1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    @ Út : chòi ơi, sorry em, em viết hay quá dzị, thôi đổi nghề làm nhà báo giống Ole lun đi, có khi lại thành công rực rỡ hehheh
    @Ole : vô cùng thương tiếc cho cái mobile của Ole, hichic để tối ni pig về nhà sẽ viết điếu văn cho nó, đồng thời sẽ rủa xả mí cái đứa dám lấy điện thoại của ole .
    @ all : bà con sao ai cũng down vậy, chắc cả bọn phải làm một buổi xả xui quá à, đi ăn hột vịt lộn nghen
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ai có con mobile sơ cua cho tớ mượn tạm. Tớ sẽ tìm mua lại đt trong tuần nì!!!Mệt quá, đau đầu, bùn, nản
  3. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    ,hình như tạm ổn từ hơn tháng nay,haha
    Khổ thân Hội Trưởng ghê,chia buồn hen
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Oh, Ole bị mất cục gạch à, bùn thế.
    Hôm đi Trung Thu (chương trình 1), 1 người bạn của anh em moto-xemay cũng bị mất ĐT, he he, cũng may cô ấy dùng 2 máy nên vẫn liên lạc được.
    (ghét cục gạch)
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Giống em thế, từ khi em bắt đầu xài cho tới khi mất cái cục gạch cũng chẳng dùng bi nhiu. Giờ ko xài nữa lại thấy thoải mái hẳn ra
    (Cái hình modem hay nhỉ )
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 21/09/2005
  6. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lại trở lại nhịp sống bận rộn như mọi mùa thu khác.
    Ban ngày học ở trường,chiều về tất bật chạy sô học thêm chỗ này chỗ kia.Đến tối lết xác đến nhà chị bạn dạy kèm.
    Mệt ! Nhưng thanh thản.Cảm thấy cuộc sống ko rỗng tuếch, ko nhiều sóng gió như thời gian trước đó. Mệt ! nhưng cái mệt này thật dễ chịu.Nó làm cho con người ta cảm thấy thích thú tận hưởng giây phút chờ đợi,chờ đợi được về đến nhà ăn vội bát cơm, trò chuyện vài câu với mẹ rồi nhảy vào giường ngủ thật ngon.Mệt mà...
    Hết được đi chơi rồi.Bắt đầu từ hôm nay, àh nhầm, từ hôm qua chứ...mình đã ko còn nhiều thời gian buổi tối để đi bát phố nữa. 9h mới xong việc.Lúc ấy thì cũng đã mệt nhoài người,chẳng còn thích thú đi chơi nữa.
    Thế là mình sẽ về nhà sớm.Sẽ lại ăn vội bát cơm, trò chuyện vài câu với mẹ, xem tivi 1 tí vậy. Hay lại mở vỡ ra học bài cũng nên. Cứ thế đến khi buồn ngủ rồi nhảy vào giường....
    Chà ! Chắc mình ko buồn đâu nhỉ? Vì ko được rảnh rỗi như ngày trước í mà, chắc ko đến nỗi nào đâu?!
    Vốn dĩ mình luôn thích 1 cuộc sống bận rộn còn gì, bận rộn thì sẽ ko có nhiều thời gian suy nghĩ, tưởng tượng. Bận rộn sẽ ko có thì giờ để ý cậu này, chú kia. Bận rộn để ko fải vướn vào mấy thứ rắc rối tạp nhạp...Bận rộn thật là có lợi...
    Nào ! Cười tươi chút. Chuẩn bị bước vào 1 năm học mới, 1 mùa thu mới nhiều may mắn và tốt lành cho bản thân, và cho tất cả mọi người nữa chứ !
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    @ Ole : Đừng buồn sis! Chuyện ko may ý mà. Fải có lúc này lúc kia chứ. Đúng ko? Cố mua đt lại nhé.Để còn đi la cà với hội nữa chứ. hehehe.
    @ Pignais : em làm báo từ lâu roài . Nhưng ko fải pro đâu sis, thỉnh thoảng có hứng thú lại gửi 1 bài cho vui. Tuy nhiên rất trân trọng lời khen của pà.hehehe. Hum nào khao pà ăn kem dưa hấu.
    @ All : hội càfê SG MUÔN NĂM !!!
  8. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi, sau 30p ngồi pia tươi ở Lion với iem alô và các pạn, xỉn. Nhậu đê SCCCCCCCCCC!!!!
  9. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Một thời cũng như em , cũng năng động, cũng xông xáo, quay cuồng với việc làm thêm, học ở trường, cảm thấy mệt mỏi nhưng vui. Nhìn những đứa cứ ù lì, ở nhà, sáng ăn cơm, chiều đi ngủ bằng con mắt khinh rẽ. Thế rồi khi tốt nghiệp ra mình lại là những đứa đấy. Hahha bây giờ tự cười mình nhiều hơn, 2 năm làm việc, va vấp nhiều để rồi bây giờ trong khi người ta hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết của một sinh viên mới ra trường, còn mình, chẳng muốn làm gì cả, sợ cái trò đổi trắng thay đen của xã hội, những kẻ cứ ngon ngọt với mình rồi lại lật mặt mình lúc nào ko bít.
    Thôi vào mùa rồi, ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm, còn mình típ tục đi ngủ.. Không biết khi nào mới thôi ko điên thế này....
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chỉ giỏi bêu rếu em, ko sang dọn nhà giúp đâu nhá!!!

Chia sẻ trang này