1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mặt buồn thiu,
    vì hông có xiền tiu,
    hỉu chưa em iu
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vì không có tiền tiu
    Nên chị iu
    Mặt bùn thiu
    Làm em iu
    Khóc xíu xiu
    Vì thương chị iu
    Hun pát
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Cô mod này, chuyện ko nhạt chỉ đơn jản là ko có chuyện j hết. Nếu cô mà nhận đoá hoa thì hẳn là cô tặng cô đoá hoa hân hoan rồi, tẻ nhạt như gái jà cần tâm sự vậy.
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bản lãnh của "chồng" em là không sợ bị admin hay mod khóa nick, trò đó giờ xưa òi.
    Sis witch cho em cái nick em với sis rảnh chat chơi.
    f4jnx
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    .............Thử ngẫm xem chúng ta trên đời này ai là người sung sướng? Ai là người đạt được ước vọng của mình? Ví thử đạt đươc chăng nữa, thì chắc đâu đã thỏa mãn?....
    (VF_HCPH)
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    éo, tự dưng hum nay lại triết lý thế hở chị iu !
    Cho pép em trả lời :
    Tình hình là skid dù chửa đạt được ước vọng của mình nhưng đã cảm thấy rất thoả mãn (pó tay với chính mình khà khà khà )
    Suy cho cùng cuộc đời được mấy nỗi đâu, chắc gì đã sống sót tới ngày mai mà pải lo nghĩ nhìu chi cho mệt, cứ sống hết được hum nay là thấy may mắn lắm roài, các bác nhờ !
    Cụng ly với em pát nhá

    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 27/11/2006
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Định tán gẫu, suýt phải mờ mắt tìm cái topic này. May thay có tô pịch mục lục của em Chuột làm. Yêu thế cơ chứ!
    Ôi box mình dạo này lại có việc cho mình được giở võ security cho mod ra. Vui vãi!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chat với lão bạn "đồng bệnh tương lân" đang ở tuốt trời tây, bạn cứ bi bô suốt câu này:
    Ôi mạng đấy, mà đời hơi cả đời!
    hé hé
    Hôm nay post bài liên tục vào tô pịc libra, chợt nhớ hôm CN đi phố đi bộ, nôm na là chợ đêm. Đang đông đúc, người va chạm người là chuyện thường. Thế dưng mà có mấy em gái lại cứ dùng bàn tay xinh xẻo đẩy, ủn, kéo, níu người khác để lấy chỗ cho các em lách lượn. Mình mới nói vào mẹt một em: "Kiểu ở đâu cứ sờ vào người người khác thế nhỉ?". Thế là em ý ***g lộn.
    Chao ôi em thật là xinh, cỡ 18 tuổi, trang điểm hiện đại, tóc vàng hoe. Trông em cáu lên xinh lắm cơ, cái miệng xinh xinh chửi đến là dẻo. Và em ý hất mặt lên gọi mình là "con này mày muốn gì?", rồi thì em ý văng loạn lên "tổ xờ" với cả gọi mình là con chó hay con đĩ gì đó. Tóm lại là em chửi như hát hay giữa dòng người đông đúc trên phố đêm CN. Bà con hãi quá, dạt ra cho em ý rộng chỗ mà hít không khí để chửi khoẻ hơn. Mình cứ trơ mắt ếch ra nhìn, mình bảo: "Muốn gì à? Muốn không có đứa nào sờ vào, không có đứa nào ủn đẩy".
    Chao ôi, em ý xích lại gần, tay xinh sắp vung lên tát mình đến nơi. mình trơ mắt ếch để xem em ý làm gì, thì có hai anh chị đi bên cạnh giơ cánh tay ra chặn giữa mình với em ý. Anh ý bảo "thôi thôi em ơi" rồi nháy mắt với mình. Mình cười với anh ý, rồi lại quay sang cười đểu em kia. Thấy em ý nguôi rồi, em ý quay lưng định vừa bước đi vừa lẩm bẩm chửi mình, thế là mình lại bảo: "Tiếng Việt giỏi đấy!"
    Chao ôi, em quay phắt lại, chắc mình sắp ăn đòn (mình 1m50 nặng 40 kg, còn em ý phải 1m67 nặng 60 kg ý). May thay 2 anh chị kia vẫn đứng cạnh mình và vẫn muốn can. Thế là em ý không oánh, nhưng cứ đứng thế mà chõ mõm về phía mình, chửi như hát hay hơn cả bài chửi trước. Mắt em ý lấp lánh màu ngọc trai ánh xanh, môi em ý màu hồng cam, lông my em ý chuốt mát ca ra rất đẹp... nói chung là càng nhìn mình càng thích chọc cho em ý chửi thêm nữa để nhiều người được biết đến em và nhìn ngắm vẻ xinh đẹp của em.
    Tí nữa mình phải kể chuyện này với lão bạn mình mới được. Và lão ý sẽ lại bảo:
    Thấy chưa, mạng với đời khác đ. gì nhau!
    Rồi không biết lão ý có vào tô pịc libra trêu gái với mình không. keke
    Mụ chủ quán để mình buôn rã mép rồi chả mời nước. Té đây.
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, giai But_chi đi thi hành trình văn hóa các gái ạ. Đi thi cả 1 em được gọi là got_but_chi, xem mà buồn cười đau ruột.
    Nói chung là may mắn đc vào phần "suýt đi Châu Âu". Đây là những phần ta nhớ:
    1.
    Hỏi: Venezuela là nước nổi tiếng có nhiều người đoạt giải này
    Trả lời: hoa hậu thế giới
    Đáp án đúng: Hoa hậu hoàn vũ
    2.
    Hỏi: Người ta ví dốt như gì
    Trả lời: Bò
    Đáp án đúng: Mít đặc
    Sai mấy cáu buồn cười dã man luôn, kết thúc là còn thừa bao nhiêu thờn gian mà câu hỏi thì hết. Chuyến đi Châu Âu chỉ còn là trong những giấc mơ.

  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    nhầm rồi, hide mà bị tech_admin treo thì hết đường cứu chữa

Chia sẻ trang này