1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arthur_1612

    arthur_1612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    arthur
  2. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Uh, thoai thía cũng chúc mừng cho em ole thông wa cái ttvn này đã tìm được bạn trai , anh trai... nhá, còn những người còn lại trong cái topic nì hổng bít là cái gì đây???Thấy ganh tỵ quá
    @all: seo dzụ SN pucca im hơi lặng tiếng dzị??? Ăn chơi xả xui đê
  3. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài cuối cùng pig viết trong SCC vì cũng đã tuyên bố rời bỏ. Mong là ĐỪNG AI LÔI NÓ RA ĐỂ PHÂN TÍCH. Tôi tham gia hội có vẻ muộn hơn mọi người, ko hiểu những lần off trước thế nào và cũng ko hiểu được mối quan hệ của mọi người rõ lắm, nhưng cảm giác duy nhất của tôi là đây là một hội mà mọi người có thể vui vẻ ngồi cùng nhau nói chuyện, uống cà phê dù chúng ta mỗi người một cuộc sống. Thế đấy, qua những câu chuyện trên bàn cà phê mọi người trở nên thân thiết hơn, đây là rút kết từ bản thân tôi. Tôi ko có ý gì là về phe của Ole nhưng tôi muốn hỏi, có phải qua hội này ai cũng đã tìm cho mình được những người bạn thân thiết hơn giữa một tập thể ko? Như vậy điều ấy có sai à?
    Còn về chuyện nhậu nhẹt, có lẽ ai từng đi off với hội cũng hiểu hai từ " nhậu nhẹt " ở đây của chúng ta là gì, chỉ đơn giản là những buổi ăn tối, hay cả những lúc mấy chị em gái ngồi ăn pizza với nhau, thế đấy, nó có quá đáng đến nổi để lên án, chê trách và xem đó là đang tiêm nhiễm một thói xấu cho bạn bè xung quanh hay ko?
    @xp : chưa tiếp xúc nhiều nên chẳng hiểu u như thế nào, nhưng tôi lại tiếp xúc nhiều với ole và tôi muốn hỏi xem trong hội này mỗi khi có thành viên mới thì có phải là ole hay út nó tập hợp mọi người , chứ chưa thấy xp làm j?(cho đến thời điểm tôi bắt đầu tham gia hội). Vậy tôi xin nói thẳng, u đang lên án mọi người vì sự nhiệt tình của mọi người à... ?
    Lần đầu tiên post bài ở SCC mà cảm thấy căng thẳng vì mình phải dồn nén cảm xúc, vì mình sợ người khác lại cho là mình spam bài, những bài viết của xp thì thế nào,nó có tính của chủ để SCC ko, hay là những lời lên án gay gắt, có khi là xúc phạm đến các thành viên. Có thể ko vừa lòng nhau, có thể ko thích nhau, thì thôi, đừng ép người khác, đừng dùng những lời lẽ khó nghe và khó chấp nhận đến thế, vì nói ra rồi thì ko rút lại được. Và rõ ràng,khi những bài viết của xp được post thì cả Mr Black và Paycheck đều ko còn viết gì nữa, đừng lôi ra mà nói nữa được ko?
    VÀ LẦN CUỐI CÙNG TÔI MONG KO BỊ MANG BÀI CỦA MÌNH RA PHÂN TÍCH HAY BÌNH PHẨM MỘT ĐIỀU GÌ . Mọi thành viên đều có thể góp bài viết của mình vào đây, nếu như cảm thấy bài viết ko hợp lệ thì đã có mod nhắc nhở or khoá topic.
  4. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hehheh, thú thật là đang định post một bài nhưng đọc xong bài của bác Speed_M thì thay đổi ý định ngay :))
    Lèm bèm quá, nói thật, đàn ông mà có cái kiểu cách soi xét, nhìn nhận vấn đề như bác, đàn bà bỏ mẹ. Em xin kiếu, đếck dám tranh luận hay nói chuyện gì với bác :))
  5. kinseki

    kinseki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    co le mot so ban da quen cai dinh nghia ban dau cua cai forum nay roi, HOI CAFE SAIGON, cafe saigon khac xa cafe cua tay, noi la cafe chu uong gi cung duoc, chu yeu la tu ho.p noi chuyen. Di uong cafe mang moi nguoi lai gan nhau hon, nguon cam hung cua moi nguoi se duoc gia tang theo thoi gian.
