1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán có nhạc Trịnh ở SG

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi test1, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lys có tí việc nhờ anh chị em cô bác ở Sài Gòn chút này. Lys có đứa em gái bé mới ở Úc về SG được vài hôm, muốn đi cafe SG nghe nhạc Trịnh (hoặc Rock) mà không biết đi đường nào... Lys muốn nhờ anh chị nào chăm chút hộ bé con này với. Em Pleiku má đỏ môi hồng này ngơ ngác lắm ạ. Nó bé nhưng bằng tuổi lys, đi học cùng lys, nghe nhạc Trịnh, uống cafe cùng lys nhưng nghe Rock với các đầu gấu khác ạ.
    Vậy trăm sự nhờ các anh các chị ở SG để tâm giùm lys về đứa em nhỏ này. Dắt nó đi chơi cafe SG hộ lys với, nhé.
    Có gì PM cho lys với...
    Vậy trăm s
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Ở Sài Gòn tìm 1 được 1 góc nhỏ để nghe Khánh Ly hát "ôi phù du từng tuổi xuân đã già 1 ngày kia đến bờ, đời người như gió qua, không còn ai đường về ôi quá dài......" nhưng thật là khó, đến Thủy Trúc 1 quán nghiêm túc và có sự thỏa hiệp ngầm để cùng nghe nhạc, nhưng nhạc TCS thì không phải là nét chính của quán. Đến quán Chiêu, nơi đã từng 1 thời trung thành nhạc TCS, ồn quá , không gian đủ cho số ít nhưng hẹp với số đông, thôi thì đến Tưỏng niệm, nhưng phong cách nhạc cũng lại chuộng theo số đông.
    Đến Nhật Nguyệt ngồi được sát lan can, nhìn được nhiều góc, có không gian tiếp cận với bên ngoài và bên trong, không phải xen kẽ với ai, đề nghị được nghe Khánh Ly hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Phôi Pha đã được hát khi Khánh Ly còn thật sự là giọng hát "chân đất", nhưng khi có nhạc bất giác lại muốn "nhiều khi muốn đi về con phố xưa, nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà..." ồn ào quá.
    Vậy đến Cõi Riêng, Vô Thường..... cũng không khá gì mấy
    Thôi đến Old friends vậy, nhỏ, không có gì đặc sắc, nhưng lúc nào cũng yên tĩnh làm người ta cảm giác chẳng buồn nói chuyện mà chỉ phân vân nên chọn ai để đối ẩm, Nữ hoàng chân đất hay Tiếng hát vượt thời gian.... quán chẳng khi nào đông nhưng Cô chủ quán người Huế vẫn duy trì......"tôi xin làm quán trọ dừng chân em ghé chơi..."
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Trong bằng đó quán mọi người nói, tôi thích nhất Thủy Trúc (gần nhà mà, hehehe). Deathchuck nói là giá hơi cao, nhưng so với Cõi Riêng vẫn còn bình dân chán ! Cõi Riêng cũng hay (nhất là về phần bài trí và những bình hoa rất nghệ thuật ) nhưng Old Friends dễ thương hơn, có điều Old Friends nằm sâu trong hẻm nên hơi khó kiếm.
    Quán Thủy Trúc nhạc rất chọn lọc, âm lượng vừa phải, không gian thoáng đãng và lịch sự. Không mở Quang Dũng, và là 1 trong số rất ít quán có nhạc Thái Thanh.
    Mấy quán Tuấn Ngọc đó giờ đều pha tạp hết rồi Đào Hoa Cốc Chủ ơi. Mở tào lao thiên tướng chứ đâu chỉ nhạc Trịnh và ca sĩ Tuấn Ngọc.
    Mình đang giữ bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa nhà U, mượn mấy tuần rồi mà chưa đọc được chữ nào cả. Chắc bữa nào phải qua trả lại để sau tết mới có thời gian rảnh mà coi. Chán ghê.

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hà ui Hà , anh ước ao có được một dịp anh em mình ngồi nghe nhạc trong Thuỷ Trúc và ngắm nhìn hoa súng nở quá đi thôi ... Anh từng lặng người khi nhìn cánh hoa súng từ từ xoè ra và quanh mình là một bầu không gian tràn ngập những tiếng nhạc ... Hic hic ...
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  5. ut_banh

    ut_banh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi chứ cái quán Old Friend và Cõi Riêng nó nằm ở đâu dzậy.Mới dzô Sài Gòn nên hổng biết ở đâu cả,muốn tìm một số quán để còn đi uống cà phê.ngoài đi uống cà phê thì lâu lâu tìm một cái chỗ để để nhìn chính mình,để ngồi chìm mình vào những lời ca hay là lời tâm sự,lời thánh ẻê bình tâm và một cái rất riêng nữa là để tối tối dẫn nhỏ bồ đi nghe cho nó tình,nó cũng khoái nhạc Trịnh một cây
  6. jacaranda83

