1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hai kô nài hợp cạ roài... Đanh đá mà cũng có phong cách nữa àh? Hay nhểy!!!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oai zoài... mụ chủ quán ẩm ương hay seo mà treo lên vách cái tấm hình của 2 đứa kia hử?
    Bảo là ảnh tuyền gái, thì còn coi như câu giai vào quán xin chủ quán mai mối. Bảo là ảnh tuyền giai thì còn coi như câu gái vào nhờ chị chủ quán bồ câu đưa thư. Chứ ai đời lại tương cho 1 đối tình tứ... chẹp...
    @binhminh: Ấy em ôi, đừng thích cái tính đanh đá của chị. Hic.... Đó là bi kịch của chị đấy em ạ. Tuổi như chị lẽ ra phải biết khôn khéo là gì rồi, tức là fải biết luôn luôn làm theo lời BÁc Hồ dạy "đối với kẻ địch phải mềm mỏng cương quyết" ý mà. Thế rưng chị cương quyết được thôi, còn mềm mỏng thì chịu. Đấy là bi kịch đấy.... Em ôi, đừng thích làm rì. Bàn bè các kiểu ai cũng bảo chị: "Mày không sửa cho cái tính nền nã đi thì có mà ế chồng".... Sợ lắm em ôi
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị viết thế này là em đủ biết chị biết cương biết nhu đúng lúc rùi..Với những người làm ta bực mình thì việc gì phải nhẹ nhàng cơ chứ..Ví dụ với em chẳng hạn, chẳng thù chẳng oán gì, chẳng chọc ngoáy động chạm gì đến chị thì chị cũng vẫn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng như ai đó thôi..Ông bà ta bảo " đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" (hí hí mình là bụt)..Em cũng như chị..Thực ra đứa nào nói đến mình lúc đầu thì cũng mặc kệ, phương châm của em là "chó sủa bên tai" nhưng mà lắm đứa biết mình là chó mà sủa suốt cả ngày, đinh tai nhức óc quá,phải chửi cho chúng nó im cái mồm lại..Nên em mà điên lên thì cũng chẳng hiền lành lắm
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Té đây bà con ạ.
    Em binhminh yêu quái,, nhầm... yêu quý ở lại phụ bán hàng với mụ chủ okie? Làm ăn lỗ quá chẳng buồn tiếp. Giới trẻ vùng lên vực dậy cái "roanh nghiệp cóc" này xem nào!
    Chị té, không post bài nữa, nhưng vẫn soi em ạ.
    Vực dậy roanh nghiệp cóc nhé em!
    Bravo lớp trẻ!
  6. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bên MC hot quá, thôi thì anh chuyển sang quán Cóc ngồi xem chiến sự vậy, chứ bây giờ lảng vảng gần là dễ ăn đạn lạc đi chơi, bác nào rảnh rỗi vào đây ta bàn chuyện box, chuyện người nào, tiện thể làm chén nước cho em chủ quán đắt hàng.
    Ới, chủ quán đâu, ra cho anh chén nước trà nóng nào ....... gớm hôm nay đến là rét ..........
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Vào làm 1 chân nào ...Hôm nay may mà ăn sáng rồi .. vào đây làm chén trà nóng cho ấm người..
    Vào bên Hỏi đáp thì cứ gọi là phì cười với con thần kinh cám đậy trên vung kia ..Mà này ông anh này ... Nếu ông anh nhìn theo góc độc của 1 thằng đàn ông thì có " Pháo dàn " nó ko ..
    hã hã .. Ôi giời ơi .. Chắc em nó tưởng là nhìn ngon nghẻ lắm thằng nào cũng phải thèm thuồng ..... Chết mất ..
    Bên MC nhà em lại trầm xuống rồi bác ạ ... 2 ngày trước mới vui...
    Giờ có đứa sợ chạy mất dép rồi ...Để em rủ chị em MC sang đây lượn lờ buôn bán chuyện trên trời dưới biển vậy ...
    Cũng vui ....
    Kể tiếp sự tích 2 con ốc vặn cũng được ... Nhỉ ...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà... tình yêu của em... Mat xờ cơ va của em ôi!
    Tại sao em lại cứ cảm tưởng là Mat xờ cơ va đang định ngoại tình thế nhở? Cưng yêu của em bây giờ khoái lại gái như thế kia sao? Hay là cưng cảm động vì em nó có thể đẻ? Cưng yêu thích thì em vẫn đẻ được cho cưng cả một đội bóng cơ mà. Ghét ghê cơ.
    Thôi, dù sao em cũng đang bận không chăm sóc đời sống tinh thần anh yêu được đến nơi đến chốn. Mat của em cứ đi chơi đi vậy, cứ theo dõi mẹ con nhà hoang tưởng cho vui cũng chả chết ai.
    Yêu anh yêu nhất nhất nhất nhất đời!
    @Mít: Ốc mới chả sên cái gì. Đang thèm ốc luộc chỗ nhà bà đây này.
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh chẳng biết có pháo dàn không vì chuyện các em anh đâu có biết gì ...... anh chỉ thắc mắc là mới hôm trước còn cãi nhau chuyện 3 người đến lần sau rảnh rỗi anh vào, lại thấy có con thì anh lạ thôi ./......
    Anh vào muộn quá thành ra không xem được cái đoạn em Lys em ý xoá ... nên không ý kiến được.
    @Cun : Cưng ơi Mos bây giờ lạnh lắm, anh nhớ cưng nhiều, nhưng dạo này cưng chẳng mail cho anh, anh buồn ghê, cưng lại bỏ anh đi đong đưa thằng nào chứ gì? liệu đấy ...... anh về là anh giết hết
    @bdd: Em nên bình tĩnh cãi nhau thế thì cũng không giải quyết được chuyện gì .....
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây cho vui hỉ !:
    http://www.ttvnol.com/cuocsong/627517/trang-6.ttvn

Chia sẻ trang này