1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cay - Địa chỉ của các "Tay Sành Ốc"

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DucRoman, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Quán Cay ư? Nguyên liệu thì ổn, nhưng mình không khoái nước chấm ở đó, ngọt quá! Tất nhiên, nếu là bảo họ chế biến theo cách của mình thì còn gì là phong cách quán nhà người ta nữa.
    Mình khoái ốc ở ngõ cạnh CA Phường Trung Liệt, ốc giòn tan, sạch sẽ và rất đông khách.
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Lần vừa rùi ra HN cũng ghé Quán Cay, biết nó qua cái bọn Hoa Học Trò, tên quán nghe cũng hay ho. Lại có ông bạn thân iu một bé HN-Ams, nhà bé cũng gần đấy. Nhưng ấn tượng không hay lắm, thức ăn bình thường, thậm chí là hơi chán, hơi nhạt nhẽo (hay vì mình quen ăn đậm quá chăng?), gọi là đến quán ốc ăn, nhưng cuối cùng toàn ngồi ăn nem chua rán, chí ít vì cảm thấy nó có vẻ là sạch hơn, bàn ghế lổn nhổn, nhìn không được vệ sinh lắm, khách cứ mà tự xách bàn xách ghế mà tìm chỗ ngồi, gọi thì lâu ơi là lâu, tính tiền thì nhanh khepkhẹp.
    Túm lại là không thích lắm, hình như ốc HN hơi ít món, ít loại ốc nữa, thích ốc SG hơn. Tự nhiên thèm ốc quá, nhưng dạo gần đây mình hơi yếu bụng, hicz
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/02/2005
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cai quan nay hoi cap 3 tuan nao cũng vài lần cúng tiền vào nó, phai nói là khá ngon ! haha
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    haha, tui cung hoc GV, cung ve truong hom y, vui và hanh phuc !
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bac Oleviosa oi, em thề với bác là bác đã ăn nhầm hàng. Hàng Cay này thì 0 thể chê nhạt được vì thường xuyên mặn hơn bình thương.
    LUU Ý dân tình: Ngoài Hàng Cay xịn còn có 1 hàng ngay bên cạnh làm nhái theo, chán và nhạt nhẽo khủng khiếp lấy tên là "Ốc Cay" ---> chuối không ?
    Và 1 hàng nữa cũng nhái, cũng lấy tên là Cay thì ở gocgần trương tiểu học Kim Đồng ý, Các bác đừng nhầm nhé.
    Em cũng chẳng biết làm thế nào để mọi người phâ nbiệt được hàng giả hàng nhái, chỉ biết cái quán cay em ăn mà thấy ngoin thì trê nbiển hiệu còn có chữ "SVLC" và chị chủ quán tính tiền tên là Huyền, đanh đá và quát khách như điên ( nhưng mà duyên phết)
  6. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Kô biết có ai từng ăn ốc trên đường Liễu Giai chưa nhỉ . Một quán gần Liễu Giai cafe đối diện thư viện gì đó đang xây, chỉ mở buổi chiều. Một quán đối diện Quần Ngựa stadium, chỉ mở buổi tối. Chưa ăn thì tới ăn thử đi, đảm bảo sẽ thích ngay mà
    Được camdovitinh sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 22/02/2005
  7. akhenaton

    akhenaton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ ăn thư? ốc ơ? quán cay....Chơ? lâu sốt hết ca? ruột....
    Ăn xong vê? chạy mấy quafng đô?ng...
    Lâ?n sau kạch...
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ui, chắc chẳng nhầm đâu bác esleep a, em bám càng với toàn các đồng chí sành ăn của HN thui, thêm 1 con bé học HN_Ams xem ăn uống là một nghệ thuật thiết yếu của cuộc sống, hicz. Không đề ý cái bảng hiệu đâu, vì yên chí là ra HN khắc có người d8át đi đặt đúng chỗ cơ mà, hèm, cái quán đấy đông nghịt, buổi tối dành nhau bàn ghế, eo có đám choai choai còn tưởng ông anh iu nhà em là nhân viên phục vu xách bành ghế cho chúng nó, láo thật! Cái khỏan đợi lâu thì miễn chê rùi, dài cả cổ ra, nên cứ quá bê ra là giật, chả cần biết mìnhc ó gọi món đấy hay không!Chẹp!
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tất cả những gì em nhớ về quán Cay là đông và lộn xộn. Nói thật chứ ăn uống mà ko thoải mái em ko ăn được. Gì mà phải tự đi xách ghế, muốn ăn món nào cũng phải chạy ra tận nơi, tự phục vụ. Chết mất
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy ai nhắc đến quán ốc ở Nam Đồng nhỉ, ngay chỗ ngã 3 có cái cây xăng ấy. Quán nằm dọc theo ngõ,ốc khá ngon
    Còn nếu muốn ăn Nghẹ,Sò, ngao...thì theo mình nên ăn ở Hải Phòng, chứ ăn mấy thứ đấy ở HN chán lém. Có thể người HN thấy ngon nhưng ai đã từng ăn ở HP sẽ thấy sự khác biệt . Thèm ốc quá hu hu . hè này về phải chiến thả cửa thôi

Chia sẻ trang này