    Moi ca the sau 1 thoi gian lam viec hoc hanh met nhoc co the vui ve ngoi lai ben nhau tai cac buoi offline. Vi the chung ta ko nen vi nhung chuyen khong dang ma tu minh danh mat nhung tinh cam qui bau ma chung ta da gay dung duoc. Thoi thi tu moi chung ta vi nhau 1 ti hay dem nhung niem vui, noi buon chia se voi nhau, hay den voi nhau nhu nhung giot cafe nhung tu. trong phin roi cuoi cung lai gap nhau trong 1 cai ly!!!
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ê,sáng thứ 5,thứ 7 có ai dậy 7h hoặc đi làm trễ kông,đi uống cafe đánh bài chơi đi.Candy,lost.mèo,"làm móng cho heo:Pignail ",xp,heo sữa đi hông mấy pé
    Chuyện của mấy pé túm lại là vầy:spam bài thì cứ việc pam,nhưng mà pam sao mà cả đám cùng hiểu,cùng pam được,chứ tui thấy cụ paycheck với mrđen thui pam theo kiểu nói chuyện riêng với nhau thì cóc chen vô được cũng chán
    mà tui thì khoái đi uống cafe cóc khoái nhậu nên hẹn nhậu cũng cóc đi được,hè.
  7. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ==> viết dài nhưng ko hiểu muốn nói gì???..ok...thông qua ttvn tìm được những người bạn tốt thì ko có gì sai, hoan nghênh..nhưng mà nó có dính líu gì tới những bài viết trên.......những bài viết trên tui, nói thẳng ra là tui đâm chọt xỉa xót 2 bác gì ấy đấy!!!..nhưng ko hề có một chử cấm cản ai quen ai nha!!!
    ==> vâng vâng tui cũng biết tui chưa hề đóng góp gì!!!..ko như ai kia làm trang web to vật vã con gà tây...trong các bài của tui ko hề nói tui có đóng góp gì nhe, lại còn ko đao to búa lớn nhe!!!..tui chỉ ko chịu nổi seri xì pam của hai bạn gì í thôi, đồng thời nói chuyện với ole nha!!!..mà theo í của bạn thì có đóng góp thì mới được mở miệng sao!!.....
    ......lại chuyện nọ xọ chuyện kia roài!!!...tui đang thảo luận về cái vấn đề mà ole nêu ra cơ, nếu sai thì phải sai từ bài của ole kìa!!!không lẻ mọi người đang theo chuyện này tui lại cafe sữa, cappuchino a`..keekke....cái đó mới thật là lạc chủ đề í.....còn nói khó nghe thì ai buộc tui phải nói khó nghe, đọc lại từ đầu đi!!!
    ..tui ko hề đụng chạm gì 2 bạn í kể từ khi 2 bạn í ngưng xả rác..có đui cũng thấy tui đang trả lời bài của ole!!!!
    ===> tui đang đóng góp ý kiến của mình..thế thôi..tui qua thời kỳ học phổ thông lâu rồi nên cũng ko còn nhớ cách phận tích hay bình phẩm tác phẩm đâu..hix..hix
  8. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ===> tới phiên you đây!!!..you định post bài gì, về vấn đề gì, hay lại nhậu nhẹt, sờ pam, xả rác bừa bải!!!!...tui ko soi xét, xoi mói, khai quật ai cả!!!...nói thẳng ra là tui ko chịu nỗi các bài viết của you đấy!!!!...và những bài viết của tui nói hoa mỹ thì là đóng góp ý kiến, còn nói thẳng ra thô tục chợ búa chút thì là chửi thẳng vào mặt đấy!!!!..còn về bài của ole..hihi..ole làm như mọi người ko hiểu ole chút nào ấy!!!..ole cú nghĩ ole tội nhất, ko ai hiểu ole đúng ko!!!..về nhà tối gác chân lên trán suy nghĩ lại đi, coi các bài viết của mọi người có thêm mắm muối gì ko!!..rồi hãy giận hờn!!!
  9. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thật ngại quá.Đã bảo rút tên khỏi nhà mình rồi mà giờ lại vác mặt vào đây post bài.Xin mọi người thông cảm cho nỗi bức xúc của BC.
    Cuối cùng lại có thêm một người nữa cũng đang suy nghĩ lệt lạc như vậy. Pignais, em đã nghĩ chị sẽ là người nhìn nhận vấn đề khách quan nhất trong số chúng ta, vì như chị đã nói, chị vào hội trễ, suy ra chị ko thân thiết với ai nhiều, suy ra chị có thể bước lùi 1 bước và nhìn nhận vấn đề rõ ràng, đúng đắn hơn chúng ta. Nhưng đó là 1 suy nghĩ sai lầm của BC. Hết sức sai lầm.
