1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , vậy thì pác đã thấy MU " phong độ " như thế nào từ khi Becks chuyển đi đấy chị ạ ! Giờ thì bị Arsenal qua mặt thật roài !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 03/10/2004
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    E hèm, chắc bác Historian_ver2 chưa biết trà quán em như thế nào chả qua là do ông anh historian toi từ 1 nguyên do nào đó đổ lỗi sang cho trà quán em nên mới phát ngôn bừa bãi thế. Để hôm nào rảnh rang, em ngồi em kể cho cách lấy trà và fa trà cho bác nghe, xem lúc đó bác còn muốn uống trà hay tiếp tục nhân trần đá đây.................... mà giời bi giờ lạnh, uống nhân trần đá mát fải biết................ uống xong mà viêm họng thì đừng đổ tại nhân trần quán em nhá . Đấy thấy em tốt chưa, không chỉ lo bán được hàng mà còn tư vấn cho khách hàng thời tiết nào uống cái gì để đảm bảo sức khoẻ nữa đấy..............
    Sau khi đọc bài bác xong.............em quyết tâm cho ông anh rai của bác .........chết.....không cứu chữa gì hết............... cho hoàn thành tâm nguyện hihi
    Bác đả đảo em thì quá bằng lấy trứng chọi đá dzồi..................hì.............hì............... bác đả đảo em có mấy ai ủng hộ bác đâu...............bác đả đảo em lấy ai fa nước bán cho các bác...............bác đả đảo em thì cũng chả còn chỗ cho các bác sau giờ làm lấy chỗ ngồi buôn................bác đả đảo em thì chẳng có ai ngồi buôn dưa cùng bác nữa đâu............... đấy bác cứ suy nghĩ đi nhé, rồi tính xem có nên đả đảo em không ?
    @love- forever: tớ đã ghi tiền nợ vào sổ rồi, lãi bắt đầu được tính từ hôm nay, đấy đồng chí đã trở thành con nợ đầu tiên của tớ................. keke chào mừng con nợ ....................nhớ là đến Tết fải thanh toán cả gốc lẫn lãi cho chủ nợ đấy.....................không thì liệu hồn............... tớ xong khoá ĐỘC DƯỢC là lôi đồng chí ra làm người thưởng thức sản phẩm của tớ đầu tiên,nếu chết .........coi như............ trừ tiền nợ ......................
    @Tereda: CLB nào cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống em ah, MU qua rồi cái thời phong độ đỉnh cao, bi giờ đang đi xuống đây chính là lúc các Fan fải bền chí với CLB của mình............. rồi MU sẽ lên em ah, tre già sẽ có măng mọc........... em không nên bi quan thế
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    E hèm, chắc bác Historian_ver2 chưa biết trà quán em như thế nào chả qua là do ông anh historian toi từ 1 nguyên do nào đó đổ lỗi sang cho trà quán em nên mới phát ngôn bừa bãi thế. Để hôm nào rảnh rang, em ngồi em kể cho cách lấy trà và fa trà cho bác nghe, xem lúc đó bác còn muốn uống trà hay tiếp tục nhân trần đá đây.................... mà giời bi giờ lạnh, uống nhân trần đá mát fải biết................ uống xong mà viêm họng thì đừng đổ tại nhân trần quán em nhá . Đấy thấy em tốt chưa, không chỉ lo bán được hàng mà còn tư vấn cho khách hàng thời tiết nào uống cái gì để đảm bảo sức khoẻ nữa đấy..............
    Sau khi đọc bài bác xong.............em quyết tâm cho ông anh rai của bác .........chết.....không cứu chữa gì hết............... cho hoàn thành tâm nguyện hihi
    Bác đả đảo em thì quá bằng lấy trứng chọi đá dzồi..................hì.............hì............... bác đả đảo em có mấy ai ủng hộ bác đâu...............bác đả đảo em lấy ai fa nước bán cho các bác...............bác đả đảo em thì cũng chả còn chỗ cho các bác sau giờ làm lấy chỗ ngồi buôn................bác đả đảo em thì chẳng có ai ngồi buôn dưa cùng bác nữa đâu............... đấy bác cứ suy nghĩ đi nhé, rồi tính xem có nên đả đảo em không ?
    @love- forever: tớ đã ghi tiền nợ vào sổ rồi, lãi bắt đầu được tính từ hôm nay, đấy đồng chí đã trở thành con nợ đầu tiên của tớ................. keke chào mừng con nợ ....................nhớ là đến Tết fải thanh toán cả gốc lẫn lãi cho chủ nợ đấy.....................không thì liệu hồn............... tớ xong khoá ĐỘC DƯỢC là lôi đồng chí ra làm người thưởng thức sản phẩm của tớ đầu tiên,nếu chết .........coi như............ trừ tiền nợ ......................
    @Tereda: CLB nào cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống em ah, MU qua rồi cái thời phong độ đỉnh cao, bi giờ đang đi xuống đây chính là lúc các Fan fải bền chí với CLB của mình............. rồi MU sẽ lên em ah, tre già sẽ có măng mọc........... em không nên bi quan thế
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là 1 fan của MU đây,nhân đây cũng nêu ý kiến.Ai bảo là MU đang đi xuống đó,rõ là kô hiểu gì về bóng đá cả
    Công nhận bán đi David Beckham là đúng,bây giờ có thằng tiền vệ Ronaldo hay hơn và đáng giá hơn nhiều.Lại mới có thêm tiền đạo Wayne Rooney nữa mới thú vị chứ.Giờ đây chỉ chờ có trận MU-Arsenal mà coi mới sướng

