1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc ~~ tháng 12 ~~ tiết trời đã vào đông

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm những cơn mưa đầu mùa đang trút xuống thành phố mộng mơ này!Lại gợi đến cho mọi người bao nỗi nhớ những lúc bân khuâng!
    Mưa Dalat thật buồn!Buồnmột cách gia giết,những kỹ niệm ngày nào lại tràn về hiện lên trong tâm trí tôi!Em cũng đã ra đi vào cái mùa mưa ấy để lại cho tôi bao kỹ niệm khó phai!
    Có phải mưa là mùa của chia tay mùa củng nhung nhớ?Và bên cạnh đó là những lúc bận rộn nhất của thời học sinh,mùa của thi cử là sẽ mở ra cho bạn một chân trời mới!Một chân trời đầy hứa hẹn của thời sinh viên!
    maybe yes,maybe no!!!
  2. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình và em gái cũng hay đến những quán nhỏ ven đường NVT để ăn và để được nhìn mưa rơi .Thời gian không có nhiều để ngày nào cũng đến chiều ngồi ngắm mưa rơi .Tết mới về lần nữa nhưng lại lo thời gian đi nhanh quá .À mà có người đang tính ... chết để mình về phúng điếu đấy .hic , mau đi để tớ còn về DL và trông thấy sương giăng trên những ngọn đèn nữa chứ ( Ác wá chịu hông nổi hơ )

    Bông hồng xanh
  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thành phố buồn nhớ không em , ngày chủ nhật ngày của riêng mình .Thành phố buồn vừa đi đã mỏi , đường quanh co quyện gốc thông già .Chiều đan tay nghe nắng chan hoà ,nắng hôn nhẹ làm hồng môi em .Mắt em cười trong mưa chiều anh thấy đẹp hơn.
    Được vgaboy sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 03/06/2003
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tháng sáu mùa thi_nỗi nhớ và nỗi buồn xa trường ,xa lớp
    có cái tháng nào nhiều nỗi buồn hơn thế
    có cái tháng nào ngắn ngủi hơn thế: bận học, bận thi ,bận đi chơi thả sức
    có cái tháng nào tốn tiền điện thoại hơn thế: mỗi lần gọi là nấu cháo đến khét luôn
    có cái tháng nào giống như tháng sáu
    khi nhưng cơn mưa đầu mùa đã qua , có nhớ, cũng chỉ là những cơn mưa bóng mây thoảng hoặc
    tháng sáu mùa thi, lũ học trò cuối cấp thêm bận rộn
    nỗi nhớ hjay nỗi buồn như trôi tuột theo thời gian
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tháng 6 mùa thi, Tháng của tan rồi hợp, mùa chia tay của những cô cậu học trò, của những tình cảm đầu đời, thơ ngây, vô tư, không suy nghĩ.
    Tháng sáu, tháng của những cơn mưa mới vào mùa chợt đến rồi chợt đi. Chều qua mưa về trên phố, những cơn mưa làm ượt đẫm những chiếc áo sẫm màu vô tình ra không không có áo mưa.
    Rồi mưa cũng qua mang theo những nỗi buồn bất tận, không biết sao mưa không còn nữa nhưng trong lòng vẫn thấy còn mưa. Lạnh lắm như những cơn mưa Dalat vào mùa, Hôm qua lại đến nơi ấy, một nơi bình yên và vắng lặng, nghe bài hát của Quang Dũng mà lúc chiều đã nghe thật nhiều lần, nghe mãi. Bài hát thật hay, chưa bao giờ có cảm giác là hay như thế, hẹn với thằng bạn ở DL nhưng rồi nó đã không biết để đến.
    Có một cảm giác thật lạ len lõi đâu đâ, như đã đánh mất một điều gì thiên liêng nhất ! Một điều ngỡ như sẽ không bao giờ tan như bọt nước nhưng bây giờ thật mong manh.
    Rồi mai lại trở về với chính mình, bao âu lo, suy nghĩ, gia đình, bạn bè và một niềm tin. Mình đang đứng nơi đâu, mình đang làm gì, ai bên cạnh ? ai nói với ai điều gì ?
    Tháng sáu trời vẫn mưa, có lẽ trời sẽ mưa mãi trong lòng, nhớ lắm những cơn mưa DL, những cơn mưa lạnh lắm nhưng bao giờ cũng thấy hơi ấm đong đầy. Giờ lại muốn nhìn thấy mưa, nhìn thấy mưa và chạy mãi trong mưa cho dù cơn mưa có đến tận chân trời nơi ánh bình minh ban mai sẽ đến.
    Tháng sáu mùa thi, nơi gặp gỡ của những gì thân thiết nhất
    Chia tay ché những gì than thiết nhất
    Tạm biệt những con đường thân quen mỗi tối đi về

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6, mùa thi cử cũng là lúc ta chia tay với ngôi trường thân yêu cùng những bạn bè, thầy cô đã bao năm dìu dắt, vui buồn cùng nhau. Mùa mưa tháng 6 cũng đã cuốn trôi những kỷ niệm khó quên trong đời học sinh nhưng vẫn sẽ lưu lại trong mỗi con người đẫ từng trải qua thời kì học sinh một dấu ấn không bao giờ phai mờ. Những lúc một mình trong căn phòng vắng lặng nó lại gợi cho ta về một tuổi thơ đầy mộng mơ vui tươi và nghịch ngợm (1 quỹ 2 ma thứ 3 học trò mà). Làm sao có thể quên đưọc ngày xưa đó, ôi ngày xưa yêu dấu !!!
    NGÀY XƯA ƠI !!! ....................​

    Yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ, hic hic, thà chịu khổ chứ hổng chịu lỗ!>:D< :-*
  7. WaitForSomeBody

    WaitForSomeBody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác alone@ đúng là sến sụ lun á chời wơi, hihi, bài nào post lên cũng giống giống nhau hit trơn, hổng dzui tí nèo hít, ac ac...

    Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn và giữ được người tình!>:D< ALL
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Những Ngày Mưa
    Những ngày dài
    không một dáng nắng mong manh
    hoài niệm tuổi đời
    tan theo mưa chầm chậm
    ta ngồi đây đợi chờ
    lòng buồn tênh trong bến bờ đơn độc
    ai đi về dưới mưa
    lẩn khuất trong muôn ngàn kí ức
    ta bật cười
    câm lặng tìm giưa dòng đời vẫn hoài mưa .

    I'm inlove !

  9. bataurua

    bataurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ...
    Buồn....
    Mưa khóc....?
    Hay lòng ai nhớ ai?
    Nhớ tóc mây bay
    Nhớ dáng ai ngồi
    Cả tiếng nói...
    Giọng cười vang trong gió.

    Mưa ...
    Mưa...[/pink]
    ĐÙA THÔI
  10. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 6,chán!!! Cuối tháng 6 ..............tiếp tục chán!
    =======> Tháng 6 là tháng chán
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!

Chia sẻ trang này