1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán CAFÉ Sài Gòn (Saigon Coffee Club)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là sáng CN tại hạ có "show" cafê với 7XSg ở Tí Nị rùi, không thì cũng tham gia với các bác cho dzui. Nhưng cafê lúc khác cũng được.
    Có ai wéo còm tại hạ không nhỉ?
  2. arthur_1612

    arthur_1612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn,
    Chắc arthur la thành viên mới nhất trong cái hội mà mọi người gọi nhau la SCC này. arthur cũng đọc qua rất nhiều bài viết của các bạn trước đây và hiện tại. Đúng là một kỷ niệm rất vui và rất đáng nhớ của các bạn. Đó là một kỷ niệm rất đáng đc trân trọng và gìn giữ fải kg các bạn.
    Arthur cũng rất mong muốn các bạn có thể gắn bó và đoàn kết như trước đây. Từ những ngày đầu tiên ole đi kêu gọi mọi ng tham gia cho đến những buổi offline của các bạn, mình củng nghĩ đây là những tình cảm và kỷ niệm thật khó quên mà đôi khi có những chuyện kg lường trước dc có thể xảy ra. Nhưng arthur cung nghĩ khách quan lắm, có một tập thể tốt, hiểu va yêu thương nhau thì đôi lúc cũng co những chuyện xích mít nhỏ giữa những thành viên trong một tập thể đông mà. Một tinh bạn tốt khó có bao giờ tránh khỏi những chuyện như vậy đâu fải không các bạn ?
    Đọc xong bài viết cua BC va meo thi thấy fải nên chăng các bạn trong nhóm chúng ta tự thông cảm cho nhau và bỏ qua cho nhau kg ? kg fải arthur nói các bạn sai mà là chúng ta vì hãy nghĩ đến những tinh cảm va kỷ niệm đáng qúy mà cố quên chuyện này đi. arthur nghĩ là thông qua chuyện này các bạn cũng sẽ hiểu nhau và thông cảm với nhau nhiều hơn trước và từ đó chúng ta mới gắm bó và có một tình bạn tốt hơn trong hội sao.
    arthur chỉ fải nói đây là "hy vọng" mọi người có thể đoàn kết trở lại như trước đây, kg có gì mà kg thể mà đúng kg các bạn ? vì bên cạnh chúng ta luôn có những ng bạn tốt sẵn sàng giúp đở và chia sẽ thì tại sao chúng ta nói kg chứ. Mong rằng các bạn hãy bình tĩnh hơn và arthur sẽ mong đợi ý kiến từ fía các bạn. Để sau này arthur còn có dịp gặp đc các bạn nữa chứ !!!!
    Nói thiệt là arthur cũng chưa tiếp xúc với các bạn lần nào, vì cũng chỉ mới tham gia hội này thôi và mong các bạn cứ góp ý thẳng thắng nếu arthur có nói sai gì nhe !
    Chúc vui vẻ nhé các bạn !!!!
    arthur
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    rảnh rổi hồi tưởng nào!!!
    Lần đầu tiên:..cùng với ole, tầng 1 39...trò chuyện, ...thầm nghĩ .... cố ấy cũng dể thương đấy nhỉ....!!!
    Lần thứ hai:..một mình giữa rừng hoa: ole, lost, chuối,....ko quên cảnh đội mưa chờ chuối; rồi gặp ole, lost.. ..hihi...mổi người 1 vẻ, ai cũng dể thương...
    Lấn thứ ba:...tại karaoke Nice, lần đầu gặp BC, người đâu dể thương hát hay thế ko biết!!!..rồi bác khome và 2 người bạn..mọi người cùng hát cùng vui, BC còn hát phụ tui nữa chứ, mặc dù bài ấy máy chỉ chấm 77 điểm lại bay mất vài bác hồ nhưg tui lại dzui..hihi
    Lần thứ tư:..khi tui đang lang thang xem ca nhac một mình, thì được tin nhắn của lost, gọi lên Tao Nhân!!!..cùng với will, lost, ole và các bạn của ole...và thế giới thật nhỏ bé khi will, tui, và một người bạn của ole đã quen nhau từ trước, thật thú vị!!!
    Lần thứ năm: ..thứ dzậy từ 6h20 sáng, mở tốc độ lên nhà hát thành phố cùng mọi người uống cafe sáng!!!..hôm ấy gặp thêm 2 người bạn là mèo và anh trai7x, thật thú vị khi ngôi nói chuyện cùng mèo và anh trai7x!!!!..
