứ được phơi bày qua những nhân chứng không thể chối cãi.
    Đầu tiên, bí mật mối quan hệ bí ẩn của anh em nhà Will và Ole đã hé mở, thì ra 2 anh em đã từng gặp mặt nhau cách đây gần nửa năm trong Đại hội miền nam của Nokia Friends, thảo nào trông lão Will wen dã man, mà không thể nhớ ra là gặp ở đâu, và bác Ken đã cùng đấu game với lão Will nhà mình mà không ngờ có ngày tái ngộ đầy bất ngờ nì. Tất cả là do cái tên NFN trong danh bạ đt của cái Ole
    Màn 3 cảnh 3 :
    Lại là bác Ken, bác zai nì bắt đầu săm soi cậu XP nhà mình (anh ạ, em thề là ku nì ko có trong vụ NFN), hết nhà cùng quận, đến học cùng trường, các giả thuyết đưa ra đều ko thuyết phục... Bác Ken cứ ngồi không yên, lâu lâu lại thắc mắc "Anh có quen em không, anh đã gặp em ở đâu rùi?"... hicz bó tay
    Hơi muộn, bạn XP nhà mình rút phắt con Ngage trong túi quần ra xem giờ, bác Ken hét lên thảng thốt : "A, hội Ngage" trong sự hoảng hốt của mọi gnười. Cuối cùng sự thật đã được phơi bày, tất cả là từ những con Nokia thân yêu
    Màn 3 cảnh 4
    Dây chuyền bất ngờ càng được kéo ra khi bà chị 24h dễ thương tuy vắng mặt cũng được đề cập tới trong vai trò "người từng gặp của bác Ken"...
    Thế mới thấy SG quả là nhỏ bé, TTVN tưởng to lớn cũng thật nhỏ bé khi chúng ta muốn đến với nhau (thậm chí khác diễn đàn còn biết nahu cả, thì TTVN là rì đâu)
    Hicz, phê wé, em xong nhiệm vụ rùi nhé!
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa mới giữa trưa
    Quầy Lost chắc vắng thưa
    Gặp tớ liền vồ hỏi:
    Rảnh chưa?
    Ừ, thì xin thưa cô
    Dạo này bận chi mô
    Đi ăn cho tớ ké
    Một tô..
    Buổi chiều trời tờ mờ
    Rồi mưa lúc 5 giờ
    Tưởng là ổng mưa mãi
    Mình lơ..
    Hết mưa liền chạy lên
    Số mình thật là hên
    Đến trước quán đã thấy
    Hai tên..
    Một đĩa phở kêu ra
    Bằng cái mâm chia ba
    Cả lũ như ma đói
    Mới thả ra..
    Trò chuyện bắt đầu xôm
    Tíu tít cứ luôn mồm
    Ba tên có hai mới
    Bị chôm..
    Tao nhân trực chỉ tới
    Chạy mãi mới đến nơi
    Đi trên đường mà ngỡ
    Đi bơi..
    Cà phê như hội thảo
    Chuyện đất thấp trời cao
    Chuyện xích lô nó sống
    Làm sao..
    Vừa gặp Quíu ly àm (William)
    Nghe tên đã thấy ham
    Thấy tớ về chắc bác
    Càm ràm..
    Về nhà tối như ma
    Vừng ơi mở cửa ra
    Mày mà không chịu mở
    Chắc thành ma..
    nhắn bà mất con trâu
    Đừng để tớ đợi lâu
    Mau gả cô Út nhé
    Hậu tạ tính sau
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 19/08/2005
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chào Puca Puca
    Mời cô bước vào nhà
    Lost đâu? Mau vào bếp
    Châm trà..
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 19/08/2005
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cô ole nì lộ liễu nhờ?
    (Xem tường thuật ở trang trước nhé )
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 19/08/2005
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Woao! Nếu mà đi hết các quán cà fê của Sivextien post lên thì có lẽ phải mất cả tháng ấy nhỉ.
    Xin vote 5* vì đã chịu khó sưu tầm & còmmen
    @Sivextien : Hôm qua có nhận được invitation to dog-meat của bác kasanova, nghe nói định rủ Sivex& tucquadimat nữa nhưng hôm qua tớ phải đi học, đành cáo lỗi vậy.
    P/s: Lost Control ác lém nhé, xúi mọi ng vote tớ 1 sao để average tớ tụt xuống hỉ. Hôm trước post chọc Ole chút cho dzui, đừng tức tui nghen
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 19/08/2005
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ PTK : lộ liễu gì đâu bác, em là em cứ khách quan mà tường thuật thui á
    @ All : tối chủ nhật, 6h, off ở Tao nhân nhé, tớ thấy quán đó cũng phù hợp. Mọi người cho ý kiến nào!!!

  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    sao lại châm trà???? fải mời cafe chứ
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Châm trà để đãi khách
    Sau đó là buôn dưa
    Cà phê thì ra quán
    Ngồi cưa..
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 19/08/2005
  9. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ku mèo ú cút đi, thơ với chả thẫn
    Chèo mừng bé pucca
    Vừa vào đến nhà cà
    Fê anh zai nào ơi
    Mau ra đây đón bé
    @pucca: để lại số phone để tiện liên lạc nhá.
  10. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, cực thân anh sive wá,đúng là Mr Sivex lúc nào cũng phong độ dạt dào, đâu như anh cào cào
    @khome: iem chit tên mất con trâu roài nà, bực mình ghê, ghét anh khô mè
    @ mèo ú : gọi chị là trâu, chị ếch gả con út đâu
    @Út: mày chít ở đâu roài???????
    @all: đi wán nào, lúc nào, mọi người cho ý kiến đi, con heo nó đang kiu réo kìa. Mà seo chả ai xâu xé cái dzụ xì căng đan của Speed và oley nhểy

Chia sẻ trang này