1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cứ chửi người khác là con nọ con kia đi (may mà mới chửi là "con điên" thì vẫn "người" lắm ) xong rồi xin lỗi một câu là xong.
    Cứ làm hết trò nọ trò kia quăng rác tùm lum ở chỗ người ta phải quét dọn đi rồi xin lỗi một câu là xong.
    Đứa nào bỏ qua được thì bỏ quá, chứ Cún này thù dai lắm.
    Thà rằng bạn bè thân thíêt có chửi mình đúng là vì lỗi của mình, thì có chửi mình kinh khủng đến mức nào cũng vẫn chịu đựng được. Nhưng cái loại chẳng thân thiết gì mà dám xúc phạm một tiếng thôi, dù mức độ cực kì nhẹ, thì không đời nào bỏ qua được. Xin lỗi là cái đếck gì. Không bỏ qua được!
    Mà việc gì phải nghe giải thích với xin lõi của cái loại xấu tính đấy nhỉ? Nó cứ nóng lên là nó chửi người ta, nó làm đủ trò như phun nước bọt vào mặt người ta, rồi nó chỉ cần xin lỗi một tiếng thôi. SAo có thể đơn giản như thế được? Thà rằng là đứa trẻ lên 4, lên 5, nhưng đây là 24,25 tuổi rồi chứ có ít đâu. Nó có xin lỗi thì cũng chỉ là trò bịp thiên hạ, chứ sau lưng thì nó vẫn cười thầm cái đứa bị nó chửi: "A, con này ngu thế, mình chửi không ra gì, thế mà chỉ một câu xin lỗi nó đã im luôn không dám chửi lại mình rồi".
    Một lời xin lỗi suông chả là cái chó gì. Nhìn lại những việc vô tổ chức và gây phiền nhiễu nguời khác mà nó đã làm xem? Liệu 1 lời xin lỗi có đủ không?
    Cút đi mày ạ. Mày đã làm trò thối trên mảnh đất này, thì cư dân ở đây chẳng ai bỏ qua cho mày đâu. Có cố gắng cũng vô ích, vì mày ở đây là thừa. Muôn đời bị phỉ nhổ vì những việc mày đã làm ở nơi công cộng! Muôn đời bị căm thù vì việc mày nhục mạ cá nhân!
    Khôn ra thì cút cho sớm.
  2. hide_toshi

    hide_toshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gio?i!
    Tao công nhận ma?y chư?i gio?i!,nhớ lại cái lâ?n trước chư?i như 1 con đa?n ba? rất chợ búa bên box Văn Học kia tao co?n hafi.
    Tao cứ tươ?ng tư? cái dạo ma?y hết la?m mod ma?y khôn ra 1 chút chứ!
    Có bao giơ? ma?y tự nhi?n lại ba?n thân ma?y không?Ma?y chư?i nhưfng ngươ?i không quen biết như thế na?o không?
    Co?n sau vụ cafi nhau bên topic kia tao cufng biết tao nóng na?y thiếu kiê?m chế!
    Đụng pha?i ha?ng rô?i tao thua!Tóm lại tao biến kho?i topic na?y đây!
    Co?n muốn chư?i tiếp ra Y!M.Tao không muốn chư?i nhau thêm ơ? forum.
    Nick tao đây: motphanhai04
    Thử xem ra ngoài mày có còn to mồm như trong này không?
  3. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ...vui thật...cái box này chỗ nào cũng xảy ra "chiến tranh" bằng "võ mồm",muốn kiếm 1 chỗ bình yên xem chừng khó quá nhỉ.....
  4. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bộ mặt bắt đầu được vạch trần
    Một đứa vô học dưới danh một kẻ tri thức..
    Hi ***** thằng người Huế
    Mày đúng là mặt thớt.
  5. hi_de_to_shi