  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là 1 fan của MU đây,nhân đây cũng nêu ý kiến.Ai bảo là MU đang đi xuống đó,rõ là kô hiểu gì về bóng đá cả
    Công nhận bán đi David Beckham là đúng,bây giờ có thằng tiền vệ Ronaldo hay hơn và đáng giá hơn nhiều.Lại mới có thêm tiền đạo Wayne Rooney nữa mới thú vị chứ.Giờ đây chỉ chờ có trận MU-Arsenal mà coi mới sướng

  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Quán trà của mụ có bán chè Sen không? Đột nhiên ta thèm chè sen quá. Sài Gòn hôm nay trở lạnh. Mưa suốt. Có một chén trà nóng để ủ ấm trong lòng thì hay biết mấy. Nhưng cũng không biết một chén trà có thể làm lòng mình ấm lại trong nỗi cô đơn hay không nữa?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Quán trà của mụ có bán chè Sen không? Đột nhiên ta thèm chè sen quá. Sài Gòn hôm nay trở lạnh. Mưa suốt. Có một chén trà nóng để ủ ấm trong lòng thì hay biết mấy. Nhưng cũng không biết một chén trà có thể làm lòng mình ấm lại trong nỗi cô đơn hay không nữa?
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trà Sen thì có, uống trà nóng có hương sen trong không khí lạnh thì tuyệt lắm đấy, còn nỗi cô đơn đi từ trong lòng ra, thì 1 chén trà không giúp được đâu..............nhưng ivy cứ vào quán uống trà đi............biết đâu trong lúc tán dóc sẽ kiếm được Tri kỷ........... tâm giao.............1 chén trà sẽ có ý nghĩa hơn nhiều đấy
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trà Sen thì có, uống trà nóng có hương sen trong không khí lạnh thì tuyệt lắm đấy, còn nỗi cô đơn đi từ trong lòng ra, thì 1 chén trà không giúp được đâu..............nhưng ivy cứ vào quán uống trà đi............biết đâu trong lúc tán dóc sẽ kiếm được Tri kỷ........... tâm giao.............1 chén trà sẽ có ý nghĩa hơn nhiều đấy
  10. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nhiều về các quán trà hn nhưng minh thấy nếu đến nhiều thì cũng nhàm, nếu đi có couple thì ngồi đâu chả thích :P người yêu ngồi cạnh, điên àh mà đi để ý đến mấy thứ xung quanh! đi một mình, thấy chán, những thứ kia nó cứ giả tạo làm sao, quán nào cũng thế mấy cái đèn chụp, mấy cái tre nứa có phải nhà quê thật đâu! đôi lúc cảm thấy bí bích! sao cứ phải chui vào một xó tối để tận hưởng cái cảm giác giả tạo, tự chiến thắng ấy? lại mất thời gian nữa! ngồi ở đó suy nghĩ lan man có ra được vấn đề gì đâu?một số quán cóc vỉa hè thì giản dị nhưng nó sinh viên quá, mà thời ấy thì qua rồi!

Chia sẻ trang này