1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN ĐIỂM CỦA BẠN TRONG TÌNH YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi akika, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    QUAN ĐIỂM CỦA BẠN TRONG TÌNH YÊU?

    Nếu có thể yêu một người, tôi hi vọng sẽ không bao giờ:
    1. Làm hình bóng của một người đi trước, bởi nếu biết người ta yêu mình, chỉ vì mình giống với một ai đấy, thì thật thất vọng.
    2. Làm người thứ ba: bởi lẽ nào có thể hạnh phúc thanh thản khi chà đạp lên nỗi đau của một người khác?
    3. Và cuối cùng, làm hình mẫu của một người: tôi chỉ là tôi chứ không thể hoá trang mình thành ai khác, để đạt được những tiêu chuẩn mà người ấy vạch ra cho mình.

    Nhưng hình như tôi khó mà yêu được ai thì phải?
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em thích làm chính mình hơn .... chẳng cần phải giống ai cả ...
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thật lòng một ai đó hãy sống thật sự với bản thân,với những gì mình có.
    Tốt nhất nếu có thể thì đừng bao giờ làm tổn thương người mình yêu,nhất là đừng bao giờ yếu lòng vì một người khác nữa.
    Đừng đòi hỏi người yêu phải hứa hẹn ,phải thề thốt,nên tự tin vào tình yêu của mình ,va tự tin vao chính bản thân mình.
    Lúc nào cũng lên đặt địa vị của mình vào người kia để hiểu, thông cảm,cùng chia sẻ .
    Nên yêu người kia nhiều hơn một chút ,đừng đòi hỏi người kia phải yêu mình hơn tình yêu mình dành cho họ ,vì sau này nếu mình nỡ làm họ buồn ,thất vọng họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn..............
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Với Gà con là yêu thì nói yêu, ko yêu thì nói ko yêu, ghét kiểu mập mờ, lấp la lấp lửng, chẳng ra gì cả.
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tui giống GC . Hơn nữa khi yêu mình vẫn luôn là chính mình ah . Anh trai tôi bảo : " Mày ko việc gì phải thay đổi , nó yêu mày vì mày thế , chứ có phải yêu vì mày biết thay đổi đâu "
  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của nhóc là : Khi yêu là vì cả Cần và Đủ Đã yêu thì phải biết đấu tránh để có được hạnh phúc của mình ! Đã yêu là không bao giờ nói tiếc !
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Yêu thì chẳng có nguyên tắc nào cả...cứyêu như là yêu thôi
  8. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hình như khó có ai mà yêu được bạn
  9. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    không hẳn như thế đâu you à,KBH cũng có những tiêu chuẩn khi yêu và ba điều trên đều giống hệt you
    điều thứ tư của KBH là : mỗi người đều luôn có một nửa của mình,vấn đề là nửa đó đang ở đâu mà thôi
    bởi thế chả có rì băn khoăn chuyện iu đương cả,thứ gì tới nó sẽ tới
    "mỗi người chỉ là thiên thần một cánh
    chúng ta chỉ có thể bay lên khii ôm lấy nhau"
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ anh thì yêu cứ yêu thôi,cảm thấy yêu dc là yêu,còn không thì..nghịcó phải lấy đâu mà lo nhỉ?Hế hé đùa tí tẹo thôi,cũng chả biết quan điểm của mình là gì nữanhưng thấy thế này : yêu là phải thật lòng,ko dc vớ vỉn nhất là giăng lưới bắt..nhiều cámột lúc,còn nếu người ta ko yêu mình thì thôi,để đi yêu..người khác cho nhanh.

Chia sẻ trang này