1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán có nhạc Trịnh ở SG

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi test1, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. test1

    test1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quán có nhạc Trịnh ở SG

    Các bác cho em hỏi nếu muốn nghe nhạc Trịnh ở SG thì ra quán nào được ạ. Em có vài địa chỉ nhưng vẫn không thích lắm.

    Quán Trịnh ở trên đường Paster (gần trường Kinh tế). Quán này bán các món ăn Huế. Nhưng bộ giàn nghe chán lắm, lại bán món ăn Huế em không hợp.

    Quán Ngon gần dinh Độc Lập, thỉnh thoảng cũng có, nhưng chỗ đó xô bồ quá.

    Hôm trước em cũng qua chỗ quán Tơ Đồng, nghe mấy ca sĩ hát nhạc Trịnh, mà em muốn kill myself luôn. Em chỉ nghe được vài người hát nhac Trịnh thôi.

    Theo em chỗ lý tưởng là một quán cafe nhỏ lịch sự, thanh nhã, với nhạc Trịnh với volumn đủ nghe. O Hanoi cũng có một vài chỗ, nhưng em tìm ở SG mà chưa có chỗ nào em vừa ý cả.
  2. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ rảnh thì PM cho tớ, bảo đảm khỏi chê, như ý bạn muốn. Yên tâm đi, chẳng phải quán Tưởng Niệm mà có lần Box NTrịnh ở SG offline đâu

    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh qui hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta?
  3. christineha

    christineha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    narsis
    Bao giờ rảnh thì PM cho tớ, bảo đảm khỏi chê, như ý bạn muốn. Yên tâm đi, chẳng phải quán Tưởng Niệm mà có lần Box NTrịnh ở SG offline đâu
    Sao Narsis k post lên box cho mọi người tham khảo với mà đòi PM hử???
  4. MotCoiDiVeNhatNguyet

    MotCoiDiVeNhatNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quan Ca phe Nhat Nguyet co le la noi ban se muon den. Nhu y dinh cua chu quan muon bien noi day thanh " Noi ban be gap go, nghe lai nhung ca khuc Trinh Cong Son va cam nhan . . . " Moi ban ghe lai quan ca phe Nhat Nguye 50/2A Banh Van Tran P7 Quan Tan Binh. Mong la ban se vua y.
  5. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @motcoidivenhatnguyet, tớ đã có một buổi tối thật thú vị tại café Nhật Nguyệt. Mong rằng @test1 cũng thế .
    Quán dễ thương, trang trí khá đẹp, hát hầu như chỉ nhạc Trịnh, yên tĩnh và nhất là ít khách

    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh qui hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta?

