1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Có bóng đá thì tớ lại lôi cái topic này lên để buôn chuyện.
    Ehèm, hôm nay không xem được toàn bộ trận đấu, chỉ xem vớt được có mỗi mấy fút cuối hiệp 1 và hiệp 2 nên không buôn toàn trận với mọi người được. Cảm giác hôm nay trận đấu khá tẻ nhạt, thấy cầu thủ chạy qua chạy lại chán ốm. Các cầu thủ thi đấu không như những gì mà chúng ta trông đợi, còn đâu phong độ lúc đấu giải Agribank, cứ thi đấu kiểu này rồi thì chả biết có vào được bán kết không nữa
  2. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm trước quảng cáo Troy, thấy có nhiều pha hấp dẫn, nóng bỏng, lại có anh Brat, tớ quyết định nhịn ăn sáng 3 bữa vào phòng chiếu số 2 nghía tí. Phải nói là âm thanh và hình ảnh thì tuyệt hảo, khỏi phải bàn nhưng hình tượng thì hoàn toàn sụp đổ. Menelat trông như thằng đồ tể, Asin thì chỉ biết cướp, giết... còn đâu hình ảnh những chiến binh Hy lạp, hiên ngang trên chiến thuyền mà mình vẫn đọc ngày xưa. Gớm ngày đấy sao mà ghét cu Hector thế. Giờ vào xem bạn mình lại cứ tấm tắc khen: em thích mỗi anh râu quai nón
    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 09/12/2004
  3. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm trước quảng cáo Troy, thấy có nhiều pha hấp dẫn, nóng bỏng, lại có anh Brat, tớ quyết định nhịn ăn sáng 3 bữa vào phòng chiếu số 2 nghía tí. Phải nói là âm thanh và hình ảnh thì tuyệt hảo, khỏi phải bàn nhưng hình tượng thì hoàn toàn sụp đổ. Menelat trông như thằng đồ tể, Asin thì chỉ biết cướp, giết... còn đâu hình ảnh những chiến binh Hy lạp, hiên ngang trên chiến thuyền mà mình vẫn đọc ngày xưa. Gớm ngày đấy sao mà ghét cu Hector thế. Giờ vào xem bạn mình lại cứ tấm tắc khen: em thích mỗi anh râu quai nón
    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 09/12/2004
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình mà chọn phim này thì đi tong những ấn tượng tuổi thơ khi đọc Anh hùng thành Tơ-roa...Mình hâm mộ Asin lắm! Ghét vô cùng Héc-to vì ...ngu lại hám gái!...
    Mà chọn xem "Anh chàng kiêu ngạo" thì cũng chuối, đã mò lên gác 2 nghĩ có nhiều người nhớn, thì nhìn quanh vẫn dừ gần nhất ...thấy bò lạc quá nhưng cũng chỉ là giải trí, cười được là mừng rồi...nhưng đúng là phim Mỹ thể loại tâm lý hài vẫn là number one!!!
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình mà chọn phim này thì đi tong những ấn tượng tuổi thơ khi đọc Anh hùng thành Tơ-roa...Mình hâm mộ Asin lắm! Ghét vô cùng Héc-to vì ...ngu lại hám gái!...
    Mà chọn xem "Anh chàng kiêu ngạo" thì cũng chuối, đã mò lên gác 2 nghĩ có nhiều người nhớn, thì nhìn quanh vẫn dừ gần nhất ...thấy bò lạc quá nhưng cũng chỉ là giải trí, cười được là mừng rồi...nhưng đúng là phim Mỹ thể loại tâm lý hài vẫn là number one!!!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khà.... ừ nhỉ... có cái quán cóc để buôn dưa lê mà lại quên bẵng mất nhỉ? Chủ quán buôn bán chán xế...
    Hịc.... Lại nhân dịp bóng bánh lôi ra quán cóc buôn.. À, hoá ra nhớ lại, cái lý do kéo Cún tớ với Phù thuỷ lại cũng là nhờ quả bóng. Ấy là vụ Hà Lan xơi tái Anh một trận ở Euro2004 vừa rồi, mình sợ "bạn" witch bùn, mình mí dỗ bạn ý bằng một chầu bánh kem Kinh Đô. Hẹn nhau ở Tôn Đức Thắng, mua bánh, vác lên Phố Cổ buôn dưa lê ngót 2 tiếng đồng hồ rồi........ bồ kết nhau. Sợ nhờ mụ nhờ!!!! Thế là dính nhau từ đấy. heêhhhehhe
    Nay lại lôi chuyện bóng bánh lên, Cún cũng phải góp tí nhời. Hịc... nhưng thôi.... êck nói nữa đâu. Việt Nam hoà thằng Sing hôm qua... ức quá!!!!!
    Bi giờ buôn sang chuyện phim ảnh của bác NOregret. Bác vào đây xem cái nì nói về Troy nì: http://www.hanoicorner.com/phpBB/viewtopic.php?t=3523&start=0
    Hịc... bao nhiêu phim ngon lành mà mình chả có dịp nào đi. Hôm nào f_177 ọp lai xem phim xong rồi kéo ra quán nước buôn dưa lê về cái phim vừa xem xong nhể? Vui phải biết.
