1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ khơme : anh không việc gì fải xin lỗi nó, nó thì tử tế lắm đấy. Khách HN nhá, có có loại này loại kia, không phải loại nào cũng tiếp, nhà ta chẳng nợ gì nhà nó, CAfe HN chính là cũng chui từ đây ra mà thôi, zời, bài thì đi copy của người khác, topic thì cũng từ topic của người khác, hay hớm gì mà vênh với chả váo. Anh đi mà hỏi cả TTVN xem ai là người cần suy nghĩ trước khi nói, chả biết đứa nào vác mặt sang hội Khủng Logn được 1 bước 2 bước à đã mở mồm chửi hội trưởng nhà người ta trông đê tiện. Cũng phải công nhận là em có phần quá khích đi (đang stress mà) nhưng cứ phải có đứa chửi tát vào mặt thì nó mới biết, bên cafe HN chúng nó toàn vuốt ve nhau thành quen rùi, hỏng người! May mà tách ra đấy, cùng nhà với cái loại đấy, chịu thế quái nào được!
    @ Sis : vô tư, vẫn vui vẻ đú đởn tốt, em việc nào ra việc đấy, con hâm đấy, chẳng đáng cái mảy may. Mà công nhận hôm qua tổng sỉ vả xong, sướng tỉnh người, làm việc phây phấy, xong rùi, đưa duyệt rùi, hehe
    @ Mèo : nhớ đấy mèo nhá, mà này, hôm qua lợi dụng tình huống "ban căng" để xọ vụ xưng hô anh anh em em rùi đấy nhá!!!
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    chào các pác mấy hôm nay cũg ghé ngang hội nhưg chẳg bít post gì lên. Hình như đag có cuộc khẩu chiến ah??? khi nào off ới e 1 tiếng nhá.
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    @Huyentrang : Trước mắt là giới thiệu lịch sự với khách lạ nhà chúng tôi,đây là em Út của hội đấy.Nên có dể gì mà nói mấy lời ko vui tai "quý khách" thì xin bỏ thứ cho.Thanh kìu in ạt van xờ ( nghĩa là cám ơn trước đấy ạh! )
    Này, đừng căng thẳng thế.Em ko có ý gì xấu đâu.Chỉ muốn khuyên bà chị vài câu để trước là xoa dịu cuộc chiến, sau là thẳng thắn bênh vực người nhà em thôi mà.
    Chị huyentrang thân mến, chậc chậc..em vẫn thấy chị hoài cơ, chị post cũng mấy nghìn bài cho nhà ttvn rồi ấy nhỉ? Nể thật. Chắc là kiến thức của chị dồi dào này, kinh nghiệm lại dày dặn nữa nhỉ? Được theo học hỏi chị thì ko còn gì bằng (đấy là trước đây em nghĩ thế đấy! hì hì )
    Còn bây giờ áh? Ôi thôi, em thề là em chẳng biết tí gì về chuyện xích mích giữa chị với bà sis Ole yêu vấu của em đâu.Nhưng mà, đọc hết mấy bài cãi vã của 2 người,em thấy thất vọng dễ sợ !
    Dzời ạh,đó giờ mình chúa ghét vòng vo mà nhỉ? sao nãy giờ mình cứ lượn lờ mãi.Hehe.Vào đề vào đề!
    Nói thật, chị đạo đức giả cực luôn đấy! Nào là...tớ thất vọng về cậu quá, nào là tớ vẫn giữ những ý nghĩ tốt về cậu...Thôi, sống thực với bản thân mình đi chị ạh.Bà sis của tôi ý, bà ấy nóng nảy, nhá, bà ý hấp tấp, nhá.Nhưng bà ý ghét là nói,thích là quý, chứ ko kiểu vừa đấm vào mặt người ta xong là quay sang bảo "ơh, bạn có đau ko?"
    Giời, sống kiểu ấy thì biết bao giờ mới vui vẻ thực sự, mới cảm thấy bình thản thật sự hả chị?
