1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc...

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 07/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơi thắc ắc là lũ gián đang làm gì mà để chết 4 mạng chỉ với 1 phát xịt..
  2. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là em sợ gián nhất trên đời bác Paloma ạ nhất là mấy con gián già có cánh nó cứ bay bay, eo ôi ai bảo 1 con tự nhiên bò ra đúng lúc mình đang rửa bát, thế là xịt, thế là điên lên thế là mở cái tủ bếp ra, xịt xịt xịt thế là 1 lúc sau có tổng cộng 4 con chạy nhắng lên xong quay cu đơ
  3. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Phù, cứ tưởng chúng nó đừng chung 1 chỗ cơ, cứ tưởng 2 con đang xem 2 con còn lại cơ
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái trận tứ kết "kì quái" làm mình đã đi ngủ cả hiệp 1 rồi mà hiệp 2 lại dậy xem, rồi bây h chả ngủ được gì cả
    Cái đội quần xanh áo vàng đá với Pháp ấy là ai thế nhỉ? Nếu em nhớ không lầm thì em đã từng nhìn thấy 1 đội châu Mỹ cũng vàng-xanh, đó là ... Honduras Nhưng mà Honduras thì làm sao trên áo lại in những Ronaldinho, Ronaldo, Kaká ... được vậy thì đúng là Brazil rồi Nhưng Brazil đấy á
    Vũ điệu Samba đâu Hình vuông huyền ảo đâu Kỉ lục gia Ronaldo đâu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho đâu
    Người ta cứ nói Parreira giấu bài, Brazil giữ chân, giữ miếng. Brazil càng vào sâu sẽ càng đáng sợ. Và đến trận chung kết, họ mới thực sự chơi điệu Samba. Mọi đối thủ sẽ phải lãnh thất bại ....
    Nhưng không hiểu là giữ miếng quá thành ra quên miếng, hay là thực ra họ chẳng có miếng quái nào nữa mặc dù không phải cổ động viên của Brazil (thực ra là có ủng hộ đấy, vì đá đẹp mắt mà) nhưng em thực sự quá thất vọng với màn trình diễn của Brazil. À, gọi là màn trình diễn nghe hơi quá đà nhỉ
    Đầu hiệp 2 em đã mong người Pháp mở tỉ số. Brazil từ đầu giải đến giờ làm bà con sốt ruột lắm rồi. Đội hình toàn sao là sao mà đá như ... Sông Lam Nghệ An Pháp ghi bàn, và Brazil sẽ phải tấn công. Nhân dân sẽ được thưởng thức vũ điệu samba.
    Tiếc thay, vế thứ nhất đã xảy ra, còn vế thứ 2, hình như Parreira quên không đem lên máy bay đến Đức thì phải
    Brazil đã bị loại hoàn toàn đích đáng. Không còn gì để bào chữa cả. Người ta có thể tiếc cho Argentina, tiếc cho Anh, tiếc cho Hà Lan ... nhưng hoạ có khùng mới tiếc cho Brazil.
    Phút 90, sau pha đá phạt vọt xà ngang, Ronnie nhếch mép. Không biết là nụ cười made in Ronaldinho quen thuộc, hay là cái nhếch mép cay đắng? Đấy cũng là hình ảnh cuối cùng của Ronnie tại World Cup 2006. Quá thất vọng cho cầu thủ trước giải được kì vọng sẽ là ngôi sao sáng nhất. Nhìn Ronnie thi đấu tại Cúp C1 năm nay, và tại cúp Thế giới này, người ta chỉ có thể kết luận, Ronaldinho thật đã bị người Đức bắt cóc. Đá trên sân chỉ là hình nộm Ronaldinho mà thôi
    Tội nghiệp cho Parreira. Huấn luyện viên lão làng, được đánh giá cao hơn cả Big Phil. Chức VĐTG năm 94'' của ông cũng sẽ theo thất bại này mà tan thành bong bóng xà phòng thôi. Người Brazil có thể đập vỡ tivi sau thất bại trước người Pháp năm 98, thì chẳng có lý gì mà họ không "xử lý" Parreira cho ra trò.
