1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em Phù thủy không nên cay cú thế chứ và cũng đừng đe dọa người khác, anh yếu tim lắm đấy. Thế chẳng nhẽ Tam cô nương bọn em muốn nắm tay nhau cùng đi đến............... già ah? Không mau tuyển vệ sĩ đi (lúc này các điều kiện chủ quan và khách quan đều thuận lợi) rồi tan chợ, kẻo có về sau lại hối hận. Anh nhìn tương lai Tam cô nương có vẻ ........... mờ mịt lắm. Nếu không chuyển biến ngay từ bây giờ, e rằng mong ước sau này có cu tí để dắt đi chơi Trung Thu khó thành hiện thực lắm, rồi 30 năm sau vào những dịp như thế này, các cô lại chép miệng: "Lại đi với gái rồi!"
    Hơ, đêm qua xem cả hai trận. Mệt nhưng mà khoái. Mình chẳng thích thằng nhóc Rooney tẹo nào, nhưng nó ghi tận 3 bàn cho MU ngay trong trận đầu tiên thì không thể không vỗ tay được. MU mà cứ đá như thế này thì chấp Arsenal một mắt. Xem cảnh hai thằng cùng đường Real và AS Roma đánh nhau cũng khoái, nhưng sao mình mong cả hai thằng cùng thua nhỉ. Sao bây giờ buồn ngủ thế nhỉ??????????? Chán, đây là quán cóc, chẳng có cà phê để uống cho tỉnh ngủ. Mà đằng nào phòng mình cũng chẳng có ai............ Khóa cửa lại, làm một giấc lấy lại sức, tẹo nữa làm việc cho hiệu quả......... Good night bà con nhé (ơ nhưng đang là ban ngày cơ mà? Kệ!!!!!!!!!!)
    Nhắn Phù thủy: vòng 10 giải Ngoại hạng, MU vs Arsenal đấy, đá vào ngày 24/10. Hay box mình offline ở quán cà phê bóng đá nào đó đeeeeeeeeeeeeeee. Lúc đó em đã lên chùa, ah quên, lên rừng về chưa? Nếu về rồi thì hô hào mọi người nhé, còn nếu chưa thì..........
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ai cay cú cơ chứ bác? em không cay cú đâu......... em mà cay cú thì bác sẽ fải đi bệnh viện vì tim của bác không chịu nổi đâu ........... mà bác đi bệnh viện thì em lại tốn xèng mua đường sữa để đi thăm he..................he không nên như thế, chỉ doạ cho sắp ngắc ngoải rồi tha cho sống tiếp thế mới vui ............hihi.
    Bây giờ chưa fải thiên thời địa lợi nhân hoà, nên việc tuyển vệ sĩ cứ gượm đã, đời còn dài............ nên không việc gì fải vội, single nó chỉ có thời nên tại sao không lo vui chơi đi, không về già lại hối hận là tại sao lúc trẻ, single mình không lo chơi .............chưa gì đã thích chui đầu vào rọ
    Thôi nói tiếp chuyện về bóng đá nào........... thế nào hả bác đêm qua MU thắng hả? thắng nhóc búng ra sữa Whey Rooney ghi tận 3 bàn cơ ah, khả quan nhỉ ........... nghe có vẻ kết nhóc này rồi đấy ........... nhưng mà không được xem thì fí quá cơ ......... ghét nhẩy............ nhưng thôi cứ thắng là được rùi MU iu quí ah .......... cố lên nhé !!!!!!!!!!
    @ Historian : hic............hic 24/10 cơ ah............. thế thì làm sao mà xem cơ chứ. Bác xem rồi tường thuật lại ở đây cho em nhé, để em về em đọc, trận hay như thế mà không được xem thì fí của giời quá cơ............ Mọi người ở nhà tự tổ chức với nhau đi, ở box mình nhiều người thích bóng đá lắm đấy.................
    nhắn thêm với bác là, quán cóc của bọn em có bán cả cafe đấy nhưng giá đắt gấp 3 các quán khác............. bác chịu được giá đó thì cứ gọi nhé.............. đảm bảo có xèng trả thì sẽ có hàng bán
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ai cay cú cơ chứ bác? em không cay cú đâu......... em mà cay cú thì bác sẽ fải đi bệnh viện vì tim của bác không chịu nổi đâu ........... mà bác đi bệnh viện thì em lại tốn xèng mua đường sữa để đi thăm he..................he không nên như thế, chỉ doạ cho sắp ngắc ngoải rồi tha cho sống tiếp thế mới vui ............hihi.