    Ừh, chuyện này bà sis tôi cũng đoãn thật, khách vào nhà chơi, ko nên vì ghét mà sổ sàng thế, ko hay lắm đâu...Nhưng nghĩ lại chắc là chị cũng làm đến chuyện gì gì đấy rồi, bà sis của tôi vốn hiền hậu nhân từ với mọi người giờ mới nổi đoá thế kia lên được.Đúng ko nhỉ?
    Chài.Thôi chị huyentrang đừng buồn, tôi bảo thế chứ ko ghét chị đâu,vì tôi vẫn còn nể chị cái mặt kiến thức dày dặn kia lắm.Còn chuyện mượn bài ai đó cóp vào box nhà tôi áh? Thôi, ko ai trác chị đâu.Đến tôi đây thỉnh thoảng cũng gặp bài hay hay, cũng cóp vào kiến thức của mình làm tài liệu nữa cơ ...có điều là tôi chưa đem đi khoe mẻ với ai khác cả..hì hì..thế cũng may nhỉ?
    Chúc chị vui vẻ với box HN nhá.Chúc sức khoẻ toàn hội bên ấy nhá.
    @anh Khome : yêu lại rồi anh ạh...Ý em bảo là yêu đời lại rồi ý.hehe.
    @sis Ole : sao cũng được, chứ em là em lúc nào cũng tin sis đúng cả...hì hì.
    gudnite all.
  4. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    hik...mới có 2 ngày không vào mà bà kon "oánh" nhau xôm tụ ghê....
    @all : Sivextien chẳng biết jì về dzụ thâm thù đại oán nì...nên chẳng dám nói bừa. Tuy nhiên có một số ý sau :
    @huyen trang : cám ơn về bài viết của bạn,cho dù đấy là tác phẩm của bạn hay là bản copy thì cũng được, dù sao thì cũng đã chia sẻ với mọi người 1 bài viết hay.( Cái bài dài loằng ngoằng Sivextien post về các quán cũng là copy đấy, có sao đâu.Tuy nhiên phải nhớ qướt ( quote ) là copy ở đâu, không thì lại như CMS khà khà )
    @ole em : Dù trước đây có gì, thì cũng không nên nổi nóng thế em ạh. Hơn nữa em học báo chí, thì nguyên tắc căn bản là gì chắc em cũng biết. Ông bà ta nói "Dĩ hoà vi quý". Chuyện gì cho qua được thì cho qua đi em.Chuyện bạn huyentrang dọn nhà ở riêng là chuyện bình thường thôi.Cái chính là 2 bên hỗ trợ lẫn nhau, giới thiệu cho nhau biết thêm về những quán cafê, thú vui uống cà phê cũng như đặc trưng văn hoá từng vùng.Còn chuyện có ở chung topic hay không, thiết nghĩ kg phải là vấn đề.
    @Út cưng : mấy bà chị của em nói đúng đấy.Mỗi giới có nỗi khổ riêng mùh. Phụ nữ dọn dẹp nhà cửa , chăm sóc chồng con đâu phải là "bị phục dịch" mà là "đuợc chăm sóc" đấy chứ ( Ehm..tương đối đấy nhé ) .Còn chuyện live strong, tự đứng trên đôi chân của mình thì anh ủng hộ em 2 tay 2 chân heheheh Cố lên cô Út. Àh có quà thưởng vụ 800 gì đấy...Contact ngay đê !!!
