1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quận chúa biệt động

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TranMinhkhochuoi, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Ở topic này em muốn các bác bàn bạc tập trung vào các vấn đề:
    1- Tính phi lý, phi lịch sử của "tát" phẩm để từ đó hiểu rõ hơn về tính cách anh hùng của người lính Việt Nam. đặc biệt là người chiến sĩ biệt động theo tinh thần Box này
    2-Phân tích động cơ và tính cách của "tát giả" từ đó hiểu rõ con đường và kỹ thuật "tác nghiệp" của bọn xôi thịt rác rưởi đội lốt nhà văn nhà thơ.
    3-Bàn cách nào để không có một tác phẩm "spam tá lả" như thế xuất hiện ở Việt Nam nữa

    Em không muốn bác DVH nghĩ là em thù oán cá nhân với bác í (bản thân em sau khi nghiên cứu về bác í cũng phục bác í về khả năng...kinh doanh và tính liều mạng vô song vì đồng tiền của bác í)
    Em không muốn xúc phạm đến người vợ hiền và 2 cô con gái xinh của bác í cũng như bác Đặng Hoàng Ánh, giấy chứng minh số 250272236 ngày 19/10/1984 hiện cư trú ở thôn Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng (vì biết đâu bà bị lợi dụng hay bị tâm thần cũng nên).
    Tuy nhiên bác DVH phải chịu trách nhiệm về những gí bác í làm cũng như em sẵn sàng chịu trách nhiệm khi em đặt ra vấn đề này.
  2. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Em trích dẫn những đoạn có liên quan đến Bác Hồ để các bác xem cho dễ:
    Cha tôi sinh năm 1862, đồng niên và đồng môn với cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Cha tôi là người gốc Hoàng Phái triều Nguyễn và là một Nhân sĩ yêu nước đầu thế kỷ 20.
    Ngày 2 tháng 6 năm 1911, chiếc tàu chở khách của ?oHãng Năm Sao? có tên là Amiral Latouche Tréville đã cập Bến Nhà Rồng.
    Cha tôi mang tên là Nguyễn Như Chuyên đã làm thủ tục xuất cảnh xuống tàu. Ngày 5 tháng 11 năm 1911, con tàu Amiral Latouche Tréville khởi hành, rời bến Nhà Rồng, đưa Văn Ba và cha tôi hướng về Pháp...
    [red]
    Tôi đã được cử tham gia Đoàn đại biểu anh hùng và chiến sĩ thi đua miền Nam, do anh Hai Xô dẫn đầu, ra thăm miền Bắc và được vào thăm Bác Hồ.
    Nhưng khi được gặp Bác rồi, tôi mới vỡ lẽ là chính Bác đã yêu cầu Trung ương Cục đưa con gái của đồng chí Phạm Đăng Chất ra Bắc cho Bác gặp. Bác gọi cha tôi là Lệ Chất tiên sinh, như mọi người trong Liên thành thư xã vẫn gọi. Bác nói: Hồi mới đến Phan Thiết, Bình Thuận, Bác đã được Lệ Chất tiên sinh mời dạy ở trường Dục Thanh rồi cũng chính tiên sinh lo giúp vé rồi đồng hành sang Pháp. Cụ Chất từng hoạt động trong phong trào Đông Kinh nghĩa thục, sáng lập Công ty Liên Thành (đến nay Cty này vẫn còn) có đại lý tại số 4, Lãn Ông, Hà Nội kinh doanh thuốc Bắc nhưng thực chất là vừa làm kinh tế vừa lấy chỗ đi về của các nhà cách mạng Đông Kinh.
    Tôi nhỏ con, lại bị bệnh trên đường ra Bắc nên có biệt danh Út Đẹt. Được gặp Bác, tôi như gặp được cha, đó là niềm hạnh phúc không chỉ như liều thuốc bổ cho tôi khoẻ mạnh trên đường về lại R; mà còn giúp tôi đủ nghị lực để vượt qua những năm cay đắng nhất của cuộc đời.[/ređ]
    DVH ơi không phải Bác mất rồi thì ai cũng múa mai quay cuồng cũng được nhé
    Vậy Trần Dân Tiên có bài anh Ba phụ bếp là láo à. Hóa ra Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước bằng vé tàu hạng nhất à.