    Bây giờ chưa fải thiên thời địa lợi nhân hoà, nên việc tuyển vệ sĩ cứ gượm đã, đời còn dài............ nên không việc gì fải vội, single nó chỉ có thời nên tại sao không lo vui chơi đi, không về già lại hối hận là tại sao lúc trẻ, single mình không lo chơi .............chưa gì đã thích chui đầu vào rọ
    Thôi nói tiếp chuyện về bóng đá nào........... thế nào hả bác đêm qua MU thắng hả? thắng nhóc búng ra sữa Whey Rooney ghi tận 3 bàn cơ ah, khả quan nhỉ ........... nghe có vẻ kết nhóc này rồi đấy ........... nhưng mà không được xem thì fí quá cơ ......... ghét nhẩy............ nhưng thôi cứ thắng là được rùi MU iu quí ah .......... cố lên nhé !!!!!!!!!!
    @ Historian : hic............hic 24/10 cơ ah............. thế thì làm sao mà xem cơ chứ. Bác xem rồi tường thuật lại ở đây cho em nhé, để em về em đọc, trận hay như thế mà không được xem thì fí của giời quá cơ............ Mọi người ở nhà tự tổ chức với nhau đi, ở box mình nhiều người thích bóng đá lắm đấy.................
    nhắn thêm với bác là, quán cóc của bọn em có bán cả cafe đấy nhưng giá đắt gấp 3 các quán khác............. bác chịu được giá đó thì cứ gọi nhé.............. đảm bảo có xèng trả thì sẽ có hàng bán
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được xem một trận sướng cả mắt. Tranh thủ buôn chuyện một chút.
    Kết thúc trận đấu, tỷ số là 6-2 nghiêng về MU. Đấy là một số trụ cột của MU còn được cất trên ghế dự bị (C. Ronaldo) hoặc ko đăng ký (R. Keane, P. Scholes). MU ra sân với một hàng tiền vệ khá lạ Kleberson, Djemba-Djemba, Bellion, Giggs, hàng hậu vệ có sự trở lại của G. Neville. Những thay đổi đã nhanh chóng đem lại hiệu quả. Ngay từ phút thứ 7, đón đường chuyền từ quả tạt bên cánh trái của Kleberson, Giggs đánh đầu đưa MU dẫn 1-0. Những phút tiếp theo là màn trình diễn của Rooney. Hai cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa sau những đường chuyền như đặt của đồng đội ở các phút 17 và 28 của Rooney khiến thủ môn Recber ko có cơ hội để cản phá. Thằng bé Rooney hoàn thành đêm diễn của mình với pha sút phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 20 mét. Dường như bóng dáng D. Beckham hiện lên đâu đó dưới đôi chân của cậu bé 18 tuổi. Đội khách gỡ lại được 2 bàn từ những sai lầm cá nhân trong hàng phòng ngự của MU, chủ yếu là từ sự ra vào kô quyết đoán của R. Carroll (thằng này, khi chơi CM, tớ bán ngay khi làm Manager của MU). Tuy nhiên, Nistenrooy va Bellion đã nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách bằng hai bàn thắng đẹp ở cuối trận. Old Trafford được mệnh danh là "Nhà hát của những giấc mơ", nhưng đêm qua, đã có một "người vô cùng xấu xí và độc ác, phù thủy hắc ám" ngồi phía sau cầu môn của đội khách (và đứng cuối giường của một người). Chính vì vậy, Fenerbahce thì thất bại thảm hại còn một kẻ thì phải đến cơ quan ngủ bù vì mất ngủ
    Hơhơ......... có cà phê là được rùi, đắt mấy cũng okê, thiếu tiền thì ghi sổ nợ............ Nợ cả cuộc đời còn được nữa là
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được xem một trận sướng cả mắt. Tranh thủ buôn chuyện một chút.