    Lần thứ sáu: .... lần này có thêm pucca và pignais, tui còn nhớ bửa đó tui khá im lặng!!...lạ nhỉ, chắc gặp nhiều người dể thương woá nên bị khớp đấy..hihi
    Lần thứ bảy và là lần gần đây nhất:...hôm ấy lại lạc vào rừng hoa..hix..số đào bông đây mà!!!.....một lúc sau thì mèo lên tiếp viện cho tui..hihi..
    Bảy lần ko nhiều cũng ko ít, và nó sẽ thêm nhiều nữa nếu như...một số lần tui bận việc nhà ko đến được, và cũng như một số lần ai đóa hình như quên mất số đệint hoại của tui....
    To MLV iu dấu: hình như anh thiếu em cái gì thì phải??..keke...em là một trong những người đầu tiên đấy nhé..kekek..
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ai anh ai em?
    Thiếu kí gì thế?
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    to anh arthur_1612:..em đồng ý là khi gặp khúc mắc hay vấn đề gì đó, mọi người nên ngồi xuống bày tỏ cảm xúc của nhau, tui nghĩ về anh như thế nào, anh nghĩ về tôi ra sao!!!..như vậy sẽ thân thiết hơn, nhưng trong khi mọi người đều bày tỏ ý kiến của mình, nói thẳng ra cảm xúc của mình thì ole lại im lặng, sự im lặng này có ý nghĩa gì đây!!
  6. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    anh là MLV chứ ai nữa!!!...anh thiếu em cái gì í, cái gì ma 10 nguời đầu tiên í!!!...anh MLV iu dzấu, nếu ko rãnh cafe sáng CN thì có thể hẹn buổi khác, em sẳn sàng đi cùng , đồng thời giới thiệu cho anh bé BC dể thương xinh xắn nhà em..ekke..BC ha!!!
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công ngờ em XP là 1 trong 10 người hưởng ứng tích cực như thế. Hehe, xem như cho anh nợ đi hen. Quân tử trả nợ 10 năm chưa muộn mà
    Cơ mà anh và em post bài như thế này có bị cho là 8 và spam không nhỉ?
    Anh già ròai, chắc bé BC không thích đâu, hợp với em XP xinh tươi hơn.
  8. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thoai mọi người đừng trông mong giè về em ole nữa. Lost vừa mới chat với em ý, tính mình nóng nảy nhưng hết hồi lại thoai, tính vào tán nhăng tán cuội với em ý vài câu cho hạ nhiệt, ai dzè em ý bảo "KO CÓ GÌ ĐỂ NÓI", hé hé.Thoai mọi ngừ hát bài " Tiễn bạn lên đường" là dc roài
  9. arthur_1612

    arthur_1612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ lost: chắc bài hát đó sẽ kg hát đâu. minh tin là các bạn sẽ quay lại.
    @XP: nghe bạn kể mới thấy SCC trc đây vui wá. arthur nghĩ chắc bạn cũng nhớ nhiều kỷ niệm của nhóm lắm đó, sau này gặp có cơ hội thi nhớ 8 cho arthur nhé !
    @ all: các bạn có thấy bài của meo va XP hay wá 0. Thanks my friends.
    arthur
    Được arthur_1612 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 18/10/2005
  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dành riêng cho hội trưởng nhà SCC, sis Oleviosa :
    Sis yêu dấu. Hôm nay BC quyết định post bài này ko fải để phân tích vấn đề, ko fải để bộc bạch quan điểm, cũng ko có ý định làm cho sis Ole suy nghĩ thêm nhiều. Nhưng sis hãy tin BC, rằng sau khi đọc hết những dòng này, sis sẽ có một cảm giác rất khác, rằng sis sẽ nhận ra điều đang thay đổi giữa BC và sis, giữa sis và tất cả mọi người.
    Lần đầu tiên gặp Ole, BC cảm thấy bất ngờ. Từ trước đến giờ BC thường sống bằng cái cách phán đoán sự việc theo cách riêng. Chat với Ole vài lần, rồi lại được nghe anh Khome + Sivextien tả sơ sơ về Ole, nên trước khi gặp , BC đã tự hình dung hội trưởng nhà mình như thế nào. Nhưng lần đó BC đã phán đoán sai. Ole rất khác những gì BC đã nghĩ, và thật may mắn vì sự khác biệt đó lại mang tính tích cực hơn.
