1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Ivy nha, thơ hay quá . Dạo này biến đâu mất mà chẳng thấy vào F177 gì cả, tưởng Ivy quên box này rồi
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    "Sau những đêm săn đuổi lũ gái mệt nhọc " có lẽ ta nên ghé cái quán cóc này làm vài chai " Hôn em ít nên em khều em nhéo. Nếu em khều em nhéo iu em hơn!!! "....
    ==> Chủ quán choa vài chai lấy hưng phấn cái nhể!!!

  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    "Sau những đêm săn đuổi lũ gái mệt nhọc " có lẽ ta nên ghé cái quán cóc này làm vài chai " Hôn em ít nên em khều em nhéo. Nếu em khều em nhéo iu em hơn!!! "....
    ==> Chủ quán choa vài chai lấy hưng phấn cái nhể!!!

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị ivy nhà thơ lả lướt vào quán, kêu một cốc chanh đá đại bự, rồi ngâm nga làm thơ tặng mụ chủ quán.... Cún Tú Bà bấy giờ ngồi một góc quán nhai kẹo lạc, nghe giọng nữ thi sĩ, vỗ đùi cười khanh khách: "Ôi zồi.. chị nhà thơ đi café 5 sao nhiều quá bi giờ lại quay về cảm hứng với quán cóc cơ đấy... Hớ hớ... chắc có anh nào đang đòi trồng cây si nên mới làm thơ cây cối như thế.. hí hí..."
    Lão khọm Vợ-là-chính bước vào quán, chơi lun mấy chai "quốc lủi", nốc cứ như là nốc lavie ý. Say rồi, lại hát "em iếc" mí lị "khều nhéo" gì đó... Cún Tú Bà ngồi một góc quán nhai thịt bò khô nhem nhẻm, thấy thế, nhếch mép cười khẩy: "Hưm... cái bọn thợ săn... đi đuổi một tí đã kêu mệt nhọc... xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi"
    [:D]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị ivy nhà thơ lả lướt vào quán, kêu một cốc chanh đá đại bự, rồi ngâm nga làm thơ tặng mụ chủ quán.... Cún Tú Bà bấy giờ ngồi một góc quán nhai kẹo lạc, nghe giọng nữ thi sĩ, vỗ đùi cười khanh khách: "Ôi zồi.. chị nhà thơ đi café 5 sao nhiều quá bi giờ lại quay về cảm hứng với quán cóc cơ đấy... Hớ hớ... chắc có anh nào đang đòi trồng cây si nên mới làm thơ cây cối như thế.. hí hí..."
    Lão khọm Vợ-là-chính bước vào quán, chơi lun mấy chai "quốc lủi", nốc cứ như là nốc lavie ý. Say rồi, lại hát "em iếc" mí lị "khều nhéo" gì đó... Cún Tú Bà ngồi một góc quán nhai thịt bò khô nhem nhẻm, thấy thế, nhếch mép cười khẩy: "Hưm... cái bọn thợ săn... đi đuổi một tí đã kêu mệt nhọc... xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi"
    [:D]
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bọn thợ săn bây giờ kém nhỉ, chạy một tẹo đã mệt, chẳng bằng mấy anh gà trống choai cứ chạy mãi, "được thì được, chẳng được cũng là thể dục thể thao".
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bọn thợ săn bây giờ kém nhỉ, chạy một tẹo đã mệt, chẳng bằng mấy anh gà trống choai cứ chạy mãi, "được thì được, chẳng được cũng là thể dục thể thao".
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đại ca đang chăm chỉ thể dục thể thao có khác. kekekeke
    Chả hiểu thế nào mà lúc nãy lại sài điện thoại chùa alô rủ rê mấy con em đi nước nôi. Chắc là cần tư vấn gì hở? Hế hế... mấy con em sẽ cố làm đô-ping cho đại ca mau giành chiến thắng. We are the champion!!!!
    Để tối nay ra Trạm 66 xem tình hình thể thao thế nào.
    Về cái đã... hic... vẫn đang ở văn phòng đây nài...
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đại ca đang chăm chỉ thể dục thể thao có khác. kekekeke
    Chả hiểu thế nào mà lúc nãy lại sài điện thoại chùa alô rủ rê mấy con em đi nước nôi. Chắc là cần tư vấn gì hở? Hế hế... mấy con em sẽ cố làm đô-ping cho đại ca mau giành chiến thắng. We are the champion!!!!
    Để tối nay ra Trạm 66 xem tình hình thể thao thế nào.
    Về cái đã... hic... vẫn đang ở văn phòng đây nài...
  10. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng đang ngủ say,chị vợ lay dậy bảo:
    " Vai năm tấc rộng để làm chi
    Tối tối ăn no lại ngủ khì,
    Mình ui,thức dậy chìu em tí!
    Đi!..."
    +Anh chồng không chịu, đáp:
    "Cả ngày bận rộn với ván bài
    Đau cả xương sườn lẫn xương vai,
    Chuyện ấy đêm nay thôi gác lại,
    Mai!..."
    +Chị vợ không chịu nũng nịu đòị
    "Ván bài thua ấy chuyện long bong,
    Mình ráng chìu em kiếm chút bòng,
    Cứ hẹn mai mãi,mai rồi mốt
    Không!..."
    +Anh chồng nghe xong, bực mình quay lại bảo vợ:
    "Ngủ chung lắm chuyện,bực mình sao,
    Mình muốn yên thân, nó cứ gào,
    Muốn chết thì đây ông "cho chết"
    Nào!..."
    ----------------------------------------------------------------------
    ==> Các bác thấy đấy, cứ "...mới có tí đã kêu mệt...Típ đê.ê.ê...." thì lúc đầu không mệt nhưng cuối cùng cũng phải thở ra khói ý chứ!!!

Chia sẻ trang này