1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he...........he bác này, đúng là ki bo thật, kêu gửi có 4 bản nhạc chuông mà ko gửi, làm tui chờ dài cổ ( chả nhẽ lại tăng lãi suất lên ..............keke làm ăn thì làm ăn cũng fải nghỉ ngơi đi chơi cho vui vẻ đầu óc chứ.......cứ ru rú làm ăn thì già người đi mất, các bác thấy xấu chả ai vào quán tui thì tui ế hàng ah? đúng chưa nào ............... với chị em khoản làm đẹp bao giờ cũng được ưu tiên ...............
    Hôm nay giời mát thật ............................ mát lạnh cả người
  2. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Phù thủy có phép thuật để tự làm đẹp chứ. Hóa ra cũng phải dùng cách của người trần mắt thịt à Cứ kêu chăm lo đến sắc đẹp, ban ngày thì lăn lộn ở quán để kiếm tiền, mặt phơi ra ngoài đường, đêm về thì lại lọ mọ buôn dưa lê. Thế thì sắc đẹp sẽ tàn tạ sớm thôi
    Hôm qua, ăn với uống toàn đồ lạnh, về nhà cóc ngủ được. Thế là tự đi pha một ấm trà nóng, lên sân thượng ngồi nhâm nhi một mình. Tự nhiên nghĩ giá mà có phủ thủy cưỡi chổi qua đây thì mời một chén.................... thấy toàn chim lợn kêu thui
    Thông báo cho bà con cô bác gần xa nhé, QUÁN CÓC của phù thủy từ nay sẽ bán thêm sữa nóng (hôm qua thèm thế mà chẳng có). Kính mong bà con cô bác ủng hộ. Tui sẽ tạm thời tiếp quản quán của phù thủy trong thời gian mụ ấy lên rừng. Xin nói trước chuyên môn của em ko phải là kinh doanh, em chỉ ham buôn chuyện thui, các bác cứ thoải con gà mái nhé, có gì ghi sổ nợ, giải quyết sau. Nhưng nhớ là nếu có xù thì đợi khi phù thủy về nhá, các bác quỵt nợ sớm, sập quán thì mụ phù thủy sẽ thịt em đấy.
  3. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Phù thủy có phép thuật để tự làm đẹp chứ. Hóa ra cũng phải dùng cách của người trần mắt thịt à Cứ kêu chăm lo đến sắc đẹp, ban ngày thì lăn lộn ở quán để kiếm tiền, mặt phơi ra ngoài đường, đêm về thì lại lọ mọ buôn dưa lê. Thế thì sắc đẹp sẽ tàn tạ sớm thôi
    Hôm qua, ăn với uống toàn đồ lạnh, về nhà cóc ngủ được. Thế là tự đi pha một ấm trà nóng, lên sân thượng ngồi nhâm nhi một mình. Tự nhiên nghĩ giá mà có phủ thủy cưỡi chổi qua đây thì mời một chén.................... thấy toàn chim lợn kêu thui
    Thông báo cho bà con cô bác gần xa nhé, QUÁN CÓC của phù thủy từ nay sẽ bán thêm sữa nóng (hôm qua thèm thế mà chẳng có). Kính mong bà con cô bác ủng hộ. Tui sẽ tạm thời tiếp quản quán của phù thủy trong thời gian mụ ấy lên rừng. Xin nói trước chuyên môn của em ko phải là kinh doanh, em chỉ ham buôn chuyện thui, các bác cứ thoải con gà mái nhé, có gì ghi sổ nợ, giải quyết sau. Nhưng nhớ là nếu có xù thì đợi khi phù thủy về nhá, các bác quỵt nợ sớm, sập quán thì mụ phù thủy sẽ thịt em đấy.
  4. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Troii....!
    Chè cháo gì mà nhạt toẹt vậy??? chắc mua phải hàng rởm rồi, có cần tui giới thiệu chỗ nua không??? Chỗ này bán chè cứ phải gọi là.... tuyệt cú mèo, đến 39 Trần Xuân Soạn ấy.
    Chán dời quá, ngủ không được, xem TV thì bực dọc khi thấy thằng MU đá mãi mà không thắng được thằng Midle, ra quán uống nước thì....
  5. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Troii....!
    Chè cháo gì mà nhạt toẹt vậy??? chắc mua phải hàng rởm rồi, có cần tui giới thiệu chỗ nua không??? Chỗ này bán chè cứ phải gọi là.... tuyệt cú mèo, đến 39 Trần Xuân Soạn ấy.
    Chán dời quá, ngủ không được, xem TV thì bực dọc khi thấy thằng MU đá mãi mà không thắng được thằng Midle, ra quán uống nước thì....
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đồ không bít uống ............... trà quán chị ngon nổi tiếng nha em................ đừng có vì MU thua mà ra quán chị chê này chê nhọ nha em .................... không bít uống trà cứ ti toe cơ .......... thôi cho em uống nhân trần đá nhé ................ không thì nước lọc đá cũng được đấy
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đồ không bít uống ............... trà quán chị ngon nổi tiếng nha em................ đừng có vì MU thua mà ra quán chị chê này chê nhọ nha em .................... không bít uống trà cứ ti toe cơ .......... thôi cho em uống nhân trần đá nhé ................ không thì nước lọc đá cũng được đấy
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em historian_ver2 có tinh thần trách nhiệm đến nhận nhiệm sở mới sớm thế này là tốt, nhưng mà chưa gì em đã rêu rao ầm ĩ lên là em cho nợ............. như thế là không được.......... nợ nhiều quá thì lúc chị về em cứ liệu, chị bắt em trả thay đấy................ lo làm đi ............ cứ đứng ba hoa thế làm sao fục vụ khách hàng chứ hả? khách chạy mất hết bi giờ ..................
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em historian_ver2 có tinh thần trách nhiệm đến nhận nhiệm sở mới sớm thế này là tốt, nhưng mà chưa gì em đã rêu rao ầm ĩ lên là em cho nợ............. như thế là không được.......... nợ nhiều quá thì lúc chị về em cứ liệu, chị bắt em trả thay đấy................ lo làm đi ............ cứ đứng ba hoa thế làm sao fục vụ khách hàng chứ hả? khách chạy mất hết bi giờ ..................
  10. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mụ Phù thuỷ này hôm nay hoa mắt gõ nhầm hay sao ấy nhỉ. Dám gọi mình bằng em
    Đúng là chẳng bít gì. Đây là chiêu bài câu khách của tui mà. Thay chủ mới (dù là tạm thời) thì cũng phải có cái gì đó cho mới lạ chứ, không thì có ma nào thèm đến. Tui cho nguời ta nợ, nhưng mà chắc chẳng ai dám quỵt đâu. Ai lại để em phù thuỷ xinh xắn thế cứ suốt ngày bám nhằng nhẵng để đòi mấy nghìn bạc................... mà nếu đứa nào cứ ì ra không chịu trả thì phù thuỷ............... lại chẳng cho cái cán chổi vào đầu thì có mà...........
    E anh gì ơi, vào quán em làm chén trà, hút điếu thuốc với lại tán dăm ba câu chuyện đê!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này