    Pignais, sao chị có thể nói rằng chuyện ăn nhậu của anh Pay là một sở thích lành mạnh, trong khi sự tích những lần nhậu nhẹt thâu đêm của anh ấy là ngủ bụi ngoài hè phố, bét nhè ko biết trời trăng gì, có khi còn lạc cả đường về nữa cơ.Hoá ra như vậy là lành mạnh đấy.
    Chị bảo là mỗi lần vào quán chủ yếu là ăn bữa ăn tối với nhau, chứ uống thì chẳng bao nhiêu.Sự thật có fải như vậy ko, chính chị và Ole hiểu hơn ai cả, BC xin từ chối đưa ra tình huống minh chứng vì nghĩ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả chị và Ole.
    Thật xấu hổ fải nhắc lại điều này, có khi mọi người đi với nhau (mọi người ở đây chỉ có 4 thành viên đã gạch tên đen trong danh sách ) mà chẳng buồn nt rủ những thành viên khác cho có lệ 1 chút. Thì thử hỏi có đáng suy nghĩ hay ko?
    Không có thứ gì lâu bền bằng tình bằng hữu.Nếu fải chọn giữa tình cảm nam nữ và bạn bè, BC sẽ chọn bạn bè. Còn 2 người, sao có thể xử sự như vậy, dù cho có suy nghĩ như vậy, thì chí ít cũng đừng để cho bạn bè nhìn thấy,nghe thấy, để họ ko fải thất vọng, đau lòng nhận ra mình ko còn chỗ đứng trong tim 2 người bạn đó nữa... Cuối cùng dẫn đến hụt hẫn,lo sợ, ko biết có còn nên đặt niềm tin vào tình bạn nữa hay ko?!
    Có một số người cho rằng nhà cà fê đang cãi nhau, đang tan rã. Đừng vội cười hả hê như vậy, chúng tôi là 1 tập thể có thực bắt nguồn từ 1 tập thể ảo. Dù cho giờ đây chúng tôi ko còn nghĩ về nhau như trước kia, nhưng chúng tôi chắc chắn 1 điều, rằng trước đây, mỗi người trong chúng tôi chí ít có 1 lần rất thương yêu nhau, tin tưởng nhau, quý mến nhau như những người bạn thật sự. Chúng tôi ko hối tiếc vì đã tham gia vào tập thể này, nhưng chúng tôi giận bản thân vì ko có khả năng giữ vững nó như những tập thể khác, có khi lần này trong chúng tôi có người thực sự đúng và thực sự sai...nhưng trong thời điểm nhiều tranh cãi, nhất định chúng tôi chưa nhận ra lỗi của mình. Nhưng BC tin rằng, thời gian, thời gian sẽ giúp cho những người đã làm đúng sẽ ko cảm thấy hối hận , và những người thật sự sai sẽ nhận ra lỗi lầm của mình và tự trừng phạt mình bằng cách ko bao giờ cho fép bản thân mắc fải lỗi lầm đó 1 lần nữa.
    Cuối cùng, xin mọi người, hãy dừng tay...đừng suy nghĩ, đừng bực tức, đừng giận dữ vì bất cứ điều gì nữa.Hãy im lặng với nỗi bức xúc của mình, hãy trở lại cuộc sống bình thường, hãy có lòng vị tha, bỏ qua sự nghi kị, và bình thản với vấn đề.
    Yêu cầu cuối cùng của BC, mỗi thành viên trong chúng ta, hãy hồi tưởng lại tất cả, những kỉ niệm vui, buồn có nhau..bất cứ kỉ niệm nào mỗi người chợt nhớ đến về nhà cà fê , hãy ngồi xuống đây và kể lại, có thể có người viết nhiều ,có người viết ít thôi, nhưng tất cả mọi người cùng viết, kể cả những ai đã nóng nảy tuyên bố từ bỏ nhà mình, cũng hãy viết đi, nể mặt BC và viết . Đến khi tất cả đã viết và đã đọc bài của những người khác, lúc đó chúng ta sẽ tìm thấy cách giải quyết cuối cùng ...
