1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Má mì witch thực tập bán hàng ác wá!!!!
    Chắc định làm về ngạch marketing kiểu mụ Lys đây???
    Chẹp... ừa... trà cuả mụ thì ngon khỏi phải nói. Từ khi lên Cty Chè VN, thấy các anh chị niềm nở đâm ra cũng cảm hứng với trà nhỉ? Nhà ta còn cái bánh nướng "ế", cuối tuần rồi, có sang nhắm với nước chè thì sang nhé! Mụ pha chè, ta cắt bánh oke?
    Nài, lên rừng rồi thì để quán lại cho ai trông hểy? Đừng bắt ta trông quán, vì ta sẽ mãi buôn mà quên ghi nợ cho khách đấy. Với lại ta sẽ ăn hết kẹo lạc. hêhhhee
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hai mụ witch141v với cundc viết bài thấy sến sến thế nào ớ
    Chắc có ảnh hưởng của mùa hè nóng này nên bị ... mất rồi

  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hai mụ witch141v với cundc viết bài thấy sến sến thế nào ớ
    Chắc có ảnh hưởng của mùa hè nóng này nên bị ... mất rồi

  4. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rủ witch đi ăn kem, đang tính tiền thuốc nước... quay đi, quay lại đã không biết biến đi đăng nào mất, báo hại mình chờ cả buổi, cổ dài như cổ ngỗng... Hôm nay có kế hoạch gì không????
  5. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rủ witch đi ăn kem, đang tính tiền thuốc nước... quay đi, quay lại đã không biết biến đi đăng nào mất, báo hại mình chờ cả buổi, cổ dài như cổ ngỗng... Hôm nay có kế hoạch gì không????
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Êu nhóc hdts đừng có mà chê vớ vỉn, nhóc không viết sến bằng bọn chị nên tức hả? , thôi không nói được sến thì cứ ngồi đấy xem các chị nói chuyện sến mà học tập .................... chứ đừng có mà ti toe lung tung..........đúng là dở hơi.........
    Cún ah, ta đi thì mụ cứ trông quán giùm ta..........cứ ghi sổ nợ.............để lúc ta về ta đòi cho. Ok bánh nướng ế thì để đấy đến giải quyết, thế mụ muốn uống chè xanh hay chè đen? Chè xanh thì fa hơi cầu kì 1 chút ( nếu muốn uống ngon), và quan trọng là kiếm được chè ngon. Để đợt này ta đi lên rừng về kiếm ít chà ngon rồi bọn mình off chà nhá. Có gì thì CN đi mụ, hôm đó ta rỗi, kéo cả mụ Lys đến nhá........... mà ta báo trước ta chỉ ăn bánh nhân đậu xanh trứng thôi đấy, bánh thập cẩm thì ta pó tay............ chỉ uống chà nhìn các mụ ăn bánh thôi
    @ love- forever : he............he cơ bản là đồng chí rút tiền chậm quá, mới cả tớ bít đồng chí không fải là người ăn quỵt nên tớ cứ để đồng chí tự giác, đưa bi nhiêu thì đưa................... tớ hôm qua có lệnh triệu hồi về gấp từ Witch World nên không thể chờ tiền của đồng chí được, thư nhắn về tham gia khoá học ĐỘC DƯỢC... rất quan trọng, vì có rất nhiều ứng dụng hay ho trong thực tế, nen không bỏ qua được , thất lễ với đồng chí thật , sory khách hàng nhá.....................lần sau sẽ đi chậm hơn........... cho đồng chí bít đỡ mất công chờ he`....................he`
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Êu nhóc hdts đừng có mà chê vớ vỉn, nhóc không viết sến bằng bọn chị nên tức hả? , thôi không nói được sến thì cứ ngồi đấy xem các chị nói chuyện sến mà học tập .................... chứ đừng có mà ti toe lung tung..........đúng là dở hơi.........
