1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng đang ngủ say,chị vợ lay dậy bảo:
    " Vai năm tấc rộng để làm chi
    Tối tối ăn no lại ngủ khì,
    Mình ui,thức dậy chìu em tí!
    Đi!..."
    +Anh chồng không chịu, đáp:
    "Cả ngày bận rộn với ván bài
    Đau cả xương sườn lẫn xương vai,
    Chuyện ấy đêm nay thôi gác lại,
    Mai!..."
    +Chị vợ không chịu nũng nịu đòị
    "Ván bài thua ấy chuyện long bong,
    Mình ráng chìu em kiếm chút bòng,
    Cứ hẹn mai mãi,mai rồi mốt
    Không!..."
    +Anh chồng nghe xong, bực mình quay lại bảo vợ:
    "Ngủ chung lắm chuyện,bực mình sao,
    Mình muốn yên thân, nó cứ gào,
    Muốn chết thì đây ông "cho chết"
    Nào!..."
    ----------------------------------------------------------------------
    ==> Các bác thấy đấy, cứ "...mới có tí đã kêu mệt...Típ đê.ê.ê...." thì lúc đầu không mệt nhưng cuối cùng cũng phải thở ra khói ý chứ!!!

  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới quay lại đây, gặp 2 mụ đang hò hét nên hứng chí thôi. Không quên F177 vì ở đây vẫn còn có những người bạn mà ivy quý mến. Chỉ là mới ra HN, mọi thứ chưa ổn định nên cũng ít có thời gian online. Nhưng quan trọng nhất là ứ vác được cái máy tính đi theo ra ngoài này, nên không tự do online được.
    Mụ cún nói có hay "linh" không nhỉ? Nếu lời mụ mà "thiêng" thì ivy mừng lắm. Nếu mà có anh nào đang trồng cây si chắc bây giờ ứ ngồi một mình ở quán cóc của mụ phù thuỷ để ngâm nga thế này .
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới quay lại đây, gặp 2 mụ đang hò hét nên hứng chí thôi. Không quên F177 vì ở đây vẫn còn có những người bạn mà ivy quý mến. Chỉ là mới ra HN, mọi thứ chưa ổn định nên cũng ít có thời gian online. Nhưng quan trọng nhất là ứ vác được cái máy tính đi theo ra ngoài này, nên không tự do online được.
    Mụ cún nói có hay "linh" không nhỉ? Nếu lời mụ mà "thiêng" thì ivy mừng lắm. Nếu mà có anh nào đang trồng cây si chắc bây giờ ứ ngồi một mình ở quán cóc của mụ phù thuỷ để ngâm nga thế này .
  4. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    He he,pác His chí ní, chay tập thể dục như hum đánh cầu lông thì khoẻ re.Chơi xong rùi zô cái quán này uống nước thì còn j bằng
  5. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    He he,pác His chí ní, chay tập thể dục như hum đánh cầu lông thì khoẻ re.Chơi xong rùi zô cái quán này uống nước thì còn j bằng
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Uh hay hôm nào lại làm vụ cầu lông như lần trước , nhỉ?
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Uh hay hôm nào lại làm vụ cầu lông như lần trước , nhỉ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ivy thấy trai Hà Nội ra làm seo? Thấy "si" Hà Nội rễ yếu lắm phải không?
    Bác vợ-là-chính đích thị trai miền Nam. Thể dục thể thao cái kiểu gì mà cứ phải đợi người khác nhắc nhở đến 2 bài thơ nũng nịu mới chịu hoạt động. he he...
    Ê 4eye. Vẫn cầu lông cầu lá đấy chứ? Dạo này oánh sân nào? Lúc nào cho tôi bám càng nhá! Hay là nghe lời mụ Witch rủ rê hôm nào nào bữa cầu lông nữa đê!!! Nghe nói mụ Lys lại đang có ý định tập luyện tiếp đấy.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ivy thấy trai Hà Nội ra làm seo? Thấy "si" Hà Nội rễ yếu lắm phải không?
    Bác vợ-là-chính đích thị trai miền Nam. Thể dục thể thao cái kiểu gì mà cứ phải đợi người khác nhắc nhở đến 2 bài thơ nũng nịu mới chịu hoạt động. he he...
    Ê 4eye. Vẫn cầu lông cầu lá đấy chứ? Dạo này oánh sân nào? Lúc nào cho tôi bám càng nhá! Hay là nghe lời mụ Witch rủ rê hôm nào nào bữa cầu lông nữa đê!!! Nghe nói mụ Lys lại đang có ý định tập luyện tiếp đấy.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ivy làm sao mà biết "si" HN thế nào? Đã gặp đâu mà biết? Nhưng cảm tưởng có vẻ không yếu lắm, mà còn dạt dào sức sống nữa kia. Cứ nhìn cái topic cưa cẩm cún của anh chàng người kinh bắc yêu mùa thu ở box mình cũng đủ biết. Cảm hứng dâng trào, dạt dào lai láng. "Cây si" này rễ chắc gốc bền phết chứ?

Chia sẻ trang này