1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thôi buôn chuyện nốt mấy ngày cuối vậy ........... hi`.........hi` không thì đến lúc đi lại chả có ai ngó ngàng đến quán của mình cả, chắc lại để phủ bụi chờ đến ngày mình về thôi ............ keke pà kon ah ........... chỗ sắp tới tớ đi nầy tuyệt vời lắm ........... chả bít nói thế nào cả ............. hì...........hì nhiều chỗ để đi hơn là tớ hy vọng .............khà........ khà............ đúng là ở hiền gặp lành ............. mình toàn được đi đến những nơi tuyệt vời ............... sẽ kiếm ít trà ngon về để bán quán ........... pà kon yên tâm là sau khi tớ đi về sẽ có trà ngon đảm bảo chất lượng phục vụ pà kon nhé
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hai mụ này định mưu mô với nhau xâu xé quyển truyện của ĐẠI CA đấy ah...................... Quá lắm. Nhưng các mụ thịt xong cuốn đó thì nhưng cuốn hay ho mà ta chưa cho mượn thì làm sao các mụ còn có cơ hội thịt nữa Đọc câu chuyện cảnh giác rùi
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hai mụ này định mưu mô với nhau xâu xé quyển truyện của ĐẠI CA đấy ah...................... Quá lắm. Nhưng các mụ thịt xong cuốn đó thì nhưng cuốn hay ho mà ta chưa cho mượn thì làm sao các mụ còn có cơ hội thịt nữa Đọc câu chuyện cảnh giác rùi
  4. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi công việc bù cả đầu, không có thời gian dạo qua quán cóc của witch... Hôm nay rảnh 1 chút, ghé qua thì w lại không mở hàng. Thèm quá! 1 ly trà đặc( càng đặc càng tốt ), 1 điếu 555, 1 miếng cóc dầm...
    Nghe phong phanh, witch sắp lên rừng... Muốn gọi điện chia tay 1 chút mà không nghe máy, buồn quá!
    Thôi đành vậy, dẫu sao cũng chúc witch lên đường gặp nhiều may mắn, chân cứng đá mềm....
  5. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi công việc bù cả đầu, không có thời gian dạo qua quán cóc của witch... Hôm nay rảnh 1 chút, ghé qua thì w lại không mở hàng. Thèm quá! 1 ly trà đặc( càng đặc càng tốt ), 1 điếu 555, 1 miếng cóc dầm...
    Nghe phong phanh, witch sắp lên rừng... Muốn gọi điện chia tay 1 chút mà không nghe máy, buồn quá!
    Thôi đành vậy, dẫu sao cũng chúc witch lên đường gặp nhiều may mắn, chân cứng đá mềm....
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ke............ke tớ đây chứ đâu, đã đóng cửa quán đâu nào ......... fải 2-3 ngày nữa tớ mới đóng quán cơ, vì chẳng có ai chịu trông quán hộ .
    Nếu gọi vào dđ ko được thì sao ko gọi cố định, cà rốt quá đi ........ dù sao thì tớ cũng cám ơn lời chúc nhé, cám ơn rất nhiều.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ke............ke tớ đây chứ đâu, đã đóng cửa quán đâu nào ......... fải 2-3 ngày nữa tớ mới đóng quán cơ, vì chẳng có ai chịu trông quán hộ .
    Nếu gọi vào dđ ko được thì sao ko gọi cố định, cà rốt quá đi ........ dù sao thì tớ cũng cám ơn lời chúc nhé, cám ơn rất nhiều.
  8. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt cái giề???
    Sao mà cà rốt???
    Hỏi tên thật thì không cho, gọi vào số cố định nhỡ gặp phụ huynh thi sao??? Không lẽ nói: " Cho cháu gặp bạn witch"??? dễ phụ huynh lại nghĩ mình có vấn đề gi, cho di Châu Quỳ thì toiiii
  9. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt cái giề???
    Sao mà cà rốt???
    Hỏi tên thật thì không cho, gọi vào số cố định nhỡ gặp phụ huynh thi sao??? Không lẽ nói: " Cho cháu gặp bạn witch"??? dễ phụ huynh lại nghĩ mình có vấn đề gi, cho di Châu Quỳ thì toiiii
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là cà rốt, mà là loại tăng trọng thì phải. Tên thật là Phù thủy chứ còn là gì nữa. Hỏi thế mà cũng hỏi.
    Phù thủy này, tớ có quyền Nguyễn Trãi đánh giặc giữ nước của Nguyễn Lương Bích đấy, xem xong Vạn Xuân rồi xem cuốn này thì ngộ lắm. Có thích đọc về Điện Biên Phủ không, tớ có cả một kho, loại gì cũng có,hồi ức, hồi ký, tiểu thuyết, nghiên cứu, sách ảnh.......... đủ cả. Rồi về trận chiến Trân Châu Cảng nữa. Nói chung là oánh nhau thì hơi bị nhiều, mỗi tội loại giết người cướp răng thì hổng có.
    Tớ sẽ cho đồng chí mượn cuốn Hiệp sĩ nhà đỏ, nhưng chẳng biết là gặp được lúc nào.

Chia sẻ trang này