1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc...

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 07/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thn1773

    thn1773 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác ninhb2 còn bức xúc giề lói lốt đê nởn và nởn vởn, thấy ghét
  2. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Anh này chắc chắn là man rồi, ăn nói sao mà quá đáng thế với bất cứ ai. Mà mọi người đôi co làm gì nhiều vậy ạ, cứ pass qua là được cho đỡ đau đầu.
    @chị F: hôm trước chị đổi nick, e cứ tưởng là chị đổi để refresh thôi, ai ngờ hôm nay mới vào đây đọc mới biết. Em ko cố ý nói những câu trong các topíc kia đâu chị, chỉ là vô tâm thôi. Chị đừng trách e nhé
    Nhưng đúng là e thích chị dùng nick kia hơn. Nghe quen quen, hì, cứ vào HDTH là fải tìm bài nào có chị F trả lời trước tiên cho nó thoải mái.
  3. chetmatthoi

    chetmatthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    oái, chị fc đổi nick rồi à ? dùng nick cũ hay hơn nhiều chứ
  4. linhb2

    linhb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đây không thừa thời gian nói chuyện với những kẻ ngọng líu ngọng lô như bác
    Đã gây chuyện với người khác, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi lởn vởn ở đây bác ngứa mắt lắm à. Hay là bởi vì đang khoái chí vỗ đùi đen đét tâm đắc mình giỏi quá hôm nay vào bị ăn toàn nước gạo nên sinh ra vừa nói ngọng vừa điên khùng?
    Tôi hỏi thật câu này nhé, bác có phải người quen của tôi không? Ở ngoài nói thật là tôi cũng khá ương ngạnh, và đối xử với một số "man" khó ưa dai như đỉa cũng không được nhã nhặn cho lắm còn trên mạng, chẳng hay tôi đã từng vô tình hay hữu ý động chạm gì đến nhà bác chưa, nếu có thì cứ nói, tôi ưa đàng hoàng kia.
    Nếu cảm thấy khó nói thì PM, tôi không phản đối.
    Còn nếu bác bảo bác không biết tôi là ai, bác không quen tôi, thì xin lỗi, bác không đủ tư cách phát ngôn 1 chữ nào về tôi, nhé Nhìn lại tất cả những cái lố bịch ở trên xem, vẫn còn đủ tư cách để xài xể người khác sao
    Tôi cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa, chính bác đã tự bộc lộ hết những cái lố bịch ra rồi. Lẽ ra là tôi cũng chẳng cất công trả lời đâu, nhưng không nói không chịu được
  5. chetmatthoi

    chetmatthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà hai bác làm căng thế
  6. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây !
    Đây là topic cho các bạn thư giãn, vui vẻ.
    Đề nghị các bạn ko nên soi mói, bình luận hay xâm phạm đời tư của thành viên khác !
    Nếu tiếp tục tiếp diễn buộc tôi phải lock thành viên và topic này lại !
  7. linhb2

    linhb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @ Qeenbee: bác đang nói chuyện gì ấy nhỉ em không hiểu mấy hôm nay ít thời gian, mà lên đây cũng chỉ mải mê với thám tử tài danh nhà ta đây thôi, em không để ý mấy topic khác ...
  8. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào quán mà có nhiều chuyện quá. Thôi không nhắc đến nữa.
    Ko biết bác chủ quán còn bán hàng ko đây. Cho em tí giải khát đi. Hôm nay đi trời mưa bị ngã đau hết cả bàn toạ. Quán của bác có thêm cả dịch vụ mát xa thì hay quá,hè hè.
    Tặng mọi người chuyện con gà, em ngại gõ lại nên cóp pết, các bác thông cảm nhớ
    Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại? băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật nổi tiếng:
    - R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.
    - Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.
    - Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
    - Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!
    - Albert Einstein: Liệu có phải con gà đi qua đường hay con đường chuyển động bên dưới con gà..??
    - M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.
    - De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.
    - A. Freud: Việc bạn quan tâm đến con gà băng qua đường cho thấy cảm giác ******** bất an của bạn.
    - R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.
    - Bill Clinton: Tôi thề trên hiến pháp là giữa tôi và con gà đó chẳng có chuyện gì xẩy ra cả.
    - Yasser Arafat: Chúng tôi không thể ngăn con gà đi qua đường nếu phía bên kia không chịu thực hiện lệnh ngừng bắn
    - Osama bin Laden: Gà của chúng tao không qua đường. Chúng nó đi với niềm tin và bom giấu trong những quả trứng!!
    - G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa.

    -sobay: việc con gà băng qua đường như thế chứng tỏ ý thức giao thông vẫn còn rất kém, phải phổ biến sâu rông Tôi Yêu Việt Nam hơn nữa
    Còn các bác, có ý kiến gì về con gà ko
  9. linhb2

    linhb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác sờ bậy. Chuyện con gà này em cũng đọc ở đâu đó rồi. Quán em có dịch vụ mát xa đấy, nhưng mà là bằng ... đòn gánh. Bác đồng ý thì em phục vụ luôn
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Tập trung vào chuyên môn nào...
    1.các pác cho em hỏi là FireFox 2.0 có chưa nhẩy....nó có thêm tính năng gì đây....?
    2.Ở forum TTVN này...làm thế nào để đếm được số bài viết mới được gửi lên nhỉ ?
    3. Thời gian delay để 1 bài post lên diễn đàn là bao lâu ?
    4. Làm sao để trong vòng 5 phút mà được tận 1000 người bình chọn vote* ?
    ...cứ thế đã....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này