    Mọi người hãy tin BC, hy vọng sẽ nhanh chóng đọc được những dòng cảm xúc thực sự của từng thành viên ...Hy vọng sẽ còn 1 cách nào đó tươi sáng hơn để giải quyết vấn đề...
    BC luôn là người trẻ nhất và sẽ là người cố gắng nhiều nhất để cứu vãn tình hình.
    BC sẽ đợi...
    BC sẽ đợi...
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mèo hưởng ứng lời "kiu gọi" của bé Út trước nhé ^_^
    + Lần đầu tiên: Lost, Ole, Mèo 3 tên hẹn nhau ở quán phở xào, kiu một đĩa "khủng long" và ngồi xực. Lại chạy zòng zòng lên "Tao nhân", 8888 luôn mồm. Ấn tượng đầu tiên là hai người ole và lost thân nhau như chị em vậy.
    http://www.ttvnol.com/Sothich/528730/trang-21.ttvn
    + Lần thứ 2: Lần này gặp them mấy cụ khome, tucquadimat, sivetien, và bé Út nhà mình. 3 cụ nhà môtô cực kỳ ấn tượng với màn nẹt pô khí thế ^_^ Còn bé Út thì khả năng 8 vượt cả ole và lost :P
    http://www.ttvnol.com/Sothich/528730/trang-25.ttvn
    + Lần thứ 3: Đèo pà Chuối đến Tĩnh lặng (chạy được 1/2 cái SG), giọng Bắc dễ thương (khen pà chị nè, thích nhá). Thấy cái mặt mẹt pucca (chat mấy lần mà giờ mới gặp). Hờ hờ, Sữa Rhum ôi là Sữa Rhum ^_^
    http://www.ttvnol.com/Sothich/528730/trang-36.ttvn
    + Lần thứ 4: Gặp ông Trai7x, Speed_M. Hờ hờ, Mèo mới là người đề nghị ra Highland Đồng Khởi trước nhà thờ Đức bà (chứ ko phải ông Trai7x nhá ^_^) và cả hội quyết định nơi này là địa điểm họp mặt mọi người hàng tuần sáng CN. Một ngày đẹp trời!
    + Lần thứ 5:..
    + Lần thứ 6:..
    ...
    Những buổi sáng CN: một không gian yên bình, bên tách cà phê, dưới tán dù mát rượi, xa xa là toà tháp chuông nhà thờ Đức bà cổ kính, nơi có những đôi lứa yêu nhau trong trang phục ngày cưới, những du khách chụp hình lưu niệm, và con đường thưa thớt xe cộ qua lại. Nhưng đặc biệt hơn: xung quanh tôi là những người bạn vốn trước đây chẳng hề quen biết mà bây giờ trở thành thân quen, cùng chuyện trò rôm rả sau một tuần học tập và làm việc. Những gương mặt vui tươi, những câu chuyện không có điểm dừng ^_^ và cả những phút giây chợt xao xuyến khi tiếng chuông nhà thờ chợt ngân lên. Để rồi khi về nhà, tôi lại tiếp tục vào công việc, thỉnh thoảng ghé vào thăm nhà và chờ đến hẹn lại lên.
    Mặc dù rằng ai cũng có công việc, cũng có tính tình khác nhau, nhưng mọi người tụ tập tại đây, thiết nghĩ cũng chính vì một lý do chính: đó là mọi người cùng có chung một sở thích được ngồi bên tách cà phê và cùng trò chuyện với những người bạn, với không gian quán xá dễ thương, có thể hiện đại hoặc cổ kính, sang trọng hay mộc mạc, cầu kỳ hay giản dị. Vì thế, đừng để nơi đây vắng đi những tiếng cười, những niềm vui mà mọi ngừơi đã cùng nhau tạo ra, giữ gìn cho đến bây giờ.
    Và điều cuối cùng mà Mèo muốn nói: cho dù mọi người có còn là thành viên SCC hay không, hoặc cho dù SCC có còn tồn tại hay không, thì xin mọi người hãy nhớ về nhau bằng những nụ cười, hãy giữ những ấn tượng thật đẹp về ngôi nhà mà chúng ta đã từng đi về mỗi ngày. Để rồi mai đây, một sáng CN đẹp trời, khi một ai đó cần một người bạn cùng nhau trò chuyện bên tách café thì hãy nhớ ghé qua Highland nhé, nhất định sẽ có Mèo ở đó ^_^
    (tất nhiên là trừ những ngày Mèo bận quá thôi ^_^).
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 17/10/2005

Chia sẻ trang này