1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nhiều về các quán trà hn nhưng minh thấy nếu đến nhiều thì cũng nhàm, nếu đi có couple thì ngồi đâu chả thích :P người yêu ngồi cạnh, điên àh mà đi để ý đến mấy thứ xung quanh! đi một mình, thấy chán, những thứ kia nó cứ giả tạo làm sao, quán nào cũng thế mấy cái đèn chụp, mấy cái tre nứa có phải nhà quê thật đâu! đôi lúc cảm thấy bí bích! sao cứ phải chui vào một xó tối để tận hưởng cái cảm giác giả tạo, tự chiến thắng ấy? lại mất thời gian nữa! ngồi ở đó suy nghĩ lan man có ra được vấn đề gì đâu?một số quán cóc vỉa hè thì giản dị nhưng nó sinh viên quá, mà thời ấy thì qua rồi!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vòng vừa rồi, Arsenal thắng ròn rã quá!!!!! Cún chẳng xem hết trận, mà xem thì đứt đoạn, thế mà...kekek...phê... Vì đúng lúc xem được quả nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal của... ơ... của chàng nào nhỉ? Không nhớ cái anh ghi bàn, vì...hihị... chỉ nhớ là cú chuyền bóng của Dennis đã khơi nguồn cho bàn thắng ấy. Ôi Dennis!!! Đến anh Phương bìhh luận cũng suýt xoa: "Một pha xử lý thông minh của Bergkamp!"
    Arsenal thắng rồi!!! Còn MU.... Sorry Witch vì ta không tiêu hoá MU được...kekekke... Nghe nói hôm nay bị dẫn 0-1 rồi chật vật mãi mới gỡ hoà được phải không? Tội nghiệp Sir Alex!!! Cứ nhai chewing gum thế , không biết lúc nào cắn nhằm lưỡi.
    Aniwei, chúc MU vòng sau đá đẹp hơn nhá!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vòng vừa rồi, Arsenal thắng ròn rã quá!!!!! Cún chẳng xem hết trận, mà xem thì đứt đoạn, thế mà...kekek...phê... Vì đúng lúc xem được quả nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal của... ơ... của chàng nào nhỉ? Không nhớ cái anh ghi bàn, vì...hihị... chỉ nhớ là cú chuyền bóng của Dennis đã khơi nguồn cho bàn thắng ấy. Ôi Dennis!!! Đến anh Phương bìhh luận cũng suýt xoa: "Một pha xử lý thông minh của Bergkamp!"
    Arsenal thắng rồi!!! Còn MU.... Sorry Witch vì ta không tiêu hoá MU được...kekekke... Nghe nói hôm nay bị dẫn 0-1 rồi chật vật mãi mới gỡ hoà được phải không? Tội nghiệp Sir Alex!!! Cứ nhai chewing gum thế , không biết lúc nào cắn nhằm lưỡi.
    Aniwei, chúc MU vòng sau đá đẹp hơn nhá!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác ah, bác cứ vào quán cóc mở trong F177 sẽ thấy sự khác biệt, chủ quán sẽ quan tâm đến từng khách hàng 1, không bỏ qua ai hết, ai cũng sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình........... vào quán bác có thể buôn mọi chuyện trên trời, dưới biển, chuyện xa, chuyện gần......... nói chung bác đi 1 mình cũng sẽ cảm thấy vui như đi 2 mình thôi...........ở đây cái quan trọng là vui vẻ và hợp ý............ thấy vui thì qua lại uống chén nước nói dăm ba câu chuyện, lúc buồn thì chỉ cần nghe người khác nói thôi........... âu đó cũng là cái vui, cái thư giãn.
    Chúc bác sẽ cảm thấy vui vẻ trong quán cóc của F177
    [signPhải đến nghìn năm núi mới nhận ra mình là núi
    Phải đến nghìn năm biển mới nhận ra mình chẳng thiếu núi được đâu
    Dù thời gian có xoá nhoà bao tên tuổi
    Còn chung chiêng đá núi bạc mái đầu
    http://www.ttvnol.com/173362/trang-11.ttvn[/sign]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 04/10/2004
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác ah, bác cứ vào quán cóc mở trong F177 sẽ thấy sự khác biệt, chủ quán sẽ quan tâm đến từng khách hàng 1, không bỏ qua ai hết, ai cũng sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình........... vào quán bác có thể buôn mọi chuyện trên trời, dưới biển, chuyện xa, chuyện gần......... nói chung bác đi 1 mình cũng sẽ cảm thấy vui như đi 2 mình thôi...........ở đây cái quan trọng là vui vẻ và hợp ý............ thấy vui thì qua lại uống chén nước nói dăm ba câu chuyện, lúc buồn thì chỉ cần nghe người khác nói thôi........... âu đó cũng là cái vui, cái thư giãn.