    Cún ah, ta đi thì mụ cứ trông quán giùm ta..........cứ ghi sổ nợ.............để lúc ta về ta đòi cho. Ok bánh nướng ế thì để đấy đến giải quyết, thế mụ muốn uống chè xanh hay chè đen? Chè xanh thì fa hơi cầu kì 1 chút ( nếu muốn uống ngon), và quan trọng là kiếm được chè ngon. Để đợt này ta đi lên rừng về kiếm ít chà ngon rồi bọn mình off chà nhá. Có gì thì CN đi mụ, hôm đó ta rỗi, kéo cả mụ Lys đến nhá........... mà ta báo trước ta chỉ ăn bánh nhân đậu xanh trứng thôi đấy, bánh thập cẩm thì ta pó tay............ chỉ uống chà nhìn các mụ ăn bánh thôi
    @ love- forever : he............he cơ bản là đồng chí rút tiền chậm quá, mới cả tớ bít đồng chí không fải là người ăn quỵt nên tớ cứ để đồng chí tự giác, đưa bi nhiêu thì đưa................... tớ hôm qua có lệnh triệu hồi về gấp từ Witch World nên không thể chờ tiền của đồng chí được, thư nhắn về tham gia khoá học ĐỘC DƯỢC... rất quan trọng, vì có rất nhiều ứng dụng hay ho trong thực tế, nen không bỏ qua được , thất lễ với đồng chí thật , sory khách hàng nhá.....................lần sau sẽ đi chậm hơn........... cho đồng chí bít đỡ mất công chờ he`....................he`
  8. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em Phù thuỷ đúng là dã man................. như con ngan. Quyết tâm để ông anh rai mình toi đây mà Đả đảo Phù thuỷ........... Đả đảo................ Đả đảo................ Ơ khát nước quá, cho xin chén trà đá...... a` không, nước chè ở đây ko đảm bảo chất lượng.................... cho xin cốc nhân trần vậy.
    Bây giờ mới phát hiện ra là kô những em Phù thuỷ tham ăn và ăn rất khoẻ, mà còn có khả năng rất đặc biệt trọng chuyện ăn uống, có thể lên chương trình "Chuyện lạ Việt Nam" được đấy.
    VTV3, 21h00, ngày ............... BTV Thanh Tùng: "Chào mừng các bạn đến với Chương trình "Những chuyện là VN". (vỗ tay).......... Đã bao giờ các bạn được chứng kiến hoặc nghe nói có người ăn được một lúc 5 cái kem, xin nhắc lại là ăn một lúc 5 cái kem. Người ta có thể ăn liền tù tì 5, 10 thậm chí 50 cái kem. Vâng điều đó hoàn toàn có thể, nhất là với những người tràn trề tâm hồn ăn uống. Nhưng để ăn 5 cái trong cùng một lúc thì quả thực là chuyện lạ. Để thực hiện được điều này chắc hẳn phải có một khả năng hết sức đặc biệt. Và chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một người có thể làm được điều tưởng chừng như không thể này. Xin giới thiệu bạn Phù thuỷyyyyyyyyyyyyyyyy (vỗ tay)..............."
    TT: Xin chào bạn Phù thuỷ!
    PT: Xin chào anh TT, xin kính chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình "Những chuyện lạ VN".
    TT: Chúng tôi được biết rằng bạn là người có thể nói là duy nhất có thể ăn được tới 5 cái kem cùng một lúc. Bạn có thể cho biết là để thực hiện được khả năng kỳ lạ này, bạn có phải luyện tập vất vả lắm kô ạ?
    PT: Thưa anh TT, hoàn toàn kô ạ, chỉ cần kiên nhẫn một chút và kô phải trong trạng thái quá no thôi ạ.
    TT: Trở lại với vấn đề kỹ thuật trong việc thực hiện khả năng kỳ lạ này. Làm thế nào để có thể cầm được tới 5 cây kem để cùng đồng thời đưa lên miệng khi bạn chỉ có 2 tay, kể cả trong trường hợp bạn có thể sử dụng 2 chân nữa thì cũng chưa đủ?
    PT: (Cười rất tự tin) Dạ thưa anh, em chỉ cần một tay thôi ạ.
    TT: Một tay??? Thưa quý vị khán giả, thật kô thể tin nổi. Một tay cầm tới năm cây kem và đưa vào.............., xin lỗi bạn, ....... một cái miệng nhỏ nhắn và xinh xắn kia. Thật khó có thể tin nổi. Ban đầu bạn có nói là phải cần đến một chút kiên nhẫn, bạn có thể giải thích thêm kô ạ?
    PT: (Cười bẽn lẽn) Đây chính là yếu tố quyết định đấy ạ. Khi có đến 5 que kem trong tay, em thật khó mà có thể đợi được, thường là............ chén ngay.
    TT: Tôi vẫn chưa hiểu............
    PT: Đơn giản thôi ạ. Phải chờ một lát cho 5 cây kem chảy hết ra, và em chỉ việc dùng một tay cầm thìa xúc để chén thôi ạ. Như vậy là ăn 5 cây kem cùng một lúc còn gì.