    hi_de_to_shi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chửi thoải mái vì mày là 1 thằng vô danh mà.Nên mày chửi cũng không có ý nghĩa.
    Còn nếu mày tự xem mày là anh hùng thì khoe tên tuổi ra coi.Ở đâu?Hay chỉ núp bóng dưới cái nick 1 cách sợ sệt,như chó từ đâu chạy ra rình lúc người ta không để ý tớp 1 cái.
    Mày biết tao ở Huế chứng tỏ mày quen biết với mấy đứa vừa bị tao chửi và nó nhờ mày ra thế đỡ đạn.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Chú PRIN: Người ta cãi nhau không động đến chú thì chú đừng dại thò mặt vào để văng nước bọt vào mặt.
    Đời khốn nạn nhỉ? Bao nhiều cái hay ho chẳng được câu khen, mà mới có tí lăn tăn thì chúng nó bâu xâu vào bảo là "đi đâu cũng thấy..."
    @Đồng chí For_U: Hình như đ/c đang chửi thằng ku nào đó? Xin phép đ/c có nhời. Mong đ/c bĩnh tĩnh chút! Chỗ quán cóc anh em ngồi làm chén nước chè, có mày tao chí tớ một tí, nhưng không chửi um lên được. Đ/c thông cảm, nể tình chủ quán, nhé! Nhé! Nhé!
    À mà bà nội tớ là người Huế đ/c ạ. Đừng động chạm quê ngoại của bố tớ được không? Bây giờ mộ hai cụ thân sinh của bà nội tớ vẫn ở Huế, hoành tráng đấy, vốn quan của triều đình Nguyễn mà lị. Họ hàng nhà tớ ở Huế cũng còn nhiều nữa. Đối với tớ người Huế hiền mà nói ngọt lắm. Vì thế đ/c có bực thằng nào ở Huế thì đừng có chửi "thằng người Huế" như thế. Tớ cũng thấy hơi bị động chạm. Nhé! Cảm ơn nhiều!
    Ấy, là cứ phải nói nốt cho nó thêm tính thuyết phục nhỉ? hì hì... Ý tớ muốn nói là: Ở đâu cũng có nguời tốt kẻ tồi, không nên réo cái chỗ đó ra chửi mà phải chửi thẳng cái thằng tồi ấy. Địa danh có tội gì đâu, chỉ tội là cái thằng nó là rầu nồi canh thôi. Nhở đồng chí nhở?
    @hide_toshi: À, tao nói thế mà mày nhận ngay ra là nói mày đấy à? Tốt. Có khôn đấy. Hoá ra mày cũng biết là mày gây ra chuyện gì để đến nỗi bị nói thế đấy.
    Chuyện tao chửi nhau ở box Văn Học hay ở đâu cũng thế thôi, chẳng có gì đáng xấu hổ. Tao vẫn tự hào tao là đứa sống biết điều. Tao đã không gây sự đứa nào thì thôi, chứ có đứa gây sự với tao thì tao thù đấy. Từ cái hồi vào TTVNOL này, chỉ toàn bọn mất dạy ghen ăn tức ở nhảy vào gây sự chọc tức tao thôi nhé. Còn tao có chửi bọn mất dạy ấy thì cũng đáng lắm.
    Mày có khôn thì mày phải hiểu được điều đó và học tập tao mới phải chứ. ĐẰng này mày lại bảo là tao sai khi chửi bọn chó má đấy à? Thiểu năng trí tuệ quá đấy.
    CÁi box Huế của mày đấy, tao hay mọi nguời ở đây có vào phá đám không, có thèm sang trả đũa những việc làm bẩn thỉu của mày gây ra cho box này không? Người ở đây không hèn hạ nhục nhã như mày đâu.
    Từ lâu rồi tao không chịu nổi cái kiểu chat của mày nên tao ignore YM của mày, thế mà mày không biết điều, làm hết nick này đến nick khác vào làm phiền tao. Sao mày vô duyên thế? Mày điên à? Tao không thèm chat với mày thì mày bày trò ra lên box Làm Quen làm loạn nữa. Mày tâm thần quá rồi đấy.
    Tao không chấp mày đâu, tao thương hại tâm hồn méo mó của mày nên tao mới khuyên mày cút đấy.
    Người khôn nên biết rút lui đúng lúc.
    Đừng để bọn tao phải gửi cho Admin tất cả những cái nguời ta than phiền về mày.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ô hay , 2 người này có gì bình tĩnh nói chuyện với nhau chứ, sao lại mày tao hết cả lượt thế kia. Nói chuyện nhẹ nhàng với nhau hơn đi nào.
  8. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy trời mưa, tự nhiên nảy sinh ý nghĩ làm 1 cái ***g đèn, để lát tối thắp trong phòng...Hì hục mãi cả buổi chiều ngồi vót tre, dán giấy, sơn vẽ...đến 8h tối mới làm xong. He..he...Trông nó có phong cách phết, tuy nhiên trông nó giống cái đèn ngủ hơn là cái ***g đèn....
    Nhưng mà kệ!!! Miễn mình thấy thích thú là được gòi, công sức sáng tạo của mình mừ! Chị đã chụp hình nó gòi, hum nào gặp chị choa xem..he..he...
    Trên mặt ***g đèn là 1 gã trai tóc dài đang ngồi đan tay, buông đôi mắt nhìn xa xăm....trước 1 bức tường nham nhở rêu phong. Hai bên chạy hàng chữ: " Nhân sinh như giấc mộng. Vui chi để thêm sầu ". Còn chân đế của ***g đèn là 1 cái đầu lâu ghớm ghiếc bằng đá đen thui....

  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ừa! Việc giè mà chửi nhau dữ vậy cưng??? Thui vìa nhà ngủ đi choa khoẻ...Chủ nhật nài đi ọp với Hội Ốc của em Linh và Hậu béo nhá! Chị sẽ alô choa cưng!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể đã thấy thú vị rùi..Vừa trẻ con vừa già dặn ..Đèn ***g trẻ con mà có mấy câu nghe triết lý tợn..Em chắc chỉ làm được đèn ***g bằng hộp xà phòng..À, còn bằng lon bia nữa chứ..Ngày xưa toàn cắt lon bia ra làm đèn ***g rùi rủ một lô một lốc trẻ con..Rồng rắn khắp nơi trong làng ..Vui thật đó..Nhớ trung thu ngày xưa quá đi thôi..Nhớ ngày trước trung thu đi rước đèn còn cố bắt trộm con mèo của làng bên cạnhBị tóm mới đau chứ

Chia sẻ trang này