1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ôi zời, bay đêm máy bay chán òm hai bác ạ. Nhưng dù sao cũng bớt đưọc hẳn môt tê đấy.
    bay đêm cũng đưọc, em về giờ nào cũng có người đón, khỏi lo vất vưởng ngoài đường.
    Đêm HN, nhất là mùa này, tuyệt cú mèo! về đê.....
    Bao giờ bay?
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 12/10/2005
  2. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ồi, có người đón thì còn gì thích thú khà khà. Bờ lách, ku em thế nào?
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhưng 2h trên một cái máy bay sập sệ thế nào em cũng mệt lử. không có người đón thì lúc đấy chỉ khổ hai bác thôi.
    chứ bác tưởng em không thích lang thang đêm ở Hn ah?
    ngày xưa, một cây rủ rê bạn bè đấy. hix....nhớ wá
  4. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    hehe. năm nay còn đúng 7 ngày phép. để tính toán lại cho nó hợp lý
    Từ giờ đến cuối năm còn những 2 tháng nữa
  5. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ko sao ko sao, bọn anh toàn lính chiến, khổ quen rồi, chỉ sợ sướng không chịu nổi thôi hì hì!
    Ôi đêm HN..........híc nhớ da diết.........
    hxxp://forum.tonkincafe.com
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là những chuyến đi mà
    anh thì đi suốt, ngồi trên máy bay 12h chơi điện tử còn ko sao
  7. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đi không chỉ là thay đổi về mặt địa lý mà còn thay đổi về khẩu vị về những cái thú - Chủ nghĩa xê dịch - Nguyễn Tuân.
    Hị, VN --> Melb = 10 hours. Hehhe, cầy nát mấy tờ báo, oánh gẫy cả tay cầm game, xem mòn màn hình mà vẫn chưa tới nới, quạc, sịt, foạc.....
  8. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    muốn tám tiếc gì thì ra Y!M mà tám với tiếc!!!!...có mổi 2 ông gì đó mà chiếm cả chục trang!!!..chướng không chịu nổi!!!..đúng là cùi bắp mà cứ tưởng là bưởi!!!!!
  9. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác ơi, YM là gì hả bác??? Làm thế nào để có YM???? Bác chỉ cho em với được không?
    Bác thong cảm, em mới ở tỉnh lẻ lên, nên còn xa lạ với mấy thứ đó.
    Chả biết các bác thế nào chứ, quê em, bắp quý lắm cơ bác ạ híc!
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    đêm đông Hànội ngồi cạnh mấy bắp ngô nướng + mấy con mực và chai Vodka Hànội là nhất đấy các bác.
    Đêm mùa đông ! Hànội buông hơi thở....
    bác nào thấy chướng mắt cứ bịt mắt lại hay là lại ( đỏ con mắt bên phải, nháy con mắt bên trái )

Chia sẻ trang này