    jacaranda83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    NGhe deathchuck nhắc đến Thuỷ Trúc,tự nhiên thấy có gì đấy gần gũi lạ. Không biết mọi người thế nào chứ mình lại không thích đến TT vào buổi tối lắm.Mặc dù không gian cũng không đến nỗi nhộn nhạo quá vì chỉ cần nói chuyện lớn tiếng một chút thôi là có thể bạn sẽ bị nhắc nhở ngay nhưng dù sao mình vẫn thấy hơi khó để tìm một chút "cõi riêng" giữa đặc quánh hơi người. Mình tìm thấy TT cho riêng mình vào sáng chủ nhật. Chịu khó dậy sớm một chút và đến TT lúc quán hầu như chưa có ai hoặc chỉ lác đác 1,2 người,sẽ dễ dàng chọn cho mình cái bàn kê sát cửa sổ,nhìn ra khoảng sân có hoa súng, có thuỷ trúc, có hơi sương lành lạnh của SG buổi sớm giữa một không gian rất Huế ,cũng như có những nỗi niềm rất Huế trong âm nhạc TCS,trong giọng hát KLy vang lên giữa lòng SG. Và tất nhiên,không thể thiếu một ly cafe. Sẽ phí lắm nếu thay nó bằng một ly nước quả...!
    Thế rồi,lại ra về,nhường lại cái không gian đấy cho mọi người khi thấy "có nắng vàng" đã "lạc trên lối đi"...
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thủy Trúc - một kỷ niệm đẹp....
    Một ngày, tôi ngồi cùng anh. Chẳng nói năng gì, chỉ ngồi đó... Im ắng và cũng như DC, thưởng thức cái cảm giác nhìn hoa súng từ từ nở. Chẳng biết ai đã thưởng thức hoa quỳnh nở thế nào, nhưng với tôi, hôm ấy, nhìn hoa súng nở, lại có thêm anh bên cạnh...
    Giờ xa xôi rồi còn đâu...
  8. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cà phê 970 ở Thanh Đa. Quán có một cái view rât đẹp nhìn ra sông sài gòn. Đủ để cho những người yêu Hà nội phải suýt xoa khi bắt gặp một thoáng Hồ Tây. Giá như đừng có nhiều tàu đi qua thì không còn gì để tiếc. Chủ quán cao tuổi nhưng rất tâm lý, Chỉ mở Trịnh của Khánh ly thôi. Theo xu hướng thị trường nên vẫn phải mở nhạc trẻ ồn ào ầm ĩ.
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có quán café Hằng ngay gần cây xăng góc ĐBP- Nguyễn Thượng Hiền cũng hay lắm. Khách không bao giờ đông và mọi người nói chuyện không bao giờ người bàn bên cạnh nghe. Nghe rất rõ nhạc và yên tĩnh. Tốt hơn hết đi hai người, và quá lắm cũng chỉ là 3. Đến đó vào chập tối là hay nhất.
  10. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với deathchuck, Thủy Trúc là lựa chọn số một của mình vì đó còn là nơi kỷ niệm. Ngày đầu tiên cách đây 5 năm mình vào SG là được người ta đưa đến ngay, lúc đó mình hơi giận vì muốn đi dạo phố hơn, nhưng vào đến nơi thì cảm ơn người ta lắm lắm. Tuy nhiên, dạo này TT đông người quá, có lẽ phải đi sáng sớm CN thôi!
    Gần đây, mình phát hiện ra một quán mới cũng dễ thương lắm. Quán Hợp Phố, tuy chưa nói chuyện với chủ quán lần nào nhưng mình có cảm giác chủ quán là người HỘI An, đồng hương với mình.Quán có khu vực riêng trưng bày thư pháp, mỗi bàn được thiết kế hoa lá xung quanh rất nghệ thuật và tạo không gian riêng. Nhạc thì khỏi phải chê, bạn cũng có thể yêu cầu theo sở thích.
    Đi từ mũi tàu Âu Cơ - Trường Chinh, theo Âu Cơ, qua dệt Đông Nam, quán lẩu dê Tài Ký, đối diện là làng nướng ( khá đông khách), ngay sát làng nướng có con hẽm, quán HP nằm ngay đầu con hẽm.Nói thì rắc rối thế chứ rất dể kiếm.

Chia sẻ trang này