    BC vẫn giữ món quà đầu tiên sis tặng cho mình. Một cái móc điện thoai đính bằng hột pha lê xanh, nhỏ xíu xinh xắn. Lần đó sis cũng tặng cho bà Lost 1 cái, mà trên đường về BC cứ ganh tị vì cái của bà Lost đẹp hơn cơ. Nhưng sự thật thì BC rất quý món quà đầu tiên đó. Người ta thường thấy vui vẻ vì mình được cho 1 thứ gì, nhưng BC hiểu hơn hết rằng niềm hạnh phúc to lớn nhất là khi ta biết cho và cảm thấy mình đã cho 1 người xứng đáng. BC cũng nghĩ hôm đó Ole rất vui, ko fải vì điều gì khác, mà vì khi Ole tặng wà cho BC và Lost, cả 2 chúng tôi đều rối rít vui sướng cảm ơn Ole, như thể lâu rồi ko được ai cho quà vậy. Fải ko Ole? Điều này có thể coi là 1 ví dụ, để mọi người nhìn thấy cái ưu điểm đầu tiên BC cảm nhận được ở hội trưởng nhà mình, đó là biết chia sẻ, biết cho đi và luôn hiểu được giá trị của sự cho.
    Không thể phủ nhận đóng góp của Ole vào nhà SCC này. Có người cười khì bảo rằng đây chỉ là 1 thứ giao tiếp ảo, 1 cách đón nhận các mối quan hệ rất mơ hồ và ko có điều gì chắc chắn. Nhưng làm sao có thể chắc chắn nếu như mọi người đều có tư tưởng như trên? Thật may là Ole lại ko mang loại tư tưởng như vậy, và cũng 1 tay Ole lôi kéo mọi người, đốc thúc mọi người xoá bỏ tư tưởng tiêu cực đó và xích lại gần nhau hơn, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn.
    BC tự hỏi nếu ko có Ole, làm sao có nhà SCC! Nếu ko có Ole, làm sao BC gặp được những người bạn kì cục khó hiểu, nhưng vui vẻ và yêu cuộc sống như anh Khome, Sivextien, anh SP, anh Mèo .... Nếu ko có Ole BC ko thể nhận ra mình rất hợp tính với mụ Pucca đanh đá ( cười khì! ), ko có Ole BC sẽ ko có cơ hội nào tiếp xúc với chị Chuối, Tieuthudzuidze, và nhiều thành viên đáng quý khác nữa... Và nếu ko có Ole, BC sẽ ko tìm thấy 1 nơi nhỏ bé giữa căn nhà TTVN to lớn, vĩ đại này, để trút hết bầu tâm sự của mình, để có 1 thói quen dể thương mỗi buổi chiều lên mạng, ghé vào đây đọc vu vơ mấy bài spam vớ vẩn của mọi người. Vậy thì, BC muốn nhân đây, nói 1 lời CẢM ƠN chân thành đến hội trưởng nhà SCC, đến mụ sis Ole dể thương hay tám,hay đùa,rằng có khi nào đó trong cuộc đời, mình biết rằng mình đã cho nhiều thứ, nhưng hãy thông cảm cho những kẻ được ta cho mà lại ko đủ tinh tế để nhận ra giá trị của nó. Sis hãy cứ vui vì ko fải = 1 lời cảm ơn hình thức, mà vì chính sự hưởng ứng, sự trân trọng của những người được sis cho đi, những người thỉnh thoảng để quên đối mắt đâu đó ngoài trái tim mình.
    Lời cuối cùng, BC muốn nói lắm. Sis Ole, hãy thôi suy nghĩ, hãy quay trở lại với nhà SCC chúng ta, đừng để cho mấy kẻ tọc mạch ngoài kia xem thường nhà mình, xem thường Hội trưởng. Bỏ qua chuyện cũ, ko tính suy ai đúng ai sai nữa, đến giờ này thì cả tôi cũng sai, anh cũng sai rồi. Đừng gắt gao với nhau thêm nữa. Sis Lost đã biết cho qua rồi, thì sis cũng mở lòng mình đi chứ. Ngày xưa ko ai thân với mụ = sis Lot đâu. Còn nhớ ko?
    Giờ đọc bài xong rồi đó, im lặng 1 chút, buồn 1 chút rồi lại vui 1 chút nha. BC vẫn là BC thôi, bé Út vẫn là bé Út. Sis và mọi người cũng vậy, vẫn là bản thân nhau thôi. Đừng nghĩ ai thay đổi, chỉ là chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về nhau đôi lúc. Giờ thì sửa chữa lại là xong chứ gì...
    BC ko ép sis Ole fải có áp lực đối với bài viết này. Nhưng đây có thể được coi là 1 bức thư cầu hoà cho cuộc nội chiến vừa qua, trong đó vị xứ giả nhỏ bé này nói thật đã bỏ ko ít suy nghĩ, sức lực và cố gắng, chỉ hy vọng cuối cùng cũng đạt được chút kết quả tích cực hơn thôi.
    Đợi bài viết pảhn hồi của sis Ole.
    Trời, lại fải đợi nữa rùi.

Chia sẻ trang này