1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    @all : sorry vi` CN kg off được với mọi người. Thú thật là off giờ đấy sớm quá, dzậy kg nổi. Lý do thì như bác khome đã nói đấy.
    Update list :
    tuquadimat ( Thành )
    ptthanh1625
    09034379195
    sivextien ( Chinh )
    sivextien
    0903303670
    Thứ 6 02.09 1:00PM
    Tự nhiên lại thèm cảm giác alone 1 mình trong quán cafe vắng. Trời nắng nhẹ và có gió hiu hiu..đúng là cái tiết trời mà mình thích nhất. Dắt xe ra mà cũng chưa biết nên đi đâu..Serenate thì đã quá quen, cái quán cóc nhỏ ở Phùng Khắc Khoan thì hơi xa trong lúc đang rất hứng thế này..chợt nhớ ra là chưa vào thử cái quán mới mở trên đường Nguyễn Trọng Tuyển đối diện với chỗ sửa xe quen mà mọi khi vẫn đứng ngoài thắc mắc " Không biết họ làm cái quán gì nhỉ ??? ". Cái tên Cõi Riêng của quán làm mình liên tưởng đến Cõi Riêng quen thuộc ở Nguyễn Cảnh Chân. Chắc là chủ quán mở thêm đây....
    [​IMG]
    Quán là 1 biệt thự cũ với lối vào đã được cải tạo, với hàng trúc trồng dọc theo bên tường làm lối vào trở nên rất thơ mộng. Rất tiếc là lại được tận dụng để xe khách nên mất đi phần nào cái thơ mộng mà người thiết kế muốn tạo ra.
    Tuy nhiên, khiếm khuyến nhỏ đó hoàn toàn bị lu mờ khi khách bắt gặp design logo của quán. Đơn giản và rất đẹp...
    [​IMG]
    Buổi trưa, quán vắng, không khí rất mát mẻ và thoáng đãng do người thiết kế đã bố trí rất nhiều hồ nước và cây xanh. Đây là kiểu kiến trúc mà mình rất thích. Không quá nhiều bàn ghế , không có những trang trí rườm rà...Đơn giản và lãng mạng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời nắng , mình ngồi đọc sách dưới tán cây xoài già..vài giọt nắng nhảy múa trên những trang sách, trên mặt bàn, phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên những vệt nắng lung linh...tất cả hoà với cái không khí tĩnh lặng, tiếng nhạc nhè nhẹ và tiếng nước róc rách..một cảm giác thật thanh bình...
    Quầy tính tiền được decor rất ấn tượng với nền bằng giấy dán tường tone đỏ bordeux, được nhấn nổi bật với giấy thếp vàng, nổi bật trên cái nền tương phản ấy là 1 bình hoa Liz trắng muốt là ta có cảm tưởng như đang đứng trước một bức tranh sơn mài khổ lớn...
    Các phòng trong nhà được phối màu tương phản, với các đồ vật, ghế salon màu sáng nổi bật trên cái nền đỏ borduex của giấy dán tường
    [​IMG]
    Nói chung là mình khá thích quán này, nhất là không khí yên tĩnh buổi trưa...Giá cả thì cũng tương tự như các quán khác. Các anh chàng phục vụ cũng rất niềm nở, nhiệt tình. Sau này mới biết thì ra quán này và Serenata có cùng chủ. Chú Hà - chủ quán cũng rất nhiệt tình chia sẻ những sở thích, đam mê về âm nhạc cũng như kiến trúc và đặc biệt là về quán,không chỉ là 1 điểm kinh doanh, mà còn là 1 chốn để relax sau những giờ làm việc căng thẳng...Còn gì tuyệt bằng thả mình trong 1 khung cảnh lãng mạn, với hoa lá cỏ cây, với những giọt cafe và những giai điệu nhẹ nhàng sau 1 ngày căng thẳng ?
  2. Trai7x

    Trai7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG HỘI SGCC CÓ THÊM NHIỀU THÀNH VIÊN MỚI
    SƯU TẬP THÊM...
    Giọt cà phê L''amant
    [​IMG]
    Cảm nhận một "mùi vị" riêng từ Cà phê L'' Amant.
    Cà phê L'' amant chọn cho mình cách thể hiện phù hợp với khung cảnh trong một villa kiểu Pháp còn lại từ thập niên 40-50 của Sài Gòn ngày nào.
    Từ sân vườn vào bên trong các phòng, tranh tượng mang phong cách cổ điển của nghệ thuật thời Phục hưng được sắp xếp khá hài hoà cùng những mảng trang trí hiện đại. Ghế ngồi là những bộ sofa mang dáng dấp cùng thời của căn nhà, nhưng đã được cách điệu bởi những vật liệu mới, mang lại cảm giác tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lãng mạn pha lẫn thực tế.
    Qua chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng lầu, nơi đây được dành cho những nhóm bạn nhỏ vài ba người, với cách bố trí tạo không gian có chút gì đó tách biệt để tạo sự riêng tư. Nhạc Pháp, Italy và Tây Ban Nha khá được chú trọng. Thật thú vị khi dành chút thời gian chờ những giọt đắng, buông mình trong âm hưởng của dòng nhạc châu Âu những năm giữa thế kỷ 20.
    Địa chỉ: Cà phê L'' Amant, 212 Võ Thị Sáu, quận 3, ĐT: 9321622
  3. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    May wá, có list pà kon rùi. Thx các bác nha!
  4. yoyo_over

    yoyo_over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em là ma hông mới, cũng chả cũ, nhưng được cái khoái uống cafê, dù hông rành lém, nhưng cực iu những giây phút ngồi vừa nhâm nhi cafê vừa tán dóc với bạn bè. Có khi chỉ là một khoảng lặng cho riêng mình...iu...thèm quá...cho 1 ly cafe đi chủ hụi. Chừng nèo đi uống cafê cho em tham gia 1 chưn với...
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1

