1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cảo Thơm

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vinngo, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đại dương ! Một người mong mỏi vẫn chưa đủ so với nhiều người xua đuổi . Có ai ra đi mà không hề luyến tiếc ? Nhưng thôi chuyện gì rồi cũng có kết cuộc . Nhân đây cho hỏi bạn là nick gì bên GD để tiện nói chuyện .
    Nhắc đến Hoa Hạ thì Vin tôi rất khâm phục vì sự đa tài của chị . Thời gian đó đang học trong trường nhệ thuật sân khấu chị tham gia cuộc thi đơn ca quần chúng thì bê luôn giả nhất . Rồi xuất hiện trên TV qua cái tên Ánh Phượng trong bài " Qua tiếng đàn anh ngở Chopin thức dậy " . Sau đó thì chị nhận được vai chính trong phim của Lê dân " Cư xá màu xanh " sau khi phải vượt qua rất nhiều ứng cử viên . Vụt nổi tiếng trên mà bạc qua " con mèo nhung " , '' Thuyền Trưởng " , và nhất là vai cô giáo trong " Những ngày tháng êm ả " . Chưa hết , những vai diển trên truyển hình như " gió rừng tràm " ... lại làm cho chị thêm sáng chói . Ra trường chị vào ngay một vai chính trong đoàn kịch bông Hồng qua vở " Ánh đèn đêm " vai diển nầy một thời làm cho các khán phòng chật kín . Rồi bước qua vai trò đạo diển chị có trong tay những " Cô gái ngồi gốc cây gảy '' " Lôi Vũ " ... Và hiện nay thì chị trở thành một đạo diển cá tính và lẫy lừng trong làng sân khấu phía nam . Gương mặt nầy đáng tiêu biểu cho nnghệ sĩ đa tài của Sài gòn sau 1975 .
  2. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hello Tradu ! không hẹn mà gặp lại ha ! Hy vọng anh em mình có nhiều chuyện hay để hầu bà con nghe !
    Vui tính và Hân mến !
    Bích Anh xuất thân từ ca sĩ măng non của Phạm trọng Cầu . Cô rất nổi tiếng trong làng ca nhạc thiếu nhi . Lớn lên một chút cô cùng " dây leo xanh " tạo được một ấn tượng đẹp của những " Tuổi đời mênh mông " " Như dây leo xanh " " Bốn mùa thay lá " " We shall overcome " ... Giọng hát rất đạc biệt , êm như nhung . Cô không đẹp nhưng ấn tượng với mái tóc dài và cây đàn thùng kiểu con gái Sài Gòn những năm 70 . Sau nầy cô biến đâu mất , nghe nói đã xuất ngoại .
  3. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao vắng hoe vậy chủ quán . Mấy món hàng ở đây ế ẩm ôi thiu qua à . Viết về nhạc Cách Mạng đi có lẽ hay hơn đó .
    Bác đang cùng chúng cháu hành quân
    Huy Thục
    Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
    Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác
    Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người
    Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời
    Cờ sao quyết thắng, lấp lánh soi sáng đường cháu đi
    Đi, ta đi giải phóng miền Nam
    Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
    Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
    Lời Bác thúc giục chúng ta
    Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.
    Năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch
    Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong in hình bóng Bác
    Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ
    Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào.
    Đoàn quân hôm nay, hãy phất cao cờ đỏ Bác trao.
    Đi, ta đi giải phóng miền Nam
    Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
    Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
    Lời Bác vang lệnh tiến công
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.
    Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời
    Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng
    Đường hành quân dốc núi cao, bao vực thẳm
    Gian nan đâu bằng lòng hờn căm cao ngút trời
    Miền Nam ta ơi! Hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi
    Ta xông lên giải phóng thành đô
    Phá hết bốt đồn, quét sạch hết quân xâm lược
    Vì độc lập tự do, quyết giành ấm no
    Giành lấy những mùa xuân
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.
  4. redhotter

    redhotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Vin đen
    À thì ra anh mở quán Cảo mới ở đây. Chúc mừng chúc mừng. Chúc quán làm ăn phát đạt. Nhà này chắc sẽ vui hơn nếu chị Rùa vào chơi hả anh Vin
    Anh có đốt phong long chưa vậy? Chưa gì đã thấy có người vào muốn quậy phá vậy?
    Thỉnh thoảng sẽ ghé đây thăm.
    Redhotter
  5. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi Red Hotter !
    Gặp lại nhau ha! Chúc mừng đã ghé quán chơi ! Nhớ mang nhiều điều lành đó nghe !
    Vin Sến hì hì !
  6. vinngo

    vinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ( Trả lời dùm anh bạn Papi bên Giai Điệu )
    Có ai biết thành phố này là thành phố gì ko nhỉ
    THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
    Nhạc: Phạm Minh TuấnThơ:Nguyễn Nhật Ánh
    Có tự bao giờ hàng cây xanh ngát
    mà nay đứng đó cho em làm thơ.
    Con đường ta qua đến nay bao tuổi
    em qua trăm buổi em lại ngàn lần
    mà sao bối rối khi cầm tay anh
    Em ơi hãy lắng nghe
    Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở
    bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu
    bằng hương rừng già trên vai bộ đội
    Bằng gương đồng đội thanh niên xung phong
    bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong
    Em ơi hãy lắng nghe
    Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở
    Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời...
    Bằng đôi nụ cười trên môi chờ đợi
    Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai
    Tươi thắm cuộc đời ta xây tương lai
    Từ nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
    Vẫn mang trong lòng trái tim thành phố
    Như là cuộc sống...Như tình yêu...Và nỗi nhớ... suốt đời, suốt đời mang theo

    Bạn Brittini thân mến ! bài thơ mà được phổ nhạc ấy là viết về Sài Gòn những đầu năm sau 75 là khi phong trào đi thanh niên xung phong đang sôi nổi trong giới thanh niên . Bài thơ nói về nổi nhớ Sài Gòn của mấy anh chị thanh niên xung phong . Chủ đề nầy ngay cả Trịnh Công Sơn cũng có " Em ở nông trường em ra biên giới "
  7. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin các vị, ân oán giang hồ xin đưa đi chỗ khác. Chỗ này là TTVNOL chứ không phải cái chợ vỡ nhé. Nơi này không hoan nghênh các vị đến đây để sỉ nhục rủa xả những ông những bà giời ơi đất hỡi ở đâu nhé.
    Rất mong mod xử lý những bài nào mang thù oán cá nhân sớm, trả lại topic này thuần tuý bàn về nhạc và cái đẹp.
    Bạn vinngo, tôi ủng hộ cố gắng của bạn qua những bài viết đẹp về âm nhạc. Mong bạn không từ bỏ công việc tốt đẹp của mình vì những sự đê tiện. Tôi không quan tâm đến những gì đã xảy ra ở nơi khác, nhưng tôi đánh giá cao những gì bạn đang làm cho Âm nhạc ở nơi này.
    Được Cheat2win sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 10/12/2004
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Chào bạn Vingo,

    Nghe danh bạn từ lâu, nay mới có dịp chào đón bạn ở chốn này. Bạn quả là rất am tường về giới ca nhạc sĩ xưa và nay. Tôi tin là Quán Cảo Thơm của bạn sẽ thu hút được nhiều người ghé chơi. Đối với những tâm hồn yêu âm nhạc thì còn gì bằng cái thú có dịp có nơi đàm đạo với người đồng điệu để gợi nhớ và xâu chuỗi lại những mẩu ký ức vụn vặt về những gương mặt đã từng vụt sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Bản thân tôi được mở mang tầm nhìn từ những câu chuyện vừa bổ ích vừa rất thú vị của bạn. Chắc hẳn bạn phải yêu âm nhạc lắm mới có công sưu tầm, tìm hiểu sâu và kỹ đến mức ấy.