    TT và khán giả:
    PT: Nhưng em cũng xin thú thật, chẳng mấy khi em có thể đợi lâu được đến thế đâu ạ. Nhìn mấy cây kem thèm bỏ xừ.
    TT và khán giả: ............................
  9. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em Phù thuỷ đúng là dã man................. như con ngan. Quyết tâm để ông anh rai mình toi đây mà Đả đảo Phù thuỷ........... Đả đảo................ Đả đảo................ Ơ khát nước quá, cho xin chén trà đá...... a` không, nước chè ở đây ko đảm bảo chất lượng.................... cho xin cốc nhân trần vậy.
    Bây giờ mới phát hiện ra là kô những em Phù thuỷ tham ăn và ăn rất khoẻ, mà còn có khả năng rất đặc biệt trọng chuyện ăn uống, có thể lên chương trình "Chuyện lạ Việt Nam" được đấy.
    VTV3, 21h00, ngày ............... BTV Thanh Tùng: "Chào mừng các bạn đến với Chương trình "Những chuyện là VN". (vỗ tay).......... Đã bao giờ các bạn được chứng kiến hoặc nghe nói có người ăn được một lúc 5 cái kem, xin nhắc lại là ăn một lúc 5 cái kem. Người ta có thể ăn liền tù tì 5, 10 thậm chí 50 cái kem. Vâng điều đó hoàn toàn có thể, nhất là với những người tràn trề tâm hồn ăn uống. Nhưng để ăn 5 cái trong cùng một lúc thì quả thực là chuyện lạ. Để thực hiện được điều này chắc hẳn phải có một khả năng hết sức đặc biệt. Và chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một người có thể làm được điều tưởng chừng như không thể này. Xin giới thiệu bạn Phù thuỷyyyyyyyyyyyyyyyy (vỗ tay)..............."
    TT: Xin chào bạn Phù thuỷ!
    PT: Xin chào anh TT, xin kính chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình "Những chuyện lạ VN".
    TT: Chúng tôi được biết rằng bạn là người có thể nói là duy nhất có thể ăn được tới 5 cái kem cùng một lúc. Bạn có thể cho biết là để thực hiện được khả năng kỳ lạ này, bạn có phải luyện tập vất vả lắm kô ạ?
    PT: Thưa anh TT, hoàn toàn kô ạ, chỉ cần kiên nhẫn một chút và kô phải trong trạng thái quá no thôi ạ.
    TT: Trở lại với vấn đề kỹ thuật trong việc thực hiện khả năng kỳ lạ này. Làm thế nào để có thể cầm được tới 5 cây kem để cùng đồng thời đưa lên miệng khi bạn chỉ có 2 tay, kể cả trong trường hợp bạn có thể sử dụng 2 chân nữa thì cũng chưa đủ?
    PT: (Cười rất tự tin) Dạ thưa anh, em chỉ cần một tay thôi ạ.
    TT: Một tay??? Thưa quý vị khán giả, thật kô thể tin nổi. Một tay cầm tới năm cây kem và đưa vào.............., xin lỗi bạn, ....... một cái miệng nhỏ nhắn và xinh xắn kia. Thật khó có thể tin nổi. Ban đầu bạn có nói là phải cần đến một chút kiên nhẫn, bạn có thể giải thích thêm kô ạ?
    PT: (Cười bẽn lẽn) Đây chính là yếu tố quyết định đấy ạ. Khi có đến 5 que kem trong tay, em thật khó mà có thể đợi được, thường là............ chén ngay.
    TT: Tôi vẫn chưa hiểu............
    PT: Đơn giản thôi ạ. Phải chờ một lát cho 5 cây kem chảy hết ra, và em chỉ việc dùng một tay cầm thìa xúc để chén thôi ạ. Như vậy là ăn 5 cây kem cùng một lúc còn gì.
    TT và khán giả:
    PT: Nhưng em cũng xin thú thật, chẳng mấy khi em có thể đợi lâu được đến thế đâu ạ. Nhìn mấy cây kem thèm bỏ xừ.
    TT và khán giả: ............................
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , vậy thì pác đã thấy MU " phong độ " như thế nào từ khi Becks chuyển đi đấy chị ạ ! Giờ thì bị Arsenal qua mặt thật roài !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 03/10/2004

Chia sẻ trang này