1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he..........he hôm nay tranh thủ thời gian rỗi, tranh thủ mạng chạy ngon, tranh thủ chổi vẫn còn chạy tốt bay về quán cóc thăm thú quán xem làm ăn thế nào, xem mọi thứ bán buôn có tốt không ......... các bác yên tâm lần này trà tớ mang về thì sẽ ngon đấy ( trà sạch mua tận gốc mà ) nhưng cứ đợi ngày tớ về nhá ...........
    Thấy mọi người buôn chuyện vui vẻ quá cơ, ngẫm lại mình đơn thương độc mã chốn xa xôi chả có ai buôn dưa cùng, thi thoảng được đại ca phone lên cho 1 cú...... chả bõ công chờ tẹo nào cả .......... lần này bác nào vào quán nhân dịp tớ lượn về thì được khuyến mại 1 cái kẹo lạc uống cùng nước chè cho fù hợp khẩu vị ............ trời trở lạnh, uống trà nóng kẹo lạc là ngon lắm đấy...........
    Thôi chào mọi người nhé, tớ lại fải đi rồi............hẹn mọi người khi nào thiên thời địa lợi nhân hoà, tớ lại lượn về nữa để buôn dưa cùng mọi người
  2. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tóm lấy, nhanh lên mọi người, không để chủ quán bay mất như thế chứ. Hic hic, thế là cô chủ quán cưỡi chổi bay mất rồi. Quán xá lại đìu hiu rồi. Không ai bán quán sao.. Chủ quán đâu rồi, cho chén rượu nhạt nào.
  3. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tóm lấy, nhanh lên mọi người, không để chủ quán bay mất như thế chứ. Hic hic, thế là cô chủ quán cưỡi chổi bay mất rồi. Quán xá lại đìu hiu rồi. Không ai bán quán sao.. Chủ quán đâu rồi, cho chén rượu nhạt nào.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại lượn về đây, hehe...... bác Davidah muốn uống rượu thì có đấy, ngồi xuống đi nào, chưa gì đã nhấp nhổm ý như không muốn ghé quán vậy? Ngồi xuống nào cho ấm chỗ tớ hâm nóng rượu rồi rót cho đồng chí 1 chén nhá, nào nào....... châm bếp hâm nóng rượu nào
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại lượn về đây, hehe...... bác Davidah muốn uống rượu thì có đấy, ngồi xuống đi nào, chưa gì đã nhấp nhổm ý như không muốn ghé quán vậy? Ngồi xuống nào cho ấm chỗ tớ hâm nóng rượu rồi rót cho đồng chí 1 chén nhá, nào nào....... châm bếp hâm nóng rượu nào
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng Chủ Nhật, thời tiết mùa thu vàng mênh mang, nắng phơi phới mà gió se se....hic..... lạnh từ trong lòng lạnh ra...hic.... Cứ mỗi độ thu về là dân tình lại melancholist man mát trong lòng nao nao trong dạ...
    Cuối cùng Cún quyết định ghé lại quán cóc của mụ bạn để gặp gỡ các khách quán trà, đặng cùng nhau tâm tình để tạm quên đi những tự cảm mùa thu chán như con gián.
    Nào bà con ơi! Chơi trò gì cho vui chứ nhỉ? Hay là làm liền anh liền chị hát đối đê.
    Bây giờ các bác gái hát bất cứ bài nào có từ ANH YÊU hoặc câu EM YÊU ANH.
    còn các bác zai hát những bài có EM YÊU hoặc ANH YÊU EM nhá!
    Cún xin phép bắt đầu:
    Hỡi ANH YÊU xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ....
    Mời bà con!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng Chủ Nhật, thời tiết mùa thu vàng mênh mang, nắng phơi phới mà gió se se....hic..... lạnh từ trong lòng lạnh ra...hic.... Cứ mỗi độ thu về là dân tình lại melancholist man mát trong lòng nao nao trong dạ...