    Rất hay là bạn đã chọn nơi đây làm chỗ dừng chân dựng quán. Hy vọng đất lành nơi đây sẽ giữ được chân người có lòng với đời sống của thế giới âm nhạc như bạn. Đến đây thì ở lại đây! Xin chúc bạn tìm thấy nhiều bạn tri âm ở chốn này và chúc cho Quán Cảo Thơm này ngày càng xôm tụ.

    Tôi không có thì giờ tìm hiểu rõ và cũng không quan tâm lắm lý do vì đâu topic của bạn bên Giai điệu bị khoá. Nhưng bên đây có luật chơi khác, khá đơn giản và rõ ràng. Chỉ cần topic của bạn không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm và không đã kích cá nhân thì sẽ không bao giờ bị khóa. Hy vọng bạn và Quán Cảo Thơm sẽ cùng chúng tôi duy trì và phát triển Box Âm Nhạc thành một sân chơi ngày càng thú vị, bổ ích và lành mạnh.
    Là chủ topic, bạn có thể PM cho chúng tôi để yêu cầu chuyển bất cứ bài viết nào đi lạc chủ đề hoặc yêu cầu xóa những bài viết có dấu hiệu quấy rối, phá phách, ảnh hưởng xấu đến không khí vui vẻ, hòa nhã của quán. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhanh theo yêu cầu của bạn.

    Thay mặt nhóm quản trị diển đàn này, xin gửi đến bạn lời chào đón nồng nhiệt. Chúc bạn vui cùng quán mới và chúc khách hàng của quán mới cũng được vui mỗi khi ghé qua.
    Temely
    --------------------------------
    Cùng các bạn mới và các bạn trong Box,

    Tem không hiểu rõ những ân oán trước đây gắn kết với Quán Cảo Thơm bên Giai điệu ra sao. Tem rất hoan nghênh các bạn cũ mới ở Giai điệu đã niệm tình ông chủ quán Vingo mà ghé chơi nơi đây. Vào nhà mới, tôi mong các bạn vui vẻ gác lại những ân oán cũ xưa ở bên ngoài ngạch cửa, và cùng chúng tôi duy trì topic này theo hướng thuần túy âm nhạc, kể cho nhau nghe những giai thoại, câu chuyện lý thú về đời sống của thế giới âm nhạc. Box Âm Nhạc là sân chơi đa dạng cho mọi thể loại nhạc nhưng sẽ không bao giờ dung dưỡng nhựng bài viết có tính cách đả kích cá nhân.

    Trên tinh thần đó, tôi mong các bạn thông cảm khi thấy chúng tôi xóa đi những bài viết gợi lại những ân oán cũ, đồng thời sẽ bắt đầu khóa nick nào còn tiếp tục vi phạm quy định này.
    Tạm thời những bài viết có liên quan đến ân oán bên giaidieu được chuyễn về topic : [topic]441991[/topic] (đã khoá) và sẽ thanh lọc lại.
    Đây là biện pháp chẳng đặng đừng nhằm cứu lấy một topic lý thú, rất mong các bạn đồng tình ủng hộ.
    Cuối cùng, cảm ơn thái độ hoà nhã của bạn Vingo và góp ý chân thành của bạn Cheat2Win. Chúc các bạn vui vẻ.
    Thân mến.
    Temely
  9. DaiDuong2004

    DaiDuong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ca sỉ Tùng Dương trong nhạc phẩm .. Chiều phủ Tây Hồ
    làm sao có thể diển tả được hết nét những nét hay và độc đáo trong nhạc phẩm và giọng hát này
    ..... chiều như chậm rơi ... TD cất tiếng hát hoà với hoạt cảnh và giai điệu âm hưởng nét ca trù, tôi hình dung như ML hát (Trên đỉnh Phù Vân) củng như thế
    lâu lắm rồi tôi mới được xem lại 1 tác phẩm giá trị trong nền âm nhạc VN

  10. DaiDuong2004

    DaiDuong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hy vọng một chút đóng góp nhỏ vào Quán Cảo của tôi bạn Vin khg từ chối
    chúc vui

Chia sẻ trang này