    Ma mới ma cũ hay ma xó gì thì cũng đi tuốt!!!
    @ Anh Khome, Sive, Cào x2 : em thấy sáng sớm chủ nhật ngồi cafe cũng có cái thú của nó, chủ nhật là ngày mọi người ngủ dậy muộn, phố vắng tanh, thư thái và bình yên, view của highland đồng khởi vốn đã đẹp trong cái nhìn của buổi sáng thường nhật nhộn nhịp, cái nhìn lung linh của tối thứ 6-thứ 7 đông vui, sáng sớm chủ nhật đem một cảm xúc nhẹ hơn, thanh hơn, kiến trúc Pháp của nhà thờ, của bưu điện tp, trời mát, một chút nắng sớm trong vắt, chưa bao giờ em thích nh2in đồng hồ như thế, nhìn đồng hồ trên tháp nhà thờ chạy mà thấy thỏai mái lém, ko phải chạy đưa như mọi hôm.........dy lúc này thì thấy Diamond Plaza trông hơi bị chướng, hì
    @ Anh Trai : oai, sang nhà em à, hicz, nói thế là em dẹp hết ngồi nhà đợi à nghen! Chị em em thỏa thuận rùi, chia ca ra mà chăm sóc anh Trai, hìhì. Sáng CN nha trai! (ông anh thỏa ước nguyện rùi, giờ ai cũng gọi là "trai", hiczhicz)
    @ Bà Mất trâu : sang Tax rùi, thía là song kiếm hợp bích rùi nhá!!!
    @ Pucca : CN mà không đi là tớ đi theo con bé Út để chụp ảnh hiện trường để tố cáo Pucca, hehe!!!
    @ Út : ngoan ghê!!!
    @ Pay : seo bảo mời Cafe tớ mà???
    @ Mèo : seo rùi! alo
    @ Bạn mới : liên lạc với người trong nhà ngay để được hu71ng dẫn thêm : Ole : 0908502800, Bitter_Candys : 0914144100, Lost_control : 0988662584 (thường trực nhà Cafe)
    @ Sive : Cõi riêng đẹp quá anh ạ, trông thích quá, có khi hôm nào sang ngồi vào buổi trưa, vắng vẻ

  6. Trai7x

    Trai7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    UÚU..III....ÚT UIII...
    SAO CÓ CHUYỆN "TY" Ở ĐÂY HẢ? HỘI SGCC CHỈ CÓ YÊU CA-FÊ THUI NHE
    EM ĐỔ OAN CHO ANH BẮT CÁ 2 TAY...HIC..HIC... ANH BẮT ĐẾN ...8 TAY ẤY CHỨ
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cai anh nay`.Em noi la noi chuyen ty voi hoi cafe ay, chu co noi ty trai gai dau mu`.Khakhakha.
    @sis Ole : choai`,khen tui ngoan hoai nha, tui quay bi gio ah!
    @anh Tu & anh Cao*2 : thoi dung nhong nheo nua 2 cau am nha` minh oi, chu nhat rang day som di cafe voi bon em di.Ai den co thuong day, ko den la em xai chieu tu tu? giong nhu ba` Pucca thi cac anh kho? hehehe.
    @ ma moi & ma cu~ : wellcome ban, ui hoi minh lai them 1 nu sat thu cafe roai`.kaka.
  8. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    [quote
    TAN NÁT CÕI LÒNGGGGGGGGGGGGGGG....................))))))))))))
    :[/QUOTE]
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    @Sivex : Hình chụp bằng máy di động cũng khá đẹp nhỉ, thế www.moto-xemay.com project đến đâu rùi?
    @Trai7X : cái wán La Măng-Võ Thị Sáu là nơi tụ tập mới của các bác Vespa đấy, AQ bây giờ lại vắng rùi. Hay là hôm nào tụi mình ngồi AQ đê, uống càphê bằng ly gỗ cũng hay hay.
    @Ole, Út : Highland được cái nhạc Jazz hay hay nhưng dậy sớm ngại wá, why not chiều T7 nhỉ.
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ Khome : sáng Cn là sáng CN, chiều tối thứ 7 hôm nào lại hẹn hò bounus, có seo đâu anh? AQ cũng hay đấy, hôm nào lại đi

    Sáng CN tới ở Highland, tớ sẽ ráng chai mặt để xin cái bill off 30%, hiczhicz, cơ bản là vì nhà mình cũng đóng đô ở đó hàng tuần mà, mọi người nhỉ?

    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 07/09/2005

Chia sẻ trang này