    Cuối cùng Cún quyết định ghé lại quán cóc của mụ bạn để gặp gỡ các khách quán trà, đặng cùng nhau tâm tình để tạm quên đi những tự cảm mùa thu chán như con gián.
    Nào bà con ơi! Chơi trò gì cho vui chứ nhỉ? Hay là làm liền anh liền chị hát đối đê.
    Bây giờ các bác gái hát bất cứ bài nào có từ ANH YÊU hoặc câu EM YÊU ANH.
    còn các bác zai hát những bài có EM YÊU hoặc ANH YÊU EM nhá!
    Cún xin phép bắt đầu:
    Hỡi ANH YÊU xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ....
    Mời bà con!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lên núi, có nhiều thời gian ngồi xuyên tạc bài hát nên đối giúp các bác nam 1 fát gọi là cứu thua
    Cún này ta đối hộ nhá
    Cái này hát theo bài : Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc.
    tạm bịa 1 câu thôi, có gì bác nào viết tiếp cho bài nó dài hộ nhé
    Anh chỉ thích ăn trứng do chính em rán....... ( trường hợp này vì không bít nấu ăn cho nên món sở trường nhất là TRứng, dễ làm mà )
    Anh chỉ thích ăn cháo do chính em nấu ( trường hợp mà bị ốm đồng chí nào hát câu này, các em iu thích fải biết)
    tạm tạm thế thôi nhỉ. Lần sau nghĩ tiếp.
    He.........he........ cuối cùng thông báo tin cuối, nếu không có gì thay đổi thì giữa tuần sau tớ sẽ về đến HN và quay trở lại tiếp quản quán cóc. Thông báo cho khách quen, nhớ đến ủng hộ quán sau thời gian bỏ bom quán tớ nhé.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lên núi, có nhiều thời gian ngồi xuyên tạc bài hát nên đối giúp các bác nam 1 fát gọi là cứu thua
    Cún này ta đối hộ nhá
    Cái này hát theo bài : Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc.
    tạm bịa 1 câu thôi, có gì bác nào viết tiếp cho bài nó dài hộ nhé
    Anh chỉ thích ăn trứng do chính em rán....... ( trường hợp này vì không bít nấu ăn cho nên món sở trường nhất là TRứng, dễ làm mà )
    Anh chỉ thích ăn cháo do chính em nấu ( trường hợp mà bị ốm đồng chí nào hát câu này, các em iu thích fải biết)
    tạm tạm thế thôi nhỉ. Lần sau nghĩ tiếp.
    He.........he........ cuối cùng thông báo tin cuối, nếu không có gì thay đổi thì giữa tuần sau tớ sẽ về đến HN và quay trở lại tiếp quản quán cóc. Thông báo cho khách quen, nhớ đến ủng hộ quán sau thời gian bỏ bom quán tớ nhé.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bà con ah, kể cho bà con 1 chuyện cực kỳ hay, hôm qua lúc đi chat chit ở đây về trên đường về nhà nghỉ bọn tớ gặp 1 con rắn, nghê fết, kêu la ầm ĩ, bọn con trai cùng lớp nghe thấy chạy ra ném đá cho con rắn đó chết. Con rắn này là 1 con rắn cái, đang mang bầudài khaỏng 1m7 nặng 2kg. Cũng chặt đầu, lột da, tẩm ướp, nướng niếc nhưng vẫn không quên chụp ảnh để làm bằng chứng . Đến tối thì cả lũ con gái ngồi lo vì không bít có bị lũ rắn kéo đến trả thù không, mà nghe mấy người dân ở đây nói thì gần khu nhà nghỉ có rất nhniều rắn, kiểu này từ giờ cho đến lúc về thì bọn tớ cứ ngồi lo thôi, tối không dám lượn lờ gần chỗ làm thịt rắn nữa, kiểu này dễ chết vì lo mất, có ai bít cách fòng ngừa rắn thì chỉ cho tớ với, không thì không bít ăn thịt rắn rồii có bị con rắn đực nó mò đến trả thù cho bạn gái nó không nữa. Heo mi, heo mi...............

Chia sẻ trang này