1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thông củm nhá xì pít, công ty tui cấm YM chát
  2. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Coá giè pm cho nhau đi các pác ui.8 nát topic gòi
  3. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    mod....mod.....lost sì pam kìa
  4. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    có chuyến bay đêm thật hả bạn gì ơi?Có khó mua vé không?mua vào tết có được không vậy?
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chán cái mớ đời!!!...thời buổi này mà còn có mấy người không biết Y!M là gì!!!!..thì chả trách sao nuớc Việt Nam ngày càng tụt hậu và kém phát triển!!!..giờ thì biết rồi nó tụt nó kém vì có những người như thế này đây!!!...Vâng..bắp thì quý nhưng mà cùi bắp thì thường người ta quăng sọt rác!!!!
    Giờ mới biết con người khác với thú vật là con nguời biết nghe, còn thú thì không biết nghe!!!..Con người thì góp ý 1 lần 2 lần thì đã biết mà khắc phục, còn con thú thì có nói nó, nó cũng chẳng biết, nó vẫn cứ làm!!!!
  6. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Àh, thế ra ở quê bác người ta vứt cùi bắp đi hả bác? Quên em nghèo, cạp cả cùi bắp.
    Còn cái YM chi chi đó của bác, biết làm sao, bọn em đâu có điều kiện tiếp xúc với cái thứ công nghệ cao nhiều như dân thành phố các bác. Còn chắc việt nam thì chẳng phải tụt hậu do bọn em đâu bác ạ.....
    Em thì em thấy, người với thú, khó nói lắm bác ơi. Có loại thú cũng vẫn nói 1 lần là hiểu đấy thôi, ôi, cái loại đấy, theo như bác, chắc khôn gấp mấy lần người í bác nhỉ???
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Anh em lói nhau nàm giề, toàn người nhà cả mà.
    Hội trưởng đâu, giải quyết đê.
    Đùa chứ bác đồng chí spam ghê quá, chán chả buồn post bài
  8. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có chuyến bay đêm chị ạ, lúc 22h00 thì phải. Chị cứ đặt vé bình thường như chuyến bay trong ngày thôi, giá lại rẻ hơn nữa chứ. Ngày Tết thì cũng vậy thôi a, không có khó khăn gì đâu.
    Được sakurahp sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 12/10/2005
  9. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Mệt!!!!...không lôi thôi với chú làm gì nữa!!!..coi bộ nói cho chú hiểu còn khó hơn mấy con gì đó mà chú nói một lần đã hiểu í!!!!...tôi chẳng cần biết chú là thằng nào nhưng làm ơn tôn trọng topic chung của mọi người, chuyện riêng tư, nhậu nhẹt, cưa cẩm, gái rú làm phiền PM, hay Y!M, còn không biết chúng là gì thì gọi điện thoại đi!!!..Ok!!!!
  10. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đấy bác nói em mới dám phân trần nhé, em không có điện thoại bác ạ. Mà, chúng em ở quê lên, 500đ cũng to lắm, lấy đâu ra tiền mà gọi điện thoại. Khổ, gọi một cuộc có khi ở nhà mất cả giạ lúa đấy bác ạ. Đấy, bác xem, có phải ai cũng được như bác đâu, nào là YM, nào là điện thoại, rồi toan tính toàn chuyện vĩ đại như là vụ nước việt nam mình chậm tiến. Thôi thì, em, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bác ạ......
    Thôi, em tài phận đều kém cỏi, chỉ dám loạn ngôn đến đây thôi ạ. Bác đã đuổi, em nào dám nán. Dạ chào bác em phắn..
    P/S : Bờ lách ới, hôm nào chú có thời gian, chỉ anh ít Pờ mờ với YM gì gì nhé, hịt, ko biết đâm tụt hậu quá em ah. Mới nại, tối nhớ về sớm ăn tối nhé, anh còn để dành chục cái cùi bắp, chắc ăn được đến hết tháng em ạ. Cố đợi nhà gửi thêm 5-10 nghìn sống tháng sau em nhé. Khổ, cố mà học, cố mà nên người, mà làm đại gia, sau này còn có đk tiếp xúc, còn góp phần cho nước việt nam ta nhanh tiến...........nhá!!!!

Chia sẻ trang này