    Khà... nhân dịp này, lại nảy ra ý tưởng ọp lai quán cóc. Mụ Witch thấy sao? Ọp lai quán cóc sẽ tổ chức ở Bách Thảo. Ta lo 3 chục cái chén cộng với 2 phích nước sôi, mụ lo ấm và trà, mọi người đến off buôn dưa lê. Có thể ta sẽ llo thêm ít kẹo lạc cộng bánh đậu xanh. hehhehhehe. Mụ xem thế nào đi nhá!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khà.... ừ nhỉ... có cái quán cóc để buôn dưa lê mà lại quên bẵng mất nhỉ? Chủ quán buôn bán chán xế...
    Hịc.... Lại nhân dịp bóng bánh lôi ra quán cóc buôn.. À, hoá ra nhớ lại, cái lý do kéo Cún tớ với Phù thuỷ lại cũng là nhờ quả bóng. Ấy là vụ Hà Lan xơi tái Anh một trận ở Euro2004 vừa rồi, mình sợ "bạn" witch bùn, mình mí dỗ bạn ý bằng một chầu bánh kem Kinh Đô. Hẹn nhau ở Tôn Đức Thắng, mua bánh, vác lên Phố Cổ buôn dưa lê ngót 2 tiếng đồng hồ rồi........ bồ kết nhau. Sợ nhờ mụ nhờ!!!! Thế là dính nhau từ đấy. heêhhhehhe
    Nay lại lôi chuyện bóng bánh lên, Cún cũng phải góp tí nhời. Hịc... nhưng thôi.... êck nói nữa đâu. Việt Nam hoà thằng Sing hôm qua... ức quá!!!!!
    Bi giờ buôn sang chuyện phim ảnh của bác NOregret. Bác vào đây xem cái nì nói về Troy nì: http://www.hanoicorner.com/phpBB/viewtopic.php?t=3523&start=0
    Hịc... bao nhiêu phim ngon lành mà mình chả có dịp nào đi. Hôm nào f_177 ọp lai xem phim xong rồi kéo ra quán nước buôn dưa lê về cái phim vừa xem xong nhể? Vui phải biết.
    Khà... nhân dịp này, lại nảy ra ý tưởng ọp lai quán cóc. Mụ Witch thấy sao? Ọp lai quán cóc sẽ tổ chức ở Bách Thảo. Ta lo 3 chục cái chén cộng với 2 phích nước sôi, mụ lo ấm và trà, mọi người đến off buôn dưa lê. Có thể ta sẽ llo thêm ít kẹo lạc cộng bánh đậu xanh. hehhehhehe. Mụ xem thế nào đi nhá!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hehe, ý tưởng này hay nhở, thế mà ta không nghĩ ra , nhà ta bi giờ buôn chè roài, sau vụ đi thực tập về đến là lắm chè, ta lo vụ chè cho. Còn ấm thì nhà ta cóc có ấm to, nhưng không sao sẽ xoay sở được.
    Tự dưng hôm đó ta được làm cô chủ quán nghĩ cũng thấy sướng, biết đâu nhờ vụ này ta lại mở được cái quán nước để F177 lấy chỗ ọp lai nhờ .
    Kiếm thêm cái chiếu để còn cho member box mình thuê còn mở xới sát phạt nhau chứ mụ nhỉ, hí.........hí, sao bi giờ cứ đụng đến xèng 1 cái là nhanh thế nhỉ.
    Mụ tính thời gian đi, fụ thuộc vào mụ hết thôi, cứ phù hợp thời gian của mụ là được ( ưu tiên cho người sắp đi xa đấy nhá )
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hehe, ý tưởng này hay nhở, thế mà ta không nghĩ ra , nhà ta bi giờ buôn chè roài, sau vụ đi thực tập về đến là lắm chè, ta lo vụ chè cho. Còn ấm thì nhà ta cóc có ấm to, nhưng không sao sẽ xoay sở được.
    Tự dưng hôm đó ta được làm cô chủ quán nghĩ cũng thấy sướng, biết đâu nhờ vụ này ta lại mở được cái quán nước để F177 lấy chỗ ọp lai nhờ .
    Kiếm thêm cái chiếu để còn cho member box mình thuê còn mở xới sát phạt nhau chứ mụ nhỉ, hí.........hí, sao bi giờ cứ đụng đến xèng 1 cái là nhanh thế nhỉ.
    Mụ tính thời gian đi, fụ thuộc vào mụ hết thôi, cứ phù hợp thời gian của mụ là được ( ưu tiên cho người sắp đi xa đấy nhá )
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có gì nhớ nhắn ta một câu ta làm quả Microft Project, sẽ lên chương trình đón khách ra sao, phải chuẩn bị thế nào, gồm những tiết mục gì sẽ có trong chương trình, và chủ quán phải "đong đưa" cách sao để nước bán chạy...
    Mệt phết nhờ. Nhớ trả công bằng cách ta gọi cốc sinh tố mãng cầu thì đừng có bảo "Biến đê, đây là quán cóc cơ mà" nhé.
    Ta không bít uống nước trà đâu, đắng lắm ý.

Chia sẻ trang này