    Chúc bác sẽ cảm thấy vui vẻ trong quán cóc của F177
    [signPhải đến nghìn năm núi mới nhận ra mình là núi
    Phải đến nghìn năm biển mới nhận ra mình chẳng thiếu núi được đâu
    Dù thời gian có xoá nhoà bao tên tuổi
    Còn chung chiêng đá núi bạc mái đầu
    http://www.ttvnol.com/173362/trang-11.ttvn[/sign]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 04/10/2004
  6. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái chú ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 là Thierry Henry. Mịa.......... Arsenal cứ sút là vào. Chẳng hiểu có ma sui quỷ khiến gì ko mà mấy chú Charlton đá như bọn nghiệp dư ấy. Mà hình như thằng nào gặp Arsenal cũng đá như thế hay sao ấy (trừ Bolton, mình khoái thằng này phết). Những gì đang diễn ra với Arsenal cũng giống như đã diễn ra với MU cách đây vài năm: Arsenal đang nổi lên là một thế lực thống trị ở PL, các đội bóng khác gặp Arsenal luôn tìm cách chống đỡ để ko thua chứ hình như ko muốn tìm kiếm chiến thắng. Thế thì bảo sao Arsenal ko dễ đá. Còn MU, đúng là đang tự biến mình trở thành kẻ tầm thường. Với đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất nhưng MU vẫn ko biết cách chiến thắng. Mặc dù "MU luôn ở trong trái tim tôi", nhưng vẫn phải thừa nhận rằng lúc này đang là "kỷ nguyên" của Arsenal. Mong rằng "kỷ nguyên" đó ngắn thôi
    MU tiến lênnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Vòng 10 gặp Arsenal trên sân nhà............... Không có cơ hội nào tốt hơn để dội gáo nước lạnh vào thùng thuốc súng
  7. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái chú ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 là Thierry Henry. Mịa.......... Arsenal cứ sút là vào. Chẳng hiểu có ma sui quỷ khiến gì ko mà mấy chú Charlton đá như bọn nghiệp dư ấy. Mà hình như thằng nào gặp Arsenal cũng đá như thế hay sao ấy (trừ Bolton, mình khoái thằng này phết). Những gì đang diễn ra với Arsenal cũng giống như đã diễn ra với MU cách đây vài năm: Arsenal đang nổi lên là một thế lực thống trị ở PL, các đội bóng khác gặp Arsenal luôn tìm cách chống đỡ để ko thua chứ hình như ko muốn tìm kiếm chiến thắng. Thế thì bảo sao Arsenal ko dễ đá. Còn MU, đúng là đang tự biến mình trở thành kẻ tầm thường. Với đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất nhưng MU vẫn ko biết cách chiến thắng. Mặc dù "MU luôn ở trong trái tim tôi", nhưng vẫn phải thừa nhận rằng lúc này đang là "kỷ nguyên" của Arsenal. Mong rằng "kỷ nguyên" đó ngắn thôi
    MU tiến lênnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Vòng 10 gặp Arsenal trên sân nhà............... Không có cơ hội nào tốt hơn để dội gáo nước lạnh vào thùng thuốc súng
  8. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá không thăm cô chủ quán(không biết là có xinh đẹp không nữa...) được. Hôm trước mình hứa là sẽ gửi cho cô ấy 04 bản nhạc chuông nhưng chưa lưu được số điện thoại của cô ấy thì đã bị thằng choá nào nó hack.... Chắc cô ấy lại nghĩ là mình ki bo đây... thế mới tức chứ....Hôm nay có thời gian thì lại không ra bán hàng, lại chẳng có ai để buôn dưa lê... Buồn ghê....
  9. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá không thăm cô chủ quán(không biết là có xinh đẹp không nữa...) được. Hôm trước mình hứa là sẽ gửi cho cô ấy 04 bản nhạc chuông nhưng chưa lưu được số điện thoại của cô ấy thì đã bị thằng choá nào nó hack.... Chắc cô ấy lại nghĩ là mình ki bo đây... thế mới tức chứ....Hôm nay có thời gian thì lại không ra bán hàng, lại chẳng có ai để buôn dưa lê... Buồn ghê....
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he...........he bác này, đúng là ki bo thật, kêu gửi có 4 bản nhạc chuông mà ko gửi, làm tui chờ dài cổ ( chả nhẽ lại tăng lãi suất lên ..............keke làm ăn thì làm ăn cũng fải nghỉ ngơi đi chơi cho vui vẻ đầu óc chứ.......cứ ru rú làm ăn thì già người đi mất, các bác thấy xấu chả ai vào quán tui thì tui ế hàng ah? đúng chưa nào ............... với chị em khoản làm đẹp bao giờ cũng được ưu tiên ...............
    Hôm nay giời mát thật ............................ mát lạnh cả người

Chia sẻ trang này