    Đáng buồn thay cho Lucio. Trong khi 1 người Bayern khác là Owen Hargereaves đã chơi quá tuyệt, thì Lucio phải nói là tệ của tệ. Bayern mà thế à
    Brazil thua đích đáng, nhưng cũng thật đáng khâm phục người Pháp. Không thể đếm hết những lời chỉ trích bổ xuống đầu Raymond Domenech. Lên cả Zidane, lên cả Henry, lên cả Vieira, lên toàn đội Pháp. Một cái đội hình lê lết vào vòng 1/8 mà em cũng tin chắc là nên sớm dừng bước cho nước nó trong Một đội hình khư khư bảo thủ với Henry đá cắm trước 3 tiền vệ. Trezeguet vẫn không tồn tại trong đầu Domenech.
    Nhưng chỉ sau 2 trận, cả thế giới phải im lặng. Cả thế giới phải ngả mũ trước người Pháp.
    Hehe, người vui nhất sau trận này (tất nhiên không tính người Pháp rồi) có lẽ là ... mẹ mình mặc dù đang đi công tác ở tận miền Nam, nhưng cụ vẫn hì hục nhắn tin ra, mẹ sẽ xem, mẹ sẽ ủng hộ đội Pháp của mẹ. Đội Pháp của mẹ thắng thật
    Các bác thông cảm, hổng phải là em mê Selecao mà lên đây trút giận đâu. Cơ bản là em ngỡ ngàng và thất vọng quá. Chờ đợi mãi đến World Cup, sau khi đã đọc chán chê những bài tâng bốc Brazil lên mây, để rồi như thế này đây. Cứ như là được hứa hẹn cho ăn chả cá lã vọng , rồi cuối cùng người ta bê ra cho mình con cá kho bị thiu vậy Ức dã man. Con ngoáo ộp Brazil hoá ra chỉ là con ếch ộp
    Em thành thật xin lỗi bác nào cổ vũ Brazil, nhưng đây là tâm sự của 1 CĐV trung lập nhưng yêu thích Brazil vì lối đá samba. Hic lại còn mất ngủ nữa chứ, viết dài lằng nhằng thế xong mà vẫn chả buồn ngủ
    Pháp - Bồ Đào Nha, tái lập trận bán kết, nếu em nhớ không nhầm là Euro 2000. Big Phil hoá ra lại không có cơ hội "phản bội tổ quốc" Chúc mừng Domenech, ông đã làm cho những người nghĩ rằng ông bị "down" buộc phải xem xét lại.
  5. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em xem Rooney phạm lỗi mà thề sau này không dám đá bóng nữa. Em hay đá hậu vệ giống Carvalho, rủi cho gặp chú nào như Rooney đạp cho quả hiểm thế thì toi, mà em còn trẻ trung yêu đời lắm
    Tình hình là các đội em thích bị loại hết, bò tót, sương mù, tango, nhưng không thể bỏ xem WC được. Có lẽ em sẽ cổ vũ cho Deustche thôi. Vậy là em với bác Fc cùng chung chiến hào rồi đấy nhé
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Không được, vừa mới ở sương mù ra lại đòi nhảy lên xe tăng à 2 thứ này kị nhau lắm đó
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Bây h thì là một bán kết worldcup toàn châu âu. Thôi, chuẩn bị đi chơi thôi, sướng quá, hè năm nay đc đi chơi xa
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hic hè này không biết mình còn cơ hội đi đâu không nữa
  9. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Mười mấy năm rồi chẳng còn nhớ đến chữ HÈ!
  10. futureneo

    futureneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bác FC có chỗ nào đi chơi hay hay cho em đi với, ở nhà chán quá, lại còn thất nghiệp nữa chứ, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này