1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào bà con cô bác gần xa. Xin lỗi quý vị là mấy hôm nay, do có cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì, iem nổi máu kinh doanh nên tạm đóng cửa quán cóc đi mở cửa hàng buôn hoa (thế mà đã bị mụ chủ Lầu xanh nói này nói nọ), nên hôm nay iem lại phải về ngồi đuổi ruồi ở cái quán cóc này. Mong bà con, cô bác đến quán iem tiếp tục buôn chuyện cho zui zẻ.
    Mụ phù thuỷ với mụ lys kia, hôm nọ hai mụ online nói xấu gì đại ca thế? Đại ca đã nhắn cho mụ lys bảo rằng ko ở cơ quan, nên ko lên mạng được, thế mà dám phạm thượng, bảo đại ca thế lọ thế chai. Cứ đợi đấy nhé
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã bỏ công tìm truyện của DTH cho em.
    Câu truyện anh gửi cũng là một trong những chuyện hay của DTH, tiếc là nó không phải the story em đang tìm.
    "Memory of a pure spring"...chắc em sẽ từ bỏ việc tìm bản Tiếng Việt truyện này mất thôi
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã bỏ công tìm truyện của DTH cho em.
    Câu truyện anh gửi cũng là một trong những chuyện hay của DTH, tiếc là nó không phải the story em đang tìm.
    "Memory of a pure spring"...chắc em sẽ từ bỏ việc tìm bản Tiếng Việt truyện này mất thôi
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dừng chân "cóc quán" lần này nữa
    Vắng bóng giai nhân, không nhẽ trà?
    Rời thị lên non lo việc lớn
    Độc ẩm nhớ người .......sảo cái khênh...
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dừng chân "cóc quán" lần này nữa
    Vắng bóng giai nhân, không nhẽ trà?
    Rời thị lên non lo việc lớn
    Độc ẩm nhớ người .......sảo cái khênh...
  6. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1 mình trên phố vắng. Bỗng đi qua quán nước nhỏ, quán nhỏ đây sao lại vắng lặng thế. Cô chủ đi vắng, quán đìu hiu hẳn đi. Bớ cô chủ quán đâu, sao không thấy
  7. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1 mình trên phố vắng. Bỗng đi qua quán nước nhỏ, quán nhỏ đây sao lại vắng lặng thế. Cô chủ đi vắng, quán đìu hiu hẳn đi. Bớ cô chủ quán đâu, sao không thấy
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhấm nháp chén trà, trong goc quan, kẻ đang... hâm... nghêu ngao:
    Đời anh vô nghĩa khi lìa xa
    Người ơi !!!!!!!!!!!
    Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu thiếu em
    Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm....

    W em!
    Chị chủ Lầu xanh đây! Em ơi, chị thấy tình trạng quán cóc của em có nhiều người tâm trnạg quá. Từ khi em lên rừng....
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhấm nháp chén trà, trong goc quan, kẻ đang... hâm... nghêu ngao:
    Đời anh vô nghĩa khi lìa xa
    Người ơi !!!!!!!!!!!
    Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu thiếu em
    Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm....

    W em!
    Chị chủ Lầu xanh đây! Em ơi, chị thấy tình trạng quán cóc của em có nhiều người tâm trnạg quá. Từ khi em lên rừng....
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he..........he hôm nay tranh thủ thời gian rỗi, tranh thủ mạng chạy ngon, tranh thủ chổi vẫn còn chạy tốt bay về quán cóc thăm thú quán xem làm ăn thế nào, xem mọi thứ bán buôn có tốt không ......... các bác yên tâm lần này trà tớ mang về thì sẽ ngon đấy ( trà sạch mua tận gốc mà ) nhưng cứ đợi ngày tớ về nhá ...........
    Thấy mọi người buôn chuyện vui vẻ quá cơ, ngẫm lại mình đơn thương độc mã chốn xa xôi chả có ai buôn dưa cùng, thi thoảng được đại ca phone lên cho 1 cú...... chả bõ công chờ tẹo nào cả .......... lần này bác nào vào quán nhân dịp tớ lượn về thì được khuyến mại 1 cái kẹo lạc uống cùng nước chè cho fù hợp khẩu vị ............ trời trở lạnh, uống trà nóng kẹo lạc là ngon lắm đấy...........
    Thôi chào mọi người nhé, tớ lại fải đi rồi............hẹn mọi người khi nào thiên thời địa lợi nhân hoà, tớ lại lượn về nữa để buôn dưa cùng mọi người

Chia sẻ trang này