1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Toàn mèo, heo... với cả cào cào mà lại đòi măm măm chó nhỉ? Hội nhà ta lạ quá!
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Vụ off chủ nhật nì gác lại nhỉ, tớ cũng thấy là hội mình off hơi nhiều, thui thì cứ bình thường, ai đi được thì nhắn nhủ nahu đi, còn off nên ấn định định kỳ 1 hay 2 tuần / lần nhỉ? mọi người thấy sao?

  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy khoảng cuối tuần sau, hoặc đến dịp cận 2/9 rất thích hợp để tổ chức làm một cú hoành tráng cho các em nhỏ chào mừng năm học mới nhá . Trong thời gian này thì các kụ thành ziên phải tích cực dụ khị, lôi kéo, doạ nạt, bắt cóc, thậm chí mỹ nhân kế (nếu có mỹ nhân )... để hội ta tiếp tục bành trướng . Chào đoàn kết và quyết thắng.
    @ole: cứ tiếp tục tiến hành cái vụ thịt chóa nhá.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Riêng đĩa thịt chóa củ riềng vẫn xơi.
    @All: cà phê cà pháo gì thì cứ nhắn ym cho tớ, rảnh là tớ phóng.
    Thế nhé
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 20/08/2005
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    so fone cua pucca: 0903174442
    sao thơ ko vần gì hít, chẳng hay tí nào ( đùa tí thui đừg giận nhé )
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    hi! Pucca ở saigon vậy là ko bị hụt hẫng nhé. Cảm ơn vì đã đón tiếp pucca hòanh tráng như zầy
    fone pucca : 0903174442
  6. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Sao rồi,vụ làm quen có vẻ rầm rộ quá nhỉ.Tiếc quá vì hôm vừa rồi không đi cùng với mọi người được(trong lòng cũng tiếc lắm chứ vì bỏ qua cơ hội được làm quen với mấy anh cao to đẹp giai.Nghe nói các pác ấy bận rộn lắm,lịch lúc nào cũng kín mít)Chẳng qua vì điều kiện nhà em khó khăn quá,toàn đi xe của bộ nên rất khó.Nếu các pác chịu khó off ở Gò Vấp thì đảm bảo lúc nào cũng thấy cái mẹt của Chuối(ham chơi lắm)
    Nhân đây xin hỏi có pác nào nhà ở dưới khu vực gần nhà tớ không?Nếu có thì có thể cho Chuối quá giang với.Cảm tạ nhiều nhiều.
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đang ở cửa hàng thì anh khơme gọi đi ăn thịt chó, nhưng mà 4h mình mới làm xong, hicz, tiếc hùi hụi huhuhuhuhuu
    Anh em lại hẹn hôm nào thịt chó nhé!!!
    À, tối mai, khoảng 7-8h gì đó, nhà mình đi ăn chân gà nướng uống bia ở 57 Nguyễn Du nhé, mọi người thu xếp được thì đi đông đủ cho vui nhé
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 20/08/2005
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay tớ có gọi cho cả Lost nữa nhưng chỉ nhận được câu trả lời : "Thôi, em sợ chó lém", vậy là cụt hứng k0 dám rủ thêm ai nữa.
    Đúng là mát trời, làm mấy đĩa dog-meat với cút rượu thấy phê phê là.
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Góc quán đẹp kỳ này xin giới thiệu với các bác Quán AN - 1 nơi vừa là Nhà hàng, vừa là cà phê. Rất thích hợp cho các bác muốn sự tĩnh lặng và tránh xa khung cảnh ồn ào náo nhiệt.
    Tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, đi về phía Thanh Đa, qua cầu Kinh khoảng 1km rẽ về phía tay trái ta có thể đến được quán này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khung cảnh hết sức yên bình thơ mộng và toát lên 1 cái gì đó thoát tục
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gian chính của Nhà hàng là 1 ngôi nhà cổ bằng gỗ của 1 phú hộ miền Tây và được người ta dựng lại nguyên bản
    [​IMG]
    Trong nhà có bày biện 1 số điện thoại cổ, máy quay đĩa và có cả 1 chiếc Vespa cổ và Velo-Solex. thật là 1 nơi thiên đường cho những bác có tâm hồn hoài cổ (như tui)
    (Những hình trên được khome chụp vào tháng 01/2005 trong 1 dịp đi chơi với nhóm Prudential)
  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Dza Dza Dza!
    Tối mai đông đủ ko? đông đủ thì Út theo! Bác Khome sao? Bác Sivex sao? Mấy bè dzà sao? Các chú các cô kia thì seo? Có present ko? Vui thì cho Út theo.Hehe.
    Cho bé Út khoe mẻ tí.Út mới thi TOEIC xong.800 điểm đoá pà con.Giỏi ghê há.Khì khì.
    @sis Ole : thưởng Út nữa đi.Út học giỏi kà!
    @sis Lot : bà nì thấy ghét! Nhắn tin ko trả lời em.huhu.Giận!
    @All : mai ko fải đi ọp nhé.Mai là tụ tập đàn đúm thui nhé.Ko fải vì thế mà ko đến góp vui nhé.Chân gà ngon lắm nhé...nhé...
    P/S : mấy bác gọi là thành viên mới hy vọng mai cũng join!
    Nice weekend all U people!

Chia sẻ trang này