1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc ~~ tháng 12 ~~ tiết trời đã vào đông

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Quán cóc ----mùa hạ, đúng là nhưng kỷ niệm khó quên nhất trong lòng mỗi người đã từng trải qua một thời học sinh ngây thơ, đa cảm và ... quậy bát nháo.
    Giờ đây khi đã rời xa mái trường đầy những vui buồn, xa thầy cô, bạn bè (toàn là bạn nhậu ko hà) tôi lại cảm thấy cô đơn (alone mè) và càng buồn hơn khi phải rời xa người mà tôi đã có hơn 3 năm yêu lầm, í wên, yêu trộm chứ, hì hì !
    Bây giờ mỗi khi đi ngang qua ngôi trường cũ năm xưa, nhìn những quán cóc mà lòng bồi hồi, hic hic ! Nay cũng đã là tháng 4 rồi, mùa hạ sắp đến cũng là lúc ngôi trường trở nên vắng lặng hơn và tôi lại nhớ những lúc sóng đôi bên nhau lang thang đi nhặt những cánh phượng rơi ép vào trang vở trắng.
    Ngày xưa tớ cũng là một thằng nhóc con hơi bị Rồ măng tích đấy nhá, sao mình phục mình quá xá, ha ha !
    Thôi giờ còn đâu những năm tháng xưa, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại trong mỗi con người chúng ta.
    Hic, bây giờ tự nhiên lại thèm ngồi quán cóc quá nhưng mà alone thì ngồi alone à, chán chít, thà ngồi trên computer còn dzui hơn, he he !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Có lẽ nào lại như thế ????
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hơn mười năm, trở lại ngôi trường xưa, vẫn dáng vẻ ngày trước, vẫn hàng cây phưỡng vỹ của một thế hệ đầu tiên đã trồng để ghi nhớ. Để nhớ đến thế hệ thứ nhất đã một thời trãi qua những ngày tuổi thơ đầy niềm vui, không có bận tâm, suy nghĩ điều gì.
    Bao năm qua đi trường vẫn còn dáng vẻ của ngày xưa. Phượng vỹ cũng đã chuyển màu, như báo hiểu một mùa chia tay lại đến, rồi một thế hệ nữa lại qua đi.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không vội, hãy ở lại đây với tôi một đêm. Nhà rộng thênh thang, có ai đâu mà ngại. Gà sau bếp, bạn hãy bắt giúp tôi một con, tôi sẽ nấu cháo gà đãi bạn đường xa. Đấy... thế là xong nhé. Bạn hãy giúp tôi bê nồi cháo ra giữa sân, chúng ta sẽ lai rai mà nói chuyện đời.
    maybe yes,maybe no!!!
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Phải chi tôi là bạn của voanh thì may quá nhỉ?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369
  5. cobebuong-binh

    cobebuong-binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhà Voanh có tất cả bao nhiêu con gà zậy,mỗi đêm "chơi" một con Voanh hĩ ! Hay hôm nay làm món gà hầp nước mắm đi !
    TÌNH BẠN LÀ NGỌN LỬA CHUNG SƯỞI ẤM TRÁI TIM TA !
    Được cobebuong-binh sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 24/04/2003
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hì bác voanh@ thật là hiểu anh emT&C quá nha, bữa nào phải tới nhà bác lai rai rồi anh em mình tâm sự chữ hữ bác, nhung mà đừng có đem con gà đi nấu cháo, đem nướng lên nhậu cho đã, ha ha
    Đúng là "Tri kỷ tương phùng bên bàn nhậu"
    Nhậu đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    Chỉ có em là không hiểu !!!!!!!!!!! WHY ?????
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết khóc ròng!
    maybe yes,maybe no!!!
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đêm xuống, đâu đó trên phố huyện thấp thoáng đoạn đường quen, nhưng dãy ánh đèn sáng hơn, đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn. Không khí không còn lạnh như dạo trước nhưng lòng vẫn thấy ấm hơn.
    Lúc này đâu chắc Dalat đông người và vui lắm ?

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đang nhâm nhi ly cafe giữa giờ nghĩ trưa," ve ve ve" hè về rồi , cái mùa mong ước của tuổi đi học đây mà .Mỗi khi ve cất tiếng thì lòng lại nao nức vì sao ư đơn giản sắp dược nghĩ 3 tháng hè chơi thoải mái .Thầy cô cứ bảo ừ bi giờ thì thích nghĩ lắm sau này rồi sẽ thấy . Ối giời chuyện sau này cứ để sau tính bi giờ tính khế hoạch đi chơi cái đã .Ấy vậy mà đã ba năm trôi qua từ lúc giã từ mái trường để bước những bước chập chững vào đời mới thấm thía câu nói ngày xưa.Hình như mình đánh mất nó, mùa hạ đã không còn ý nghĩa như xưa.Giờ ngồi đây một mình ngồi đây nơi đất khách ly cafe dường như đắng hơn thường ngày.Thương lắm nhớ lắm ngày xưa ơi !!!!

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

    Được vgaboy sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 30/04/2003
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho em ké bài hát này với. Hay vật.
    Khúc Hát Phiêu Ly


    nhạc sĩ: Phó Đức Phương

    Thôi cũng đành, đau lòng u sầu cùng dòng sông hoang vắng nước chảy bẽ bàng
    Thôi cũng đành, giũ sạch tơ vương, rũ sạch mộng và mơ còn gì mà mong nhớ
    Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
    Là Trương Chi ta hát khúc phiêu ly
    Dân nghèo cái tình chi chiều lạnh ra đi về bến sông đời chua cái khổ đau tiếc gì
    Thôi cũng đành ván thuyền cấp kênh, đời bèo mây siêu tán, duyên tình bẽ bàng
    Thôi cũng đành hoa tàn, nắng tan phũ phàng bể dâu phận tầm còn gì lòng đau.
    Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi
    Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
    Một bóng một mình một dòng lênh đênh thì đàn làm chi cho vật vã hát khinh
    Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
    Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
    Một bóng một mình một dòng lênh đênh thì đàn làm chi cho vật vã hát kinh
    Ơ ơ ơ yêu thương ơ con sông nghẹn ngào gió ơ ơ đông một khúc tính tang tang
    tình ta đi ư hừ ta đi

    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire

Chia sẻ trang này