1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này không fải em chắc lép.........khổ quá cơ.........bác nhìn xem, quán xá thì nhỏ, vốn có lớn đâu mà để cho nợ, các bác cứ nợ nhiều thì em lỗ vốn, lấy đâu ra tiền để buôn bán, rồi các bác lại hết chỗ ngồi buôn. Bác thấy em nói có đúng không? Gì thì gì........ nợ ít lấy chỗ đi lại còn được, đây mới đến có 2-3 lần, có mỗi lần này kêu cốc cafe thì lại nợ..............hic.......hic. Bác ngồi ké hóng chuyện thì không cho đâu........... gọi cốc nước chè đi, rồi em cho ngồi ..........hóng chuyện
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hehee............... Cái này là em nói đấy nhé. Nợ cà phê thì không được, nhưng nợ nước chè thì........... vô xờ tư đi đúng không. Lấy chỗ đi lại mà
    Ah, bao giờ Phù thủy lên rừng ấy nhỉ, để anh còn lên kế hoạch lót thêm bông vào áo........ đợi em về
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hehee............... Cái này là em nói đấy nhé. Nợ cà phê thì không được, nhưng nợ nước chè thì........... vô xờ tư đi đúng không. Lấy chỗ đi lại mà
    Ah, bao giờ Phù thủy lên rừng ấy nhỉ, để anh còn lên kế hoạch lót thêm bông vào áo........ đợi em về
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nợ nước thì nợ ít em cho nợ, nợ nhiều thì miễn đi ah ................. bác chưa gì đã có dã tâm cho em buôn bán thất bại rồi chán bác lắm cơ..........
    Hic..............hic bác làm em cảm động fết, em đi mà cũng có người đợi em về cơ đấy....................kiểu này đi không đành lòng rồi........................ lên đấy nếu có táo mèo thì em sẽ mang về cho bác 1 ít gọi là cám ơn bác đã nhớ đến em............... xie xie ni
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nợ nước thì nợ ít em cho nợ, nợ nhiều thì miễn đi ah ................. bác chưa gì đã có dã tâm cho em buôn bán thất bại rồi chán bác lắm cơ..........
    Hic..............hic bác làm em cảm động fết, em đi mà cũng có người đợi em về cơ đấy....................kiểu này đi không đành lòng rồi........................ lên đấy nếu có táo mèo thì em sẽ mang về cho bác 1 ít gọi là cám ơn bác đã nhớ đến em............... xie xie ni
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hê ...Anh đợi em trên đó
    Còn mùa đông năm nay theo như cục dự báo thời tiết nha khí tượng thuỷ văn ....thời tiết vào dịp lạnh nhất cũng ko dưới 16 độ C ...nhiệt độ trung bình là 19 độ C ...Ông bạn ơi không cần phải dặm lại áo bông đâu ...
    Gửi cho ngưòi ta mấy chai dầu cù là là 1 . Gừng ớt trộn là 2. Cao sao vàng là 3 .
    Thế là đủ cho cô này chết đứ đấy ...Cố lên nhé .
    À mà cũng nên chuẩn bị tinh thần trước kẻo sau 1 tháng về ko nhận ra ....người toát lên mùi thú rừng ....ông bạn lại chậy mất dép ....gửi cho người ta 1 bộ dầu tắm gội đầu dưỡng da LG đê ....kèm lọ sâm dưõng tóc nữa ...và lọ Dep....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hê ...Anh đợi em trên đó
    Còn mùa đông năm nay theo như cục dự báo thời tiết nha khí tượng thuỷ văn ....thời tiết vào dịp lạnh nhất cũng ko dưới 16 độ C ...nhiệt độ trung bình là 19 độ C ...Ông bạn ơi không cần phải dặm lại áo bông đâu ...
    Gửi cho ngưòi ta mấy chai dầu cù là là 1 . Gừng ớt trộn là 2. Cao sao vàng là 3 .
    Thế là đủ cho cô này chết đứ đấy ...Cố lên nhé .
    À mà cũng nên chuẩn bị tinh thần trước kẻo sau 1 tháng về ko nhận ra ....người toát lên mùi thú rừng ....ông bạn lại chậy mất dép ....gửi cho người ta 1 bộ dầu tắm gội đầu dưỡng da LG đê ....kèm lọ sâm dưõng tóc nữa ...và lọ Dep....
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho nợ là được rồi. Còn những chuyện khác tính sau. Phải nợ nần vài lần rồi mới biết được là ít hay nhiều chứ Nếu em làm ăn buôn bán có thất bát thì anh sẽ tình nguyện chung vốn với em
    Ơ thế không có ai đợi em về ah?........... Anh mừng quá Mong là chỉ có........ anh đợi em về thôi
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho nợ là được rồi. Còn những chuyện khác tính sau. Phải nợ nần vài lần rồi mới biết được là ít hay nhiều chứ Nếu em làm ăn buôn bán có thất bát thì anh sẽ tình nguyện chung vốn với em
    Ơ thế không có ai đợi em về ah?........... Anh mừng quá Mong là chỉ có........ anh đợi em về thôi
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác Loakendensi cứ liệu đấy, bác cứ trù ẻo em thì kiểu gì bác cũng chết.............. theo em. Mà bác đã vào đây thì em fải đòi nợ, thế nào........... vụ chè cháo bác hứa với em đâu rồi ............... chờ dài cổ ra chả thấy đâu ................. bác chuyên gia hứa lèo nhá ..............
    Còn bác historian nữa : đừng có mà trù em làm ăn thất bát đấy ........... để yên cho em làm ăn .................mới mở quán hết bị bác loakendensi vào trù rồi đến lượt bác nữa ............. chán ......

Chia sẻ trang này