1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Quán cà phê thì nên thanh cảnh mới phải chứ nhỉ, làm giề mà cứ nhốn nháo ồn ào như quán ... nhậu vậy các bác? Chẹp... nói đến lại thèm giải lao đi bác khome ơi, đi làm vài quai cho nó hạ hỏa ... bác ở đây cứ như gươm lạc giữa rừng hoa ấy nhẩy ... hè hè...
  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    À quên, cả bác sivextien nữa, kiếm cái Dog-meat restaurant làm tạm vài đĩa luộc là nhất bác ạ, giời ạ ... vài hôm nữa cúm gà đến nơi chết cbn hết rồi còn hơi đâu mà cãi cọ thế chứ ... đi nào bác ...
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, đã bảo chấm dứt chuyện cãi vã rồi, mà sao bên nọ vẫn cứ tấn công nhà mình thế ko biết.
    Thôi được rồi, hiểu cả rồi.Đã vào đây sống chết với nhà ttvn thì ai cũng fải là người hiểu biết và lấy lí lẽ làm đầu.Không ai muốn biến mình thành kẻ ngốc hay xấu xa cả,ai cũng quý đồng bào,yêu quê hương cả (dzụ này hơi lạc đề nhỉ??).
    Có điều chị em chúng tôi lúc nóng nảy hay gặp mâu thuẫn gì cũng cần tỏ ra chút fẫn nộ chứ,cũng fải chứng tỏ là mình chẳng giống cục đá ko biết bực tức,ko biết ức chế là gì chứ.
    Thôi trung thu sắp đến rùi, à trước mắt là lễ 2/9 nữa này.Nhà mình dẹp chuyện chiến tranh sang một bên mà lấy sức xây dựng niềm vui cho mấy em nhỏ đường phố đi nào,sau tiếp là ăn chơi cho thật đã đặng còn chuẩn bị vào 1năm học tập và làm việc mới nữa chứ?! Hè hết rùi đấy.Tiếc!
    Bà kon!!!! Xách bao gạo đi quyên góp bánh kẹo đi nào!!!!
    Nhà Càfê Sài Gòn vẫn tiếp tục gắn bó nhá!!
  4. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Em BC thân mến, em ơi VLC nên chả cần căng cbn thẳng với nhau làm gì em nhỉ. Cười cái anh xem nào
  5. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng gì đâu! Bỏ cả buổi sáng đi dạo mấy cửa hàng sách cũ,cốt để tìm mua 1 món wà ý nghĩa cho anh bạn thân làm kỉ niệm sắp đi xa.
    Mần mò thế nào,lại chẳng lựa được cho hắn, mà lại mua cho mình mới mệt chứ.
    Đã bảo rồi, đừng ép tôi vào nhà sách...ko là tôi có bao nhiêu tiền túi tôi đổ ra hết...khổ cái thân!
    Ấy mà mua được bộ Chuông Nguyện Hồn Ai của ƠnNết xờ Hêminquây làm mình cũng vui vui trong lòng.Bộ này fải đọc sách cũ xuất bản cỡ 1870 đổ về sau thì bản dịch mới sắc xảo.Tìm mãi lâu rồi ấy chứ mà giờ mới gặp.Tối nay đành thất hứa với lũ bạn nằm nhà nhai sách.
    @anh Sivextien : em biết đọc tên anh gùi ấy, giời ạh.Đêm qua nằm đọc quyển sách tự nhiên vấp đâu fải tên nhân vật giống giống kiểu nick của bác nì.Đầu óc lúc đấy mới chịu bật ra chân lí.Khà khà.Quà em đâu nào? Quà gì thế? Sách àh? Sách thì hay quá...hehe.Làm sao gặp được anh để lấy quà đây nhỉ?
    @sis Ole : em bảo rồi, nghe lời em với mọi người nhé, đừng nhắc chuyện cũ nữa nhé....Lo chuyện lành mạnh của hội mình đã nào.Hun sis của em 1 cái.
    @bà Lot : khuyên nhũ mụ Ole vài câu xem nào.Suốt ngày đi lơn tơn hoài nha.Bỏ bê em út thế đấy.
    @Khome : anh mời khách mới vào nhà huh? kìa, ngồi một đống trong nhà ta kìa. Bắt bác ý khai lí lịch đi chứ nhờ!