    @all : Không tranh luận cãi cọ nữa. Có vụ mới đây. Xin đọc chi tiết ở dưới
    CHƯƠNG TRÌNH NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG
    500 phần quà cho trẻ em đường phố và trẻ em khuyết tật Trung thu 2005
    ...Ai trong chúng ta trong lại không có vài lần hớn hở khi còn bé được ba mẹ chở đi mua chiếc ***g đèn xinh xinh để cùng bạn bè rước đèn vào những đêm trung thu bên mâm cổ cùng gia đình..và để được khoe chiếc ***g đèn của ba mẹ mua .. đó là niềm vui là niềm ụanh phúc của tuổi thơ
    .Nhưng ngày nay cũng còn nhiều lắm những trẻ em hàng đêm vẫn phải bươn chải cùng cha mẹ để kiếm sống có đôi khi một chiếc ***g đèn một chiếc bánh đã là điều mơ ước khó thành của các em ,bạn hãy nhìn những em bé hàng ngày bán vé số , kẹo bánh hoặc đi xin ở các đường phố sẽ cảm nhận được điều đó ngay ..vậy chúng ta tại sao không đem đến cho các em niềm vui đó ..như ngày xa xưa chúng ta đã từng nhận niềm vui từ ba mẹ và người thân trong gia đình .. vespa langbat cùng một số bạn bè nhận tổ chức chương trình này với mong muốn đem đến với các em nụ cười đêm trăng . Chương trình thiết thực nhưng cũng không kém phần lãng mạn ..như thế này đây
    Tên gọi chương trình : NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG
    Ngày tổ chức : tối thứ sáu 16.9.2005 ( 13 âm lịch ) tâp trung trẻ em đường phố tại một địa điểm để phát quà và vui chơi trung thu
    tối thứ bảy 17.9.2005 ( 14 âm lịch ) đi phát quà cho trẻ em đường phố và cácc khu lao động bằng xe gắn máy
    tối chủ nhật 18.9.2005 ( 15 âm lịch ) trung tâm nuôi trẻ hay nhà mở
    Tham gia : các thành viên trong diễn đàn , bạn bè thân hữu như : nhóm CTXH từ tâm, những người bạn vespa , GPS group box du lịch những người bạn TTVNOL .Các mạnh thường quân của chương trình
    Hình thức :
    _ ( Chương trình tối thứ sáu và chủ nhật ) Vận động và tìm kiếm một mặt bằng phù hợp ,liên hệ với các nhóm thiện nguyện và nhà mở đưa các em đến . Chúng ta sẽ phát quà và chương trình vui chơi cùng các em
    _( Chương trình tối thứ bảy )Tại văn địa điểm tập trung sẽ bắt cặp xuất phát sau khi nhận 10 phần quà cho mỗi lượt đi , sau đó tự chở nhau bằng xe máy đi rảo xem các em ở đâu để tặng bánh và đèn ( sẽ có hướng dẫn về lộ trình )nếu đem theo máy chụp hình càng tốt sau đó về báo cáo bằng bài viết và hình ảnh cho sinh động . Có thể sau khi xong hẹn nhau tại một điểm nào đó hoặc về văn phòng để chia xẻ chuyến đi của mình cùng mọi người . Các thành viên có thể liên lạc với nhau bằng cellphone hoặc thiết bị GPS khi thấy có những điểm có nhiều trẻ em cần tặng quà trên đường rong ruổi của mình
    TỔ chức : Dự iến 500 phần quà mỗi phần gồm có : 1 ***g đèn cùng đèn cầy và hộp quẹt , 1 bánh Trung thu và kẹo, tuỳ theo kinh phí có thể sẽ bổ sung thêm 1 truyện tranh , tập vở viết chì và đồ chơi v,v
    Các Mạnh thường quân là doanh nghiệp nếu có nhu cầu BTC sẽ đưa thương hiệu vào chương trình
    _ Mọi đóng góp ý iến của các bạn sẽ ở trên topic này bắt đầu từ bây giờ
    _ Mọi đóng góp về vật chất các ban đăng ký trên này hoặc tại 282C Nguyễn trọng Tuyển ( gặp cô Tú ) BTC sẽ mở 1 topic Những tấm lòng vàng riêng để tri ân sự đóng góp của các mạnh thường quân, công khai tài chính sử dụng của các chương trình và một topic chuyên mục sau những chuyến đi để tường thuật
    Xin mời bạn hữu hưởng ứng góp phần để chương trình thành công
    ( Xem thêm ở đây : http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=5&PN=1&TPN=1 )
    Chương trình này do bác Vespalangbat ( thành viên hội VEspa SAiGòn ) và các bạn tổ chức thường niên.Hy vọng mọi người bỏ qua xích mích chung tay cho những trẻ em nghèo bất hạnh.