    Bác DVH viết thế chả khác nào nói Bác Hồ nói láo nhé.
    Em không muốn nâng tầm quan điểm ở đây nhưng bác DVH bây giờ có nghĩ thế nào về Bác Hồ thì không ai quan tâm nhưng bác phải cẩn trọng khi viết về người anh hùng dân tộc chứ.
    Em xin bái phục là bác DVH gan dâ cùng mình hay ngu dốt hết chổ nói
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 01/06/2008
  3. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    cái bài về chuột này em đọc từ hồi lớp 5 rồii
    chả biết bây giừo còn con chuột nào như thế k nhỉ
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ài ài, bác khô chuối ơi, thế nhỡ Lệ Chất Tiên Sinh xuống tàu đi Pháp bằng vé hạng nhất, còn anh Văn Ba thì đi bằng vé hạng phụ bếp thì sao? Ai chứng minh là bác Lệ Chất mua 2 vé hạng nhất, một cho mình một cho anh Văn Ba?
    Vấn đề là bác có thể sang Pháp lục lại tài liệu lưu trữ về danh sách hành khách và danh sách nhập cảnh của cái con tàu đô đốc La tút sê - T''ré Vil kia không, mà bác dám nghi vấn "...bằng vé hạng nhất".
    Cách suy luận ở đây là chưa chặt chẽ. Còn nghi vấn của bác về một tác phẩm hoang tưởng thì tôi chưa bàn, vì cũng chưa đủ thông tin để kiểm chứng.
    Nhưng với truyền thống lá cải của tờ ANTG thì cũng đáng nghi ngờ chứ không phải là vội tin ngay được.
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    [[/quote]
    Ài ài, bác khô chuối ơi, thế nhỡ Lệ Chất Tiên Sinh xuống tàu đi Pháp bằng vé hạng nhất, còn anh Văn Ba thì đi bằng vé hạng phụ bếp thì sao? Ai chứng minh là bác Lệ Chất mua 2 vé hạng nhất, một cho mình một cho anh Văn Ba?
    Vấn đề là bác có thể sang Pháp lục lại tài liệu lưu trữ về danh sách hành khách và danh sách nhập cảnh của cái con tàu đô đốc La tút sê - T''''''''ré Vil kia không, mà bác dám nghi vấn "...bằng vé hạng nhất".
    Cách suy luận ở đây là chưa chặt chẽ. Còn nghi vấn của bác về một tác phẩm hoang tưởng thì tôi chưa bàn, vì cũng chưa đủ thông tin để kiểm chứng.
    Nhưng với truyền thống lá cải của tờ ANTG thì cũng đáng nghi ngờ chứ không phải là vội tin ngay được.
    [/quote]
    Bác xem phim Titanic rồi, mua vé hạng ba cũng được ở không mà đi...chim gái. Em chưa nghe nói mua vé đi cái gì mà phải lao động cực như... con trâu nhà em. Em mời Bác nếu rảnh thì cứ xem cho kỹ QCBD (ấy là em nói nếu Bác rảnh rỗi lắm chứ như bác architecto nói cũng chí phải" Ai rỗi hơi thì vào mà đọc cái mớ của nợ của anh Đờ Vờ Hờ. ") nhưng DVH viết QCBD sau khi bị sa thải ra khỏi ANTG do đó QCBD không dính gì với ANTG của bác Hữu Ước.
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 03/06/2008
  6. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ài ài, bác khô chuối ơi, thế nhỡ Lệ Chất Tiên Sinh xuống tàu đi Pháp bằng vé hạng nhất, còn anh Văn Ba thì đi bằng vé hạng phụ bếp thì sao? Ai chứng minh là bác Lệ Chất mua 2 vé hạng nhất, một cho mình một cho anh Văn Ba?
    Vấn đề là bác có thể sang Pháp lục lại tài liệu lưu trữ về danh sách hành khách và danh sách nhập cảnh của cái con tàu đô đốc La tút sê - T''''''''ré Vil kia không, mà bác dám nghi vấn "...bằng vé hạng nhất".
    Cách suy luận ở đây là chưa chặt chẽ. Còn nghi vấn của bác về một tác phẩm hoang tưởng thì tôi chưa bàn, vì cũng chưa đủ thông tin để kiểm chứng.