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/08/2003
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm lăn lộn trong SG đủ để cho tớ tìm được một quán cafe có nhạc TRỊNH tâm đắc đó là quán Thuỷ Trúc đường Bùi Thị Xuân , quận Tân Bình .
    Đi dọc theo đường Lê Văn Sỹ , đi lên hướng ngã năm Cộng Hoà thì gặp một con đường nho nhỏ Bùi Thị Xuân , rẽ trái đi khoảng 300m thì có một quán cafe nằm e ấp ở bên phải .
    Nói về nhạc thì tuyệt vời , khỏi bàn cãi , cảnh trí khỏi chê , nếu có một chút thời gian ngồi nghe nhạc ở đó , nhìn ra cái hồ nước nhỏ xinh mọc đầy hoa súng màu tim tím , đẹp lắm . Nhất là khi mơ màng nghe nhạc , lâng lâng bên khói thuốc và tĩnh tâm nhìn hoa súng nở bạn sẽ thấy cánh hoa từ từ xoè ra . Trời ơi , đã lắm .
    Nói về phong cách thì chóp của đỉnh , lịch sự hết chỗ chê , nếu bạn mặc áo quần luộm thuộm 1 tí thì bạn sẽ lạc lõng giữa những người trí thức ngồi thưởng thức âm nhạc ngay . Bạn gác chân lên ghế sẽ được chủ quán ra âu yếm mời ra khỏi quán và bạn sẽ không phải trả tiền chầu cafe đó (nếu không có tiền mà vẫn muốn ngồi thì xài chiêu thức này là đảm bảo hiệu quả ngay lập tức , có điều chịu nhục một chút xíu , he he he ). Khi bước vào quán bạn phải tắt máy xe từ ngoài cổng và dắt vào trong , nếu chạy xộc vào sẽ được chủ quán ân ái và thân thiện khoác vai mời ra ngoài . He he he .
    Ly tách thì được chủ quán chơi đồ gốm đặt riêng cho quán , thức uống khỏi chê về chất lượng , diển hình là cafe rất ngon , đạm đà và đầy chất Huế chứ không làm một ly đá đầy vun như các quán khác trong SG . Nhưng giá cả thì không được đẹp cho lắm . Cafe đá là thức uống rẻ nhất thì có giá là 8 nghìn tiền Việt Nam còn các thứ khác thì ...he he he ... thử sẽ biết .
    Nhưng tiền nào của nấy . Sẽ không hối tiếc .
    Với một khung cảnh như thế , nhạc như thế thì Thuỷ Trúc là quán cafe mà tớ tâm đắc nhất trong tất cả các quán cafe mở nhạc XƯa ở SG . Tuấn Ngọc cafe cũng được , nhưng là có một lần mở bài Hôn môi Xa của anh Bo Đan Trường thế là tớ vĩnh biệt luôn , he he he .
    CÒn một điều nữa đó là quán này không mở buổi sáng , chỉ mở từ 16h tới 23g , riêng chủ nhật mở cả ngày . Thứ hai nghỉ cả ngày .
    Khi đi trễ quá , sau 18g thì có nghĩa là quán sẽ không còn bàn mà ngồi nữa , khi đó chủ quán sẽ cho người ra đứng trước cổng từ chối khách . Nhưng tớ mách cho một chiêu nhé : Nói là hết bàn nhưng kỳ thực bao giờ cũng có một hai bàn trống , bạn cứ nói là có bạn ngồi ở trong trước rồi thì sẽ được cho vào . Khi vào lọt rồi thì bạn sẽ phải gặp chủ quán (cái ông nói giọng Huế cao hơn mét tám đầu trọc và ốm nhom á) và yêu cầu ông sắp xếp cho một bàn . He he he . Kinh nghiệm xương máu đấy .
    Ơ , sao mình lại đi quảng cáo không công thế nhỉ , ừ , thế mới lạ .
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 30/10/2003
  7. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa được nghe quán nào mở toàn nhạc Trịnh , khá là khó .Nhưng muốn nghe nhạc Trịnh thì về Binh Quới đi , ờ đó mở nhạc thường xuyên , đi khắp nơi trong đó đều được nghe nhạc . Lại có cả hình ảnh cũng như bài viết nữa . Một nơi quá thú vị để quan tâm đó bạn .
    TageOniR
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Về nhiều quán nhạc mang tên Tuấn Ngọc tại SG,nghe nói (nghe nói thôi) mở toàn nhạc Trịnh,không biết ai đã viếng thăm chưa,bây giờ không biết đã có bao nhiêu quán mang tên này rồi nữa
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  9. teochut

    teochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy thử tới caphe TRANG thử xem .trên đường CMT8 gần công viên lê thị riêng , có con hẻm vào giáo xứ An Lạc , vào khoảng 5-10 mét bạn sẽ thấy .
    giá rẻ bình dân nhưng hơi ồn ào .bạn có thể yêu cầu mở nhạc....
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến Nhật Nguyệt vào một buổi tối thứ 7. Tất cả trái với những gì tôi mong đợi. Lên tầng, thấy ồn ào như cái chợ, tôi lại nghĩ là sinh nhật ai đó. Hoá ra không phải, mà vì người ta nói chuyện quá to. Nhạc thì chẳng nghe thấy gì cả. Mãi đến hơn 9h nhạc mới to hơn.
    Về khung cảnh, nội thất của quán, tôi ko có ý kiến. Nhưng những thành phần ngồi trong đó, tôi thấy có nhiều người đến đó chỉ để nói chuyện ồn ào mà thôi.
    Vài dòng suy nghĩ của cá nhân tôi.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất

Chia sẻ trang này