1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán... chảnh

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 12/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    1 thùng đồ baby, 1 túi cá nhân, 1 balô, cục gạch to....kg thể khiêng nổi...có ng tình nguyện sáng sớm wá khiêng....nhận lời hong nhờ
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đừng ai rủ tast đi đâu nhá. Bận đi mua dzàng rùi...
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Dzàng đang rớt giá kin khủn sis à, theo vit nên đi sắm ờ rố nà tút nhứt ớ..
  4. hailua_quangngai

    hailua_quangngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chẳng bao giờ biết chảnh cả, bởi vì tui là con nhà nghèo lại học dốt nên mới có chuyện thế này !!!
    Nhà em nghèo sáng sớm ba em fải đạp xích lô chỡ má em đi bán kim cương.anh chị em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng ko có, phài gom mấy tờ 500.000 vo thành cục rồi chơi đá banh. Chị em em nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má em cực khổ không kiếm được việc làm, tối tối ba má lấy vàng cục chơi chọi wa chọi lại. Anh em em ko được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes.
    Hehhehe
  5. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mua Euro ko được đâu vit à, coi chừng mua nhầm euro giả đấy. hum qua gom được một mớ xiền, dzàng thì xuống giá, cổ phiếu cũng xuống giá, ko chơi với đô la lâu rùi. Chắc mua mấy chiếc limousine về cho má chở rau, ba chở luá, cho em út đi thả lờ, đánh trúm wá hà. Nhiều xiền mệt thiệt chớ.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của anh Hai Lúa, tast tui rớt cái bịch từ trên ghế xuống đất. Choáng! Thiên hạ chảnh khíp wá
    Vitbup ui, tast sưu tập dzàng để ngắm chơi, tối bùn bùn lấy ra bỏ vào lon kêu leng keng nghe dzui tai, chứ đâu có ý định đầu cơ gì đâu, nên dzàng tăng dzàng hạ hổng quan tâm, chỉ là thú vui nho nhỏ ấy mừ. Đâu dám bì dzí anh Hai Lúa dzà em Cuorknia được.
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, tối nay ho sù sụ vì nghe thiên hạ chảnh wá xá chảnh và nổ wá xá nổ văng miểng ngay cuống họng dẫn tới việc ho qúa xá là ho. Ngồi nghĩ lại thân mình hẩm hiu, mấy năm nay sưu tập đúng 6 chiếc xe , 3 Mercedes và 3 chiếc Rolls royce, trên dưới có vài triệu đô ...chẳng nhằm gì so với số dzàng của tast, và chẳng thấm gì với hailuaquangngai...mai bán qúach đồng nát cho rùi
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    xxx: cai rỏ rẻ là cái gì?
    xxx: cái đợt nữa?
    xxx: chưa nghe bao giờ á
    xxx: nói thử xem
    cha Cu: cafe rùi nói cho nghe
    xxx: cơ hội wá nha
    xxx: dạo nì kím xiền mồ hôi nước mắt
    xxx: kg nên xa xỉ dzậy
    cha Cu: trời! hổng phải ai cũng có cơ hôi đi ún cf với anh đâu á
    Cha Cu tống xiền phát sợ, chảnh phát ớn
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua trú mưa trước cửa hàng xe Toyota, mưa to qúa đành phải vào mua 1 chiếc chạy về cho kịp giờ ...
  10. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có vàng, chẳng có cổ phiếu nên không chảnh theo cách mấy anh chị được.
    Nhưng em kể ra chuyện này chắc mấy anh chị phải ghen tị mất đi thôi.
    Tám năm xa quê QN nhưng lần nào về quê thì em cũng phải cố đi ngang xem cái trường tiểu học Nghĩa Lộ hồi nhỏ em học nó như thế nào. Cứ mỗi lần nhìn lại ngôi trường cùng với mấy em học sinh nhỏ là lòng em có khi còn vui hơn chị TAST khi vàng lên giá.
    Càng vui hơn khi đợt khai giảng 5/9 vừa rồi về nhà,em đến trường Nghĩa Lộ dự lễ khai giảng ké, hihi vui lắm.

Chia sẻ trang này