  5. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nào các em gái iu của chị, nước đã trong lại roài, tiếp tục vùng vẫy thoai, MAKENO
    @ các pác zai: con heo nó chả phải để bụng cái dzụ tách box đâu,đừng nghĩ oan em nó, chẳng qua là ngứa mắt nên phải...gãi thoai
    @heo & mèo: 2 đứa bây âm mưu giè đó, giấu chị hả, ghét, dỗi
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ All : oài, em có nói gì nữa đâu, xong rùi, tính em thẳng, ko thích cái kiểu õng ẹo đạo đức giả thế nên nói thôi, đây không phải cơ quan để mà giữ kẽ, em biết mình làm gì, còn vụ tách box, đó là chuyện ý thích của họ, em không quan tâm từ lâu rồi, cứ cho là không tách box đi, giờ chưa chắc đã có 1 CAfe SG đúng nghĩ như bây giờ, mọi người nhò?! Phải mừng vì họ ra riêng ấy chứ!
    @ Anh Sivex : em ủng hộ vụ đó, xin đăng ký 1 chân, vừa tham gia vừa đưa tin, nhá nhá!!! Mọi người nhà mình, tớ nghĩ đây là 1 hoạt động ý nghĩa á, cả nhà mìnhc ùng làm , được không, lên kế hoạch đi nhá! Vừa là gặp nhau, lại vừa làm được một việc có ý nghĩa, chứ cứ ngồi cafe, nhậu nhẹt mãi đôi khi em thấy cũng "áy náy" với cuộc đời hìhì! Từ bé đến lớn em chẳng bao giờ chơi trung thu cả (chỉ ăn bánh thôi), em cũng không hứng thú lắm với trung thu, nhưng trung thu là tết thiếu nhi mà, sẽ thật hay nếu tuổi thơ của bọn trẻ có niềm vui, phải ko?
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hưởng ứng thông báo về chương trình NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG do anh Sivex đưa lên, từ bây giờ nhà minh sẽ lên kế hoạch tham gia chương trình, hy vọng là có thể đi được cả nhà, làm 1 group Cafe Sg luôn!!! Mọi người cho ý kiến nào!

  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    từ giờ giảm ăn chơi bỏ ống mới được.
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Giảm gì thì giảm chứ cũng phải sau vụ ...thứ bảy nì, nhá nhá!
    Trùi ui, sắp sửa 1 loạt sinh nhật, chít chưa
  10. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trong này mấy em kinh quá.Anh thấy bé Huyền Trang có ác ý gì đâu nhỉ?Sao lại đùng đùng lên nói người ta như vậy
    Nếu ai chưa từng chơi với Trang thì đừng nhận xét như thế về Trang
    Không phải anh bênh cho Trang mà anh đứng trên lập trường của người đã chơi với Trang anh khẳng định rằng quan điểm của bọn em là vô căn cứ
    Thực ra Trang tham gia cái ttvn này quá lâu và mọi người biết nó cũng rất nhiều
    Con bé đấy nó giỏi,ngoan,hát hay nhiệt tình và rất đáng yêu.Anh tin rằng trong nhà này ai gặp nó sẽ thay đổi quan niệm.Sẽ thấy cực vui vẻ khi bên cạnh nó
    Không phải mình anh nói đâu mà ai gặp cũng vậy thôi,thế nên mới có rất nhiều người yêu quí nó.Chứ nó mà giả tao,hay đáng ghét như bọn em nói thì chắc nó chẳng có ai làm bạn cả

Chia sẻ trang này