1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN ĐIỂM CỔ LONG_RẤT HAY(PHẦN 1)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi congdaica123, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ copy trên Ebook4u đấy huynh ạ. Bây giờ tại hạ đang "luyện " Anh Hùng Vô Lệ đây. Thực hư thế nào xin chỉ giáo cho tại hạ . Rất cảm ơn huynh !
    Thật nghe được tin này tại hạ "không rét mà run" đấy ạ !
    Thứ lỗi nếu có thất kính ( hay hiểu nhầm )
  2. robinhood

    robinhood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Cổ Long quá lên gân một cách non tay. chỉ những người dưới 25 tuổi mới tiêu hoá nổi truyện của Cổ Long.
  3. robinhood

    robinhood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhiều fan Cổ Long bị bệnh quá khích, không nhìn thấy cái hạn chế của Cổ, hạn chế lớn nhất là lên gân một cách gượng ép, cố nặn ra 1 cái gì đó, rất khiên cưỡng, không tự nhiên, nói chung ko tiêu hoá nổi.
  4. robinhood

    robinhood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long đúng là tiểu thuyết đương đại.
    Mà còn có cả đạo văn nữa. Hồ điệp kiếm sao chép đến 80% từ truyện Bố già, ko biết mọi người đã bàn về vđề này chưa nhỉ?
  5. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ckhaiphong
  6. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chà, mình dưới 25 tuổi
  7. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Quá đúng, tôi thấy truyện CL dành cho mấy chú chim non mới lớn, hăng máu vịt đọc. Trong chuyện CL, nhân vật nào,kể cả mấy nhân vật phụ, cũng tỏ ra bí hiểm và có những lời lẽ quá ư là "ngầu" => không thực tế. Thứ 2, có lẽ do lười tìm hiểu hoặc nghĩ rằng không thể đạt đẳng cấp như Kim Dung nên bác CL không thèm chú tâm và chiêu thức võ công, đọc rất chán. Thứ 3, tính cách nhân vật trong tiểu thuyết của CL rất đơn giản, ít miêu tả diễn biến tâm lí. Cuối cùng là cốt truyện quá dở, truyện nào cũng kì quái bí hiểm như nhau. Đọc Lục Tiểu Phụng mấy tập đầu còn thấy thích, mấy tập sau mới đọc nữa truyện đã đoán đc phần kết thúc. Chán.
    Viết xong cái này chắc phải co giò chạy chứ ko mấy fan CL xúm lại đánh chít. À quên, an ủi mấy bác nè, truyện CL phần *** thì ok hơn truyện KD.
  8. minhtucva

    minhtucva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, hôm nay lang thang trên mạng, thấy topic này khá hot nên cũng muốn vào đóng góp đôi lời nhận xét
    Thú thật là tôi cũng ko thích truyện Cổ Long, và vốn cũng ko thể đọc hết được bất kỳ một bộ nào, vì:
    1. Các nhân vật thường chỉ giỏi tài khoe khoang, đối đáp dài dòng, thích tỏ vẻ ta đây hơn người (hoặc Cổ Long cố gượng cho họ đối đáp có vẻ thông minh) nhưng lại phản tác dụng, vì các nhân vật có đặc biệt hay không thì sẽ thể hiện qua các tình tiết của truyện, chứ ko qua mấy câu đối đáp vớ vẩn.
    2. Thường tính cách của các nhân vật và khả năng của họ thì rất dễ đoán. Thường thì một là tích cách, năng lực rất trái ngược với hình dáng và tên gọi. Còn không thì giống như đút tên gọi và hình dáng, nói chung là do lạm dụng nhiều nên không còn sự bất ngờ và đặc sắc.
    3. Thường có sự bất hợp lý trong cốt truyện, nội dung không sâu sắc, nhiều khi đặt ra những tình tiết rất ly kỳ nhưng kết cục lại bình thường và dễ đoán trước.
    4. Xây dựng nhân vật không mang tính chọn lọc cao, nhiều khi thừa thãi, ví dụ mất nhiều trang giấy để tả một tay, danh hiệu thì dài lê thê, thêm đoạn đối thoại tự khen mình cũng dài, đột nhiên tiêu luôn, thế thì hơi phí, mà lạm dụng nhiều nên tạo cho người đọc sự nhàm chán, có cảm giác như dài lê thê.
    Và nói chung là các nhân vật ngoài việc đối đáp tự khen mình ra thì rất ít có những đoạn diễn tả tâm trạng, làm cho người đọc có cảm giác "nhạt thếch" chẳng để lại cái gì cả.
    Có mấy dòng tâm sự như vậy thôi, các bác nào mê Cổ Long thì bỏ qua nhé, dù sao cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi.
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long rất hay về chiêu thức võ công đó chứ...Kim Dung thì màu mè hoa lá cành về môn võ , công phu , nhân vật chính hay gặp số đỏ - nói 1 cách chính xác thì truyện kiếm hiệp Kim Dung là Truyện kiếm hiệp cổ tích ..
    còn bản lãnh của nhân vật chính trong truyện của Cổ Long thì phải luyện tập cả thể xác lẫn tinh thần ...có câu rất hay trong Ân Thư Kiếm Lục đó là " làm sao để quên được những cái mình đã học " ..đó thật đúng với người luyện võ ngoài đời thật...
    đọc Cổ Long nếu chỉ bàn về màu mè hoa lá cành trong 1 trận đấu thì kém hẳn so với Kim Dung ...nhưng đã tập võ qua thì mới thấy võ thuật là sự đơn giản đến cùng cực đúng như miêu tả của Cổ Long về chiêu thức Nhanh , mạnh , chuẩn , độc.
    diễn biến tâm lí của nhân vật trước khi đấu với nhau được mô tả nhiều hơn trong truyện của Cổ Long , đối với KIm Dung thì ngược lại. Bác Cổ Long hình như đã có nghiên cứu về văn phong kiếm hiệp của Nhật Bản nên cách miêu tả từa tựa như thế.
  10. nirvana4ever

    nirvana4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thế bác cho là truyện KH CL không phải truyện cổ tích à?
    Bác mà lấy bất cứ 1 chú nv chính nào trong CL, đem ra đời thật, lại chả có hàng ngìn cái huy chương vàng olimpic ấy chứ.
    Còn mấy bác chê CL, chê KD thì bằng vài dòng thì quá là ấu trĩ đi cơ.
    Vâng, bác không thích đọc CL, ko thích đọc KD thì chả có nghĩa là mấy truyện đấy dở.
    Em cũng thế, đọc trăm năm cô đơn thấy như ****, cố đọc cho hết để đỡ phí công đọc.
    Dưng mà em ko dám chê bác ạ.
    Chê là chê em ngu, em đếch hiểu người ta viết gì.
    Các bác cũng thế, ếch ngồi đáy giếng.
    Nếu mà các bác có đúng 1%, thì CL với KD cũng chả bán được quyển sách nào, vì viết ngu như bò.

Chia sẻ trang này