1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán cóc...

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 07/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Lăng Cô
  2. linhb2

    linhb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, em đây tại vì mấy hôm nay nhiều việc, lại đang có 1 số kế hoạch riêng, nên ít chạy vào Box chơi với lại cái chính, là em chưa có í tưởng gì mới để vực dậy cái Quán cóc đang trên đà xuống dốc không phanh này
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    thi viết văn, làm thơ mô tả cái PC và các thứ liên quan đê
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thì tớ cũng có được dừng đâu, xe cứ bon bon chạy qua như k mình muốn dừng chụp chẳng được, mà còn cách cồn cát cả 1 con sông, hic, k đến tận nơi lấy cát trắng hồng về cũng tiếc
    @NCD: thơ vịnh PC, IT đê
  5. linhb2

    linhb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em đã có hẳn 1 chủ đề về cái này rồi mà, nhưng xem ra không khả quan lắm. Chủ đề này vắt kiệt sức sáng tạo nhanh lắm ạ
    Dù sao cũng cóp pết lại mấy bài của mình cho khoái
    Anh yêu dấu,
    Độ này anh hay trách em sao lạnh nhạt, sao thờ ơ, sao ít dành thời gian cho anh thế. Anh thông cảm cho em, em chỉ như một con CPU đời cũ của Intel, Celeron 650Mhz, xung đồng hồ thấp, hỗ trợ ít tập lệnh, lại không có công nghệ siêu phân luồng, thế mà lúc nào cũng phải xử lý nhiều Thread đồng thời, đi làm, đi học thêm, nấu cơm, dạy em học, xem bóng đá, ngủ nghê, và vào Box HĐTH này nữa chứ học thì khó, thi cử nặng nhọc, còn công việc thì lúc nào cũng stress, vì thế nên 2 Process này chiếm nhiều tài nguyên CPU lắm anh ạ. Lại còn đang mày mò về IT nữa chứ, phải test software này, nghịch ngợm hardware này, xới lung tung cả Windows lên này nhất là những khi xảy ra Error thì đúng là hết hơi luôn.
    Nhưng anh yêu ơi anh đừng giận, cái Thread dành cho việc yêu anh em đã Set Priority lên Highest rồi, đương nhiên Thread này sẽ chiếm nhiều tài nguyên CPU hơn. Nhưng như thế không có nghĩa là em không phải synchronize và phân quyền ưu tiên các Thread cho hợp lí, bởi vì nếu để Thread nào chiếm quá nhiều tài nguyên CPU sẽ gây ra Deadlock, lúc ấy thì hệ điều hành Windows Mama Center E***ion sẽ Kill hết các Process chứa Thread gây ra Deadlock, như vậy Thread em yêu anh cũng bị terminate luôn vì thế, mặc dù em rất yêu anh, nhưng em cũng phải phân bố cho đều những Thread khác, kiếm tiền, mua sắm, đi chơi với bạn ... nữa chứ. Anh không định nói là anh sẽ Overclock em lên đấy chứ.
    Nếu em có lỡ say sưa quá với cái máy tính, và cái forum TTVNOL thì cũng mong anh thông cảm, vì đây là niềm say mê của em, cũng giống như anh, đã trót dại trao gửi trái tim cho 1 đứa như em vậy mà. Anh vẫn là số một trong lòng em. Đừng giận em nữa nhé, anh yêu.
    Em của anh
  6. linhb2

    linhb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em paste nốt 2 bài thơ trả lời em của anh í ra đây cho đủ bộ nhé
    Em vội bước ra đi quên Logoff.
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add.
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recy(clebin).
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả.
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Account.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free (Trial) !
    Hình bóng em vẫn mãi Default.
    Tiếp luôn bài nữa
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em,
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    Note: không bác nào được post lại thơ xây dựng hay hoá học như lần trước đâu đấy
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em vừa mới đặt chân về nhà các bác ạ. Tổng kết chuyến đi chụp hơn 200 kiểu ảnh. Hì hì, bây h phải biên tập ảnh cái đã. May quá, đặt được chị thằng bạn đem về cho mình cái ổ ghi DVD rồi, có j tối nay phải thử ghi chơi vài cái mới đc
  8. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    mới thó duợc cái này ở blog đứa bạn
    mang qua đây dúng lúc các bác nói chuyện thi ca
    ;))
    Trái tim anh, em select bằng mouse
    Chốn hẹn hò, forum internet
    Lời yêu thương truyền bằng phương thức get
    Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
    Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
    Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
    Lời tỏ tình không dễ gì convert
    Lưu ngàn đời vào biến constant
    Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
    Em quyền quý với họ Microsoft
    Hai dòng code không thể nào hoà hợp
    Dẫu ngàn lần debug em ơi
    Sao không có 1 thế giới xa xôi
    Sun cũng thế mà windows cũng thế
    Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
    Run suốt đời trên mọi platform.
    *
    * *
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    *
    * *
    Em vội bước ra đi quên Logoff,
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
    Hình bóng em vẫn mãi Default ... ​
    *
    * *
    Trong cơn say thấy em ở trên cao
    PageUp anh lên và Undo cuộc sống
    Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock
    Em bật cười: "Capslock chứ anh !"
    Em thầm thì: "Em mãi là của anh
    Đừng tưởng em tham @ và Esc
    Đối với em tình anh là trên hết
    Trái tim em mở rồi anh có thể Enter "
    Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
    Đừng bao giờ gõ phím End em nhé !

    đống c hí nào là tác giả <hoặc biết tác giả> của áng văn này thì phát biểu cho anh em hộikiến với
  9. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Coolwind up ảnh lên đi, xem thế nào
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này