1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oài... gái bán quán còn bị ế nữa là đàn ông đàn ang. Có biết đong đưa không mà đòi bán quán nhỉ? hehe
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chán quá.... chẳng có gì để mua cả???
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chán quá.... chẳng có gì để mua cả???
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc báo Tuổi Trẻ Cười mà mê quán Mắc Cỡ của cô Tú... chưa nhỉ?
    Ở đây chả phải quán mắc cỡ của cô Tú nào hết. Cơ mà vẫn xin mượn câu "chào hàng" của cô ấy:
    Quán lóc cóc em mở bên đường
    Mua đi bán lại cái văn chương

    Không thấy quán cóc đang rao bán thơ con cóc đấy hử?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc báo Tuổi Trẻ Cười mà mê quán Mắc Cỡ của cô Tú... chưa nhỉ?
    Ở đây chả phải quán mắc cỡ của cô Tú nào hết. Cơ mà vẫn xin mượn câu "chào hàng" của cô ấy:
    Quán lóc cóc em mở bên đường
    Mua đi bán lại cái văn chương

    Không thấy quán cóc đang rao bán thơ con cóc đấy hử?
  6. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đong đưa để tui thành... xăng pha nhớt ah??? Đàn bà đong đưa để bán cho đàn ông tụi tui, đàn ông thì... bán cho đàn bà vậy. Ai mua gì để tui bán nào......
  7. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đong đưa để tui thành... xăng pha nhớt ah??? Đàn bà đong đưa để bán cho đàn ông tụi tui, đàn ông thì... bán cho đàn bà vậy. Ai mua gì để tui bán nào......
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xời...ừ nhỉ... xăng pha nhớt... hehhe. Dân trong Nam hay kêu là "nhão" đúng không?
    Được rồi, quán cóc này cho ông thuê 1 tháng đấy. Manage cẩn thận nhé!
    Nè, chỉ bán cho "đàn bà" thui hở? Không bán cho các em gái trẻ đẹp à? "đàn bà" nghe ... già quá... chỉ quen phục dzụ tận nơi thui. Còn các em gái trẻ mới chịu khó lượn ra quán đó. Xem lại cách đong đưa đi ông ơi.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xời...ừ nhỉ... xăng pha nhớt... hehhe. Dân trong Nam hay kêu là "nhão" đúng không?
    Được rồi, quán cóc này cho ông thuê 1 tháng đấy. Manage cẩn thận nhé!
    Nè, chỉ bán cho "đàn bà" thui hở? Không bán cho các em gái trẻ đẹp à? "đàn bà" nghe ... già quá... chỉ quen phục dzụ tận nơi thui. Còn các em gái trẻ mới chịu khó lượn ra quán đó. Xem lại cách đong đưa đi ông ơi.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bà con có ai xem fim " chuyện tình Paris " không nhỉ? Xem nhắng fết,tui xem nhiều đoạn cười dã man luôn, mỗi tội ghét em nhân vật chính, dù gì tui cũng thích giá như em xinh hơn tẹo nữa , hôm nay hụt mất 1 tập chả bít nội dung hôm nay như thế nào?
    Chỉ thích cái cảnh quay đẹp, tuyệt vời lãng mạn

Chia sẻ trang này