    @anh Cào Cào : chạy đâu mất mấy hum ni roài? Lên post bài đọc chơi coai.
    @anh Mèo : Âm mưu gì mà ko có fần Út thế hử?

  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hầy a, đồng ý cả 2 tay 3 chân với bác Kasanova, thêm bia đê chủ quán ui!
    Đùa tí trong này họ bán cà phê chứ có phục vụ beer đâu bác
    @Cô Út : Hầy a, "phụ lữ" phức tạp ghê, anh thì vẫn cứ nhiệt tình đón khách và "chấp nhận đi khách" với bất cứ bác nào muốn tham gia hội mừ.
    Anh em chuẩn bị đổ xăng chở các Hằng Nga đi phát quà cho các em nhỏ nhé.
    P/s : Mấy hôm mạng chuối wá vẫn chưa post hình lên được, pà kon thông cảm nhé
  7. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    khà khà..bác Kasa cũng lọ mọ vào đây àh...Bác nhắc lại thèm...nhưng đang nắng thế này thì em ứ đi dâu....
    @all : Moto bọn anh ọp-lai CN này để bàn vụ tết Trung thu. Có gì sẽ thông báo sau.Nếu tụi em muốn hóng hớt thì sáng CN 9.30-12g tại Saigon Xưa & Nay ( sau lưng TAND TP )
    @Út cưng : hẹ hẹ...cứ contact với anh thì có quà ngay thôi...
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này chấm dứt, tôi không muốn mất thời gian với những gì tôi đã gạch bỏ khỏi từ điển của tôi, tính tôi thẳng,t ôi nói những gì tôi nghĩ, đương nhiên là tôi không nói bừa, nếu như anh không phải người tỏng cuộc thì đừng nên nói thêm vào. Không phải ai cũng chơi được với nhau, không phải cứ anht hích thì tôi phải thích, anh thấy chị ta đáng yêu thì anh về mà chơi, tôi không quan tâm đến điều đó. Mà này, anh biết gì về nhà chúng tôi mà bảo kinh, đấy nhé, không biết thì đứng nói, chẳng phải anh khuyên tôi như thế sao?
  9. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nói với em thà anh nói với cái đầu gối của anh cho nó xong
    Đúng là với cô em phải nói
    Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại
    Chuyện chẳng có gì cô em làm ầm ầm lên.Anh nghĩ cô em nên đi học một lớp về ứng xử đi
  10. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Iem chả bít pác là thèng nào nhưng cái câu pác nói iem thấy hợp với pác hơn đấy, suy nghĩ kỹ câu iem nói nhá.Con em của iem nó nói tiếng Việt mà pác ko hiểu sao,đâu phải cứ người pác iu pác mến thì chúng iem cũng phải thía.Iem thấy người phải học cách ứng xử là pác đấy, nhà cafe SG của iem ko ít pác zai nhưng có thấy pác nào lên tiếng bênh vực người nhà đâu, nói thía chắc pác nghĩ các pác nhà iem cũng cho là chúng iem sai á, hờ hờ, thía thì xin chia bùn với pác, chằng qua họ là đàn ông hơi đâu dây vào chuyện của đàn bà, còn pác thì iem thấy vừa bực vừa bùn cười, hồi h chỉ nghe danh từ đặc quyền bà 8 thoai chứ iem chưa nghe ông 8, h thì đã mục sở thị roài.Iem cầu xin pác lượn đi cho cả nhà iem tình cảm, còn cái dzụ cô huyentrang ngoan,giỏi ,hiền... giè giè đó thì pác vác về nhà cafe HN có khi em ý còn nở mày nở mặt chứ ở đây chả ai wan tâm mấy đâu.Chào quyết thắng.Mà pác cũng thoai cái kiểu 1 anh 2 anh đi, nghe chuối cả buồng ý, thà cứ xưng hô khiêm tốn chút thì ko bị mang tiếng già mà dại.
    @cả nhà: cafe ít sữa nhìu đeeeeeeeee.Hum nào off ở HÌnh Như Là đi, wán này bàn nào cũng 3 ghế,hicz, nơi nảy nở những mối tình tay 3

Chia sẻ trang này