1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc ~~ tháng 12 ~~ tiết trời đã vào đông

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~BỐN MÙA~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    XUÂN HỒNG , có chàng đến hỏi :
    _em thơ , chị đẹp em đâu?
    _ Chị tôi . hoa thắm cài đầu
    Đi đuổi **** vàng ngoài nội
    HẠ ĐỎ , có chàng đến hỏi ?
    _Em thơ chị đẹp em đâu?
    _ Chị tôi khăn thắm quàng đầu
    Đi giặt tơ vàng bên suối
    THU BIẾC . có chàng đến hỏi :
    _Em thơ chị đẹp em đâu?
    _Chị tôi tóc xoã ngang đầu
    Đi hát tình sầu trong núi
    ĐÔNG XÁM , có chàng đến hỏi :
    _Em thơ chị đẹp em đâu?
    _Chị tôi hoa trắng đầy đầu
    Đã ngủ trong hầm mộ tối

    Thời gian với những bước đi không ngừng nghỉ , làm đầy lên sự sống đồng thời cũng làm huỷ diệt cuộc sống
    thời gian là những dòng chảy bất tận không ngừng nghỉ ta là một phần của dòng chảy ấy . Dù muốn dù không cuộc đời vẫn thầm lặng biến đổi cuộc đời ta
    "có hay không một ngày anh[/]i] nhìn lại
    ngỡ ngàng
    ta đã thế này sao?"
    một năm sắp qua đi , năm mới sắp tới ,năm cũ không còn bao nhiêu thời gian
    Giáng sinh _noel
    đêm đông lại sắp đến rồi
    Có ai trong thời khắc thiêng liêng sắp đến này . chạnh lòng nhớ đến một thời đã xa ,
    tuổi thơ
    "ngày đó tuổi đời còn hoa mộng
    thơ thẩn đồi hoa , đuổi **** vàng ".............

    tình đầu
    "chuông giáo đường ôhay sao đổ vội
    em ,anh cùng nhìn
    ánh mắt chẳng kịp trao"..................

    ......................
    và bồi hồi
    " ngỡ còn trẻ. hồn chớm già
    giữa ngây thơ
    bất ngờ anh
    bất ngờ mưa ...............bất ngờ "

    MÙA ĐÔNG
    đêm đen và lạnh giá làm sống lại trong ta những cảm xúc giao mùa , những nỗi buồn niềm vui kỉ niệm
    có ai không trong thời khắc giao mùa :
    "Là tôi chắc lại ngậm ngùi
    Là tôi sờ sững ngược xuôi dòng người
    Giáng sinh vẫn đẹp vẫn vui
    sao tôi sẽ phải cười tươi dối lòng ?"

    LỜI NGUYỆN CẦU ĐÊM ĐÔNG
    chúa ơi, chúa cao ở trên trời
    dương trần ,chúa, ơi người có thấu
    có một người mãi mãi đợi mong
    đêm noel_ chúa ,đông buốt giá
    xin lòng này thoát khỏi cô đơn

    cầu mong một đêm đông ấm áp cho tất cả mọi người
    dudannho2
    chán như.... con gián
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ya, phải Nhỏ không đây ?

    thatwhy


  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Giữa đông cái lạnh xiếc bao chợt nó nghỉ về em!
    Em bây giờ nơi đâu rồi nhỉ,nó củng chẳn biết nhưng nó luôn biết rằng là em luôn theo giỏi từng bước chân của nó!Em đã đi xa và không còn quay về nữa,em thật hồn nhiên và vô tư nhưng sao em lại vội vàng ra đi như thế nhỉ?Nó tự hỏi rằng giữa cái đông này liệu em có lạnh không nhỉ?nVà nó phải tự hứa với nó rằng nó sẽ thu xếp thời gian để đi thăm em ở một nơi hiu quạnh!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ nhỏ đây anh
    từ đây topic này sẽ thay đổi chủ đề:
    QUÁN CÓC
    Cũng như các cụ đồ ngày xưa có quán cóc để nói chuyện thơ văn . chuyện đời
    ngày nay quán cóc là nơi để
    LDC_er đàm đạo về thế thái nhân tình, về những suy nghĩ của mình , tất tần tật về những điều đang lo nghĩ, bưc xúc
    mỗi tháng là một chủ đề
    mỗi tuần cũng có một chủ đề riêng
    xin mời mọi người cùng tham gia

    dudannho2
    chán như.... con gián
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Noel lại về mang giá lạnh
    Chẳng cái lạnh nào giống cái lạnh năm xưa..............

    Nói giỡn á !
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Noel lại về..... Không biết cái cảm giác ăn noel ở cái đất TP này ra sao nhỉ..?
    Chỉ nhớ cách đây 5 năm khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường tôi có 1 cô bạn thân, mùa noel năm ấy, khi mọi người đang háo hức chờ đợi hồng ân của Thiên Chúa thì cô bạn ấy của tôi lại được chúa gọi về với người.
    Một cái chết mà cho tới bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi, cô ấy còn quá trẻ để chết, để phải vĩnh biệt cái cuộc sống tươi đẹp này, cô ắy đâu có biết rằng có 1 người con trai đã đem lòng yêu thương cô ấy và khi cô ấy ra đi anh chàng đó đã đau khổ như thế nào..
    Tối NOEL năm đó, quỳ trước Chúa, chàng trai đó đã thầm hứa với Người rằng sẽ không bao giờ quên hình ảnh của nàng và trong những mùa noel còn lại của mình sẽ đặt 1 đóa hồng thắm lên mộ của người chàng trai ấy yêu.........
  7. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Chúng mình vẫn thế mãi sao em
    Ngày vẫn sáng và đêm về vẫn tối
    Giáo đường chiều nay mình anh xám hối
    Lạy chúa thương tình trút bỏ đơn côi"
    Đồng cảm cùng haythapanhsang

    Nói giỡn á !
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chiều xuống, đâu đó trên phố thấp thoáng những cây thông, nhưng dãy ánh đèn sáng hơn, đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn. Không khí lạnh tràn về như xua tan đi cái cảm giác của ngày thường. Ngồi trong Cõi Riêng nhìn dòng người qua lại tấp nập mà thấy mình lẽ loi.cafe đắng sao chiều qua uống vẫn thấy ngọt và ngon quá.
    Đâu đó như báo một Giáng Sinh nữa lại về.
    Giáng Sinh vui vẻ !

    that's why


  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đâu đó lại thấy Giáng Sinh đã về và mỗi ngày qua lại thấy Giáng Sinh đến gần hơn.

    that's why


  10. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ .. Noel đến nhanh quá .. Ai cũng bận thi cử cả .. chẳng còn thời gian nghĩ đến việc khác nữa .. Mà có lẽ cũng không ai nghĩ đến mình .. Buồn quá ..
    Đôi khi giữa phố xá đông người ta lại cảm thấy cái cô đơn đáng sợ hơn bao giờ hết . Giữa dòng đời tấp nập nào ai biết đến ai , có chăng chỉ là nụ cười xã giao , những lời nói qua loa nơi cửa miệng , mấy ai thật lòng nghĩ đến nhau ..Ôi buồn thay
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS

Chia sẻ trang này