1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cay - Địa chỉ của các "Tay Sành Ốc"

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi DucRoman, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    cổng chợ Thành Công, chỗ ngồi hơi nhếch nhác cho nam nhi, nhưng mà có sung muối ạ.
    NGoài ra, ở gần trường Y cũng có sung muối ạ.
    Ngon nữa, thì về thị xã, ấy chết, thành phố Thái Bình, quán ốc gần đường Nguyễn Thái Học, 500đ/bát sung muối ngon tuyệt tác, và khi rửa tay thì được free một nắm rau mùi để vò - đỉnh luôn!
  2. scrable

    scrable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe đến ốc là thèm dỏ rãi rùi MÌnh cũng rất khoái ăn ốc, thường hay ăn ở Đức Mười- Liễu GIai, Nam đồng...
    Có 1 quán ốc xào rất ngon và lạ làm theo kiểu Đài Loan ở ngay cạnh cổng Trung tâm thể dục thể thao quận ĐỐng Đa,ít người bít đến nên làm cũng sạch sẽ, chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát, mỗi tội giá hơi cao một tí, các bạn đến thử xem, cũng ngon lắm..
  3. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định vào đây xem có cái món mùa hè nào ngon không. hic hic, lại nhìn thấy quán cay rồi! Quán cay này khinh người lắm! Ngay cạnh nhà mà chẳng bao giờ đi ăn cả
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ăn ốc lắm, nắng thế này mà vẫn ăn được món đấy , tiếc là chưa gặp đc anh nào cũng thích ăn ốc cung cả, toàn ăn cùng mấy đứa bạn thân. Mà bạn thân cũng toàn bị cưỡng bức ăn cùng
    Mấy chỗ ăn ốc các cậu kể , tớ cũng thích, tớ còn biết một chỗ ở Bia bà, dưới Hà Đông cung ngon , đầy đủ sung muối , lại muối ngon .
    Chỗ này là bạn đông nghiệp rủ đi chùa rồi giới thiệu cho , đôi nào hợp cạ nhau thi mùng 1 tới Bia Bà cúng vái , ăn ốc .nghe nói ở đó cũng thiêng lắm . Bản thân tớ thì ko sùng đạo lắm nên chả dám chắc. .
  5. hai_linh_k35

    hai_linh_k35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Híc, tự nhiên hôm nay lạc vào cái box này, mới biết cũng nhiều người máu ốc như mình. Từ hồi sang đây nhớ ốc Việt Nam không chịu được. Ở bên này người ta cũng ăn ốc, nhưng bà con biết họ ăn thế nào không ạ? Ốc thì là ốc biển, ngọt nhưng còi din, họ luộc chung với hành, với bơ, với rượu, lúc bán thì 2e50 một cái cốc bé tí, nổi lèo phèo vài con ốc cho gọi là thôi, chứ bọn tây chúng nó có biết khều ốc đâu. Thành ra 50000 một cốc nước ốc, ăn như dở hơi ý.
    Bác nào mời ăn ốc ý nhể, có mời nữa không đấy? Hay mọi người cùng nhau đi ăn đi, ai ăn ít nhất trả tiền...
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mời như thường, chẳng qua là ko ai liên lạc nên chả có ma nào đi cả đấy chứ.
    Hẹn sang tháng nhé, vào thứ 6 của tuần thứ nhất tháng 6.
    Nếu ai muốn đi ăn ốc thì liên hệ gấp.
    0904521006 : Gặp Đức
    Thế nhá.
    Chúc cả nhà ngon miệng
    Đời là mấy tý, cứ măm đi
    Thân!
  7. hai_linh_k35

    hai_linh_k35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì tốt bụng ơi, đầu tháng 6 tớ chưa về, đến tháng 7 mới về cơ. Thôi ai đi ăn thì đi, tớ để dịp khác vậy.
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối tháng 7, trước khi tớ vô Vũng Tàu thì anh em lại làm một bữa HOành TRáng nữa lo gì hả bạn tham ăn ốc ui.
    Hi hi hi .
    Hôm nọ có một bạn đăng ký ăn ốc thế là tớ dẫn đi ăn đến nổ bụng ra thì xin chịu ko về nhà đc .
    Hich ic chỉ khổ mình làm xe ôm cho bả nặng ko chịu đc.
    hu hu hu...
    May mà mới có một ngwời chứ nhiều thì chắc là mệt đây.
    Thân !
  9. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ui, mình vừa nhắn tin cho ku Ducroman xong, Lên đọc bài này gần ngất.
    Lạy trời lạy phật con đi ăn với ông này xong vẫn bò về đc đến nhà. Kiểu này chắc phải nhịn ăn mấy ngày để chuẩn bị tinh thần mất.
  10. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hừm, em phu thuy dám gọi mình = Ku, láo thật.
    Hôm nọ em ăn chưa hết mình nên anh cũng chưa thấy ...mệt.
    mà em vẫn nhẹ chán so với bà kia gần 60 ký mà lại thấp hơn em nên tý nữa là bốc đầu. hich ic...
    Lần sau nhớ ăn hết năng suất nhé.
    Có bạn nào muốn ăn nữa thì liên hệ khẩn trương ko kẻo hết hàng. ( quên hết time mới đúng)
    Thế nhỉ ?
    Số máy thì biết rồi đó Zee ...ee...
    Chỉ cần gọi hoặc nhắn tin là tụi mình đi măm măm thôi ----> wá đơn giản phải ko ?
    Đời là mấy, cứ măm đi cho sướng

Chia sẻ trang này