    Kết thúc trận đấu, tỷ số là 6-2 nghiêng về MU. Đấy là một số trụ cột của MU còn được cất trên ghế dự bị (C. Ronaldo) hoặc ko đăng ký (R. Keane, P. Scholes). MU ra sân với một hàng tiền vệ khá lạ Kleberson, Djemba-Djemba, Bellion, Giggs, hàng hậu vệ có sự trở lại của G. Neville. Những thay đổi đã nhanh chóng đem lại hiệu quả. Ngay từ phút thứ 7, đón đường chuyền từ quả tạt bên cánh trái của Kleberson, Giggs đánh đầu đưa MU dẫn 1-0. Những phút tiếp theo là màn trình diễn của Rooney. Hai cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa sau những đường chuyền như đặt của đồng đội ở các phút 17 và 28 của Rooney khiến thủ môn Recber ko có cơ hội để cản phá. Thằng bé Rooney hoàn thành đêm diễn của mình với pha sút phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 20 mét. Dường như bóng dáng D. Beckham hiện lên đâu đó dưới đôi chân của cậu bé 18 tuổi. Đội khách gỡ lại được 2 bàn từ những sai lầm cá nhân trong hàng phòng ngự của MU, chủ yếu là từ sự ra vào kô quyết đoán của R. Carroll (thằng này, khi chơi CM, tớ bán ngay khi làm Manager của MU). Tuy nhiên, Nistenrooy va Bellion đã nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách bằng hai bàn thắng đẹp ở cuối trận. Old Trafford được mệnh danh là "Nhà hát của những giấc mơ", nhưng đêm qua, đã có một "người vô cùng xấu xí và độc ác, phù thủy hắc ám" ngồi phía sau cầu môn của đội khách (và đứng cuối giường của một người). Chính vì vậy, Fenerbahce thì thất bại thảm hại còn một kẻ thì phải đến cơ quan ngủ bù vì mất ngủ
    Hơhơ......... có cà phê là được rùi, đắt mấy cũng okê, thiếu tiền thì ghi sổ nợ............ Nợ cả cuộc đời còn được nữa là
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ở đây ai cho nợ mà nợ, nợ nhiều để lỗ vốn đóng cửa hàng ah? tiền trước thì ok, không bán chịu
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ở đây ai cho nợ mà nợ, nợ nhiều để lỗ vốn đóng cửa hàng ah? tiền trước thì ok, không bán chịu
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Gì mà chắc lép thế. Nợ có tách cà phê cũng không cho. Buôn bán thế này thì khác gì đuổi khách. Đã lấn chiếm vỉa hè lòng đường, lại còn trốn thuế, thế mà lúc nào cũng nhăm nhăm đòi khách từng đồng xu mẻ một. Đã thể ko nước nôi gì nữa, anh chỉ đến ngồi ké hóng chuyện thôi.
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Gì mà chắc lép thế. Nợ có tách cà phê cũng không cho. Buôn bán thế này thì khác gì đuổi khách. Đã lấn chiếm vỉa hè lòng đường, lại còn trốn thuế, thế mà lúc nào cũng nhăm nhăm đòi khách từng đồng xu mẻ một. Đã thể ko nước nôi gì nữa, anh chỉ đến ngồi ké hóng chuyện thôi.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này không fải em chắc lép.........khổ quá cơ.........bác nhìn xem, quán xá thì nhỏ, vốn có lớn đâu mà để cho nợ, các bác cứ nợ nhiều thì em lỗ vốn, lấy đâu ra tiền để buôn bán, rồi các bác lại hết chỗ ngồi buôn. Bác thấy em nói có đúng không? Gì thì gì........ nợ ít lấy chỗ đi lại còn được, đây mới đến có 2-3 lần, có mỗi lần này kêu cốc cafe thì lại nợ..............hic.......hic. Bác ngồi ké hóng chuyện thì không cho đâu........... gọi cốc nước chè đi, rồi em cho ngồi ..........hóng chuyện

Chia sẻ trang này