    Nhưng với truyền thống lá cải của tờ ANTG thì cũng đáng nghi ngờ chứ không phải là vội tin ngay được.
    [/quote]
    Bác xem phim Titanic rồi, mua vé hạng ba cũng được ở không mà đi...chim gái. Em chưa nghe nói mua vé đi cái gì mà phải lao động cực như... con trâu nhà em. Em mời Bác nếu rảnh thì cứ xem cho kỹ QCBD (ấy là em nói nếu Bác rảnh rỗi lắm chứ như bác architecto nói cũng chí phải" Ai rỗi hơi thì vào mà đọc cái mớ của nợ của anh Đờ Vờ Hờ. ") nhưng DVH viết QCBD sau khi bị sa thải ra khỏi ANTG do đó QCBD không dính gì với ABTG của bác Hữu Ước.
    [/quote]
    Có lẽ tác giả ví von, Ông LC đi cùng Bác trên một con tàu (cái này hòan tòan có thể đúng) chỉ khác vị trí. Biết đâu cái ông LC đó chẳng hạnh họe "thằng bồi bàn": "Sao nước mắm mày không hâm lên hả?". Ấy thế sau này xuýt xoa: "Hồi ấy tui đi chung tàu với HCM đó nhé".
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    [Khoảng năm 1920, được tổ chức phân công, cha tôi xin về làm Chánh lục sự Tòa án Mỹ Tho. nhờ đó cụ này cứu được Bác Phạm Hùng
    Em không biết DVH đang nói về tổ chức nào. Nhờ các bác am hiểu lịch sử xác minh hộ
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Xoá toàn bộ các bài viết của nick mạo danh Đặng Vương Hưng, các bài quote lại bị dọn dẹp theo, các bài quote lại của bài quote lại cũng bị dọn dẹp nốt.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. BigNlong

    BigNlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác ĐVH. Chả hiểu sao lên đến cái chức đại tá CA. Thế mà vẫn bị cài. Đến nhà bạn gái uống bia say sưa bị bọn nó chụp ảnh rồi tống tiền. Sự việc vỡ lở, bác bị thân bại danh liệt. Nay vừa viết được một cuốn sách chả biết đúng sai thế nào lại có thằng đâm thuê chém mướn vào đây bỉ bác.
    Chuối ạ, về nói với ông chủ rằng hãy để cho người ta một con đường sống. Việc phán xử đúng sai của cuốn sách đã có các cơ quan chức năng, chú đưa lên mục giáo dục quốc phòng để làm gì?
    Tôi không tin ĐVH vừa dính vụ gái trên kia lại dám bịa đặt một chuyện động trời như vậy. Tôi không tin ông Lê Khả Phiêu, ông trợ lý của Thượng tướng GS Hoàng Minh Thảo là những người mù dễ dàng bị ĐVH qua mặt. Đằng sau câu chuyện này, cũng như đằng sau câu chuyện cài ĐVH vào ăn nằm với gái là một âm mưu bỉ ổi. Kể cả ĐVH và bọn cài ông ta đều chả sạch sẽ gì.
    Chỉ có nhân vật của cuốn sách nếu đúng như ĐVH kể thì đúng là đáng khâm phục và đáng thương.
  10. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Trình bác là chuyện gái gú rồi bị xử thế nào trên mạng cũng có nói (như X cà chẳng hạn) nhưng em không đề cập đến vì hai lẽ:
    1-Em xem đó là chuyện đời tư của bác DVH. Bác ấy có sai lầm, vợ con bác í tha : xong chuyện, không liên quan gì anh em mình.
    2-Không thể xác minh tính xác thực của những thông tin này trên mạng (có thể bọn xấu hay bọn ghen ăn tức ở với bác í chơi bẩn)
    Còn những chuyện em nói ở đây đã được đăng tải chính thống trên phương tiện thõng tin nhà nước. Bác cứ vào google search:"Quận chúa biệt động". là có hàng khối.
    Còn chuyện bác "chụp mũ" em thì em không trách bác. Bác cứ bình tĩnh theo dõi topic này.
    Cơ quan chức năng hình như đã xử và bác DVH chắc khó mà in.
    Ở topic này thông qua DVH và QCBD em muốn nói nhiều đến cái loạn của bọn bồi bút ngày nay.

Chia sẻ trang này